Skip to main content

Ám 179

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

“Lưu Thắng?” Sở Hoài Nam khẽ cau mày, “Hay là để anh đưa em về.” +

Thẩm Thính chỉ dùng một tay đã nhấc được chiếc vali còn lại từ trên xe đẩy hành lý xuống, trong khi vệ sĩ của Sở Hoài Nam phải dùng cả hai tay mới nhấc nổi: “Không cần đâu, anh đi lo việc của anh đi.” +

Sở Hoài Nam còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Thẩm Thính đã kéo vali đi về phía cửa ra nên không nói thêm nữa. +

Họ đều đã biết Lưu Thắng không đơn giản chỉ là tài xế của Tống Thi. Sở Hoài Nam rất không yên tâm khi để Thẩm Thính một mình ngồi xe của Lưu Thắng, suy đi nghĩ lại vẫn để tài xế của mình âm thầm đi theo Thẩm Thính, còn mình thì đổi sang đi taxi. +

Thẩm Thính đến bãi đỗ xe nơi Lưu Thắng đang đợi. +

Lưu Thắng rất khách sáo chào hỏi y, sau đó đưa tay định giúp y xách vali. +

“Không cần, tôi tự làm được.” Thẩm Thính cẩn trọng và cảnh giác, y cố ý đặt vali lên ghế sau, bản cũng ngồi ngay bên cạnh nó. +

Lưu Thắng âm thầm nhìn qua gương chiếu hậu để dò xét sắc mặt y: “Cậu Tống, về thẳng nhà à?” +

Thẩm Thính gật đầu: “Về nhà anh tôi đi, tôi và Lâm Hoắc đã hẹn ở nhà bàn chuyện.” +

Lưu Thắng đáp lại một tiếng rồi khởi động xe. +

“Cậu Tống.” +

“Ừm?” +

“Ở ghế sau có nước soda, nếu cậu khát có thể uống.” +

Thẩm Thính gật đầu, vặn nắp chai uống một ngụm: “Lái nhanh lên một chút, Lâm Hoắc đang hối.” +

“Dạ, cậu Tống. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến nơi thôi.” +

… +

Trên đường đi, Sở Hoài Nam bất ngờ nhận được điện thoại của Lâm Hữu Phỉ. +

“Hoài Nam, anh tìm tôi à?” +

Đối mặt với giọng điệu thản nhiên của đối phương, hắn bật cười: “Đâu chỉ có tôi, cả thế giới đều đang tìm cậu. Ức Lam vừa mới gọi cho tôi, nói không liên lạc được với cậu. Cậu đi đâu bế quan tu luyện vậy? Sắp thành thần tiên lánh đời rồi.” +

Lâm Hữu Phỉ cũng cười theo: “Đúng là đã đi thiền một thời gian, vừa mới mở máy, tôi đang lần lượt gọi lại cho mọi người đây.” +

Sở Hoài Nam rất hiểu phong cách hành xử “lấy Lộ Tinh Hà làm trung tâm” của hắn, vì vậy lập tức nói: “Vậy thì cậu đừng vội tán gẫu với tôi. Gần đây, hình ảnh của Lộ Tinh Hà có vẻ không được tốt lắm, chuyện hai người tan vỡ, đến cả người không xem tin tức giải trí như tôi cũng nghe phong phanh rồi đấy.” +

Lâm Hữu Phỉ sững sờ, hắn mới vừa mở máy còn chưa kịp xem tin nhắn. Thư ký đúng là đã phản hồi lại, công ty PR đã từng gọi điện thoại nhắc đến phương án PR của Lộ Tinh Hà. +

Nhưng những chuyện liên quan đến Lộ Tinh Hà, hắn đều theo bản năng né tránh. Dù sao hắn cũng đã hứa sẽ không can thiệp nữa, không thể nào mới qua mấy ngày đã nuốt lời. +

Đang nói chuyện với Sở Hoài Nam thì nhận được cuộc gọi của Maggie, hắn lập tức áy náy nói lời tạm biệt với Sở Hoài Nam và hẹn sau khi về nước sẽ gặp lại, sau đó nhận điện thoại của Maggie. +

