Skip to main content

Chapter 51: Springs.

dathaiPiter

+

Chapter 51: Springs. +

Firefang city. +

Kovetes:“ Nghe đúng chưa?” Nhìn quản gia của gia đình, ông nhăn mày. +

“ Vâng thưa ông chủ, tin tức vừa được gửi về sau cuộc họp Quốc hội vừa rồi” Cúi đầu, anh cung kính. +

Kovetes:“ Thật nực cười, cuối cùng con rồng đó cũng có ngày này… quả trứng là của ai?” Ông cũng bất ngờ, nhưng vui thì nhiều hơn. +

“ Kẻ thù ạ” Thật nghe cứ như đùa, anh chưa bao giờ nghe tin tức nào chấn động như này. +

Kovetes:“ …Trơ trẽn làm sao, đúng là… lão già kia có vẻ đúng” Nhớ lại lời con sư tử vàng, lão bật cười. “ Lui đi” Phất tay, ông cầm điếu xì gà lên. +

Raven:“ Ôi trời, điều này không tốt chút nào” Cánh cửa hé một khe rất nhỏ, con quạ đen lo lắng. Đây là bí mật mà Quốc hội đang giấu và chưa công bố cho công chúng, việc ông ngoại anh biết tất nhiên là vì ai đó đã nói, nhưng gia đình anh không ai là thành viên Quốc hội cả. +

Corvo:“ Con làm gì ở đây” Ai trong căn nhà này cũng biết không bao giờ được đến gần phòng của ông chủ trừ khi được gọi. +

Raven:“ Ờmmm… Con lỡ chân thôi” Lo sợ nhìn qua ánh mắt lạnh của cha mình, con quạ đánh bài chuồn. +

Corvo:“…” Dù nghi ngờ nhưng anh sẽ không làm khó con mình; lâu lâu nó mới về nhà, vẫn nên thoải mái một chút. +

Corveus:“ Mày tới đây làm gì?” Lão không tiếp mấy thằng vô ơn. +

Corvo:“ Hẳn cha biết” Nhiều lần rồi, anh khuyên đừng đi mãi con đường này, quá nguy hiểm. +

Corveus:“ Mày im, tao đéo cần phải nghe mày! Mày nên nhớ mày lớn lên trong căn nhà này bằng tiền của tao” Lão biết thằng con muốn nói gì, đừng hòng lão từ bỏ; đây là cơ ngơi lão xây dựng cả đời cùng tất cả những người đi trước, không thể cứ thế dẹp hết được. +

Corvo:“ Khi xưa thôi, thưa cha. Cha nghĩ cha trốn được bao lâu? Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi” Anh sẽ khuyên cho đến khi không thể nữa; dù không thích, họ vẫn mang chung một dòng máu. +

Corveus:“ Tao đéo cần biết, đây không phải việc của mày! Mày nghĩ tao là em bé tập đi sao? Tao làm việc này khi tao còn chưa gặp mẹ mày, đừng nghĩ có bà ta sau lưng là mày nắm quyền, khi nào tao còn sống thì nửa đồng cũng không có phần mày!” Đập bàn, lão lớn tiếng. +

Corvo:“ Con không cần đồng tiền dơ bẩn đó. Cha không quan tâm gia đình, nhưng con có; chiến tranh vẫn đang diễn ra và con sẽ không vì lợi ích bản thân mà làm hại đến gia đình” Nhíu chặt đôi mày, anh nói; dù thế nào anh cũng phải bảo vệ họ để không lặp lại sai lầm trước kia. +

Corveus:“ Cút cho khuất mắt tao!” Lão ném ly rượu về phía con trai. +

Corvo:“ Con đã cảnh báo cha nên cẩn trọng” Né ly rượu, anh quay đi. +

Kovetes:“ Làm gì làm, tránh xa con gái tôi ra” Dập điếu xì gà ông đứng lên chỉnh lại đồ. +

Corveus:“ Khỏi lo, tôi không quan tâm con gái anh” Ngả lưng ra ghế, lão mỉa mai. +

Grivis:“ Con lại cãi nhau với ông ấy à” Thấy con mình vừa bước ra từ phòng Corveus, bà cầm tay anh nhỏ nhẹ. +

