🍓Chương 13: Em đang theo đuổi anh đó

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm cái ID chói mắt “anh Quang vô địch” trên màn hình, tức đến mức suýt bóp nát điện thoại. +
Trang viên mộng mơ cậu dốc nửa năm tâm huyết xây dựng, vậy mà lại bị Sầm Tử Hạo, cái đuôi trung thành của Kiều Vân Quang phá nát ngay trong game! +
Cục tức này tuyệt đối không nuốt trôi!!! +
Nhưng Kiều Ngôn rất tự biết mình. Trình độ chơi game của cậu… nói nhẹ là hơi kém. Theo lời Tào Cảnh Đồng thì là “gà mà còn mê đánh.” Ngoài xây nhà, trồng hoa, nuôi thú cưng ra, hễ đến đoạn đi dã chiến hay đánh phó bản là cậu biến thành “máy phát điểm” cho đối thủ. +
Hai bạn cùng phòng đã sớm nhìn thấu bản chất này, từ lâu không rủ cậu chơi chung nữa. Trước đó Khương Thải cũng từng chơi cùng cậu một thời gian rồi kết luận: “Kiều Ngôn, cậu sinh ra chỉ để làm nông dân trong trang viên thôi.” +
Haiz… xem ra tự mình báo thù là vô vọng. +
Mắt Kiều Ngôn xoay một vòng, trong đầu lập tức hiện ra một ứng cử viên hoàn hảo: Yan. +
Hạ Yến Chu nhìn đã thấy kiểu rất lợi hại. Ngoài đời đánh nhau còn dữ vậy, trong game chắc cũng không kém. +
Quan trọng hơn là nếu kéo được hắn chơi cùng, chẳng phải sẽ có thêm cơ hội ở chung? Tình cảm thăng cấp, tiền tiêu vặt cũng có thể nước lên thì thuyền lên sao! +
Nghĩ vậy, Kiều Ngôn lập tức chuyển sang Mạch Ngữ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Có đó không có đó không!! Cứu mạng khẩn cấp QAQ +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con lăn lộn khóc lóc.jpg) +
Lần này Yan trả lời không nhanh lắm, phải một lúc sau mới hiện tin nhắn. +
Yan: ? +
bé Đào cắn người siêu đau: Có người bắt nạt em!! Trong game phá nhà em tan hoang luôn!! Giờ chỉ còn đống đổ nát a hu hu hu hu hu…… +
bé Đào cắn người siêu đau: (ảnh trước và sau khi trang viên bị phá) +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy có chơi Rừng Mộng Kỳ Ảo không? Cứu bé Đào với, giúp em báo thù được không ~ +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con ôm đùi.jpg) +
Lúc Hạ Yến Chu đọc tin nhắn này, hắn vừa kết thúc một cuộc họp quốc tế. +
Trong cuộc họp, các cổ đông lớn và người phụ trách khu vực tranh cãi gay gắt về ngân sách quý mới và định hướng chiến lược. Không khí căng như dây đàn. Hạ Yến Chu phải giữ bình tĩnh, dùng số liệu và quyết đoán ép cuộc thảo luận đi theo hướng mình muốn. +
Tắt hệ thống họp, hắn xoa huyệt thái dương đang căng lên rồi mới thấy loạt tin nhắn cầu cứu khẩn cấp kèm biểu tượng mèo con khóc lóc của bé Đào. +
Hắn nhìn hai bức ảnh đối lập: Một bên là căn nhà bánh kem xinh xắn, một bên là đống tàn tích rồi lại nhìn mấy icon khóc lóc. Suýt nữa bật cười. +
Hắn biết trò chơi này. Gần đây Khương Thải cũng đang chơi, ngày nào cũng nói “làm ruộng”, “xây dựng”, “chữa lành”. Nhưng hắn chưa từng đụng vào. Trẻ con. +
Yan: Không chơi. +
bé Đào cắn người siêu đau: Đừng mà Daddy! Anh giỏi thế này, chơi gì chắc chắn cũng là cao thủ! Anh chơi với em đi, chúng ta cùng nhau đánh gã một trận! +
bé Đào cắn người siêu đau: Mình có thể lập đội mà! Thiết lập quan hệ thân mật, sau này là cộng sự xịn nhất trong game luôn! +
Yan: Quan hệ thân mật là gì. +
Nhìn câu này, tim Kiều Ngôn đập nhanh hai nhịp. Cơ hội tới rồi! +
Cậu chợt lóe ý tưởng. +
Đúng rồi! Trước giờ chỉ lo làm nũng xin tiền, còn chưa xác định quan hệ chính thức. Với Hạ Yến Chu, mấy đồng tiền kia chẳng đáng gì. Nhưng nếu mở ra quan hệ yêu đương online thì khác. Hắn đối với Kiều Vân Quang còn tốt như vậy, nếu cậu cũng trở thành “người yêu” của hắn thì chẳng phải… +
Trong đầu Kiều Ngôn hiện lên vô số đồng vàng lấp lánh. +
Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tâm trạng, gõ từng chữ, cố làm cho giọng bé Đào nghe chân thành hơn. +
bé Đào cắn người siêu đau: Quan hệ thân mật là kiểu có thể cùng nhau trồng cây ngắm sao, tặng hoa cho nhau, bên cạnh tên sẽ có biểu tượng dễ thương đó +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, em chưa từng nói với anh đúng không? Hình như em thích anh rồi… không phải kiểu nói chơi đâu. Dù mình chưa gặp mặt, nhưng lúc anh dạy em làm bài, lúc anh chuyển tiền bảo em đừng để đói, em đều thấy Daddy là người dịu dàng và tốt nhất trên đời!! +
bé Đào cắn người siêu đau: Nên là… em đang theo đuổi anh đó, Daddy. +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con thẹn thùng che mặt.jpg) +
Gõ xong một tràng dài như vậy, Kiều Ngôn tự mình đã run lên trước, nổi hết da gà, không dám đọc lại lần hai. +
Vì đồng vàng, liều luôn! +
Bên kia Hạ Yến Chu im lặng khá lâu. +
Hắn nhìn đoạn tin nhắn kia, đặc biệt là câu “em đang theo đuổi anh đó”, khẽ nhướng mày. +
Hắn gần như có thể tưởng tượng ra, ở đầu dây bên kia, một cô gái đeo băng đô tai mèo, mắt sáng long lanh, đang dùng biểu cảm gì để gõ ra những dòng này. +
Khả năng cao lại nghĩ ra trò gì mới, hoặc lại muốn kiếm thêm lợi ích nào đó. +
Ngây thơ mà thẳng thắn, đến mức buồn cười. +
Nhưng hắn cũng không ghét. Bao năm lăn lộn trong danh lợi đã khiến hắn hình thành sự ngạo mạn riêng, hắn không tin có chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, càng không thể bị một cô gái dùng mấy câu móc tiền vụng về lừa được. +
Chẳng qua là chơi cùng cô một chút, coi như giải trí. +
Giống như nhìn một con mèo nhỏ xinh đẹp lại ranh mãnh, tự cho là khéo léo vươn móng, muốn từ hắn xin một miếng cá khô. Thấy mèo xinh, hắn cho ở lại. +
Yan: Cô nói câu đó với bao nhiêu người rồi? +
bé Đào cắn người siêu đau: Chỉ có Daddy thôi! Em thề! +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con giơ móng thề.jpg) +
bé Đào cắn người siêu đau: Em nghiêm túc mà! Dù biết Daddy có thể không để ý tới em, nhưng em sẽ cố gắng! Bắt đầu từ cùng nhau chơi game trước được không? +
Yan: Tôi không hứng thú với yêu đương online. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy không yêu đương cũng được! Mình lập đội thôi, làm bạn tốt trong game! +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy giúp em báo thù, sau này em ngày nào cũng chào hỏi Daddy, kể chuyện cười, cho Daddy xem váy mới xinh đẹp!! +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con ưỡn ngực tự hào.jpg) +
Kiều Ngôn bất chấp tất cả. Dù sao chụp ảnh cũng không mất miếng thịt nào. +
Cậu đã âm thầm đặt mua thêm mấy bộ váy gợi cảm và cả đồ hầu gái để phòng thân. +
Hạ Yến Chu nhìn đến “váy mới xinh đẹp”, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn. Thành ý thì có đấy. Chơi một chút cũng không sao. +
Yan: Tài khoản. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy tốt nhất! Em đợi anh nha! ID game của em cũng là “bé Đào cắn người siêu đau”, Daddy add em nhé! (* ̄︶ ̄) +
Gửi xong, Kiều Ngôn vui vẻ duỗi chân trên giường. Thành công! +
Yan: Sau 11 giờ tối, tôi rảnh. +
Ban ngày Kiều Ngôn còn đi làm thêm ở bệnh viện thú cưng, vốn cũng không rảnh chơi game. Với lại cậu là kiểu thức đêm tới ba giờ sáng, 11 giờ có là gì. +
bé Đào cắn người siêu đau: Được được! Daddy moah moah moah! +
bé Đào cắn người siêu đau: Mưa gió thế nào bé Đào cũng chờ anh!! +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con hôn gió.jpg) +
Yan: Ừ. +
Sau đó avatar bên kia xám lại. +
. +
11 giờ tối. +
