Chapter 56: Blood and Choice.

+
Chapter 56: Blood and Choice. +
Không chần chừ trước một Elemental và Master, con rồng đỏ nhăn mày, đôi mắt sáng lên ánh đỏ. Gió theo sự điều khiển của cậu đẩy mạnh Dormir bật ra sau, nghiêng người né viên đạn băng của con rồng xám, vuốt bọc trong băng nhọn, Monarch tát mạnh vào mặt Marwolaeth. Với điện bên cạnh, Monarch bay tới Dormir, nắm chặt chiếc sừng cong rồi bay ngược lại Marwolaeth, quăng mạnh thằng em vào chính anh mình. +
Nychta, Avgrund và Raivoa xông đến, cùng đối đầu Hội đồng và Tiberius. Nhưng Y cảm thấy bản thân gặp bất lợi. Là một Elemental với từng ấy kinh nghiệm, Y sẽ không thua, nhưng với Hội đồng, dù có sáu người thì một Elemental và Master dày kinh nghiệm hơn vẫn là một kèo khá khó ăn, đừng nói đến Theseus vẫn còn đó. +
Tiberius:“ Bảo vệ chúng” Y nhờ vả vài người trong Hội đồng. +
Raivoa:“ Đừng có hòng” Dùng nguyên tố gió của mình, Raivoa lao tới tính cướp Astraios khỏi tay Judy. +
Kaizer:“ Địt mẹ mày! Tránh xa cháu tao ra!” Kaizer thấy thế thì phóng tới, cả hai cùng lăn vài vòng ra xa Judy. +
Theseus:“ Vậy là chỉ còn ta với ngươi” Theseus không quan tâm mớ hỗn độn xung quanh mình, tỏa ra sát khí tiến lại gần Judy. +
Trong thoáng chốc, Judy dường như thấy những mớ hỗn độn xung quanh chậm lại, với Theseus cùng tiếng lách cách của móng vuốt gõ lên sàn đá, cái sợ đến run lên của Astraios và Aenthal trong tay, Judy lùi lại với từng bước chân sợ hãi. Rồi hắn nở nụ cười, mắt sáng lên, nguyên tố Nether tụ lại ngay miệng. Trong giât phút ấy, Judy biết rằng đời đến đây là hết. Cô ôm lấy hai con rồng bé nhỏ trong tay, chờ để chấp nhận số phận, nhưng hồi lâu cũng không thấy gì, mà chỉ nghe có tiếng động của nguyên tố va vào nhau. Mở mắt ra thì cô đã thấy Cocytus. +
Cocytus:“ Ack! Cô không sao chứ, công tước? Nhanh ra khỏi đây, tôi không thể trụ lâu hơn được” Cocytus đang cố hết sức mình chặn lại đòn tấn công nguyên tố của Theseus với bức tường băng của mình. +
Judy:“ Phải ha quên, mém chết lần nữa” Judy giật mình chạy ra xa. +
Phía trên trời có vài cái bóng, Judy ngước lên nhìn, đó là Benimaru và cả Seul. +
Seul:“ Cứu viện tới đây hahahaha!” Seul nhắm thẳng Theseus mà nhảy khỏi lưng Benimaru lao xuống. +
Judy:“ Địt mẹ em điên rồi Seul ơi!” Judy la lên khi nhìn theo con rắn đang rơi xuống. +
Seul:“ Có khi nào em không điên sao ahahahaha!” Đéo màng nguy hiểm, Seul cười ha hả. +
Theseus:“ Con giun này” Theseus nhăn mày nhìn con rắn đang rơi xuống. +
Dễ dàng chụp Seul với một tay, hắn bóp mạnh giơ lên cao xoay vài vòng rồi quăng thật xa, mất dạng luôn. +
Judy:“ Đàm, có đứa thứ hai biết cảm giác của tao rồi” Judy nhìn theo hướng Seul bay như lóe sáng trên trời. +
Benimaru:“ Cô chưa chết à?” Khá thất vọng khi con thỏ này chưa bị thui, con Wyvern đỏ lựu hỏi. +
Judy:“ Ê hỏi kỳ vậy ba? Chưa chết. Mà sao?” Bị trù ẻo, con thỏ đặt tay lên ngực hít sâu giả bộ đau, rồi nhìn lên hỏi. +
Benimaru:“ Seul báo” Đang làm nhiệm vụ ở nơi khác thì được liên lạc nên anh đã nhanh về. +
