Skip to main content

🍰Chương 35: Làm việc riêng

dathaiPiter

An Hiến ngồi trên xe kể cho Hoắc Trầm Uyên nghe vài chuyện xảy ra hôm nay ở trường. +

Hoắc Trầm Uyên chăm chú lắng nghe, tiếp nhận những lời tâm sự trong ngày của An Hiến. +

An Hiến đặc biệt nhắc tới bạn cùng bàn là Tiêu Lăng: “Cậu ấy rất tốt, được mọi người yêu thích lắm.” +

Hoắc Trầm Uyên biết An Hiến ngưỡng mộ kiểu người giỏi giao tiếp như Tiêu Lăng, cười nói: “Mỗi người đều có điểm tỏa sáng của riêng mình. Hiến Hiến ngoan như vậy cũng được mọi người yêu quý mà.” +

“Không tin thì em nghĩ lại xem, hôm nay các bạn trong lớp có phải rất nhiệt tình với em không? Có phải ai cũng thích nói chuyện với em, còn muốn kết bạn WeChat để cùng chơi nữa?” +

An Hiến nghĩ ngợi một chút: “Đúng vậy!” +

Sau đó cậu đột nhiên hỏi một câu như tra hỏi: “Hình như anh đánh giá việc em ngoan cao quá thì phải?” +

Khóe môi Hoắc Trầm Uyên cong lên: “Không đúng sao?” +

An Hiến chớp đôi mắt xinh đẹp, hỏi: “Ngoài cái đó ra thì sao?” +

Hoắc Trầm Uyên đáp: “Rất ngoan.” +

An Hiến: “……” +

“Hừ.” An Hiến không hỏi nữa. +

Phía trước, quản gia Vu lái xe vừa nghe vừa cười thầm, ông thích nhất là nghe Hoắc Trầm Uyên nghiêm túc dỗ dành, trêu chọc đứa nhỏ. +

Hoắc Trầm Uyên vòng tay ôm lấy eo An Hiến, dỗ người vào lòng, nói: “Tối nay đến nhà bà nội ăn cơm.” +

. +

Hoắc Đông Anh cũng quan tâm tình hình ngày đầu tiên đi học của An Hiến nên cố ý dặn người trong nhà làm rất nhiều món An Hiến thích ăn, bảo Hoắc Trầm Uyên đưa An Hiến sang cùng dùng bữa. +

“Bà nội.” +

“Ừ!” +

Hoắc Đông Anh nhìn thấy An Hiến khỏe mạnh vui vẻ, lập tức biết hôm nay ở trường cậu trải qua rất tốt. +

“Lại đây, đói rồi phải không, ăn cơm trước đi.” +

“Vâng.” +

An Hiến cùng Hoắc Trầm Uyên nắm tay nhau đi tới ngồi xuống. +

Hai người quấn quýt không rời, Hoắc Đông Anh nhìn mà thích thú. +

Không giống cái lão độc thân trong nhà kia, trai gái đều không màng, trốn ở nước ngoài bao năm cũng chẳng dẫn được ai về. +

Căn nhà cũ này, cũng chỉ khi Hoắc Trầm Uyên tới mới có chút náo nhiệt. +

Ăn xong, Hoắc Đông Anh hỏi riêng Hoắc Trầm Uyên: “Nghe nói mấy ngày nữa người Vân gia sẽ tới đón Hiến Hiến về nhận thân?” +

Hoắc Trầm Uyên liếc nhìn An Hiến đang ngồi bên kia chơi điện thoại: “Vâng, bên Vân gia đang chuẩn bị.” +

Hoắc Đông Anh gật đầu: “Đến lúc đó Hoắc gia chúng ta cũng chuẩn bị chút quà đến thăm.” +

“Dù sao Hiến Hiến cũng là con dâu Hoắc gia, lần nhận thân này coi như là lễ hồi môn, thể diện phải có.” +

Hoắc Trầm Uyên hiểu ý, hắn đã cho người sắp xếp rồi. +

Hoắc Đông Anh nói: “Được rồi, con đưa Hiến Hiến về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai thằng bé còn đi học, đừng về quá muộn.” +

“Vâng.” +

An Hiến đang trò chuyện với bạn học trong nhóm lớp, vừa rồi còn nhẩm tính giúp bạn giải một bài toán. +

