Chapter 59: First Fall.

+
Chapter 59: First Fall. +
Mệt mỏi nằm xuống sau ngày dài làm việc, nhưng có lẽ kể cả lúc ngủ, cậu cũng chẳng được yên. Chìm vào giấc mơ chẳng đâu xa lạ, giống như lần đầu cậu gặp Theseus, con rồng đen thì thầm to nhỏ bên tai. +
Theseus:“ Anh sẽ đến đón em sớm thôi”. +
Monarch:“ ! ” Giật mình ngẩng đầu dậy, tiếng thở dốc của cậu vang rõ trong căn phòng lớn. +
Tiberius:“ Sao vậy?” Giật mình dậy theo người đối diện, Y hỏi. +
Monarch:“ Không có gì… giật mình thôi…” Nằm xuống lại, cậu lắc đầu. +
Baphomet castle. +
Theseus:“ Nychta, Avgrund tấn công Katif, Tergum vào Eleventh Moon ngày 2 và 3” Hai quân cờ sao bảy cánh hạ xuống vị trí hai vương quốc trên bản đồ trong lớp phép thuật xanh lá. +
Nychta, Avgrund:“ Yes, my Lord” Cúi nhẹ đầu, hai con rồng đồng thanh. +
Theseus:“ Nhớ báo cáo” Nhịp ngón tay lên bàn, hắn nhắc nhở. +
Nychta:“ Thuộc hạ biết” Ôi trời, họa tới rồi đây, mong Monarch chuẩn bị tinh thần rồi. +
Day 18, Tenth Moon at the morning, Judy room. +
Judy:“ Àh! Thật là một buổi sáng đẹp trời” Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, con thỏ vươn vai. +
Kaizer:“ Hello! Get the fuck up!” Kaizer đá cửa xông vào. +
Judy:“ Á, bà nội cha mày! Muốn đánh nhau hả, nhào vô” Nhảy dựng lên, Judy nhảy tới nhảy lui để hai nắm đấm trước mặt mình. +
Kaizer:“ Á à, thích thì tao chiều, nhào vô!” Tương tự, con sói cũng nổi hứng đấm lộn. +
Nerozu:“ Mới sáng sớm ra chúng mày đã gậy sự rồi à, cho tao chơi với” Chẳng biết từ khi nào, nhưng con chuột nâu đang ngồi trên đầu Judy. +
Judy:“ Áh bà nội mày, nặng quá con đĩ chuột béo ú này, cút xuống!” Cố giữ cho đầu mình không đụng giường, con thỏ gào thét. +
Nerozu:“ Tao không béo! Mà Monarch có gọi chúng mày tới phòng nó kìa” Nhảy xuống giường, con chuột đàn hồi tưng lên xuống. +
Kaizer:“ Thế à, tao luôn hả?” Chỉ tay vào mình, con sói ngơ ra. +
Nerozu:“ Ừ, có mày nữa, nhưng nếu mày muốn bị trừ lương tiếp thì cứ ngồi đó đi” Nerozu chạy trước. +
Kaizer:“ Thôi mày ở lại đi, tao cút đây” Chạy theo con chuột, Kaizer bỏ thỏ lại sau lưng. +
Judy:“ Ê đợi tao!” Nhanh chóng chạy theo hai thằng bạn, Judy sợ lại bị trừ lương. +
Emperor office. +
Kaizer:“ Chào buổi sáng, thằng đĩ!” Kaizer đạp cửa phòng, chống nạnh la thật to. +
Tiberius:“ …Ngươi mới nói gì” Hơi nghiêng mặt, con rồng nhướng mày khó chịu. +
Kaizer:“ Ahaha không có gì, tôi chửi tôi…” Sợ hãi nhe răng cười, con sói đổ mồ hôi lạnh. +
Judy:“ Hahahaha dừa lòng tao lắm” Vừa vào tới đã nghe sói bị chửi, thỏ hả hê cười cợt. +
Monarch:“ Được rồi, chúng mày quậy hoài, tao đang nhức đầu” Thở dài xoa thái dương, con rồng đỏ gỡ kính xuống. +