Judy:“ Thôi vậy tôi chuồn đây” Judy nói rồi giọt đi ngay lập tức. +
Mở Cổng, cô tới Insulam. Leon nghỉ phép nên về bên này thăm Koran với gia đình Luis vì vậy không ở Ancigon, mà chả cũng đâu được phép lại gần phòng khi không có lệnh đâu, nên mới tới đây. Với Judy cũng sẵn liên lạc cho con gấu trúc bên kia đại dương luôn. +
Leon:“ Cái gì!?” Ôi trời, tình huống cấp bách thật. Nghe con thỏ hồng trắng này nói mà anh như muốn lộn đầu xuống đất, không ngờ Theseus lại làm vậy, anh cảm thấy đau lòng thay cho Hoàng đế của mình. +
Quay lại Ancigon bằng Cổng Thông Tin, anh lập tức tập hợp đội hiệp sĩ, họ sẽ ở lại bảo vệ Astraios và Aenthal. Leon không thể gọi cảnh vệ cũng chẳng thể triệu tập các Templar, đây là cách duy nhất, còn Leon sẽ theo Judy ra ngoài kia hỗ trợ. Kiểu gì Monarch cũng sẽ đẩy cuộc chiến khỏi thủ đô nên họ phải nhanh lên. +
Cuộc chiến dần nóng lên, dù họ có số lượng áp đảo nhưng ba Elemental là đã khác biệt với hai, Theseus cũng đâu chỉ đứng yên một chỗ mà nhìn, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bản thân một Elemental giỏi có thể một mình đối mặt với bốn Master, hoặc chỉ một Master mạnh mẽ là đủ để một mình cân hai Master ít kinh nghiệm hơn, ở đây chúng ta là thế ít kinh nghiệm hơn. +
Monarch biết bản thân đã yếu đi và không thể để mọi thứ diễn ra tại đây, phải điều hướng nó. Cách đơn giản nhất là bắt lấy Theseus, cậu biết con rồng này sẽ không giết mình lúc này và phải tận dụng điều đó. Khi khoảng trống được thiết lập, con rồng đỏ bay đến ôm chặt con rồng đen cùng dòng điện đỏ lao về phía cầu lớn hướng đến Bạch Đại Thành, ra khỏi thủ đô trên trời. +
Theseus:“ Em muốn mọi thứ diễn ra như vậy sao?” Hắn biết con rồng này muốn làm gì, hắn không động đậy. Vì dù là nơi nào, cuộc chiến này vẫn sẽ diễn ra. +
Monarch:“ Đừng bao giờ đụng đến gia đình tôi” Không nhìn ánh mắt kia, cậu lao xuống dưới lớp mây dày. +
Avgrund:“ Theo chúa tể!” Monarch nghĩ gì lúc này không khó đoán với họ, dù sao ông cũng không muốn gây thiệt hại quá lớn cho lâu đài này. Tuân lệnh ghế thứ sáu, Thất tinh nhanh chóng bay theo chúa tể của mình. +
Tiberius:“ Đuổi theo” Họ phải tới cùng lúc với chúng nếu muốn Monarch còn sống. +
Raiden:“ Triệu tập các Templar!” Nói lớn với Alban, con Wyvern điện nhanh chóng bắt kịp đám đông. +
Gật đầu với đồng nghiệp, cô bay đi, Leon và Judy cũng ra kịp nên đi nhờ. Khi gần đến biển, con rồng đỏ đẩy mạnh con rồng đen ra rồi bay thẳng vào rừng Jura bạt ngàn. Viên đạn của nguyên tố tím bắn vào lưng khiến con rồng đỏ rơi xuống, vuốt tím đè lên cổ trước khi kịp đứng dậy. +
Theseus:“ Sao không nghe lời?” Nếu như cậu nghe lời, mọi thứ bây giờ hẳn đã khác rất nhiều. +
Monarch:“ Vì tôi yêu tự do” Nghe lời thì cậu khác gì chim hoàng yên trong lồng. +
Tiberius:“ Cút khỏi người em ấy” Lao đến, Y ôm con rồng đen lăn vài vòng làm ngã thêm rất nhiều cây. +
Sol Ardente:“ Bệ hạ” Nhìn con rồng đỏ và lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề, Monarch không ổn rồi. +
