Skip to main content

Chapter 55: Child of the Stars.

dathaiPiter

+

Chapter 55: Child of the Stars. +

Day 8, Tenth Moon, Drachenburg palace, Crown Ovum, at the morning. +

Kaizer:“ Tao háo hức vãi” Kaizer nhảy tưng tưng. +

Serena:“ Em cũng thế” Serena cũng tưng tưng theo. +

Judy:“ Hai đứa mày ổn không vậy?” Judy nhìn phán xét. +

Monarch:“ Theo tao thấy là không” Bước vào phòng, theo sau cậu là Tiberius cùng Aenthal lúc này đang tập nói và bé tý cạnh chân cha. +

Judy:“ Chúng nó điên rồi” Judy né né, nhảy xuống ghế chạy lại chỗ cậu. +

Kaizer:“ Ê, tao không có điên nha, chỉ háo hức thôi” Kaizer nhăn nhăn mày rồi lại cười cười. +

Judy:“ Ừ, háo hức dữ à” Judy đánh giá thằng bạn. +

Tiberius:“ Đừng đùa nữa” Tiberius nhắn nhó bước đến cạnh cậu. +

Kaizer, Judy, Serena:“…” Cả ba câm nín đứng yên, đéo dám nhúc nhích. Con thỏ bắt đầu thụt lùi về với hai đứa bạn, ba quỷ ngồi trên ghế im re. +

Monarch:“ Tâm trạng không vui à?” Đẩy nhẹ đầu con rồng xanh, cậu hỏi. +

Tiberius:“ Việc hơi nhiều thôi” Cọ nhẹ trán với Unified, Y mỉm cười. +

Judy:“ Ôi zời gớm nhỉ, ôi mấy đứa có tình yêu cái khác liền nhờ” Mím môi, con thỏ liếc mắt nhìn đểu. +

Kaizer:“ Ôi, đỡ hơn đứa duy nhất trong đám không có người yêu” Kaizer trêu lại, cười nhe răng. +

Tiberius:“ Hmm” Tiberius nheo mắt trừng Judy. +

Judy:“ Ờm… tao còn có việc, đi trước đây” Judy cười cười rồi sủi. +

Kaizer:“ Ê, đừng bỏ tao chứ!” Cụp tai, con sói giơ chân chạy theo Judy. +

Serena:“ Đợi em với!”  Chẳng muốn ở lại với mấy ông già, con cáo cũng bức tốc rượt theo. +

Monarch:“ ? Anh làm gì chúng nó rồi?” Nhướng mày, cậu nhìn ba quỷ quậy chạy ra ngoài rồi liếc qua con rồng biển. +

Tiberius:“ Anh làm gì đâu” Thật Y chả làm gì, chỉ là không thích cách mấy đứa đó ứng xử thôi. +

Monarch:“ Hmm… có lẽ em biết” Chắc tại cái mặt hầm hầm của Y rồi. Để mà nói thật cái này họ giống nhau, chẳng mấy khi dễ chịu hay cười cợt, mà bọn kia thì lạ gì cậu nhưng đâu thân với Tiberius, nên cứ thấy cái mặt chằm dằm này là lại rén cũng phải. +

Tiberius:“ Quả trứng sao rồi?” Ngồi xuống trước quả trứng tím đen, Y nhìn xuống. +

Monarch:“ Alfalfa nói trứng có dấu hiệu sắp nở, có lẽ tầm tiếng nữa” Ngồi xuống bên cạnh, cậu dựa nhẹ vào người con rồng xanh. +

Tiberius:“ Sẽ ổn thôi… con sẽ khỏe mạnh” Đôi mắt sầu nặng của Monarch khiến Y cũng có phần nào lo lắng, nhưng phải mạnh mẽ lên. +

Monarch:“ Ừ, sẽ ổn thôi” Thở ra hơi nặng nề, nhắm mắt lại, con rồng đỏ dụi đầu mình lên má Tiberius. +

Tiberius:“…” Đáp lại cái dụi má cũng như cái ôm của cậu, chiếc đuôi đỏ vòng quanh chân Y là mới. +