Judy:“ Sáng ra mày gọi cái gì vậy? Tao còn chưa làm ly cà phê, buồn ngủ nữa rồi” Ngáp rõ to, con thỏ chép miệng. +
Monarch:“ Mày thiệt luôn hả? Mày nhìn Kaizer xem, tràn đầy năng lượng như con chó dại, phải như thế mới được” Chỉ sang thằng bạn thân, cậu khì mũi. +
Kaizer:“ Ê mày nói ai dại? Nó mới dại nha, đéo phải tao, cầm mồm đê con đĩ” Kaizer lại quên ai đó đang ở trong phòng. +
Tiberius:“ Hửm?” Nhướng mày Y liếc qua. +
Nerozu:“ Nhìn mày giống dại thật mà” Đứng trên đầu Monarch, con chuột nâu dõng dạt phát ngôn. +
Tiberius:“ Đi xuống” Nhăn mày, con rồng biển gầm gừ. +
Nerozu:“ Xuống liền, xuống liền” Cụp tai, Nerozu nhảy xuống liền lập tức. +
Kaizer:“ Tao nói lại, tao đéo có dại!” Nhe răng chảy dãi, con sói biện minh. +
Monarch:“ Không dại dữ chưa?” Nhìn giống dại lắm rồi đó. +
Judy:“ Nào, không trêu bạn ahahaha” Bụm miệng cười, con thỏ né né xa khỏi Kaizer. +
Kaizer:“ Xí! Ít ra tao có người yêu” Kaizer đá xoáy Judy, chỉ chỉ. +
Judy:“ Ê xúc phạm nha ba! Chỉ là tao không thèm thôi, tao cho phép chúng mày thích tao đó a hí” Ưỡng ngực, con thỏ lắc lư. +
Monarch:“ Không thèm” Nhếch mỏ, câu né đầu. +
Judy:“ Ui, không nói chuyện với mấy đứa có bồ, còn cưới rồi, cút cút xa tao roa” Judy hua tay. +
Monarch:“ Nay gan ta, mày ngon mày cướp xem” Nay tâm trạng cậu đang khá ổn, tấu hài cùng tụi này chút cũng không chết ai. +
Judy:“ Mày nghĩ tao không dám à?” Rướng cái mặt ra, Judy nhướng mày. +
Monarch:“ Thách mày” Hất mặt, cậu khiêu khích. +
Judy:“ À được, hơi mất liêm sỉ tý nhưng mà e hé, anh à, về đây bên nhau ta nối lại tình xưa không?” Hướng về phía Tiberius, Judy dõng dạt dang hai tay ra. +
Kaizer:“ Ew má ơi, giá mày đem đi xào hết rồi à!?” Đừng làm như thế chứ má, người ta đánh giá đấy. +
Judy:“ È hé, đúng gòi đó!” Nhảy lên bàn, Judy chu cái mỏ ra. +
Tiberius:“ …Không cảm ơn” Tiberius lui đầu về sau né thật xa. +
Nerozu:“ Nạnh nùng boi” Nhận xét, con chuột nhảy khỏi bàn. +
Kaizer:“ Cút xuống đây dùm tao. Nè, ngậm vô” Lấy đâu ra cái bánh, Kaizer lôi Judy xuống nhét thẳng vô họng. +
Judy:“ Pleh pleh, mẹ mày!” Lôi cái bánh ra, con thỏ muốn bứt lông con sói. +
Monarch:“ Thôi được rồi, tao dẫn chúng mày đi ăn sáng, sẵn uống cà phê, khuây khỏa một chút; dạo này tao khô héo lắm rồi” Chết không, cậu bị lây rồi, chơi lâu quá giống nhau rồi oh no. +
Judy:“ Ôi buồn hả? Phải là trầm cảm chứ ta ehehehe” Buồn làm gì, trầm cảm lên. +
Monarch:“ Bà nội mày, đi không tao bỏ mày lại bây giờ” Đứng dậy liếc mắt với Tiberius, cậu dẫn cả lũ rời đi. +
Firefang city, Saboroso restaurant. +
Monarch:“ Nay tao trả” Lâu lắm cả bọn không tụ tập như này, đúng là hiếm có. +