Baran:“ Ảnh hưởng nhiều hơn tôi nghĩ” Anh đã đọc về điều này trong sách và từng gặp trường hợp sinh hai trứng, nhưng nữ hoàng trước đó của họ không phải một chiến binh. +
Avani:“ Nếu chấp nhận để bí mật này lộ ra, chúng ta sẽ thắng” Đó là một nước đi nguy hiểm, nhưng họ không thể mất đứa trẻ trước mặt. +
Kaiwarus:“ Không, sẽ có bạo loạn” Lắc đầu, anh không thể để đất nước này nuốt lấy chính nó được. +
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó khi Tiberius đã bị Theseus chế ngự, buộc Monarch phải tham chiến lần nữa nếu không con rồng xanh sẽ không toàn mạng. Thất tinh cùng Hội đồng lại va nhau, thêm tiếp viện của ta hỗ trợ cùng chiến đấu. +
Theseus:“ Mất thời gian” Nhìn hai con rồng xanh và đỏ trước mặt, hắn khì mũi, đuôi quơ nhẹ trong không khí tạo ra một vết cắt không gian. Nó mở rộng ngay lập tức và các sinh vật bóng đêm lao ra. Khả năng này là vay mượn từ lão già kia khi lão cứ lải nhải nãy giờ. +
Quá đông khiến ta bất lợi, ngoài Hội đồng và hai vị vua bị tách sang một bên, bốn đứa kia lại bị cái đám đen đen kia dồn thành một cục, bị bao vây không lối thoát. Miệng con rồng đen tụ lại những hạt tím đen, chuẩn bị dùng đến nguyên tố Nether lần nữa. +
Judy:“ Cái đó là nguyên tố gì vậy?” Nheo mắt ngó ngó qua đám lúc nhúc đen thui cô hỏi. +
Cocytus:“ Biết sau, nhanh tản ra” Cocytus hối thúc, túm lấy mấy đứa này chuẩn bị mở đường máu. +
Điều này khó, cái đống lúc nhúc kia lao đến giữ chặt họ lại, với sức lực yếu dần họ không thể vùng ra. Nhưng khi nguyên tố sắp được bắn và chết cả lũ, thì từ trên cái cây gần nhất, một bóng đen nhảy ra nhắm thẳng vào mặt của Theseus. +
Theseus:“ Cái!? Cút ra khỏi mắt ta” Theseus lắc mạnh đầu cố hất con chuột nâu ra. +
“ Không bé ơi ehehehehehe” Con chuột nào đó đang dính trên mặt của Theseus cười một cách kinh dị. +
Judy:“ Ô mài gót Nerozu! Mày còn sống hả!?” Judy bất ngờ la lên khi thấy con chuột thân quen đang dính trên mặt của Theseus. +
Nerozu:“ Oh helloo!” Nghe thấy giọng quen quen, Nerozu ngóc đầu lên đưa một tay lên vẫy vẫy. +
Ngay lúc đó, Theseus đưa tay lên gỡ con chuột mất dại này ra thì trên trời lại có thêm ai đó. +
Seul:“ Seul quay lại giải cứu đây hahahahaha!” Con rắn đang lao từ trên trời xuống, rơi ngay trên người Nerozu. Biết ý, con chuột nọ nhảy ra, Seul ngay lập tức vòng đuôi cùng thân mình siết chặt hàm của Theseus lại, ôm chặt. +
Theseus:“…” Hắn gầm gừ, đưa tay lên bóp chặt lấy thân của Seul, bấu sâu bộ vuốt sắc như muốn xé toạc con rắn ra làm trăm mảnh. +
Chỉ khoảnh khắc ngắn đó, con rồng đỏ bị đánh bay sượt qua mắt hắn, va vào cái cây lớn bốc khói rơi xuống. Máu thắm đỏ vuốt, miệng và lớp vảy đỏ cùng lớp bờm vàng tuyệt đẹp, chật vật đứng dậy, hơi thở cậu nặng nề. Một bên cánh bị rách khiến cậu không thể bay, điều này thật khó chịu. Nhăn mày, hắn gỡ Seul ra quăng về phía lũ Cocytus, quay đầu trừng mắt cảnh báo Marwolaeth và Dormir đang ngó sang. +
Dormir:“ Mình làm gì sai hả anh, sao ổng nhìn dữ vậy?” Dormir nói nhỏ với anh mình. +
Marwolaeth:“ Chuẩn bị nghe chửi đi” Nói rồi Marwolaeth cúi đầu xuống. +