Kiều Ngôn vốn chơi nhân vật nữ. Sau khi đổi tên thành “bé Đào cắn người siêu đau”, cậu chờ Hạ Yến Chu online. +
Hiệu suất của hắn rất cao. Khoảng mười phút sau, có lẽ vì trùng tên, một tài khoản cấp 1 tên “YYYan” xuất hiện ở thôn Tân thủ của Rừng Mộng Kỳ Ảo. +
Nhân vật mặc định là chiến sĩ nam, cao lớn, lạnh lùng, giữa đám người mới đủ màu mè trông cực kỳ lạc quẻ. +
Kiều Ngôn đã điều khiển nhân vật mặc váy bồng bềnh hồng phấn, đội nơ to đứng đợi sẵn. +
Thấy YYYan xuất hiện, cậu lập tức gửi lời mời tổ đội rồi nhảy nhót xoay vòng quanh hắn như mèo con vui vẻ. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Ở đây ở đây! Em dẫn anh làm nhiệm vụ tân thủ trước, nhanh lắm! +
Hạ Yến Chu nhìn cái nhân vật hồng phấn nhảy tưng tưng trên màn hình, trầm mặc đi theo. +
Nhiệm vụ tân thủ chỉ là chạy việc, thu thập, đánh mấy con quái cấp thấp. +
Kiều Ngôn nói thì hăng hái, thao tác lại thảm không nỡ nhìn. Hái quả rơi xuống sông, đánh quái suýt bị phản sát, chạy thì đâm vào cây. +
【chat riêng】YYYan: … Cô bình thường chơi vậy à? +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Em là người chơi sinh hoạt mà, đánh đấm không giỏi lắm ~ Trọng điểm là trang viên! Trang viên! Sửa xong em cho Daddy xem! +
Hạ Yến Chu lặng lẽ nhận phần đánh quái. Dù cấp thấp, trang bị tệ nhưng người quá thông minh, xử lý quái ở thôn Tân thủ dễ như trở bàn tay. +
Kiều Ngôn đi sau hưởng kinh nghiệm, trong lòng hớn hở: Nhìn thế này là biết cổ phiếu tiềm năng, báo thù có hi vọng rồi! +
Làm xong mấy nhiệm vụ cơ bản, họ đến một bãi cỏ đầy hoa phát sáng, địa điểm check-in nổi tiếng của thôn Tân thủ. Ban đêm hoa tỏa ánh sáng nhạt, rất nhiều người đến chụp ảnh. +
Thấy cảnh lãng mạn, Kiều Ngôn lại bắt đầu tính toán. +
Thổ lộ rồi, quan hệ cũng có tiến triển nhưng vẫn thiếu chút gì đó. +
Game chẳng phải nơi tuyệt vời để tăng tiến tình cảm sao? +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy nhìn kìa! Hoa sao ở đây đẹp quá! Nghe nói hái tặng người khác sẽ gặp may mắn đó! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Em hái bông sáng nhất tặng Daddy nhé!! +
Nói xong, cậu điều khiển nhân vật hồng phấn lao vào bụi hoa sáng nhất, cánh hoa còn có hiệu ứng giọt sương lấp lánh. +
Nhưng ngay cạnh đó vừa xuất hiện một con lợn rừng cấp 5 chuyên bảo vệ ruộng hoa. Loại quái thụ động này nếu không lại gần hoặc tấn công nó thì nó sẽ không để ý. +
Chỉ tiếc, trong mắt Kiều Ngôn lúc này chỉ có đóa hoa kia. +
Cậu hưng phấn bấm “Thu thập”. +
Hệ thống nhắc nhở:【 Thu thập hoa Tinh Huỳnh cần 3 giây, trong thời gian đó nếu bị tấn công sẽ bị gián đoạn. 】 +
Nhân vật của Kiều Ngôn bắt đầu cúi người hái hoa. +
Gần như cùng lúc, con lợn rừng nhỏ bên cạnh bị động, trên đầu hiện dấu chấm than đỏ, hự một tiếng lao thẳng về phía cậu. +
“A!” Kiều Ngôn luống cuống định hủy thao tác để né, ai ngờ bấm nhầm phím kỹ năng, nhân vật xoay một vòng rất duyên dáng giữa không trung, lỡ mất thời cơ chạy trốn. +
Cậu vội ấn phím tấn công, cây pháp trượng phát ra một tia sáng mỏng manh, đánh trúng lợn rừng, sát thương chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại kéo thù hận. +
Lợn rừng bị chọc giận, “grào” một tiếng rồi húc thẳng tới. +
Nhân vật hồng phấn bị đụng trúng, thanh máu tụt thấy rõ, động tác hái hoa bị gián đoạn, còn rơi vào trạng thái khựng ngắn ngủi. +
Con lợn rừng không tha, tiếp tục húc thêm một cái nữa. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Cứu mạng Daddy! Heo húc em kìa! +
Hạ Yến Chu đứng cách đó không xa, nhìn nhân vật hồng phấn bị một con lợn rừng cấp thấp đuổi vòng quanh bãi hoa. Nơ lệch, váy dính cỏ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “Ái da” theo hiệu ứng nhân vật, cố gõ cây trượng yếu ớt vào con quái mà toàn hụt. +