Khóe mắt liếc thấy Hoắc Trầm Uyên đã quay lại, cậu mới cất điện thoại. +

Hoắc Trầm Uyên đưa tay về phía cậu: “Về nhà.” +

“Vâng!” An Hiến nắm lấy tay hắn. +

Vừa đi, Hoắc Trầm Uyên vừa hỏi: “Nãy làm gì đó?” +

An Hiến đưa điện thoại cho hắn xem tin nhắn trong nhóm lớp: “Nói chuyện với các bạn.” +

“Ừ?” +

“Tiêu Lăng nuôi một con hamster nhỏ tên là Long Bá Thiên, vừa rồi cậu ấy gửi video vào nhóm, cả lớp đều vào xem.” +

“Hiến Hiến muốn nuôi không?” +

“Không nuôi, em có anh là đủ rồi.” +

. +

Ngày hôm sau đến trường, Tiêu Lăng thật sự mang Long Bá Thiên tới lớp. +

An Hiến cùng các bạn vây quanh xem Long Bá Thiên ôm hạt dưa gặm nhấm. +

Cả lớp trầm trồ: “Tiêu Lăng, bảo vệ kiểm tra gắt như vậy mà cậu vẫn mang vào được sao?” +

Tiêu Lăng vẻ mặt đắc ý: “Dễ mà, tôi nói mang đến để học tiết thí nghiệm.” +

“Đúng là lão Tiêu!” +

Chuông vào học vang lên, mọi người mới tản về chỗ ngồi. +

Tiêu Lăng cất con hamster trên bàn đi. +

Thấy ánh mắt tò mò của An Hiến vẫn nhìn chằm chằm Long Bá Thiên, như muốn sờ thử. +

Tiêu Lăng “bụp” một cái nhét Long Bá Thiên tròn vo vào tay An Hiến. +

Mắt An Hiến lập tức sáng rỡ: “!!!” +

Tiêu Lăng nhe răng cười, còn chu đáo đẩy chồng sách giáo khoa trên bàn mình sang che phía An Hiến: “Đừng để thầy thấy.” +

An Hiến gật đầu. +

Bạn ngồi bàn sau thấy cảnh này, hạ giọng nhắc: “Tiết của chủ nhiệm đó, đừng hại An Hiến!” +

Vừa dứt lời, chủ nhiệm đã bước vào, ánh mắt sắc bén quét về phía này: “Vào học!” +

“Đứng lên!” +

“Chào thầy ạ!” +

Lần đầu tiên làm chuyện lén lút như vậy, lúc đứng dậy, hai tay An Hiến cứng đờ ôm Long Bá Thiên, sợ bị thầy nhìn thấy. +

Tiêu Lăng nhịn cười đến mức suýt nghẹn. +

Hai bạn học ngồi phía sau vừa lo lắng thấp thỏm, vừa có chút hưng phấn vì được lén làm chuyện riêng trong giờ học. +

“Tiêu Lăng!” Chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi tên: “Cười cái gì đấy?” +

Tiêu Lăng hắng giọng, đáp: “Không có gì ạ, chỉ là nghĩ đến Long Bá Thiên nhà em thôi.” +

Chủ nhiệm lớp nhíu mày: “Long Bá Thiên là cái gì?” +

Tiêu Lăng nhếch miệng cười: “Một con hamster nhỏ ạ.” +

Chủ nhiệm lớp nói: “Giờ học đừng làm việc riêng, ngồi xuống.” +

Tiêu Lăng cợt nhả ngồi xuống: “Vâng~” +

Tiện thể quay sang nói với An Hiến: “Đừng sợ, nếu bị phát hiện thì có tôi gánh, sẽ không để cậu gặp rắc rối đâu.” +

Hai bạn học phía sau cũng hùa theo: “Cái này bọn tôi đảm bảo được. Lão Tiêu mà nói gánh thì thầy cũng chỉ bắt lỗi mình cậu ta thôi.” +

An Hiến cảm thấy để bạn cùng bàn chịu thay mình là không đúng, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ không để thầy phát hiện đâu.” +

Có lẽ lời Tiêu Lăng nói ứng nghiệm thật, học được nửa tiết, chủ nhiệm lớp đi xuống khu này để giảng bài. +