Dormir vẫn không hiểu vì sao lại vậy nhưng cũng làm theo anh mình cúi đầu xuống. +
Judy:“ Oh đàm, đừng bỏ tao mày ơi!” Judy thấy cậu chảy nhiều máu quá, vờ khóc lóc kêu la. +
Monarch:“ Đừng có trù, tao chưa có chết” Ôi cái lưng của tôi, sao cậu bị đau lưng trước tuổi già vậy chứ. +
Ghì vuốt trượt dài do sóng xung kích đẩy đi, con rồng biển đã giúp bọn Cocytus phá vòng vây khi lũ đen ngòm kia đang lùi lại dù chẳng biết vì sao. +
Ngay lúc này tại phòng trứng, phía trên nóc lâu đài. +
Kovidar:“ Lần này ta sẽ lập công ehehehehe, cơ hội này không thể để vụt mất lần nữa” Gã cười nụ cười nham hiểm, lú cái đầu ra nhìn thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia đang đứng gác. Vỗ cánh bay xuống, đạp cửa. +
Suphia:“ Ngươi là ai!” Bảo vệ con con rồng dưới chân mình, con hổ trắng gầm gừ cùng các thành viên còn lại chĩa mũi thương về phía Kovidar. +
Kovidar:“ Kẻ sẽ lấy mạng Hoàng đế tương lai của các ngươi, à và thứ kia nữa” Gã nở nụ cười quái đản rồi nhào tới. +
Rino:“ Phobios, báo động!” Rino la lớn. +
Tất cả lao vào chặn Kovidar lại, Phobios bước nhanh ra phía lan can, ngước mặt lên trời gầm lên tiếng gầm cầu cứu viện. Họ mặc kệ là ai đến đây, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ dù có chết hay bị kỷ luật. +
Leon:“ Chết rồi!” Nhận được thông báo, con sư tử hoảng sợ, không xong rồi, họ bị đánh úp. +
Monarch:“ Địt con mẹ!” Cậu chửi thề, bước đến gần Theseus. +
Tiberius:“ Nguy hiểm lắm” Tiberius đưa cánh chặn cậu lại. +
Monarch:“ Đừng có cản em” Cậu nhe nanh cảnh báo. +
Tiberius:“…” Tiberius thu cánh lùi lại, quay qua trừng mắt với Theseus. +
Theseus:“ Em tính làm gì nào, Moniā của anh?” Hắn nhướng mày nhìn cậu lại gần. +
Monarch:“ Kêu cái tên biến thái kia của anh và lũ phản bội về đi” Ngước lên cậu nhìn vào đôi mắt kia, hai mép miệng trào ra hai luồn lửa đỏ. +
Theseus:“ Nó phải chết. Đó là điều không đổi” Nhăn mày nhìn xuống, hắn gằng giọng, mũi cả hai gần chạm nhau. +
Monarch:“ Nó là Astraios, con trai tôi. Dù đứa trẻ là mối họa với anh, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Astraios là con anh, đó cũng là điều không bao giờ đổi” Cha già cứng đầu. Cả hai đối mặt nhau, lửa và Nether va chạm nhau trên không. +
Theseus:“ Sự thật cũng có thể là dối trá. Làm sao em chắc rằng anh và nó cùng dòng máu?” Nhếch mép thẳng đầu, hắn nâng tay đưa ngón trỏ đẩy cằm cậu lên. +
Monarch:“ Lừa bản thân là những gì anh luôn làm sao, Theseus? Nhớ vào đầu mình cho kỹ, chúa tể bóng tối. Anh sẽ không bao giờ có được tôi” Đẩy mũi tiến tới, cậu đẩy đầu hắn lùi về sau. +
Theseus:“ Đừng chuốc họa vào thân, Monarch. Rút lại lời nói đó” Trừng lớn mắt, hắn gầm gừ đẩy ngược lại, trán họ cụng mạnh vào nhau, tấm mắt cũng gần hơn. +
Monarch:“ Đừng quên cách tôi sống, Theseus, gia đình là tất cả” Cơn giận đang dần bùng lên trong cậu, sao mãi mà hắn vẫn không hiểu? Chẳng phải hắn cũng đã từng trải qua nỗi đau mất đi ruột thịt rồi hay sao. +