Aenthal:“ Cha” Đẩy nhẹ chân cha mình, nó gọi khi thấy sự chú ý của cha mẹ không dồn lên nó. +

Tiberius:“ Ừ, con nữa” Bế đứa con nhỏ trên tay, cả hai ôm Aenthal ở giữa. +

Trong này hường phấn quá, chắc ta hẳn đã quên bộ ba siêu quậy đang chổng mông nhìn lén ở cửa. Ba mắm này đang thủ tha thủ thỉ to nhỏ với nhau đây. +

Kaizer:“ Wow, cái này mới nha, ái trà trà” Kaizer hí hửng, chắc lần đầu tiên anh thấy Monarch như vậy. Có phải hay không do quả trứng khiến cảm xúc cậu thay đổi đôi điều. +

Judy:“ Tình củm dữ dằn” Judy cũng cười tủm ta tủm tỉm, hai tay bụm miệng. +

Serena:“ Muốn phá ghê” Con cáo cười ranh mãnh. +

Kaizer, Judy:“…” Đơ mặt ra, sói và thỏ đang muốn cùng nhau vặt lông cáo. +

Seul:“ Ác đấy, nhưng mà là ý kiến hay hehehe” Seul từ đâu xuất hiện phía sau lưng cả ba khiến sói và thỏ giật mình. +

Kaizer:“ Đĩ mẹ mày!”. +

Judy:“ Đụ mẹ mày!” Giật mình, hai đứa này vô tình nhào về trước và tèn ten, nguyên nùi bốn đứa lồ lộ trước cửa. +

Serena, Seul:“ Hahaha…” Hai đứa đang cười hớn hở thì bỗng nhiên im bặt, cùng nhau bước về sau. +

Kaizer:“ Mẹ nó! Dễ giật mình mà còn hù nữa” Kaizer không để ý trước mặt mà quay đầu hẳn ra sau chửi. +

Judy:“ Tao tưởng hồn tao về trời rồi chứ, tao sợ ma mà” Judy vẫn nằm đó than thở. +

Kaizer:“ Lùi đi đâu vậy? Ê!” Thấy rắn và cáo đang lùi ngày càng xa, anh thắc mắc nghiêng đầu. +

Judy:“ Ừ sao đi đâu vậy… ôi đệt” Judy cũng thấy lạ, ngước mắt lên thì thấy cái bàn chân quen quen. Nhìn lên chút nữa là nguyên cái bản mặt khó ở của Tiberius đang nhìn chằm chằm. “ Kaizer, mày ơi…” Judy dùng chân chọt chọt vô mông Kaizer. +

Kaizer:“ Cái gì!?” Kaizer khó chịu quay đầu lại. “ Ôi đệt” Vừa quay đầu lại thì thấy ai kia, con sói sầu đời chửi một tiếng sợ hãi, mồ hôi chảy đầy đầu. +

Tiberius:“ Còn ở đây?” Nhăn mày, con rồng nhìn xuống. Dám phá hỏng cái khoảnh khắc này, muốn chết sớm à. +

Judy:“ Ờm ờ ờ… à lỡ chân té thôi đúng không mày?” Judy nở nụ cười sợ hãi, khều khều Kaizer. +

Kaizer:“ Haha ừ đúng, trượt chân haha…” Cụp đuôi cụp tai, con sói cố thụt lùi về sau. +

Tiberius:“ …Em ấy muốn gặp hai ngươi” Nói một câu, Tiberius quay vào trong. +

Judy:“ Tao… á má ơi cứu tao, đẹp trai quá!” Judy nằm cười như con thỏ dại, lăn qua lăn lại. +

Kaizer:“ Má! Đẹp cái đầu mày, mém nữa là lụm cả lũ rồi” Kaizer nhăn nhó chu cái mỏ lên. +

Serena:“ Xíu nữa là em cũng đi cùng anh luôn rồi, nhưng mà ổng đẹp trai thiệt mà” Tới Serena nằm lăn qua lộn lại. +

Kaizer:“…” Giơ ngón giữa, Kaizer lặng lẽ bước vào trong. “ Ummmm mày tìm tụi tao làm gì vậy?” Lú cái đầu vô trong, con sói cụp tai nhìn tấm lưng vững vàng. +