Điện thoại vừa kết nối, Maggie vốn luôn bình tĩnh, gần như sắp khóc ra tiếng: “Anh Lâm, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi!” +

Kể từ khi tin tức “tìm được chỗ dựa mới” xuất hiện trên các mặt báo, danh tiếng của Lộ Tinh Hà đã lao dốc không phanh. +

Mặc dù bản thân cậu không hề vội vàng, dù sao cậu cũng đang ở đoàn làm phim, có phim đang quay, cậu vốn cũng không mấy quan tâm những bài báo viết về mình như thế nào. +

Nhưng là người quản lý, Maggie lại lo đến phát hỏa. +

Lượng yêu cầu hợp tác thương mại đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Các thương hiệu đang trong thời gian hợp tác cũng vội vàng gửi thư hỏi thăm. Thậm chí có bên hành động nhanh, đã gửi cả thư luật sư về việc Lộ Tinh Hà “không giữ gìn tốt hình ảnh của mình trong thời gian đại diện”, đề xuất bồi thường vi phạm hợp đồng. +

Trong cuộc khảo sát độ yêu thích của nghệ sĩ trên một trang web hàng đầu gần đây, Lộ Tinh Hà còn bị bình chọn đứng thứ ba trong danh sách “nghệ sĩ bị ghét nhất”. +

Đối với một diễn viên lưu lượng như cậu, đây quả thực là chuyện chưa từng có tiền lệ. +

Nhưng bản thân Lộ Tinh Hà lại vẫn không hề dao động. +

Thậm chí cả những cuộc phỏng vấn của giới truyền thông đến thăm đoàn, cậu cũng không tham gia một cuộc nào. Bởi vì những câu hỏi của họ đều liên quan mật thiết đến Lâm Hữu Phỉ đã biến mất không một dấu vết, khiến cậu không thở nổi, càng không biết trả lời thế nào. +

“Tinh Hà, cậu và Hữu Phỉ thật sự bất hòa sao?” +

“Hai người đã chấm dứt hợp tác rồi à?” +

“Trên mạng đồn rằng sau khi cậu bị thương, Lâm Hữu Phỉ không đến thăm cậu, có thật không? Vì sao vậy?” +

“Các fan đều rất quan tâm, cậu và Lâm Hữu Phỉ có phải vì vấn đề tình cảm cá nhân mà có mâu thuẫn không? Vậy trong tương lai hai người còn có khả năng tiếp tục hợp tác không?” +

Lâm Hữu Phỉ, Lâm Hữu Phỉ, Lâm Hữu Phỉ, đâu đâu cũng là Lâm Hữu Phỉ. +

Những câu hỏi đó, một câu cậu cũng không muốn trả lời. +

Chấm dứt hợp tác? Đâu chỉ có vậy? Đó không phải là chấm dứt hợp tác, mà là không bao giờ gặp lại nhau nữa. +

Trước đây khi Lâm Hữu Phỉ còn bên cạnh, cậu không muốn ngủ, vì hễ ngủ là dễ gặp ác mộng. Bây giờ Lâm Hữu Phỉ đã rời đi, cậu không cần phải lo sẽ gặp ác mộng nữa, bởi vì cậu hoàn toàn không ngủ được. +

Người đầu tiên nhận ra trạng thái không ổn của Lộ Tinh Hà là Maggie. +

Trong một lần đối thoại với cậu, cô phát hiện ra Lộ Tinh Hà có biểu hiện thẫn thờ rõ rệt. +

Trước đây, cậu vốn có trí nhớ tốt, nhưng bây giờ chẳng những không nhớ được lời thoại, mà còn không có bất kỳ phản ứng nào với những cuộc trò chuyện bình thường. +

Lúc không quay phim, cậu chỉ ngồi ở hiện trường đợi, không xem điện thoại cũng không đọc sách, cứ thế ngồi ngây người dưới ánh nắng mặt trời, ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ đến cả tư thế cũng không đổi, có khi ngồi cả ngày trời như vậy, không biết đói cũng không thấy mệt. +