Theseus:“ Vậy trở thành gia đình của anh. Em nên nhớ em không bao giờ được rời bỏ anh!” Hắn rõ gia đình quan trọng với Monarch như nào, nhưng cậu có thể trở thành của hắn mà, nó cũng như nhau cả thôi. Gầm gừ, hắn bóp chặt cằm con rồng đỏ kéo lại gần. +
Mọi thứ dừng lại quanh hai con rồng lớn, ai cũng nhìn về phía này. Mạnh mồm là thế, nhưng Monarch biết mình đã gần giới hạn lắm rồi, cậu không nghĩ nó lại tệ đến vậy, nhưng biết sao được, đâu có nhiều tư liệu được lưu lại cho biết hậu quả của nó ảnh hưởng như nào. Không thể vùng ra khỏi tay con rồng đen, mắt cậu sắp mờ đi rồi. Vừa hay lúc đó, một viên đạn bay đến bắn trúng tay Theseus. Ngạc nhiên nhưng hắn vẫn không thả tay ra. +
Judy:“ Bà nội đĩ mẹ mày! Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi bạn tao!” Judy lại lên cơn lần nữa, bước lên phía trước. +
Khi Judy đi lên, Cocytus định tóm lại thì Nezuro chặn lại. +
Nerozu:“ Để nó chửi đi ehehehe”. +
Kaizer:“ Đúng rồi, chửi chết đĩ mẹ ổng đi, Judy!” Kaizer bị đánh văng lại cùng với đám bên này, lăn một vòng đứng dậy cổ vũ. +
Serena:“ Cố lên chị đẹp ơi” Serena ùa theo Kaizer. +
Nerozu:“ Chửi đi mày!” Nezuro cũng ùa theo, leo lên đầu của Kaizer nhảy tưng tưng. +
Judy:“ Cái quan hệ mẫu thân nhà mày, tao nhịn mày hơi lâu rồi nha! Má mày phá chưa đủ hay gì mà dám làm cái trò đó với Monarch!? Tiberius đến mấy cái trò này còn chưa dám làm, mà mày đã dám hành lên hành xuống thằng bạn tao. Mày tưởng mày già đầu rồi mày muốn làm gì mày làm hả!? Mày coi lại cái cách mà mày đối xử với Monarch đi, rồi hỏi sao mà nó đéo dám thương mày! Nó thương mày vãi l*n nhưng mà mày đéo biết! Mày dại mày ngu với cái thằng gì gì đó tao đéo biết tên đến độ mà đéo thèm để ý tới cảm xúc của Monarch mỗi khi đéo có mày. Tao nói thiệt, nếu là tao thì tao cũng đéo chọn gì mày! Mày sống ích kỷ, nhỏ mọn, mất dạy và hai mặt nữa, lúc thế này lúc thế kia. Nên là hỏi sao mà thằng bạn tao đéo thể dứt ra khỏi mày. Tao tưởng lúc đầu mày cũng không đến nổi nào, nhưng bây giờ tao phải tự móc con mẹ nó não ra để đi rửa chỉ để quên đi cái câu mà tao nói, vì tao đéo thể nào rút lại nổi” Một từ thôi: Tệ. +
Kaizer:“ Hay quá mày ơi, tiếp tiếp!” Kaizer cùng với Serena và Nezuro mỗi đứa cầm ly nước ngồi hút rột rột . +
Mấy đứa kia kiểu: ???. +
Theseus:“ Ngươi!…” Theseus nhăn mày tính nói thì lại bị Judy chặn họng. +
Judy:“ Con c*c! Nín! Tao chưa có chửi xong đâu, mẹ thằng hãm l*n này!” Judy bước lên, nhảy một cái đánh mạnh lên tay Theseus bắt hắn thả Monarch ra, rồi kêu cậu lùi lại vài bước. +
Mấy đứa xung quanh kiểu: Ớn cả mặt, mắt chữ O mồm là dấu ngoặc lật ngược xuống, đéo thể tin được. +
Kaizer:“ Đúng là bạn tao, chửi tiếp đi!” Kaizer cổ vũ, quá đã. +
Nerozu:“ Cháy quá!” +
Seul:“ Có gì chừa em chửi với chị ơi!” Seul ngoắc ngoắc cái đuôi. +
