Skip to main content

Sống đắp đổi

Tam Oản Quá Cương
Đề cử: 2

0 Lượt hảo cảm
5 Người theo dõi
0
0
1
0
0
4

277
Cập nhật gần nhất
Chương mới cập nhật

Giới thiệu chung

Yêu Hoàng Nghiêm Luật sống từ thuở thượng thần tịch diệt, vạn tộc hỗn chiến đến xã hội hiện đại; từ thời vận áo bào tay rộng đến lúc mặc áo ba lỗ quần cộc; từ dạo linh khí dồi dào đến lúc cạn kiệt khô rắn.

Người bên cạnh hắn hết lớp này đến lớp khác từ trần, còn Nghiêm Luật thì vẫn cứ sống cái cuộc đời nhạt nhẽo, chán ngắt này.

Mỗi ngày ngoài việc thiết kế phần mộ cho chính mình, hắn chỉ rặt nằm ườn ra giường mà nghĩ: Cái cuộc sống chó má này thiếu đánh đấm đúng là không sống nổi mà!

Từng là những kẻ quen thói kiếm chuyện gây sự từ thời hỗn chiến, nhưng đến nay bởi linh khí mỏng manh nên Tiên tôn và Yêu tộc đều đã suy tàn. Bọn họ tiến hoá thành cái mối quan hệ hoà bình kiểu mới: Trên mạng thì chửi rủa ỏm tỏi mà ra đường thì có cái rắm cũng không dám đánh.

Tìm một đứa đánh đấm đàng hoàng thì như mò kim đáy bể, ngược lại còn bắt Nghiêm Luật đi chùi đít hộ.

Bóng dáng thần tiên từ lâu đã phai mờ, tiên môn không còn ai đắc đạo thành tiên nữa. Kiếm tu có nhiều hy vọng phi thăng nhất để solo với hắn một trận là Tiết Thanh Cực cũng đã bỏ mạng từ hàng ngàn năm trước, hồn phách vỡ nát rồi. Một nửa tàn hồn rơi vào luân hồi, kiếp nào cũng sống ngốc nghếch, đoản mệnh. Nửa còn lại rơi vào Cảnh Ngoại Cảnh, bặt vô âm tính không thể tra ra

Lời hẹn ước giao chiến năm nào, cũng vì Tiết Thanh Cực chưa kịp phi thăng đã bay màu đành rơi vào dĩ vãng.

Cho đến một ngày Cảnh ngoại Cảnh bị nứt ra, tàn hồn chui ra từ đó đã trở về nhân gian.

Hồn phách của tên ngốc được Tiên môn nuôi dưỡng bấy lâu tự dưng tụ lại, đầu óc đột nhiên sáng láng hẳn ra như một kỳ tích y học.

Có điều y chỉ nhận ra mỗi Nghiêm Luật, mà ánh mắt nhìn hắn lại cứ sai sai thế nào ấy.

Nghiêm Luật thắp lại tia hy vọng: “ Hế lô người anh em, hồi trước hai ta có một hẹn ước, ngươi còn nhớ không?”

Tên ngốc kia bình tĩnh gật đầu, há miệng cắn một cái rõ đau lên cánh tay Nghiêm Luật, để lại dấu răng rõ rành rành.

Nghiêm Luật định giơ tay tẩn cho y một trận thì cảm nhận được môi của cái tên đầu đất đó lướt nhẹ lên vết cắn

Tiết Thanh Cực: “ Nhớ chứ, ở đây có kí hiệu ta để lại mà.”

[ Lưu ý trước khi đọc.]

1: Hỗ công, tình yêu tuổi xế chiều, yêu đương gà mờ như gà mổ nhau.

2. Cũng không hẳn là tu tiên, linh khí cạn kiệt nên mọi người chỉ đắp đổi qua ngày, chắp vá kế thừa cơ nghiệp của tổ tông thôi. Tu tiên không có tiền đồ đâu, đi tìm xưởng nào mà cày đi.jpg

3.Não tác giả không đủ xài. Gặp BUG thì đừng hoảng hốt, là do IQ của tôi rớt xuống đất đấy.

4. Tính cách hai nhân vật chính đều không hoàn hảo.

5. Bất kể bạn thuộc đảng sủng nào cũng đều nên cân nhắc kỹ trước khi đọc (Tôi báo trước rồi đấy nhé!!!)

Tóm tắt: Một con yêu quái sống từ rất lâu và một kẻ chết đi sống lại

Thông điệp: Sống trên đời phải biết thế nào là đủ.


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
REVIEW

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
0.0/5
0 lượt đánh giá
5 0%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
Chia sẻ cảm nhận
của bạn về tác phẩm nhé!

Tất cả review

Chưa có review nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
SHARK
Hãy là người đầu tiên ủng hộ tác giả.