Những món ăn mà Lâm Hữu Phỉ từng dặn dò là cậu thích, đến cả nhìn cậu cũng không nhìn. Cơm do đoàn làm phim chuẩn bị cậu cũng không kén chọn, đến giờ ăn thì ăn qua loa hai miếng. Cái dáng vẻ đếm từng hạt cơm đó trông rất chậm chạp và khó chịu, không giống như đang ăn những món ăn được làm riêng theo khẩu vị của mình, mà giống như đang ăn thuốc độc. +

Trong quá trình quay phim, cậu đã nhiều lần bị NG vì mất tập trung. +

Cuối cùng, đến cả vị đạo diễn khen cậu là “người phù hợp nhất” cũng không kìm được mà nổi trận lôi đình ngay tại trường quay, chửi thẳng mình năm nay xui xẻo, sao lại đen đủi đến mức chọn một diễn viên đang gặp vận rủi để hợp tác. +

Đoàn làm phim vì Lộ Tinh Hà bị bắt cóc và bị thương trong thời gian ở đoàn đã phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, cộng thêm những ngày Lộ Tinh Hà dưỡng thương bị trì hoãn, ngân sách đã vượt mức không ít. Bên đầu tư tức đến nhảy dựng lên, nếu không phải vì việc quay phim đã gần đến hồi kết, e rằng họ đã đòi rút vốn. +

Sau khi trở lại đoàn phim, trạng thái không tốt của Lộ Tinh Hà ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay phim. Thời gian dự kiến đóng máy đã cận kề, vậy mà nam chính vẫn còn rất nhiều phân đoạn chưa quay xong. +

Mọi người đều rất lo lắng, thực ra bản thân Lộ Tinh Hà cũng sốt ruột, nhưng cậu không có cách nào cả. +

Cả cơ thể và ý thức đều đã mất kiểm soát. Trong phần lớn thời gian, cậu đều cảm thấy mình đã mất đi khả năng điều khiển cơ thể. Thỉnh thoảng cậu muốn đứng dậy, nhưng dù có cố gắng thế nào, cả người vẫn như mọc rễ trên ghế, không thể nào động đậy. +

Điều đáng sợ nhất là cậu hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, chỉ thấy mệt, mà càng mệt lại càng không ngủ được. Không ngủ được thì lại càng cảm thấy mệt hơn, cứ thế rơi vào một vòng luẩn quẩn độc hại. +

Nhưng may mà, vẫn có một điều rất đáng để vui mừng. +

Cậu không còn luôn nghĩ về Lâm Hữu Phỉ nữa. +

Cậu trở nên rất hay quên, thỉnh thoảng ngồi ở phim trường, thậm chí còn quên mất mình là ai. +

Bên tai bắt đầu xuất hiện những âm thanh kỳ lạ, ban đầu là tiếng phanh xe chói tai, sau đó lại biến thành tiếng tim đập dữ dội. +

Cậu không nói được đó là tiếng tim đập của ai, có thể là của chính cậu, cũng có thể là của người khác. +

Nhưng rốt cuộc là của ai nhỉ? +

Cậu mơ hồ nhớ lại, có những đêm thâu, mình đã từng áp tai lên ngực ai đó, nghe tiếng tim đập suốt cả đêm. +

Nhưng đó là ai nhỉ? Cậu lại không tài nhớ ra được. +

Sau khi nhận được điện thoại của Maggie, Lâm Hữu Phỉ đã ngay lập tức tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến. Mặc dù Lộ Tinh Hà vì đang “chạy tiến độ” ở đoàn phim nên không thể xuất hiện trong cùng một khung hình, nhưng lần lộ diện đầu tiên của hắn sau cơn bão vẫn đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và cộng đồng mạng. +

Lâm Hữu Phỉ vốn luôn ôn hoà hiếm khi sa sầm mặt lại, nghiêm túc làm rõ những tin đồn “bất hòa” giữa hắn và Lộ Tinh Hà hoàn toàn là do giới truyền thông bịa đặt. +

Và một người chưa bao giờ chỉ đích danh ai như hắn ở cuối buổi livestream đã đặc biệt “cảnh cáo” một vài nghệ sĩ cùng thời muốn đạp lên vai Lộ Tinh Hà để đi lên. +