Kaizer:“ Đúng là bạn tao, đúng lúc tao đang hết tiền”. +
Monarch:“ Tao mà” Cả hai bắt tay nhau một cái. +
Khi gọi món, Kaizer còn nói nhỏ gì đó với bồi bàn. Khi các món đã bưng ra hết nhưng lại thiếu mỗi ly cà phê của Judy. +
Judy:“ Ê cà phê của tao đâu mạy?” Đợi quài không thấy, con thỏ thắc mắc. +
Monarch:“ Kìa, tời kìa, làm ly cà phê sốc lại tinh thần” Cầm ly cà phê to tổ chảng, cậu đặt xuống trước mặt Judy. +
Judy:“ Ê, tính ra nó to hơn tao luôn á, uống kiểu gì ba!?” Ngó nghiêng đủ phía ly cà phê, con thỏ ngước lên nhìn. +
Kaizer:“ Nhảy vô hahaha!” Miêu tả cảnh nhảy xuống nước, con sói cười lớn. +
Monarch:“ Ý kiến hay” Cậu giơ like cười tiếng nhỏ. +
Judy:“ Chúng mày lại bắt lạt tao!” Giãy nãy trên ghế, con thỏ giả vờ khóc lóc. +
Kaizer:“ Hay mày muốn ăn thỏ nướng nguyên con? Tụi tao làm luôn”. +
Judy:“ Địt mẹ mày! Phát ngôn hay đấy, nhưng tao không hiểu tiếng chó” Giơ biểu tượng like ngược xuống, Judy trêu. +
Kaizer:“ Mày làm như mày hơn tao con thỏ dại kia!”. +
Monarch:“ Chúng mày không ăn, tao ăn hết à”. +
Kaizer:“ Ăn!”. +
Nerozu:“ May quá không có món chuột nướng”. +
Monarch:“ Mày làm hồi là có đó”. +
Judy:“ Rồi sao nay nổi hứng bao cả lũ vậy?”. +
Monarch:“ Mấy nay căng thẳng quá”. +
Kaizer:“ Căng dữ, mày như cọng rau thơm để ngoài nắng ý”. +
Monarch:“ Thì là vậy mà… tối qua, tao mơ” Thở dài, cậu nhớ lại giấc mơ ngắn hôm qua. +
Nerozu:“ Wao lạ dữ, mày mơ luôn, ghê”. +
Monarch:“ Này không phải giấc mơ thông thường” Đặt ly trà xuống, mặt cậu buồn đi. +
Judy:“ Có gì sao?”. +
Monarch:“ Tao mơ thấy Theseus”. +
Judy:“ Ú hấp dẫn nè, kể tiếp kể tiếp” Nhích ghế lại gần con rồng, Judy háo hức. +
Monarch:“ Dẫn cái con khỉ, tao có linh cảm xấu về vụ này” Có khi nào nó đến sớm thế, linh cảm xấu… +
Kaizer:“ Có gì để tao chửi ổng cho, lần trước Judy chửi rồi, lần này tới tao!” Xoa tay, con sói đã sẵn sàng +
Monarch:“ Đéo đéo đéo và đéo, cho ổng biến mày thành chó thui à?” Lắc ngón trỏ qua lại, con rồng nhăn mày. +
Kaizer:“ Vậy sao nó chửi được còn tao thì không!?” Chỉ vào Judy, con sói bức xúc. +
Monarch:“ Mày quan trọng”. +
Judy:“ Ơ vậy tao không quan trọng à?”. +
Monarch, Kaizer:“ Không”. +
Judy:“ Hứ, chúng mày cứ khéo đùa, tao quan trọng bỏ mẹ ra” Hất đầu lên, con thỏ cười cười. +
Monarch:“ Đùa đâu, thiệt”. +
Judy:“ Ơ kìa! Đàm”. +
Monarch:“ Thôi ăn lẹ đi, tao còn có việc”. +
Day 2, Eleventh Moon, Kingdom of Katif at 2 a.m. +
Phía trên bầu trời Katif, từ tầng mây thứ năm, Nychta và Avgrund khép cánh rơi tự do xuống, bay song song nhau với sự kết hợp tuyệt vời. Cả hai như ngụy trang khỏi những tay quan sát tinh mắt nhất, nhẹ nhàng đáp xuống nóc lâu đài của Lãnh chúa với không một tiếng động. +