Judy:“ Giỏng cái tai thúi của mày lên nghe cho kĩ. Tới bây giờ tao vẫn đéo hiểu lý do tại sao mà Monarch có thể lụy một thằng nứng c*c như mày, mà gặp đến tao cũng phải thiếu điều muốn quỳ lạy mày luôn ấy. Mày tưởng mày là con c*c thượng đẳng hay gì, sao mà cứ ảo tưởng quài vậy. Mày nên nhớ mày cũng chỉ là một con rối bị giật dây thôi, thằng mặt l*n! Một thằng mặt c*c như mày đéo thể nào xứng nổi với bạn tao. Đến nguyên cái dòng họ của mày còn phải nói địt mẹ cuộc đời khi có thằng con ngu muội như mày. Não mày bỏ dưới c*c rồi tự bú hay gì, đến đứa con cùng dòng máu của mày mà mày còn đéo nhận thì tao cũng đéo biết phải nói như thế nào cho phải. Bộ trong đầu mày chỉ có địt địt địt thôi hay gì mà nó ngu đến vậy hả, cái thằng than đen trọc lóc xấu c*c kia!” Judy chửi cho một tràng dài muốn đứt hơi. Hãm *beep*. +
Tiberius:“…” Biểu cảm của Tiberius thay đổi liên tục khi Judy chửi: nhăn mặt với từ ngữ quá tục tiểu, hài lòng khi Theseus bị chửi, hơi nhột khi bị chửi là già, rồi đục cái mặt ra khi nghe đến từ tế nhị nào đó. +
Cocytus:“ Aurynel ơi” Cocytus nhăn mặt thốt lên khi nghe Judy chửi thề quá nhiều, bất lịch sự quá. +
Leon:“ Aurynel ơi, đáng lẽ tôi không nên ở đây. Eww, sao cô có thể nói vậy, chửi cái gì mà dơ dữ vậy!?” Con sư tử nhăn mặt ôm tai gào thét với những từ ngữ khiếm nhã khi nghe Judy chửi thề quá nhiều. +
Kaizer:“ Ahhhh chill vãi, rất chill, lâu rồi mới được nghe chửi như này” Kaizer yên bình thưởng thức tác cà phê. +
Judy:“ Mẹ mày! Tiến hóa như l*n!” Judy khinh bỉ chỉ vào mặt hắn, thật là xúc phạm Đấng Sáng Tạo quá đi. +
Bên Thất tinh Khải huyền ai cũng bị sốc, xanh hết cả mặt. Đây là lần thứ hai Theseus bị chửi như thế, và điều quan trọng là đều cùng một người. +
Kaizer:“ Thật xuất sắc, quá tuyệt vời” Kaizer vỗ tay khí thế khâm phục, quá khâm phục. +
Seul:“ Chị Judy đỉnh quá! Ông nghe chưa ahahaha này gọi là ngu đéo giới hạn, dà hú!” Seul cũng vỗ nhiệt tình khen tới tắp. +
Nerozu:“ Tao tự hào về mày quá, Judy à” Nezuro cũng vỗ tay cùng Kaizer, cùng nhau reo hò như gặp Idol, đúng là chỉ có con thỏ này là chửi được như vậy. +
Raivoa:“ Giờ thì có đứa thứ hai rồi đấy, mình có nên chuồn không mẹ?” Raivoa đổ mồ hôi hột nhìn qua Nychta. +
Nychta:“ Mẹ nghĩ là có, cứ chuẩn bị đi” Nychta cũng sợ không kém gì con mình, về nhà ăn cám là cái chắc. +
Theseus:“ Ta sẽ giết ngươi!” Bị xúc phạm nặng nề, Theseus tức giận nghiến răng. Vảy xếp trên đầu dựng ngược lên như vẹt dựng mào, mắt sáng lên, phun nguyên tố Nether về phía Judy. +
Judy:“ Éc! Tao chưa muốn tèo, tao còn chưa có người yêu mà!” Judy la làng lên ôm đầu. +
Monarch:“ Tránh xa bạn tôi ra” Cậu bước tới giang bên cánh che cho Judy và tạo thêm tấm khiên băng để giám sát thương, nhưng vẫn bị đẩy lùi khoản ngắn. +
Theseus:“ Tránh ra” Theseus nhe nanh đe dọa, hăn đã mất kiên nhẫn. +
Monarch:“ Đéo! Judy nói đúng, rất đúng. Cuộc chiến sẽ bắt đầu ngày hôm nay” Đẩy con thỏ về sau, cậu đối đầu với Theseus. +
Theseus:“ Bắt đầu? Ý em là gì?” Hắn nheo mắt, chẳng lẽ cậu muốn gây chiến. +
Monarch:“ Từng có lời thề bảo vệ đất nước trong quá khứ nhưng anh đi ngược lại với nó. Kẻ bội thề sẽ không được tha thứ. Anh chẳng là gì với tôi từ khi bắt đầu rồi, chúng ta là kẻ thù, đó là điều tự anh gây ra nên nhớ cho kỹ” Bao đồng bào của cậu đã ngã xuống, bao mạng sống bị tước đi, bao gia đình chịu cảnh tang thương, đã quá đủ rồi. Cậu sẽ làm tròn định mệnh của mình như những gì cậu được dạy. +