Trong phần hỏi đáp cuối cùng, người phụ trách công ty quan hệ công chúng (PR) suýt nữa thì phải chết để tạ tội, đã mạnh dạn chọn một fan couple của hai người để đặt câu hỏi. +

Lâm Hữu Phỉ đã lần lượt giải đáp những thắc mắc mà mọi người đều rất tò mò về mối quan hệ của hắn và Lộ Tinh Hà. Hắn cho biết: “Quan hệ của chúng tôi rất tốt, những tin đồn trước đây đều là vô căn cứ. Sở dĩ trước đây không phản hồi là vì tôi đang ở nước ngoài xử lý một số việc riêng khẩn cấp, không theo dõi tin tức trong nước.” +

Vì tin đồn bất hòa của chính chủ, các fan couple gần như đã cạn kiệt sức lực, được chính chủ tiếp thêm một ngụm tiên khí, ai nấy đều cảm thấy được hồi máu hoàn toàn. +

Câu hỏi cuối cùng, đại diện fan đã chọn một câu hỏi vô cùng cũ kỹ để hỏi. +

“Vậy thì, đối với anh, Tinh Hà là một sự tồn tại như thế nào?” +

Câu hỏi này thường xuất hiện giữa hai thần tượng có “phản ứng hóa học”. Câu trả lời thường là: “cậu ấy là một diễn viên rất tốt, tinh thần làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, rất đáng để tôi học hỏi” hoặc “chúng tôi là bạn tốt của nhau”, và những câu trả lời tiêu chuẩn tương tự. +

Lâm Hữu Phỉ trước đây cũng đã từng không dưới một lần trả lời những câu hỏi kiểu này. +

Nhưng những gì nói ra cũng chỉ là những câu trả lời sáo rỗng. +

Còn lần này, đối mặt với câu hỏi của fan, hắn đã im lặng rất lâu, cuối cùng nói: “Cậu ấy khiến tôi cảm thấy không uổng phí cuộc đời này.” +

… +

Lâm Hoắc đã đợi ở nhà họ Tống hơn một tiếng đồng hồ nhưng Tống Từ vẫn chưa đến. +

Từ sân bay đến nhà họ Tống nhiều nhất cũng chỉ mất bốn mươi phút lái xe, giờ này không kẹt xe, dù có chậm đến đâu cũng không đến mức lâu như vậy. +

Anh ta mất kiên nhẫn gọi điện cho Tống Từ định thúc giục, nhưng đầu dây bên kia lúc đầu không nghe máy, sau đó thì dứt khoát tắt máy. Lâm Hoắc đột nhiên dấy lên một cảm giác không lành, lập tức gọi điện cho Lưu Thắng, kết quả đối phương cũng tắt máy. +

Tống Từ đã nói cho anh ta biết về tình hình của Lưu Thắng, vốn dĩ anh ta còn hơi nghi ngờ về độ chính xác trong thông tin của Tống Từ. Bây giờ xem ra, đúng thật là nuôi hổ trong nhà rồi. Anh ta lập tức liên lạc với trợ lý đã được âm thầm sắp xếp đi theo xe của Lưu Thắng. +

… +

Tống Từ uống nước xong, không lâu sau, mí mắt đã nặng trĩu ngủ thiếp đi ở ghế sau. +

Khi “tỉnh” lại, y thấy mình đang ở trong một khách sạn, tay bị trói quặt ra sau. +

Chiếc vali mang theo bên mình đã bị mở ra, khóa bị cạy hỏng, quần áo vương vãi khắp nơi, mọi thứ bị lục tung lên. +

Lưu Thắng ngồi ngược sáng, thấy y đã tỉnh, thẳng thắn hỏi: “Đồ ở đâu?” +

Thẩm Thính giả vờ không hiểu: “Đồ gì?” Y cử động cổ tay, sợi dây thừng siết vào da thịt: “Lưu Thắng, anh điên rồi à? Bắt tôi làm gì?” +

Lưu Thắng, người tài xế đã tận tụy bên cạnh Tống Thi hơn mười năm, mặt mày âm u dí thứ cầm trong tay lên cổ Thẩm Thính. +

Cảm giác lạnh lẽo khiến vị thiếu gia ăn chơi trác táng sợ hãi rụt cổ lại. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.