Buồn cười thật. Nhưng cũng có chút đáng thương. +
Khóe môi hắn khẽ cong, gần như không nhận ra. +
Hắn điều khiển nhân vật tiến lên, tung một đòn đánh thường chuẩn xác vào lợn rừng. Sát thương không cao, nhưng đủ để kéo nó sang mình. +
Hắn di chuyển linh hoạt né cú húc rồi lại chém thêm vài nhát. +
Mấy kiếm sau, lợn rừng rên một tiếng rồi ngã xuống, rơi ra vài đồng vàng. +
Nguy cơ giải trừ. +
Nhân vật của Kiều Ngôn ngồi phịch xuống đất, thanh máu chưa tới một nửa, nhìn thảm hại. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Hu hu hu suýt chết luôn… Con heo sao dữ vậy! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Hoa cũng chưa hái được nữa… +
Nhân vật đứng tủi thân tại chỗ, trên đầu hiện biểu tượng khóc thút thít. +
Hạ Yến Chu nhìn đóa hoa Tinh Huỳnh vẫn lay động trong gió rồi nhìn bé Đào vừa bị húc chạy tán loạn. +
Hắn điều khiển nhân vật đến trước bông hoa. Lần này quan sát xung quanh kỹ càng, xác nhận không còn quái mới bấm “Thu thập”. +
Ba giây sau:【 Bạn nhận được “hoa Tinh Huỳnh (Tuyệt đẹp)” 】 +
Hắn tiến đến trước nhân vật của Kiều Ngôn, gửi yêu cầu giao dịch. +
Kiều Ngôn sững người một chút rồi bấm đồng ý. +
Trong khung giao dịch, lặng lẽ nằm một đóa hoa xanh phát sáng dịu dàng, cánh hoa còn đọng giọt sương hiệu ứng, đúng là bông cậu định hái. +
【chat riêng】YYYan: Cho cô. +
Lão đàn ông biết lãng mạn thế sao?! +
Kiều Ngôn điên cuồng gõ phím, cảm giác như đã nhìn thấy ánh sáng chiến thắng. +
Nói đi! Có phải anh đã rung động trước bé Đào xinh đẹp rồi không?! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: !!! Daddy! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: (nhân vật bật hiệu ứng trái tim khổng lồ) +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Tặng em thật hả? +
【chat riêng】YYYan: Ừ. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy! Daddy tốt nhất luôn! Em sẽ giữ bông này mãi mãi! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Nhưng thật ra em định hái tặng Daddy cơ… +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Anh xem đi, phong cảnh đẹp thế này, hoa cũng đẹp như vậy. Giống như tình cảm của em dành cho Daddy vậy! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Tuy em vụng về, hái hoa cũng không xong, còn bị heo đuổi nhưng lòng muốn tốt với Daddy là thật đó! +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: (nhân vật làm động tác thẹn thùng.jpg) +
Hạ Yến Chu nhìn loạt tin nhắn đó rồi nhìn nhân vật hồng phấn vừa chật vật ban nãy giờ đang ôm hoa tỏ tình đầy nghiêm túc. +
Ánh trăng trong game phủ xuống bãi cỏ một lớp sáng dịu, ngay cả xác lợn rừng nằm cạnh cũng bớt đi vẻ buồn cười. +
Phiền phức nhỏ. +
【chat riêng】YYYan: Cô thích thì giữ đi. +
【chat riêng】YYYan: Đi nâng cấp tiếp. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Dạ! Nghe Daddy hết! Mau đi đánh quái thôi! Em phải mạnh lên để bảo vệ Daddy! +
Nhân vật hồng phấn lại tràn đầy sức sống, ôm hoa phát sáng chạy theo sau chiến sĩ cấp thấp của Hạ Yến Chu. +
Nhưng khi họ vừa đến trước cổng trang viên của Kiều Ngôn, lập tức thấy một đám người đứng chật kín. +
Dẫn đầu là cuồng chiến sĩ tên “anh Quang vô địch”, bên cạnh là mục sư tinh linh tên “Quang Quang Đóa Đóa”. +
Sầm Tử Hạo. +
Và Kiều Vân Quang. +



2 người kia như âm hồn bất tán ấy nhỉ :)))
Thiệt, đã nước sông không phạm nước giếng rồi mà cứ sáp dzô gây chuyện 😡 😡 😡
Hai người kia đi ra chỗ khác chơi dùm i
Gòi xong :))
KVQ biết YYang là Hạ tổng chắc ngất lun