Cả vương quốc đã ngủ lúc này, nhưng vị Lãnh chúa đương nhiệm thì chưa. Vị Lãnh chúa trẻ vẫn đang miệt mài giải quyết công việc của mình mà không hề hay biết thảm họa đang ngay trên đầu. +
Avgrund:“ Đi đi” Ra lệnh cho đám quái thú đen ngòm trong Cổng vừa mở sau lưng, con rồng xám nhăn mày. +
Những con thú quái dị di chuyển những bước chân nhẹ tựa gió với móng vuốt và hàm răng chết chóc. Chúng nhanh chóng càn quét và tiêu diệt toàn bộ sự sống trong lâu đài, cho tới khi chỉ còn lại duy nhất một người. Gió đêm nổi lên thổi mạnh đến mức bung cái cửa sổ đã cài then tại căn phòng duy nhất còn ánh đèn, cách nào đó các bóng đèn tắt ngắm cùng lúc khiến cho chủ nhân của tòa lâu đài nổi lên cơn ớn lạnh. +
Laboris:“ Sao nay gió lại to và lạnh thất thường thế nh…” Đứng dậy, anh đóng lại cửa sổ vừa bung ra, nhưng có gì đó đã xuất hiện sau lưng khiến anh phải dừng lại câu từ của mình. +
Nychta:“ Lãnh chúa đương nhiệm Laboris, vương quốc của ngươi đã thất thủ. Hãy đầu hàng và người dân cùng ngươi sẽ sống”. +
Laboris:“ Ngươi là ai? Sao ta lại phải tin lời ngươi?” Dù với cảm giác sợ hãi đến từ bản năng của loài người khi đối mặt với sinh vật quá đỗi đáng sợ, nhưng Laboris vẫn đứng vững với lòng dũng cảm kiên cường. +
Nychta:“ Bọn ta là bầy tôi trung thành của vị Thần sáng tạo nên vũ Trụ này và là hiện hữu của Bóng tối Vĩnh hằng”. +
Avgrund:“ Ngài ấy muốn vương quốc này và ngươi không thể chống lại nó, hãy đầu hàng và các ngươi sẽ được nhận sự nhân từ hiếm hoi này”. +
Laboris:“ Ta còn lựa chọn nào khác sao? Tốt thôi, miễn sao người dân của ta vẫn an toàn, ta sẽ sẵn sàng đánh đổi” Cúi đầu trước hai sinh vật hùng mạnh, Laboris đầu hàng. +
Nychta:“ Rất tốt, người dân của ngươi sẽ được hưởng sự yên bình, nhưng dưới sự cai trị của chúa tể vĩ đại, ngươi sẽ đi cùng bọn ta” Giang đôi cánh rộng lớn, Nychta ngước đầu kiêu ngạo. +
Laboris:“…” Anh đã đọc nhiều lá thư từ Đế quốc về việc này và trận chiến trước đó, có lẽ rằng Monarch không nghĩ ngày này sẽ đến sớm như thế chăng. +
Biến mất cùng với màn đêm đã bao trùm vương quốc, khi Nychta và Avgrund đã khuất bóng, một kết giới màu đen bí mật bao trùm toàn bộ vùng lãnh thổ của Katif, tách biệt nơi này ra khỏi phần còn lại của Draigana. +
Khu rừng gần sát biên giới của Katif và Barriga, trên cành cây cổ thụ có con đại bàng đuôi nhọn đang đậu. Trên lưng nó là chiếc yên đơn giản, trên chân có trang bị vuốt sắt và mảnh giáp trên đầu cùng với con chuột trên lưng. +
Nerozu:“ Oh Shit! This is not good, đi thôi Kiwi, chúng ta phải báo cáo tin tức này nhanh nhất có thể” Vỗ hai cái lên chú chim đại bàng tên Kiwi, con chuột nhăn mặt. +