Corvo:“ Mẹ đừng lo, cha sẽ không làm gì được mẹ đâu” Cầm chặt tay mẹ, anh nói. +

Grivis:“ Cảm ơn con… nhưng phải cẩn thận, biết chưa con” Mỉm cười hiền từ, bà thở dài. +

Corvo:“ Con biết, thưa mẹ” Ngả mặt vào bàn tay mềm mại của mẹ trên má, anh gật đầu. +

Day 14. +

Judy:“ Ờm, qua trái chút… không, về phải đi, hmmmm ok, đẹp” Chỉ đạo mấy servant treo đèn chuẩn bị cho lễ xuân, con thỏ gật đầu. +

Kaizer:“ Chà dữ ta nay bày đặt kêu người chỉnh chỉnh đồ” Kaizer bước tới từ dãy hành lang vào khịa vài câu. +

Judy:“ Này nhá, tao nay khác xưa rồi” Judy vênh cái mặt lên. +

Monarch:“ Khác như nào cơ?” Cậu đứng sau lưng Kaizer hỏi. +

Judy:“ Tao khác với một bộ trang phục mới!” Judy hô biến ra bộ đồ mới. +

Kaizer:“ Tưởng tính lật đổ ai mặc thế? Sao lại tao, coi đây!” Kaizer cũng xoay một vòng trong bộ đồ mới với cái mắt kính đen. +

Judy:“ Mày không mặc à?” Nhìn con rồng đỏ chả mặc gì, con thỏ thắc mắc. +

Monarch:“ Bây biết rất rõ là tao không thích mặc mà” Chơi với nhau lâu, chắc chắn lũ này biết cậu không thích mấy bộ đồ rườm rà đó, với lại cũng đang giờ ăn sáng, chưa đến giờ đi làm. +

Tiberius:“ Hai người đang ở đại hội thời trang à?” Hôm nay diện đồ khác chuẩn bị lễ đây. +

Judy:“ Oh my butt, ứm ừm, my dẹt ty ni!” Judy cười hơ hớ như con điên khi thấy quả đồ mới của ai kia. +

Monarch, Kaizer: “ Tao không có quen mày” Cả hai đồng thanh. +

Judy:“ Ơ kìa, chúng mày lại bắt nạt tao” Judy mếu máo. +

Monarch, Kaizer:“ Hahahahaha” Cả hai cười phá lên. +

Tiberius:“ ???” Y đứng nhìn mà chả hiểu gì. +

Monarch:“ Thôi được rồi, vô vị trí chuẩn bị báo cáo đi” Cũng lâu rồi không vui như vậy, lâu lâu có một hôm thế này cũng đỡ tâm trạng đi nhiều. Vào phòng, cậu ngồi vào bàn ở vị trí vẫn thường làm việc. +

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, ngày diễn ra lễ hội hoa Moelniseā, triển lãm hoa và nghệ thuật làm vườn lớn nhất, uy tín nhất lục địa được tổ chức tại Firefang. Các khách tham gia sẽ được chiêm ngưỡng các thiết kế sân vườn nghệ thuật đỉnh cao và các loài hoa quý hiếm từ khắp nơi đổ về. Vì đây là sự kiện cực kỳ quan trọng, cậu sẽ có mặt khi lễ khai mạt bắt đầu. +

Nhưng trước đó là phần báo cáo của các cán bộ tại Bộ Tư lệnh cùng đại diện quý tộc. Khi mọi người đã báo cáo xong, thì cuối cùng là con thỏ nào đó cứ trốn trốn. +

Monarch:“ Tới mày kìa” Nhìn Judy đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cậu kêu. +

Judy:“ Hả? Tao hả???” Judy chỉ ngược lại vô người mình, hỏi lại lần nữa. +

Monarch:“ Không mày chứ ai? Còn ai nữa à?” Ngán ngẩm với con thỏ hồng nhạt, cậu nhướng mày. +

Judy:“ Đamn, ờ… một năm qua, tình trạng tham nhũng trong các chức quan đã giảm, ngân sách của chúng ta cũng tiết kiệm được nhiều hơn, mặc dù miệng ăn cũng nhiều hơn, túm lại là ổn” Nói qua loa mấy cái mà cậu đã biết rồi, Judy gãi đầu. +

