Chapter 48: Unexpected Surprise.

+
Chapter 48: Unexpected Surprise. +
Year 5957. +
Đầu năm nay là niềm vui với gia đình Leon khi họ chào đón đứa con đầu lòng của cả hai. Cypress, thằng bé là loài hiếm khi kết hợp giữa sư tử và báo tuyết, điều này thu hút sự chú ý của các Master về giống loài mới mẻ, mấy người mà luôn thích tìm tòi nghiên cứu tập tính của mỗi loài mới được phát hiện. Không biết rằng Cypress sẽ to lớn hơn cả cha hay chỉ ở kích thước trung bình của sư tử và báo tuyết. +
Là thế hệ sau, nhỏ hơn Aenthal một tuổi nhưng có vẻ lũ trẻ hợp tính nhau. Con rồng nhỏ đã được một tuổi rồi, chỉ năm năm nữa là tới tuổi vào học viện, nhưng tính cách tò mò về mọi thứ hay tinh nghịch vẫn không thay đổi, tuy đôi khi gây phiền phức nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng thảm họa thật sự bắt đầu vào năm tiếp theo cơ. +
Year 5958. +
Tháng đầu tiên, gia tộc Snowkeeper lại chào đón thêm một thành viên mới: Haunani, đứa con gái cả của Leon và Luis. Từ đây, thảm họa mà không ai ngờ xuất hiện, hay có thể nói là thảm họa không nhỉ? Việc này ảnh hưởng nhiều đến Quốc hội, chắc nên tính là có nhỉ. +
Dù không nhớ cái đêm sinh nhật hai năm trước diễn ra cái gì, nhưng điều kỳ lạ là Theseus đôi khi vẫn đến thăm cậu, tất nhiên Tiberius không hề thích điều đó. Mỗi lúc hắn ghé thăm, bí mật về Aenthal luôn được giấu kín. Dựa trên những gì cậu quan sát được, cậu nghĩ con rồng đen đã đoán được gì đó nhưng vẫn giả bộ làm ngơ khi thái độ cậu đối xử với hắn không quá tệ. +
Kovidar lại âm mưu gì đó trong thư viện, đọc hết mấy cuốn sách về Dark magic chẳng biết để làm gì, nhưng cái nụ cười biến thái đó khiến bất kỳ ai cũng phải né xa ra. +
Second Moon. +
Dạo này cậu cảm thấy hơi… chả biết sao nữa, chỉ là hơi mệt, nhưng tất nhiên như mọi lần, cậu không chịu đi khám. Đừ người thôi, không gì nghiêm trọng phải khám bệnh cả, căng thẳng kéo dài cũng dẫn đến tình trạng tương tự mà. +
Tiberius:“ Anh vẫn nghĩ là em nên đi khám… để anh yên tâm hơn” Lưỡng lự, Y nhìn qua; Y biết Monarch không thích nhắc mãi một vấn đề khi nó đã được xác định câu trả lời. +
Monarch:“ …Không khám là anh cứ nhắc quài đúng không?” Biết rằng con rồng trước mặt quan tâm mình, nhưng cậu thật sự không thích cái mùi thuốc khử trùng và cảm giác ở bệnh viện. +
Tiberius:“ Vì sức khỏe của em” Mềm lòng rồi, phải vậy chứ, không uổng công lải nhải mấy ngày liền. +
Monarch:“ Chiều rảnh đi” Thở dài cậu thỏa hiệp, không đi chắc banh lỗ tai, Tiberius cứ nhắc mãi không ngừng. +
Theseus dạo gần đây có một lịch trình định kỳ là luôn ghé thăm Monarch trước giờ ăn tối. Cậu không phản đối hay ghét gì, điều quan trọng là cần đoàn kết, nên nếu lôi kéo được con rồng tham gia và rời bỏ tham vọng cũ là rất tốt. +
Như mọi khi, hôm nay cũng vậy, hắn tới đúng lúc Monarch chuẩn bị đi khám bệnh. Theseus không nên có mặt ở đây, nên nếu mà Monarch đi đâu, hắn sẽ núp vào bóng của cậu. Việc này hiệu quả khi hắn có thể thấy hay nghe mọi thứ và bên cạnh mặt trời của hắn mọi lúc, và Tiberius phản đối điều này dù nó vô dụng. Dù sao thì Theseus sẽ cùng cả hai đến bệnh viện. +
