Bối cảnh và Lôi

- Bối cảnh truyện ⚒️
Truyện được đặt trong bối cảnh cuối thế kỷ 19 (1850s – 1890s) ở Anh, đây được gọi là thời kì huy hoàng của cuộc Cách Mạnh Công Nghiệp thời Victoria, dẫn đến sự phát triển đô thị vượt bậc cùng với các công nghệ được cải tiến như đường sắt và nhà máy. +
Tuy nhiên, đồng thời, sự phân chia giai cấp ngày càng trầm trọng cùng sự bùng phát bệnh dịch do việc người nông dân di cư đến các thành phố lớn. Ngoài quý tộc, công nhân và nông dân, một giai cấp thứ tư nổi lên, đó là tư sản – người cung cấp dịch vụ và hàng hóa để đổi lấy tiền tài, tuy nhiên địa vị của thương nhân lại không được coi trọng. +
Vào khoảng cuối thế kỉ 19, Đế Quốc Anh và Pháp đã độc chiếm thế giới, trong đó Anh nắm trong tay 1 phần 5 lãnh thổ trên toàn thế giới và chiếm khoảng 1 phần 4 dân số. Đồng thời, thời kì này còn chứng kiến sự trỗi dậy quyền lực của Mỹ như một đế chế mới, chiếm lấy các vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương và biển Carribean. +
- Tước vị quý tộc Anh 💂🏻
Từ cao xuống thấp: +
Công tước (Duke/Duchess): ban cho các thành viên hoàng gia. +
Hầu Tước (Marquess/Marchioness) +
Bá Tước (Count/Countess/Earl) +
Tử Tước (Viscount/Viscountess) +
Nam Tước (Baron/Baroness) +
Tòn Nam Tước (Baronet/Baronetess): chỉ có Anh mới có tước hiệu này, ám chỉ vị trị dưới quý tộc. +
Hiệp sĩ (Knight/Equerry hoặc là Lady/Dame) +
Hạ nghị sĩ (Manorial barons/baroness) +
Mỗi tước hiệu sẽ đi kèm với bổng lộc từ hoàng gia, lãnh địa riêng để cho các Công Tước, Bá Tước, v.v., cai quản – họ được coi là lãnh chúa, vị vua con trong lãnh địa của riêng mình. Một người có thể mang nhiều tước nhiều vì anh/ cô ta được thừa kế nhiều tước hiệu, tước hiệu sẽ đi kèm với tất cả tài sản, sự sản gắn liền với nó, kể cả các khoản nợ. Do đó, nhiều khi ta sẽ thấy có những ông quý tộc giàu nứt đổ đổ vách, còn có những ông thì nghèo kiết xác là vì vậy đó. +
Nguồn: Lena (https://lenainthebookishland.wordpress.com/2018/01/05/historical-romance-reading-lam-sao-de-phan-biet-cac-tuoc-hieu-quy-toc/#:~:text=Bá%20tước%20thường%20là%20người,đều%20là%20Nam%20tước%20cả.) +
- Lôi 💣
Truyện này theo mình dò lôi thì chỉ có một cảnh duy nhất là Ellen và George quan hệ không có consent từ Ellen. Mình không khuyến khích loại hành vi này bất kể lý do gì và mọi người có thể bỏ qua chương 22 nếu không muốn đọc. +
- Lưu ý từ editor 🎣
Mình làm bộ này bởi vì mình thích bối cảnh và sự phát triển nhân vật của truyện, vì vậy mình làm hoàn toàn với mục đích giải trí và chia sẻ thú vui nho nhỏ này. Nếu bạn nào thích thì có thể mua truyện ở Tấn Giang để ủng hộ tác giả! +
Mình không khó tính, mình ủng hộ mọi ý kiến đóng góp và cảm nghĩ về truyện. Mình cũng sẽ khóa 2 chương sau mỗi 10 chương để mong có tí tương tác nè! Vote và comment để mình có động lực dịch truyện nha. 🕯️ +
Thân ái! +
P/S: Họ tên đầy đủ của George là George Cavendish còn Field là tên trang viên nha huhu. Mình quên sửa bản nháp xong lỡ paste vào Văn Án rồi. +



Muốn sửa giới thiệu thì bạn nhấn vào chỗ đăng truyện mới. Nếu trên lap thì kéo xuống nhìn bên trái là có sửa truyện, trên đt thì dưới chỗ đăng truyện là sửa truyện á. Nhấn sửa truyện rồi lựa truyện cần sửa là sửa được thôi nha. Còn đổi tên trên web thì nhấn vào trang cá nhân, nhấn vào chỗ bánh răng bên phải chọn tài khoản của tôi nhé 🫶🫶🫶