Monarch:“ Tiếng nữa trứng sẽ nở, Hội đồng sẽ đến. Mày, Judy, Serena và Tibe sẽ ở đây. Nhớ rằng đây là sự kiện nguy hiểm, ngoài chúng ta không ai được tham gia. Đi đi, nào tao gọi thì tới” Ngoái đầu lại nhìn thằng bạn thân, cậu dặn dò. Dù cậu chẳng muốn ai ngoài gia đình và những người bạn thân cùng ở đây, nhưng Hội đồng là không thể từ chối. +

Kaizer:“ …Vậy thôi?” Hỏi ngược lại con rồng đỏ, anh hơi nghiêng đầu, tưởng bị chửi cho trận chứ. +

Monarch:“ Chứ mày muốn sao?” Bộ bọn này mới gây ra trò gì à. +

Kaizer:“ Ahaha không gì đâu” Cười nhe răng liếc qua cái mặt đen thui của Tiberius, con sói lần nữa lặng lẽ lùi bước về sau. +

Judy:“ Rồi sao rồi?” Bức cọng lông chân Kaizer, con thỏ ngước mặt lên. +

Kaizer:“ Đĩ mẹ mày đau! Thì nó muốn tao, mày với Serena có mặt ở đây khi trứng nở… à có Hội đồng nữa và đéo thêm ai khác” Chụp hụt con thỏ bé tẹo, con sói thẳng lưng. +

Judy:“ Ồ ok” Judy nói rồi vọt đi. +

Rời khỏi thủ đô tráng lệ, con sói xám hiện đang ở thành phố Firefang, thành phố đầu tiên cũng như lớn nhất đất nước kể từ khi thành lập. Anh hướng tới quận 3 rồi bước vào một tiệm thuốc nhỏ. +

Kaizer:“ Rita? Em có trong đó không?” Kaizer bước vào trong, đứng trước quầy gọi lớn. +

Rita:“ Em đang sắc thuốc ở sau nhà!” Rita nói vọng ra từ bên trong. +

Kaizer:“ Anh có chuyện này muốn nói với em” Kaizer đến gần cô, ngồi xuống. +

Rita:“ Quan trọng lắm hay sao mà mặt anh như mới bị ai đánh vậy?” Rita nghỉ tay, quay qua hỏi. Rành lắm, phải có cái gì mới mò đến đây. +

Kaizer:“ Thì đúng là mém bị đánh thật” Kaizer cười cười gãi đầu, tý nữa là đi tong mạng chó rồi chứ đâu. +

Rita:“ Đúng là anh đáng đánh thật mà” Rita cười phá lên. Cô lúc nào cũng muốn đánh cho mấy cái, người thì chẳng tinh tế mà lại hay nhây nữa, cứ thích chọc cho bị đánh thì ai mà không ngứa mắt. +

Kaizer:“ Đệt, thôi nghe này” Kaizer giả bộ nghiêm túc hắng giọng. +

Rita:“ Anh nói đi”. +

Kaizer:“ Tiếng nữa khi mà Monarch gọi thì đi cùng anh” Liếc xung quanh, con sói buôn lời. Mẹ nó, lần này chơi ngu thật rồi. +

Rita:“ Ý anh là Hoàng đế sao!? Em không thể diện kiến ngài ấy được, em là một thường dân cơ mà” Rita lắc đầu nguầy nguậy, cô chưa đủ tài năng để đến gặp vị Hoàng đế tài giỏi ấy, ở độ tuổi trẻ như vậy mà ngài đã vượt mặt biết bao lão già khó tính trong Quốc hội rồi. +

Kaizer:“ Không lâu nữa em sẽ là Unified của Đại Nguyên soái Kaizer Poseidon, Lady of House Poseidon. Nhiêu đó quá đủ để em có thể gặp mặt Hoàng đế rồi” Kaizer ngếch cái mặt cao lên, ra vẻ tự hào lắm. +