“ Hmm, nhịp tim và huyết áp vẫn tốt… nhưng mùi nhạt đi… điều này thật bất khả thi, thưa Bệ hạ” Ghi chép vào tệp giấy của mình, vị bác sĩ lo lắng. Điều này gần như chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử loài rồng, mà cũng có một lần đó thôi. +
Monarch:“ Không thể nào… kiểm tra kỹ lại đi” Cậu nhăn mày, điều này là không thể nào, nó không thể xảy ra nhanh như vậy được. +
“ Thần e là sự thật, thưa Bệ hạ, những con số không nói dối” Nhĩn kỹ mấy con số trên giấy; số đo huyết áp, nhiệp tim và quan trọng nhất là hormone. +
Tiberius:“ Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?” Bên ngoài chờ cùng cái bánh mè đen đã đủ khiến Y khó chịu, mà đợi Monarch còn lo hơn. +
“ Thần nghĩ ngài ấy nên được biết… nhưng nếu thần được phép, thưa Bệ hạ?” Nhìn lên vẻ khó hiểu của Tiberius và lo sợ của Monarch, vị bác sĩ nói. +
Monarch:“ Nói đi…” Lại muốn nói gì nữa? Cậu còn chưa hết sốc đây. +
“ Ngài không thể tự ngửi ra nhưng… không phải mùi của… ngài ấy… ngài hiểu ý thần chứ?” Cuộc đời anh chắc kết thúc hôm nay quá, thật khó hiểu, nếu không phải từ vua nhiếp chính của họ thì là ai? Ai có thể làm được điều diệu kỳ chỉ diễn ra hai lần này. +
Tiberius:“ Mùi? Mùi gì… điều này…” Được nhắc đến gì đó, con rồng biển hít một hơi nhẹ và… con mẹ nó, cái mùi này quen lắm, tổ tiên ơi, sao có thể. +
Theseus:“ Ngươi nói gì!?” Lao ra khỏi bóng con rồng biển, hắn gầm gừ đẩy ngã bác sĩ dưới vuốt mình. +
“ Tổ tiên ơi!” Cái gì vậy? Sao lại có thêm con rồng nữa. +
Monarch:“ Theseus, để bác sĩ yên” Nhăn mày, cậu ra lệnh. +
Theseus:“ Tch…” Tạch lưỡi, hắn lui ra sau cho tên lang băm đứng lên. +
“ Ờmmmm… Bệ hạ” Ngồi dậy, anh lén nhìn sang đôi mắt vàng kim. +
Monarch:“ …Đừng nói cho ai” Đây là lời cảnh báo cũng như mệnh lệnh. Việc này có thể gây nội chiến giữa loài rồng và các loài khác, nên giấu kín trước đã. “ Còn anh… chui lại vào bóng đi” Đánh mắt sang cái mặt hầm hầm của Theseus, cậu nói. +
Dù miễn cưỡng, hắn vẫn làm theo, nhưng chỉ yên ắng cho tới khi cả ba về tới phòng của Monarch. +
Theseus:“ Giải thích rõ ra” Nghiến răng, hắn nhìn con rồng đỏ đang cúi đầu. +
Tiberius:“ Thôi cái giọng điệu đó đi, anh còn không được phép ở đây” Bước đến trước Monarch, Y chắn lại tầm nhìn của Theseus lên unified của mình. +
Monarch:“ Giải thích gì? Tôi còn không biết thì sao giải thích?” Ngẳng đầu lên, cậu bước qua con rồng biển, đối mặt với Theseus. +
Theseus:“ Giờ thì biết rồi đấy. Đừng nghĩ em giấu được gì, Monarch” Đẩy mũi con rồng đỏ lùi về sau, hắn gầm gừ, nghĩ rằng giấu đứa trẻ đó là hắn không biết gì sao? Ngây thơ quá rồi. +
Monarch:“ Không phải do anh làm quá lên sao! Nhớ cho kỹ, Theseus, anh không là ai ở đây cả, thậm chí còn là thù, thì anh tức giận cái gì? Tiberius là unified của tôi, là một đồng minh quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thông qua cũng như Hội đồng, nơi này cần một người thừa kế, và chỉ vậy thôi!” Đẩy ngược lại, cậu gầm lên. Mọi thứ đã xảy ra rồi, không thể thay đổi, cậu chỉ làm những gì mình cần làm. +