Theseus:“ Chúng phản bội trước” Ánh mắt hắn trở nên lo lắng với lời nói của con rồng trước mặt, đôi khi Monarch sẽ làm mọi thứ vì mục đich của mình dù là mạng sống. +
Monarch:“ Không phải lần đầu tôi nói với anh những điều này, Theseus. Anh có thể chọn tha thứ nhưng anh đã không làm vậy, anh luôn có lựa chọn” Cậu buồn chứ, rất nhiều lần khuyên nhủ và trò chuyện nhưng Theseus vẫn như vậy, chẳng chịu thay đổi. +
Theseus:“ Anh không có! Anh chưa bao giờ có thể tự lựa chọn” Cậu sai rồi, hắn chưa bao giờ có thể lựa chọn. Hắn không thể chọn lựa cha mẹ, hắn không thể chọn lựa số phận mình, hắn chưa bao giờ có quyền lựa chọn trong bất kỳ điều gì. +
Monarch:“ Anh không nắm lấy nó, tôi cho anh quá nhiều cơ hội. Tôi sẽ bảo vệ gia đình, bảo vệ quê hương nơi sinh ra tôi, nếu anh vẫn chọn con đường đó thì anh mãi là kẻ thù của Monarch này” Trái tim nặng nề mang theo nỗi buồn miên mang, con rồng đỏ vững vàng chói lọi giữa cánh rừng xanh thẳm. +
Theseus:“ Anh… Là tại ngươi! Ngươi ép em ấy rời khỏi ta!” Lùi vài bước, hắn ngỡ ngàng, chuyển cơn giận sang con rồng xanh đứng không xa Monarch, gầm lên hắn lao tới. +
Avgrund:“ Đừng! Ngài đang không tỉnh táo, my Lord!” Avgrund thấy Theseus đã mất bình tĩnh, muốn lao đến giữ lại nhưng chưa kịp thì những mũi tên băng bay đến chặn lại kèm theo tiếng súng nổ. Avgrund đã trúng đạn, một viên ngay vai trái, một phát súng cảnh báo. +
Raivoa, Dormir, Marwolaeth:“ Cha!” Cả ba chạy tới đỡ ông. +
Nychta:“ Tình hình không ổn rồi” Nychta bước lên che chắn cho Unified của mình và các con. +
Không cần cậu ra hiệu, bóng hình của Zhinai và Crainston lướt tới, đồng thời cùng đấm cho Theseus một chưởng bằng Chi, kèm theo đó là đòn nguyên tố kết hợp của các Elder Preserver và tám phát súng liên tục vào bốn chân, hai vai và cổ. +
Đẩy hắn bay ngược về phía sau, được bọn Nychta đỡ, do mất bình tĩnh quá mức Theseus không thể chặn được đòn tấn công đó. Các Templar đáp xuống, chĩa giáo vào kẻ thù bảo vệ Lãnh Đạo của họ. +
Alban:“ Xin lỗi, thần đến chễ” Cô cúi nhẹ đầu với con rồng đỏ đầy mùi máu. +
Nhìn sang cái cây to phía sau, cậu gật đầu với con hổ đỏ khi anh cúi đầu với mình sau tiếng nạp đạn của các thành viên thuộc đội TFS. +
Theseus:“ Chết tiệt!” Theseus đau đớn đứng dậy, dùng nguyên tố trọng lực lấy tám viên đạn kia ra, ngay lập tức chữa thương trước khi mất máu đến chết. +
Zhinai:“ Lệnh Kovidar rút ngay đi, ngươi không thắng được bọn ta đâu” Zhinai thủ thế cùng con sếu bên cạnh. +
Theseus:“…” Lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn xung quanh khi tất cả sư phụ tại thung lũng Baris đều đã có mặt và bao vây tất cả, cùng với những tay súng bắn tỉa phía xa trên những cái cây. +
Monarch:“ Rời khỏi đây, Theseus” Cậu đứng giữa hàng ngũ, nhăn nhó nhìn con rồng đen. +
Theseus:“ Muốn thế thì em phải đi với anh” Hắn nhếch mép, hắn không thua dễ như thế, lũ này chẳng biết chúng đối mặt với gì cả. +