Rita:“ Thôi được, em sẽ đi với anh nhưng em không muốn anh bị phạt vì điều này” Rita thấy áy náy, nếu mà đi theo kiểu gì cũng có chuyện, nhưng cô phần nào cũng tò mò không biết Kaizer muốn cô theo làm gì. +

Kaizer:“ Không nặng lắm đâu, em đừng lo” Kaizer khẳng định nhưng nó cũng như phủ định lời nói của Monarch. +

Rita:“ Hmmm” Rita liếc mắt đánh giá. +

Island of Salvation, castle Baphomet, Polaris Library. +

Theseus:“…” Thở dài trước những hình ảnh khảm sâu trên đá, trong căn phòng đã từng rất ấm áp. Nó chưa bao giờ tràn ngập ánh sáng như khi Monarch đến, cái thư viện tăm tối như đổi màu. Hắn lại thường xuyên đến đây chỉ để cùng học lịch sử với con rồng đỏ, lại lần nữa đắm chìm trong niềm đam mê duy nhất còn lại trong mình, trong những cuộn giấy đã úa màu thời gian… nhưng giờ đây mọi thứ đều thật lạnh lẽo, tại sao nhỉ. +

Erebryn:“ Tới rồi! Đợi lâu muốn chết” Lão cười như vừa trúng sổ số. +

Theseus:“ Ồn ào” Hắn ghét cái cách lão già này xuất hiện, ồn chết mẹ. +

Erebryn:“ Làm gì khó chịu vậy, không vui sao?” Lão cố tình đấy, phải ngu đâu mà hỏi câu này như không. +

Theseus:“ Sao không ngủ trong đó luôn, ra đây làm gì” Lão cứ mở miệng nói chuyện là hắn lại bực mình, khó chịu vô cùng. +

Erebryn:“ Nào Lurofíer, đừng lạnh lùng thế chứ, chúng ta là bạn cơ mà” Lượn lờ quanh cái đầu đen, lão lải nhải. +

Theseus:“ Đừng nói từ đó, lão già. Chúng ta không thân như thế” Gầm gừ, con rồng đen khì mũi, làn khói trắng bay cao. +

Erebryn:“ Nhớ cho kỹ, Lurofíer. Đứa trẻ sắp nở ra có thể rất nguy hiểm, trong lịch sử rất ít trường hơn một con rồng được sinh ra bởi hai Elemental. Thế nên phải diệt trừ hiểm họa trước khi quá muộn” Lão nói thật không dối, trong bao thiên niên kỷ đã qua chỉ có vài trường hợp hai Elemental có con, kể cả hai ghế mạnh nhất trong Thất tinh, con cái của chúng sinh ra trước khi chúng là một Elemental. “ Không chỉ vậy, lũ đó lại là Master of Chi mức độ nguy hiểm lại càng cao”. +

Theseus:“ Chớ lo, nó không cùng một ruột thì nó không là gì phải chú tâm” Đặt tay lên bức điêu khắc vừa hoàn thành vài ngày trước, vuốt tím ghì sâu lên hình quả trứng có ngôi sao phía trên. +

Erebryn:“ Oh hohoho đúng quá đúng, ngươi hiểu rồi đấy. Nhớ những gì ta dạy, Lurofíer bé nhỏ, đừng để thứ cảm xúc vô dụng cản trở. Không cùng dòng máu thì có gì phải thương xót, nếu nó không phải con ngươi thì có gì phải do dự” Bay vòng quanh cổ Theseus, lão siết nhẹ, đôi mắt đỏ với con người trắng ghé sát bên. +

Theseus:“…” Phải, cha hắn đã dạy hắn biết giá trị quan trọng của dòng máu, dạy hắn biết sức mạnh quan trọng như nào. Bao năm cố gắng trong tuyệt vọng và hắn có ngày hôm nay không phải nhờ may mắn. +