Theseus:“ Không là ai sao… Nghĩ kỹ lại đi, Monarch, vì gì, vì ai mà nơi này còn hòa bình? Cái hòa bình em cố giữ gìn trong mấy trăm năm qua!” Mắt hắn sáng lên với cơn giận đang lớn dần. +
Monarch:“ Nghe đây! Tôi đâu cần anh làm việc đó, tôi đâu cần anh tha cho tôi? Tôi nói rồi, tôi không khác biệt, cũng không là ngoại lệ, Theseus” Nhe nanh, cậu đưa tay nắm sừng hắn kéo lại. +
Theseus:“ Vậy là em phủ nhận” Chỉ cần xin lỗi thôi, hắn sẽ tha thứ, hắn sẽ không giết con rồng đỏ lúc này. +
Monarch:“ Anh đang mong chờ câu xin lỗi sao? Tôi không có lỗi, nhất là với anh. Đây là việc tôi không ngờ, những năm qua chưa có gì xảy ra cả” Cậu nói thật, mắc gì phải dối? Cậu và Tiberius chưa làm gì cả từ lúc Aenthal ra đời, việc họ làm chỉ là ngủ cùng một chiếc giường. +
Theseus:“ Nói dối!” Hắn không tin Monarch nói sự thật, mà chắc bây giờ hắn không muốn tin vào bất kỳ điều gì. +
Monarch:“ Nói bất kỳ điều gì anh muốn, sự thật luôn là sự thật”. +
Tiberius:“ Đủ rồi, anh không được phép nói thêm nữa” Nhăn mày, Y bước đến đẩy con rồng đen xa ra khỏi Monarch. +
Theseus:“ Ngươi không có quyền cấm ta được nói, Tiberius, ngậm mồm lại trước khi đầu ngươi chạm đất” Hắn có thể nhân nhượng với Monarch nhưng con rồng xanh này lại khác. +
Tiberius:“ Quả trứng của ai kh—” Y đang muốn làm rõ mọi thứ và ngăn cuộc ẩu đả lại trước khi quá giới hạn, nhưng âm thanh bất ngờ của ai đó đã ngăn Y lại. +
Kaizer:“ Hả!? Trứng cái gì cơ?” Kaizer mới vừa mở cửa vô nghe thấy thì cứng đờ tại chỗ, ngơ cái mặt ra. +
Judy:“ Tao xỉu đây” Judy đứng kế bên té xỉu tại chỗ. +
Tiberius:“ Tại sao hai người lại ở đây?” Tiberius nhìn Kaizer và Judy, nhăn mày hỏi, vào đây làm gì không biết. +
Kaizer:“ …Hả? À vô đưa đồ” Kaizer đơ ra hồi mới trả lời. “ Mà có cái gì cơ?” Nhìn con rồng đỏ sau lưng Tiberius, con sói nghiêng đầu. +
Monarch:“ –Sigh- Trứng” Thở dài, cậu nói, báo nữa rồi mấy quỷ này. +
Kaizer:“ Khoang, từ từ, vậy là tao có cháu nữa đúng không!?” Kazier hớn hở la lớn. +
Judy:“ Hú! Cái chỗ này sắp banh nữa rồi oh ye!” Judy bật dậy múa với Kaizer. Một đứa đủ mệt giờ đứa nữa chắc chết. +
Monarch:“ Hai đứa mày đứng yên coi” Nheo mắt cậu nhắc nhở, quậy quá quậy, trời ơi. +
Kaizer:“ Im rồi nè” Kaizer lè lưỡi trêu cậu. +
Monarch:“…” Thật muốn đấm cho Kaizer một cái. +
Theseus:“ Quan trọng chứ…” Hắn gặn từng chữ khi nhìn Tiberius. Con cá này tính nói của ai không quan trọng sao? Với hắn thì có đấy. +
Tiberius:“ Điều quan trọng đó là con của Monarch. Chỉ điều đó quan trọng, cùng dòng máu hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ cần em ấy hạnh phúc” Đối với Y, niềm vui của con rồng đỏ là trên hết, con ruột hay không đâu sao, miễn Monarch thấy ổn thì Y cũng vậy. +
Theseus:“ Dòng máu của nó mới là quan trọng, đó là điều duy nhất ta quan tâm” Ghì vuốt sâu trên lớp thảm lông kỳ lân quý giá, hắn gầm gừ, điều hắn cần biết đó có phải con hắn hay không. +