Monarch:“ Cắn tôi di” Cậu chửi thề. +
Theseus:“ Nếu em muốn” Hắn liếm mép. +
Judy:“ Eeewwwhh thôi nào, thiệt luôn, tính ra Monarch đang chửi ông luôn đó. Tao có thèm thật đấy nhưng không đến mức này” Judy nhăn mặt né né. +
Serena:“ Gay cấn quá, mận quá” Serena cười khoái trí. +
Kaizer:“ Á đù, ổng sủa câu gì vậy!”. +
Monarch:“ Lựa chọn cho khôn ngoan, Theseus” Biết cách này hơi hèn, nhưng nếu cậu không làm thế ngoài chính mình, ai ở đây đều sẽ chết. +
Theseus:“ Em! Dừng lại, đừng tổn thương mình như thế” Ánh mắt sợ hãi, hắn lùi ra xa hơn, thông minh làm sao dám dùng mạng sống mình để đe dọa hắn. +
Monarch:“ Vì gia đình, không gì tôi không thể” Cậu siết chặt tay hơn, ngọn lửa đang dần tắt. +
Theseus:“ Được, anh đi, dừng lại đi. Anh xin em” Lần đầu tiên sau trong cuộc đời mới, hắn cầu xin ai cái gì đó. Hắn không đủ can đảm để mất đi con rồng đỏ lúc này, hắn thay đổi rồi sao. +
Raivoa:“ Lỗ tai em điếc hay sao vậy, anh hai?” Raivoa bất ngờ khi nghe Theseus nói câu đó. +
Marwolaeth:“ Em không điếc đâu” Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Theseus và Monarch. +
Theseus:“ Avgrund” Hắn xoay đầu ra lệnh. +
Avgrund:“ Yes, my Lord” Avgrund cúi đầu, mở dưới chân mình cái hố đen, đưa tay vào. +
Tất cả thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia đã bị hạ, đội không yếu chỉ là non kinh nghiệm hơn và không biết gì về nguyên tố bóng tối cả, con rồng điện kia cũng đâu lành lặn gì. Kovidar đứng trước mặt hai con rồng bé nhỏ. +
Kovidar:“ Ehehehehehehe, cuối cùng! Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi” Gã cười như thằng dại, vuốt giơ cao chuẩn bị xử lý Astraios trước. “ Chào tạm biệt thằn—” Đang hăng thì dưới chân gã hiện lên vòng tròn màu đen, tay của Avgrund trồi lên nắm chân gã lôi xuống. “ Thôi mà!” Kovidar oán hận la lên. +
Avgrund đã nắm giò Kovidar lôi ngược lên thả xuống đất. +
Theseus:“ Em vừa lòng chưa, giờ dừng lại đi” Hắn lo lắng nhìn ngọn lửa mỏng manh đang nhỏ dần. +
Monarch:“ Rời khỏi đây” Cậu siết chặt tay hơn. +
Theseus:“ Được rồi” Hắn lại lùi thêm vài bước. +
Theseus mở Cổng. Nychta, Raivoa, Dormir, Marwolaeth lần lượt bước vào, Avgrund lôi theo Kovidar với cái mặt chằm dằm, sau cùng là Theseus. Trước khi bước qua Cổng, hắn quay lại nhìn cậu lần nữa, nhăn mày, con mắt xanh lá có xen thêm tý đỏ, thở mạnh ra luồng Nether, hắn bước qua Cổng. +
Kaizer:“ Hay quá Monarch ơi, bravo!” Kaizer vỗ tay cùng với lũ Judy đập tay vòng quanh. +
Tiberius:“ Em ổn chứ?” Tiberius liếc cả đám một cái rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi thở như con điên. +
Judy:“ Không thích thì thôi, làm gì liếc dữ vậy” Judy chu chu cái mỏ. +
Monarch:“ Em ổn” Thật ra là không ổn, chóng mặt chết mẹ. Cậu ra dấu yêu cầu TFS rút lui. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Vẫn là cái mỏ của bạn Thỏ chiếm spotlight chap này. +



Monarch gãy cánh ý là gãy cánh ý:)))))))))
À hiểu kiểu meme j đúng ko:)))) gãy cánh.
Yes yes
Chửi thắm thật sự:)