Erebryn:“ Nhớ rằng ai đã giúp ngươi có ngày hôm nay. Nghĩ cho thật kỹ. Nếu ngươi vẫn là con rồng ngày ấy… Lurofíer bé nhỏ yêu dấu, ngươi nghĩ ngươi là gì với Monarch? Không gì cả. Con rồng đó là một thiên tài, đứa trẻ của lời tiên tri, là Hoàng đế, là Vua của Long tộc. Ngươi thực sự tin với cái cơ thể nhỏ bé và thứ sức mạnh yếu ớt trước kia, ngươi có thể đến gần ánh hào quang soi sáng cả Đế quốc sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể đứng bên cạnh đôi cánh bảo vệ cả lục địa sao? Không. Ngươi không là gì cả, Lurofíer. Không gì cả” Lão thích cách nét mặt và ánh mắt con rồng đen thay đổi theo từng lời lão nói, và đôi mắt đó vẫn thật đẹp. “ Ở phía còn lại, chúng ta có gì? Một con rồng biển thuần chủng, một thái tử và bây giờ là một vị vua, cũng như một Elemental và Master of Chi. Cả hai đều là hiện thân chính nguyên tố của mình, đều là nhà lãnh đạo. Định mệnh tạo ra chúng để đứng cạnh nhau, nên nếu ngươi không có ta, ngươi đã chẳng bao giờ được biết đến, đừng nói chi đến việc con rồng đó yêu thương ngươi. Hiểu chưa, Lurofíer bé nhỏ? Ngươi mang ơn ta” Nếu chẳng có lão, chắc chắn Theseus sẽ chết đâu đó ngoài chiến trường mà chẳng ai nhớ đến rồi. +

Theseus:“ Nó sẽ chết” Ghì sâu vuốt, hắn cào mạnh, vết tích sâu khắm nằm lại trên bức tranh đá. +

Erebryn:“ Tốt tốt, ta hài lòng với câu trả lời này. Ngươi không nên giữ thứ không thuộc về ngươi và thứ không còn giá trị lợi dụng” Mỉm cười, lão nói. +

Theseus:“ …Thứ duy nhất ngươi nói đúng… không nên giữ thứ không thuộc về mình” Đôi mắt xanh sáng trong căn phòng tối, hắn cất bước. +

Chờ đợi trong phòng, đã một tiếng trôi qua mà quả trứng chẳng động đậy gì. Với cái ngáp dài và to, con rồng đỏ chớp mắt. Ngay lúc này cửa lại mở ra, Hội đồng đã có mặt. +

Monarch:“ Masters” Gật đầu, cậu chào. +

Tiberius:“ Masters” Dù Y không ưa lắm mấy đứa này nhưng theo lễ vẫn phải chào. +

Raiden:“ Chưa có dấu hiệu sao?” Bước đến gần quả trứng, con Wyvern nhìn xuống. +

Monarch:“ Vẫn chư—” Chưa để cậu nói hết câu, quả trứng đã lung lay. “ Đến đây” Liên lạc với lũ bạn, con rồng đỏ thấy cái nhăn mày của Hội đồng. Tất nhiên họ không thích mấy đứa kia xuất hiện rồi, quậy quá mà. +

Tiếng chạy rầm rầm bên ngoài cùng một nùi âm thanh ồn ào đến gần căn phòng hơn. Vào trong đầu tiên là Kaizer. +

Kaizer:“ Nở rồi hả!? Shit… ahaha xin lỗi…” Háo hức lao vào, con sói cụp đuôi cụp tai khi thấy Hội đồng đã có mặt. +

Monarch:“ Mới nứt vỏ thôi” Đảo mắt, cậu thở dài, sao lúc mẹ nào cũng vậy thế cà. +

Judy:“ Cho tao coi zới! Cái địt mẹ… xin lỗi sơ ý chút” Judy nhào tới đè đầu Kaizer xuống rồi cũng cụp tai, nhỏ giọng đứng trên sàn mà lí nhí. +

Rita:“ Có lẽ em nên đứng ngoài này, anh Kaizer” Lú cái đầu vào, cô giật mình khi thấy Hội đồng nên gọi khẽ con sói đang đứng ngay đó. +

Nhận thấy sự hiện diện lạ, sáu con Wyvern nhăn mày cùng với vị Vua của biển cả cũng khó chịu không kém cạnh. +