Monarch:“ Ừ, có mày tham nhũng thôi đúng không?” Cậu đùa, phải lôi đầu con thỏ này mới được, làm việc mà lơ là. +

Kaizer:“ Đúng đúng, có cái váy chói thế kia mà” Kaizer cũng hùa theo chỉ trỏ. +

Serena:“ Chị đẹp chơi kỳ quá, thế mà không rũ em ehehehe” Con cáo bắt đầu nở nụ cười mất dại của mình. +

Judy:“ Mẹ chúng mày, chỉ biết bắt nạt tao! Thôi tao nghỉ việc, đi về đây” Judy vờ buồn bước ra cửa. +

Monarch:“ Mày ngon mày bước ra xem, mày ra khỏi phòng là tao cắt chức luôn” Cậu phất tay ra lệnh rồi ngả lưng ra ghế, nhếch mỏ nhìn con thỏ vừa quay đầu lại nhìn mình. +

Judy:“ Đấy, cuộc sống giờ nó thế: Giàu thì nó ghét, mà đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt” Judy quay xe đi ngược lại, ngồi chòm hỏm nói nhỏ với Serena. +

Monarch:“ Này nhá nói gì đấy? Tao nghe hết đấy nhá” Cậu giả bộ liếc liếc qua; mấy quỷ này nói xấu là giỏi. +

Judy:“ Gì đâu, mình nói bạn là nhất ý mà” Judy hơi ngoảnh đi, hai tay giơ ngón cái. +

Monarch:“ Nói thế còn nghe được. Rồi, giờ tới mày” Cậu nhìn qua con sói nào đó đang cười hả hê. +

Kaizer:“ Gì? Đéo gì vậy ba, tao báo cáo rồi mà!” Kaizer bất mãn sụ cái mặt. +

Monarch:“ Không đủ mày, cả một năm mà mày nói có mấy câu thế? Bạn có đạt được cái gì không?” Chóp đuôi vẩy nhẹ, con rồng mỉm cười. +

Kaizer:“ Được tờ A4” Kaizer cầm tờ A4 màu đỏ ra phẩy phẩy. +

Monarch:“ Dữ nhờ, cầm tờ A4 làm gì, sao không cầm tiền ấy” Cậu nói móc; mới thắng được cái giải là nghênh mặt ngay. +

Kaizer:“ Vậy là mày không biết câu này rồi, để tao nói cho mà nghe: Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no” Kaizer vênh cái mặt lên cao, dõng dạt. +

Monarch:“ Dữ ta, nay thơ văn đồ, thôi cất tờ A4 của mày đi, không tí tao cho nó bay theo gió bây giờ” Cậu khì mũi; nên nhớ tờ A4 đó là ai trao cho nha. +

Judy:“ Đấy, em thấy gì nữa chưa, hai chị em mình có cái đết gì đâu” Judy thủ thỉ, chỉ chỉ vào ai kia. +

Serana:“ Chị đẹp nói đúng, lật đổ ca đê!” Serana tán thành ,vỗ tay cái bốp. +

Judy:“ Đúng là đời mà, cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều” Judy phán xét. +

Monarch:“ Mày lại thì thầm cái đéo gì nữa vậy?” Cậu dí cái đầu mình vô giữa hai đứa kia. +

Judy:“ Có gì đâu, mình khen bạn đẹp thôi mà” Judy nhe răng cười, Serena cũng cười theo. +

Monarch:“ Khỏi nịnh, nào báo cáo tiếp đi, bạn làm lãnh đạo mà” Cậu lại tiếp tục tra hỏi Judy. +

Judy:“ Bạn lại thế rồi, tuy là lãnh đạo lâu năm nhưng tớ chẳng biết đết gì đâu” Judy lắc lư bước sụt lùi. +

Monarch:“ Sao lại nói thế, phải biết chứ” Cậu giở giọng đùa, nhướng mày; lại nữa rồi, chắc chuẩn bị chạy chứ gì. +