Monarch:“ Đấy là lý do vì sao anh không là ai cả, Theseus, tôi đã nghĩ anh sẽ khác khi biết điều này” Thất vọng là điều cậu cảm thấy đầu tiên, rồi đến đau buồn. Tại sao chứ? Đâu cần phải cùng dòng máu mới là con, cậu không muốn nói thêm lời nào với con rồng này nữa. +
Monarch bỏ đi khi nói những lời đó khiến Tiberius lo lắng. Y biết gia đình rất quan trọng với cậu, và điều Theseus nói thật quá đáng, dù có là máu mủ hay không, gia đình vẫn là gia đình, Y sẽ chấp nhận hết. Còn hai quỷ vừa vào thì đang ôm hộp bỏng trên tay, vừa ăn vừa coi kịch. +
Kaizer:“ Nhìn gì… nhoàm, nhoàm… cãi tiếp đi đang vui mà” Anh sẽ đuổi theo Monarch sau, coi mấy đứa này cãi lộn cũng vui. +
Judy:“ Ừ, đúng, đúng, tiếp đi, nhoàm nhoàm”. +
Theseus:“ …1… 2…” Theseus xụ cái mặt xuống, bắt đầu đếm. Mấy con súc vật này. +
Kaizer:“ Thôi chết mẹ!” Kaizer dục hộp bỏng rồi bật khỏi ghế, giót ngay ra khỏi phòng. +
Judy:“ Địt mẹ! Đợi tao, tao chưa muốn chết!” Judy cũng dục bịch bánh trong tay vừa nhào tới cửa thì cái cửa vừa đóng, thế là dính cái bẹp vào cửa. +
Theseus:“… 3… Tạm biệt thế giới đi, bánh thập cẩm” Ngay lúc đó thì Theseus vừa đếm xong, đưa tay đến bóp cổ Judy lôi lại. +
Judy:“ Éc! Cứu tao, đĩ mẹ mày! Kaizer!!” Tiếng la thất thanh trong tuyệt vọng của Judy vang cả phòng. +
Kaizer:“ Tao xin lỗi, Judy hahaha” Con sói đang đứng cười như thằng điên ngoài cửa. Thôi, quỷ thằn lắn đâu rồi ta. +
Tiberius:“ Đi được rồi chứ?” Tiberius nhìn Theseus bằng nửa con mắt. +
Theseus:“ Nhớ đó, Tiberius” Nếu quả trứng không phải của hắn, thì nó không nên tồn tại. +
Judy:“ Trời má, chắc chết” Judy bị đánh bẹp dí dưới đất than thở. +
Ngồi nhìn bức chân dung của cha, mẹ, cậu thở dài. Làm sao bây giờ? Nếu quả trứng là của Tiberius thì chẳng có gì phải lo… nhưng nếu ngược lại thì không ổn chút nào. Agh! Cậu nghĩ cậu nhớ mang máng cái gì xảy ra ngày hôm đó rồi, thật muốn đâm đầu từ đây xuống dưới chết mẹ cho rồi. +
Kaizer:“ Um… mày ổn không vậy?” Lén lén lút lút bước lại gần, con sói ngồi xuống cạnh bạn mình. +
Monarch:“ Mày thấy tao có ổn không?” Đúng là Kaizer, bao lâu cũng một kiểu không đổi được, không có chút tinh tế nào. +
Kaizer:“ …Mày không cần phải lo, có gì tao đấm chết mẹ ổng cho mày” Giơ tay khoe cơ bắp, con sói nhe răng cười. +
Monarch:“ Ừ đánh chết ổng à…” Bật cười, cậu nhìn xuống. Mà thôi, phải vậy mới là Kaizer. +
Third Moon. +
Tết nữa rồi! Mà tết năm nay lạ quá, thì… cũng biết lạ ở đâu rồi, cả tháng chẳng thấy bóng dáng Theseus đâu, cậu sắp căng thẳng đến chết ra. Không phải ai trong Quốc hội cũng tin cậu, nhất là ai đã biết đến Theseus. Hội đồng là quan trọng hơn cả, sao bây giờ thấy ngày tháng dài vậy cà. Ngồi trong phòng với lũ bạn, cậu than thở với hơi men trong người. Tiberius đã về Ozean hôm qua và mai mới về, nên cậu lôi lũ này vào phòng mà tắm trong rượu à, con rồng biển chẳng để cậu lại gần bất kỳ thứ gì liên quan đến cồn hay thuốc hút. +
Monarch:“ Bộ tao sai à?” Đặt ly rượu xuống, cậu nhìn con sói đang nhăn mặt. +