Monarch:“ Ai? Kaizer” Đôi mày cau chặt, con rồng đỏ gầm gừ. +

Kaizer:“ Ờm… tao xin lỗi trước được không? Tao xin lỗi vì đã cãi lệnh và mang theo một người đến đây, nhưng tao muốn giới thiệu cho mày, đây là bạn gái của tao” Kaizer bước lại gần Rita, kéo cô vào trong sự lo sợ của con sói trắng. +

Monarch:“ Cái gì! Mày có biết đây không phải thời điểm thích hợp không? Mày không nghĩ trước khi làm à?” Gầm lớn, cậu bước gần hơn. +

Judy:“ Ú ù drama” Judy lấy từ không gian bỏ túi ra ly nước ngọt, đứng uống ngon lành bên góc. +

Alban:“ Vô phép tắt, ngươi có biết bản thân đang làm gì không? Không chỉ cãi lệnh mà còn khiến Hoàng đế mất mặt. Từ khi nào thường dân được bước vào căn phòng này?” Hơi băng trắng bay lên từ mũi, cô khinh bỉ. +

Kaizer:“ Ok ok, biết rồi, làm gì dữ vậy” Kaizer nhăn nhó kéo Rita ra sau lưng mình. +

Tiberius:“ Ngậm miệng, cãi lệnh là không tha thứ được. Ngươi có biết hậu quả của việc mình vừa làm hay không?” Y đã ngứa mắt con sói này từ lâu mà hôm nay còn làm ra chuyện này, phải kỷ luật thật nặng. +

Alban:“ Có lẽ lần đầu tiên tôi đồng ý với ông. Cãi lệnh Hoàng đế của mình là coi thường ngài ấy. Bọn ta đã làm ngơ mấy trò này của ngươi lâu rồi, hôm nay phải kỷ luật thật nặng” Hài lòng khi lão già này đứng về phía mình, con Wyvern khì mũi. +

Monarch:“ Đủ rồi. Dừng việc này lại, dẫn người này ra khỏi đây. Sau hôm nay tao sẽ tính sổ mày” Đuôi cậu đập mạnh xuống sàn khiến Aenthal giật mình. Buông lời, cậu xoay người bước lại chỗ quả trứng. +

Kaizer:“ Tao biết rồi, xin lỗi mà” Kaizer buồn thiu dắt Rita ra bên ngoài nhưng lại không đưa cô về nhà. +

Vừa ngay lúc Kaizer vào lại thì quả trứng lại lung lay mạnh hơn, vỏ nứt nhiều hơn, vài mảnh rơi xuống tổ rơm bên dưới. Bàn chân đen với vuốt và đệm chân màu tím đạp ra ngoài, từ đó nó nhanh chóng chui ra khỏi vỏ trứng dày. Con rồng đen với hoa văn sao trời nhạt còn khó thấy và lớp vảy bụng tím rõ. Chóp đuôi như rìu nhỏ phe phẩy trong không khí cùng mấy cái gai và sừng bé tý. +

Alban:“ Thật khó tin” Hốt hoảng hít hơi sâu, cô khinh thường nhìn con rồng con. +

Monarch:“ Ngôi sao bé nhỏ” Cúi đầu xuống liếm nhẹ mặt con rồng nhỏ, ánh mắt cậu dịu lại. +

Tiberius:“ Chào mừng con đến với thế giới” Cùng hạ vừa tầm với con rồng nhưng đứa trẻ đó lại không để ý đến Y, nó chỉ ngửi và quan tâm đến Monarch, điều đó chỉ ra quá rõ ràng đó không phải con Y. +

Raiden:“ Ngài có tên chưa?” Ai trong Hội đồng cũng đã chuẩn bị cho sự thật phũ phàng này nhưng ai cũng chẳng thể nói gì thêm. +

Aenthal:“ Mrrrr!” Kêu lên với sự hiện diện mới trước mặt, Aenthal nghiêng đầu tò mò. +

Monarch:“ Astraios” Mỉm cười, cậu đẩy nhẹ cái đầu bé tẹo. +

Theseus:“ Cái tên rất hợp, em biết không? Đứa con của những vì sao, rất thích hợp cho con của anh, nhưng không phải mối họa này” Bước vào trong, hắn nói. Các Templar bên ngoài đều đã nằm trên sàn. +