Judy:“ Nào biết gì đâu ahihi, lãnh đạo là bẩm sinh, từ đời bố tớ chuyền lại cho tớ theo đúng quy trình thôi” Judy õng ẹo, mà cũng sai đâu, cô chỉ nhận cái chức này từ ba thôi mà. +

Monarch:“ À thế à, vậy mình cắt chức bạn nhá” Monarch cười cười hất cái mặt. +

Judy:“ Ơ thôi bạn ơi, bạn làm thế thì tuần sau mình cạp đất ăn à?” Judy quơ quơ tay. +

Monarch:“ Nào, sao lại cạp đất, hết đất nhà tao sao? Đi mà kiếm phú bà bao nuôi mày đi” Phất tay, cậu đuổi đi; đi mà kiếm con rắn kia bao nuôi. +

Kaizer:“ Xấu thế ai thèm nó đâu mà kiếm mày ơi” Kaizer lại mở mồm cười te tét. +

Judy:“ Này nhá, xấu nhưng kết cấu nó đẹp nhá! Mặt tiền tuy chẳng ra gì nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ đấy nhá” Judy hừ một cái, hất cái mặt lên. +

Tiberius:“ Ý công tước là bên ngoài đỗ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ chữ tình đúng không?” Tiberius hùa theo; thôi thì làm vài câu cho không khí lễ hội nó vui tươi. +

Judy:“ Vua Tiberius nói quá chuẩn, my dẹt ty ni nói gì cũng đúng” Judy cười ha hả như con điên. +

Monarch:“ My dẹt ty ni đồ…” Tới giờ bị dại rồi. +

Kaizer:“ Mày tốt tới mức khen người khác à?” Kaizer sát lại gần. +

Judy:“ Ai nói tao tốt? Không hề nha” Con thỏ nhích đít qua, đẩy cái mặt lên. +

Serana:“ Chị đẹp tốt mà” Serana phụ họa. +

Judy:“ Không không, người ta có câu: Nước trong thì không có cá mà người tốt quá thì không ai chơi, nên mình không tốt đâu nha” Judy tặc lưỡi, lắc ngón tay qua lại. +

Monarch:“ Gớm, nay thơ cũng đồ dữ dằn thật, thôi vui thế thôi tới giờ rồi, đi thôi” Đứng dậy, cậu và Tiberius ra ngoài trước. +

Judy:“ Ê, mày có cách nào hối lộ Monarch cho tao được tăng lương không?” Judy kéo Kaizer lại hỏi khi phòng chỉ còn hai đứa. +

Kaizer:“ À có chứ, đây chỉ cần làm theo đúng những gì tao nói: Trước mình cần một chỗ đứng, bây giờ mình cần đứng đúng chỗ đó” Nói rồi, Kaizer ngoe nguẩy cái đuôi rời đi. +

Judy:“ ??? Là sao??” Judy hỏi chấm, chả hiểu gì, nhìn con sói đang lắc đít bước ra ngoài. +

Castle Baphomet, Polaris Library. +

Theseus:“ Tại sao… rốt cuộc bước nào đã sai?” Hắn đã làm sai ở đâu? Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch mà, nhưng Monarch lại không hành động đúng như những gì hắn nghĩ. Giết cũng không được, hay hắn nên… Không, quá mạo hiểm. +

Kovidar:“ My Lord? Ngài ổn chứ” Kovidar chơi ngu, lú cái đầu vô. +

Theseus:“ Ngươi làm gì ở đây? Cút ra ngoài!” Hắn quay lại nhìn Kovidar bằng ánh mắt giận dữ; bây giờ tâm trạng đâu mà răn đe thứ phiền phức này. +

Kovidar:“ Ngài đừng như thế, kệ nó đi! Thằng đó chẳng còn quan tâm ngài nữa đâu, cũng sẽ chẳng đến bên ngài đâu. Chỉ có tôi, Kovidar, là vẫn luôn ở bên cạnh ngài, luôn yêu thương ngài dù có chuyện gì xảy ra. Còn cái tên nhu nhược kia chỉ lợi dụng ngài thôi, nếu quả trứng là của ngài thì ngài đã vui mừng rồi… Ack!” Đặt tay lên ngực đầy tự hào, nhưng Kovidar chưa kịp nói hết thì đã bị Theseus bóp cổ lôi lại. +