Kaizer:“ Tao không biết, đừng hỏi tao… mà mày dừng được rồi đó” Trời, vụ này mới à, nhìn Monarch cứ như thằng nghiện rượu vậy. +
Monarch:“ Làm như tao muốn lắm… nói thì đéo chịu nghe” Chóng mặt rồi đấy, đậu phộng. +
Judy:“ Đừng uống nữa mày ơi, nhìn mày như sắp chết tới nơi vậy” Làm gì uống nhiều vậy trời. +
Serena:“ Uống nữa đi ca” Con cáo hớn hở rót thêm rượu. +
Kaizer:“ Serena! Đừng quậy nữa em, ám sát để lần sau đi” Giật chai rượu khỏi tay con cáo, Kaizer nhăn nhó, cho nó uống nữa chắc mai mạng cả lũ không toàn thây. +
Day 14, Fourth Moon. +
Một tuần nữa thôi, dù đã trải qua một lần, cậu vẫn không nghĩ ngày này tới sớm như vậy, mà thậm chí là không nghĩ sẽ xảy ra chứ nói gì. Hầu như mọi việc giấy tờ đều được chuyển sang cho Tiberius nhưng không phải tất cả, cậu vẫn làm việc nhưng trong phòng mình y như trước kia khi có Aenthal. +
Theseus:“ Khỏe chứ” Và sau bao đắn đo, hắn vẫn tới đây, tuyệt vời. +
Monarch:“ The? Anh đến làm gì?” Ngẩng đầu lên, cậu nhìn con rồng đen vừa xuất hiện giữa phòng, đang tập trung vào mấy tờ giấy nên chẳng để ý. +
Theseus:“ Kiểm tra” Ngồi xuống cạnh con rồng đỏ, hắn liếc sang đống chữ trên giấy. +
Monarch:“ Vậy sao…” Cậu chẳng quan tâm nữa, nhức đầu lắm rồi. +
Theseus:“…Còn một tuần nữa?” Bình tĩnh nào, thái độ bình thường thôi mà. +
Monarch:“ Ừ” Không thèm nhìn Theseus một cái, cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. +
Theseus:“ Anh sẽ đến” Đây là thông báo mà cũng là cảnh báo. +
Monarch:“ …Anh có thể đến nếu chịu ngồi yên” Dừng bút, cậu thở dài rồi tiếp tục. +
Theseus:“ Đừng hiểu lầm anh, Monarch… em không thể ngăn việc ai đến và đi” Ngồi yên hả? Không có đâu, hắn sẽ diệt trừ thứ không phải của hắn. +
Monarch:“ …Muốn đối đầu hay không là ở anh. Một lần cuối cùng, Theseus. Đừng đụng đến gia đình tôi” Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai làm hại gia đình và những ai cậu quan tâm, không bao giờ! Họ là mọi thứ cậu có, cậu sẽ không đứng yên nhìn họ bị tổn thương một lần nào nữa, trong khả năng của mình, cậu sẽ làm mọi thứ. +
Theseus:“ ! Phải để xem quả trứng của ai” Đẩy ngã con rồng đỏ ra sau, hắn sát mặt đến gầm gừ. Cái định nghĩa gia đình của hắn chỉ có một, không liên kết bởi máu thì chẳng là gì… hắn đã từng muốn bên cạnh những đứa con bị ép buộc, rồi nó đã ra sao? Thứ duy nhất hắn học được từ những ai gọi là gia đình đó là dòng máu. +
Monarch:“ Cứ đoán xem…” Đẩy mũi đến, cậu nhe nanh. Cứ thử đi coi ai thua ai, dù có yếu đi cậu vẫn có thể đấm con rồng trước mặt đổ máu đấy. +
Theseus:“ Quả trứng chỉ có một kết cục, nhớ cho kỹ” Hắn sẽ đập nát nó bằng tay mình, nếu không phải của hắn thì không phải của ai cả. +
Monarch:“ Chết tiệt” Lật người lại, đập mạnh tay xuống sàn, cậu nghiến răng khi con rồng đen biến mất. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Trong tháng này chúng ta sẽ có cái nhìn mới hơn về bản đồ của Draigana muhehehehe. +



Tôi sẽ đấm bay đít chả nếu tui ở đó. Lemme At Em.
Nổ một cái cành!