Tiberius:“ Ngươi làm gì ở đây?” Gầm gừ, con rồng biển đứng trước cậu, bảo vệ Aenthal dưới chân mình. +

Kaizer:“ Rita!” Kaizer phát hoảng khi thấy Theseus ở đây, ngay lập tức chạy ra ngoài. +

Theseus:“ Tránh sang chỗ khác, Tiberius. Đừng nghĩ lần này ngươi vẫn may mắn” Liếc mắt nhìn con rồng biển sau đám Elder, con rồng đen nhăn mày. +

Monarch:“ Không đến thăm mà gây sự thì mời anh về cho” Làn khói trắng bay lên từ mũi, cậu gầm gừ. +

Theseus:“ Anh không giữ thứ không thuộc về mình và… thứ không có giá trị lợi dụng” Khì mũi, hắn khinh thường. +

Monarch:“ Nói mãi không thắm vào đầu. Anh không thể vì tôi mà tin một lần sao?” Nỗi thất vọng và nỗi đau thắm vào tim con rồng đỏ, tới hôm nay cậu vẫn mong Theseus sẽ tin. +

Theseus:“ …Tách chúng ra” Lùi một bước về sau, hắn nghiến răng nhưng vẫn ra lệnh khi nhìn lên lần nữa. +

Từ ngoài cửa, Nychta, Avgrund, Marwolaeth, Dormir và Raivoa bước vào. Họ chia ra: Nychta, Avgrund, Marwolaeth và Dormir nhắm đến Hội đồng cùng Tiberius; Raivoa nhắm đến Judy và Serena mà lao đến. +

Judy:“ Thôi mà! Tao đã làm gì!” Judy phát hoảng vắt chân lên cổ chạy cùng con cáo theo sau. +

Tiberius:“ Ra khỏi người ta ngay!” Tiberius gầm gừ với Nychta đang ghì chặt Y xuống đất. +

Theseus:“ Ngoan ngoãn nằm yên. Chuyện sẽ xong ngay thôi” Hắn bước lại gần Monarch đang ở một góc với Astraios và Aenthal trong lòng. +

Sol Ardente:“ Bệ hạ!” Con Wyvern cam la lên khi thấy kẻ thù đã đến gần hơn Vua của mình. Làm sao đây, cả sáu người bọn họ đều bị vây bởi hai Elemental và Master. +

Hai con rồng nhỏ sợ hãi nép vào lòng cậu khi thấy những gì vừa diễn ra. Theseus nheo mắt nhìn thật kỹ con rồng cùng màu tí tẹo, do dự hiện lên trong ánh mắt xanh mầm lá, nhưng con rồng tím đã lên tiếng, âm thanh đó vang vọng trong tâm trí hắn. +

Erebryn:“ Nào, giết nó đi!”. +

Có lẽ sự do dự vài giây đó lại cho cậu hy vọng, nhưng khi đôi vuốt tím vụt đến, mọi thứ đã tan vỡ. Đôi mắt sáng ánh đỏ và tia điện lóe sáng, con rồng đỏ húc mạnh đầu vào ngực Theseus rồi giang cánh bay ra ngoài. Phải đưa hai đứa nhỏ đến nơi an toàn trước. +

Bên ngoài, dưới khoảng sân rộng, Kaizer và Raivoa đang đối đầu nhau. Dù họ bằng nhau về mastery nhưng kích thước, kinh nghiệm vẫn chênh lệch quá lớn, và với việc có người cần bảo vệ, anh không thể chiến đấu toàn lực. Thấy cậu bay ra ngoài, con sói gọi lớn. +

Kaizer:“ Tiếp viện!” Kaizer nhảy ra sau trước khi tia sét đỏ đánh xuống, buộc Raivoa phải né. +

Judy:“ Mày với hai đứa nhỏ có ổn không?” Judy chạy lại hỏi han khi con rồng đỏ đáp xuống. +

Tiberius:“ Chết tiệt!” Mất hết kiên nhẫn, con rồng biển gầm lên, dùng nước như đòn bẩy đẩy mình lên khiến Nychta văng ra. Bọc mình trong nước, Y lao ra ngoài như một viên đạn. +