Theseus:“ Đừng có dở cái giọng đó với ta, ngươi không có quyền nói như thế về em ấy” Nói rồi, hắn quăng gã thẳng vào tường. +

Kovidar:“ …Địt… nhưng tôi nói không đúng sao, chúa tể của tôi? Thằng đó không làm được… nhưng tôi thì có thể… ack… nữa hả…?” Gã lại tiếp tục bị Theseus bóp cổ, nhưng là bằng nguyên tố trọng lực. +

Theseus:“ Ngươi nghĩ ngươi là ai? Biết điều mà đứng tại vị trí của mình, đây là cảnh báo cuối cùng của ta dành cho ngươi, cho dù đó không phải con ta thì ngươi cũng không được phép, rõ chưa!” Lôi Kovidar lại, dộng mạnh đầu vô tường, Theseus gầm lên. Thứ bẩn thỉu này dám nói về mặt trời của hắn như thế, thật không thể tha thứ; chỉ hắn mới được nói thôi. +

Kovidar:“ … Rõ…” Cố gắng hít từng hơi, Kovidar khó nhọc. +

Theseus:“ Cút” Quăng Kovidar ra ngoài, hắn gầm gừ. +

Marwolaeth:“ Lại chơi ngu có tiếng rồi, haizzz ồn ào hết sức. My Lord” Con rồng xám xanh vừa bước tới cửa thì Kovidar bị ném từ trong ra. Nhìn gã bị ném mạnh tới nỗi đầu ghim thẳng vô tường, anh lắc đầu ngao ngán, quay vào trong gọi. +

Theseus:“ Nói” Hắn quay lại với mấy cuộn giấy mà Monarch bỏ lại thư viện vào ngày cuối cậu ở đây, những nét mực đặc trưng chỉ Monarch mới có thể viết ra, ngôn ngữ của giống loài họ. +

Marwolaeth:“ Cha thuộc hạ nhờ đưa báo cáo đến ngài” Marwolaeth cung kính dâng lên cuộn giấy được niêm phong bằng dấu sáp đen. +

Theseus:“ Lui đi” Cầm cuộn giấy, hắn biến mắt với cái bóng dưới chân. +

Kovidar:“ Đĩ mẹ nó, đau vãi” Kovidar cố đẩy cái đầu mình ra khỏi bức tường, ngồi trên sàn đá đầy mảnh vụn, gã xoa đầu. +

Marwolaeth:“ Cố làm gì? Anh chẳng bao giờ có được thứ vốn dĩ không thuộc về mình đâu. Cha mẹ tôi đã cảnh báo rồi, tới lúc đó thì không ai cứu được anh đâu” Marwolaeth quay đầu bỏ đi. +

Kovidar:“ Bố mày đéo cần cứu, để coi ngài ấy sẽ nói gì khi thấy đứa con bé bỏng của mình đứng trước mặt đây” Nở nụ cười xảo trá, gã bước đi. +

Day 20. +

Lễ hội hoa vừa qua thật hoành tráng! Dù đã cuối xuân nhưng đây vẫn là mùa giao phối của nhiều loài động vật khác nhau; thời tiết ấm áp hơn cùng nguồn thức ăn dồi dào sẽ giúp chúng nuôi dưỡng con non của mình. Cũng qua rồi những ngày Tết ấm áp sum vầy, những ngày nhà nhà quây quần bên nhau cùng ăn mâm cơm gia đình, rồi đi chúc Tết họ hàng, bạn bè gần xa cũng như đi chơi khắp xứ. +

Judy:“ Đamn cub season, why!!! Tao vừa muốn ra ngoài chơi vừa muốn ở nhà đắp chăn” Judy gào thét trong tuyệt vọng. +

Kaizer:“ Nào, nó cũng đâu có tệ lắm” Kaizer trơ cái mặt ra; ừ, không tệ tại người ta có người yêu. +

Monarch:“ Kaizer nói đúng, nó cũng đâu có tệ lắm” Nhấp ngụm cà phê sáng, cậu thản nhiên với tờ báo của mình. +