Hành động đó khiến bốn người lập tức ai làm việc nấy. An Hiến theo bản năng dùng hai tay che Long Bá Thiên, lén đưa xuống dưới ngăn bàn, giấu đi, không dám nhúc nhích. +

“Mọi người xem bài này nên giải thế nào. Chọn một bạn lên bảng viết cách làm.” +

Thầy đứng ngay chỗ này giảng bài. Tiêu Lăng nghĩ nếu cứ thế này Long Bá Thiên sẽ bị ngộp chết mất, bèn đột nhiên giơ tay: “Thưa thầy, em thử ạ!” +

Hai bạn học phía sau tròn mắt. +

Lên vẽ rồng vẽ rắn à? +

Chủ nhiệm lớp tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý, đồng thời đi theo Tiêu Lăng trở lại bảng. +

An Hiến vội vàng ôm Long Bá Thiên ra ngoài. +

Long Bá Thiên tròn xoe mắt nhìn An Hiến, hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. +

Với Long Bá Thiên mà nói, chắc chỉ là trời tối một chút rồi lại sáng. +

Nguy cơ Long Bá Thiên bị ngộp đã giải quyết, nhưng trên bục giảng, Tiêu Lăng cầm bút điện tử mà không biết phải giải thế nào, đầu đau như búa bổ. +

Chẳng lẽ thật sự vẽ bậy? +

Lần trước làm vậy đã bị mời phụ huynh, về nhà còn bị cha đánh một trận. +

Chủ nhiệm lớp chờ mãi không thấy Tiêu Lăng viết gì, mỉm cười hỏi: “Không biết làm à?” +

Tiêu Lăng cứng đờ quay lại, cười gượng: “Nếu em nói là vừa bước lên đây thì tự nhiên quên mất cách làm, thầy có tin không?” +

Chủ nhiệm lớp cầm quyển sách đánh một cái vào mông Tiêu Lăng. +

Đây là “đặc quyền” riêng của bạn Tiêu. +

Phụ huynh đã chính miệng cho phép! +

Học sinh khác không được hưởng đâu! +

“Á!” Tiêu Lăng kêu lên, xoa mông lùi lại: “Đừng mà! Em… em hình như nghĩ ra rồi!” +

Chủ nhiệm lớp: “Viết đi, đừng làm mất thời gian của các bạn.” +

Tiêu Lăng cắn răng viết. +

“Thưa thầy.” +

Ngay lúc Tiêu Lăng đang như ngồi trên đống lửa, An Hiến giơ tay. +

Cậu giơ cuốn vở của Tiêu Lăng lên, mở ra trang có lời giải với nét chữ giống hệt Tiêu Lăng: “Tiêu Lăng đã viết ý tưởng giải bài vào giấy nháp rồi, chỉ cần chép lên bảng là tiết kiệm thời gian.” +

Tiêu Lăng sững người. +

Cái gì? +

Tôi viết hồi nào? +

Chủ nhiệm lớp nhìn nét chữ trong tay An Hiến, gật đầu, đưa cho Tiêu Lăng: “Chép đi.” +

Tiêu Lăng nhận lấy cuốn vở, nhìn thoáng qua. +

Ôi! +

Đúng là chữ của mình thật. +

Bút điện tử lách cách trên màn hình lớn, viết liền mạch. +

Tiêu Lăng cảm thấy mình chưa bao giờ ngầu như vậy. Từ lúc viết đến khi quay về chỗ còn được thầy khen, cả người lâng lâng như bay. +

Tan học, Tiêu Lăng quay đầu ôm lấy An Hiến đang đùa Long Bá Thiên, gào lên: “Bạn cùng bàn, cậu là thần của tôi!” +

“….” An Hiến quay sang hỏi bạn học phía sau đang xem náo nhiệt: “Cậu ấy nói gì vậy?” +

Bạn học kia nhe răng cười hì hì: “Cậu ta hỏi cậu có thiếu con trai không.” +

Tiêu Lăng bật dậy ngay: “Này! Muốn ăn đòn hả?” +

Mấy người lập tức lao vào đùa giỡn, quấn thành một đống. +

“Ha ha ha…” +

Cả lớp vang lên tiếng cười rộn rã. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.