Theseus:“ Chống cự vô ích” Hắn đi chậm từng bước ra ngoài. +

Judy:“ Này, mày có sao không vậy?” Hỏi lần hai khi thấy bạn mình đang đơ ra, cô hơi nghiêng đầu. +

Monarch:“ Mày nhìn tao có ổn không? Theseus muốn giết chúng” Nén lại nỗi buồn, lời nói cậu nặng trĩu, càng ôm chặt hai con rồng nhỏ hơn. +

Judy:“ Địt mẹ! Hơi quá rồi đó nha, cái này là relationshit chứ relationship gì” Nổi khùng, con thỏ dựng cả lông. +

Theseus:“ Đưa nó ra đây, Monarch. Đừng ép anh, mối họa này không được phép tồn tại” Hạ cánh với Thất tinh sau lưng khi Hội đồng cũng đã thoát được, hắn bước lại gần. +

Monarch:“ Mơ tiếp đi” Lùi vài bước, cậu càng đứng sát Tiberius hơn. +

Judy:“ Địt mẹ! Ông im nha!” Judy hùng hổ bước đến, đứng trước Monarch, hít một hơi. “ Đụ mẹ mày, thằng chó! Mày! Không đáng để làm cha của thằng nhóc Astraios! Nó chưa làm cái mẹ gì mà ông đã đòi giết nó! Mắt ông để trưng hả!? Đến Monarch bị bay mất mẹ con mắt vẫn biết đó là con mình, trong khi mắt ông dí xuống đít nhìn ai à!? Nó nhìn đéo khác gì cái bản mặt xấu chó của ông, mà ít ra nhìn nó còn đẹp hơn gấp bội. Không ấy, để tôi đi tìm người làm cái kính cho ông đeo nha, mà là kính râm chứ không phải kính cận nữa, vì người mù cần kính cận làm đéo gì! Astraios! Là! Con! Ông! Đó! Thằng mắt mù!” Judy chỉ thẳng mặt Theseus làm cho một tràng. +

Cái gia đình kia cùng Hội đồng và Tiberius ngơ mặt khi nghe con thỏ nhát cáy hôm nay lại lên giọng chửi thẳng mặt chúa tể bóng tối thì sốc hẳn, thật bất ngờ. +

Kaizer:“ Tuyệt vời! Quá ghê gớm, đúng là bạn tao!” Còn Kaizer với Serena thì la làng cổ vũ reo hò. +

Theseus:“ Ngươi… vừa chửi ta?” Lần đầu ăn chửi như này, bản thân hắn cũng bất ngờ mà cứng họng. +

Judy:“ Chứ ông nghĩ tôi chửi ai, hả!? Mẹ thằng mặt chó! Bố mày nhịn đủ rồi nha, tao mượn thằng nhỏ chút, thanh kìu, nè! Nhìn cho kỹ đi ông già! Thấy có miếng xanh lá nào không, hả!? Là màu đen đó cha nội, là màu đen, bị mù màu hả!? Khi nãy thằng nhỏ không hề ngửi lấy Tiberius một cái, thì làm sao không phải là con ông? Hử!?” Judy chửi rồi lùi ra sau, mượn Astraios một chút xong quay lại giơ ra trước mặt Theseus chửi tiếp. +

Theseus:“ Grrrrrrrr” Hắn gầm gừ. Dám chửi hắn như vậy, bị xúc phạm bởi con thỏ dại lớn chưa bằng cái vảy, hắn ngoắc nhẹ chóp đuôi, ngay lập tức Marwolaeth và Dormir xông tới. +

Judy:“ Éc! Địt mẹ, ổng hết cứu rồi mày ơi!” Judy thấy thế la lên, chạy thẳng ra sau lưng Monarch. +

Monarch:“ …Cảm ơn đã nói như vậy vì tao” Cậu muốn cười rồi, đúng là chỉ có Judy mới làm được cái này. Nhìn lên hai con rồng đang lao đến, cậu khì mũi. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Bạn thỏ chửi quá dữ, quá đã! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 tháng

Comments (2)