Judy:“ Với chúng mày thôi! Dis, dis, chúng mày mợ mấy lũ có bồ, chúng mày bắt lạt tao!” Judy lăn qua lăn lại trên ghế. +

Monarch:“ Ai bắt nạt mày? Tự mày thì có” Cậu nhướng mày nhìn con thỏ hồng nhạt. +

Judy:“ Bạn không giúp được thì thôi, đừng trêu mình, mình tổn thương” Judy giả bộ bị đau, ôm ngực. +

Kaizer:“ Vui mà” Con sói cười hehe. +

Monarch:“ Cub season thôi mà, thời điểm dân số tăng cao nhất năm thôi, có đéo gì đâu” Chẳng quan tâm lắm, cậu tiếp tục đọc báo khi đẩy kính lên; quen rồi, cậu cũng là nhà sinh vật học, mấy này bình thường. +

Judy:“ Vấn đề đó! Tao không muốn ăn cơm chó khi đi chơi, mày hiểu không?” Judy chụm ngón tay lại với nhau, quơ lên quơ xuống. +

Kaizer:“ Thì ở nhà thôi” Kaizer nhún vai cười cười. +

Monarch:“ Chính xác, đúng là bạn tôi” Cậu đưa tay ra. +

Kaizer:“ Tao hiểu mày quá mà” Kaizer đưa tới bắt tay cậu, cả hai cùng gật đầu. +

Judy:“ Chúng mày lại hùa nhau bắt nạt tao” Judy giả vờ than khóc. +

Tiberius:“ Chỉ là cub season thôi, chẳng gì đáng lo cả công tước Judy” Tiberius bước vào với đồ ăn sáng bên cạnh. +

Judy:“ Ú ù, chào ngài Tiberius” Con thỏ ngồi dậy, vòng hai tay lên đầu thành hình trái tim. +

Tiberius:“ …Ờm chào cô công tước, Đại Nguyên soái” Y quay qua gật đầu với Kaizer một cái, con sói cũng gật đầu chào lại. +

Monarch:“ Em nói là không ăn rồi mà” Nhìn lên con rồng rồi dĩa đồ ăn trên bàn, cậu nhăn mày. +

Tiberius:“ Phải ăn, uống cà phê mà không ăn sáng sao bụng em chịu nổi? Nhịn riết em ốm đi rồi” Cười nhẹ nhìn con rồng đỏ, Y ngồi xuống. +

Monarch:“ …Biết rồi” Thật là, mệt nên cậu chả muốn nhai chứ nói chi ăn. +

Judy:“ Đẹp trai quá mày ơi!” Judy la lên, nắm cổ Kaizer lắc kịch kiệt. +

Kaizer:“…” Mặt trông chán đời vãi. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Và chúng ta đã đến cuối năm rồi, chuẩn bị cho Tết thôi anh em ơi. +

Hên sui khi ko biết tháng 1 có chap hay ko vì tôi đang nghiên cứu google sites cho câu truyện của chúng ta. À nếu mấy bạn thấy mấy câu kia quen thì đúng rồi đó, Táo Quân xin hân hạnh tài trợ chương trình này:)). +

Mà nhân tiện bây giờ chúng ta có Server Discord rồi nha, ai cùng đam mê hay là chỉ muốn chill chill cùng tôi và những người bạn thì cùng tham gia vào cộng đồng ấm cúng bé nhỏ này nhé, tôi luôn chào đón tất cả các bạn. +

Và sau cả tháng 12 cuối cùng tôi cũng đã có thể cho các bạn xem trang web chính thức của câu chuyện này. Trải qua bao khó khăn, gian khổ và thời gian tôi đã có cho mình trang web riêng. +

Tôi không biết cảm ơn như nào cho đủ với những người bạn đã đồng hành, giúp đỡ và luôn bên cạnh tôi. +

Cũng như gửi lời cảm ơn chân thành, cực kỳ sâu sắc đến người bạn CarinaAyland tuyệt vời đã giúp tôi quá nhiều, cảm ơn rất rất nhiều Carin. +

Nghỉ tháng 1 nha, tới Tết Nguyên Đán đăng lại. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
8 tháng
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
8 tháng

Comments (2)