Giang đôi cánh rộng, con đại bàng bay đi với tiếng kêu cao vút. Đáp xuống cửa sổ lớn căn phòng yên tĩnh, Nerozu nhảy xuống. +
Tiberius:“ Ai?” Ngay lập tức con rồng biển ngẩng đầu lên khi cảm nhận thấy sự hiện diện của kẻ không mời. +
Monarch:“ ? Nerozu, mày làm gì ở đây giờ này?” Cảm nhận được luồng Chi quen thuộc, cậu không thèm mở mắt hỏi. +
Nerozu:“ Ờmmm… tao có tin xấu” Bước tới, lú cái đầu vào tấm rèm cửa, Nerozu nói. +
Monarch:“ Tin xấu? Nói đi” Ngẩng đầu dậy nhìn, cậu nhăn mày. +
Nerozu:“ Hồi nãy… tao mới vừa bay từ biên giới Katif về và… trước khi bay đi thì tao thấy có cái kết giới màu đen gì đó nó bao mẹ cái vương quốc rồi” Liếc tới liếc lui, con chuột lưỡng lự. +
Monarch:“ Cái gì!” Bật dậy, cậu giật mình. “ Sao không nói liền còn lề mề” Trách cứ con chuột, cậu bước xuống giường +
Nerozu:“ Thì tao nói rồi đó” Cười cười, Nerozu gãi đầu. +
Monarch:“ Mày có nhìn thấy được bên trong không?” Chắc chắc là Theseus chứ không ai, gây rồi đây. +
Nerozu:“ Không, nó đen thùi lùi à” Lắc đầu, anh nhún vai. +
Monarch:“ Đậu phộng” Khì mũi cậu chửi. +
Tiberius:“ Gọi họ đi” Nhìn xuống hai con rồng nhỏ vừa giật mình dậy, Y nói. +
Leon:“ Bệ hạ?” Vào thế nghiêm, con sư tử thắc mắc, trời khuya lắm rồi. +
Monarch:“ Triệu tập Bộ tổng và Judy đến đây… cùng toàn bộ đội” Mặt nghiêm trọng, cậu ra lệnh. +
Phobios:“ Yes, your Grace” Cúi nhẹ đầu, con báo lập tức thực thi mệnh lệnh. +
Trời đã quá trễ, cậu cũng càng không muốn triệu tập Hội đồng. Chính mình là nguyên nhân, cậu sẽ tự mình giải quyết nó. Cũng tầm mười lăm phút đợi, Judy mới lú cái mặt vào trong khi lũ kia đã đến được mười phút. +
Kaizer:“ Mày làm gì gọi cả lũ lúc này vậy?” Còn say ke, con sói chép miệng. +
Judy:“ Tao buồn ngủ” Judy ngáp cái rõ to. +
Monarch:“ Nerozu mới báo tin… Katif rơi vào tay Theseus rồi” Thở dài, cậu chẳng nghĩ cha nội đó lại bày trò sớm vậy. +
Kaizer:“ Hả?” Ngước cái mặt ngơ ngác lên, con sói đang load não. +
Cocytus:“ Sao lại như vậy?” Anh cũng chẳng ngờ nhưng cũng không lạ, con rồng đó đã chẳng muốn nhường nhịn từ lần trước rồi. +
Tiberius:“ Ta không biết lần này hắn muốn gì nhưng chúng ta phải tới đó” Gầm gừ trong cổ họng, con rồng biển nói. +
Monarch:“ Ta và Tiberius sẽ đến đó” Liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng, hai hoàng tử đang ngủ bên trong cùng toàn đội Hiệp sĩ canh gác. +
Kaizer:“ Khoang từ từ, tao có ý kiến” Giơ tay, Kaizer nói. +
Monarch:“ Gì?” Đảo mắt, cậu nhìn xuống. +
Kaizer:“ Sao tao không được đi?” Đáng lẽ họ phải đi cùng chứ ta. +
Monarch:“ Mày nên nhớ mày đang bị kỷ luật và để tránh việc bất chắc thì phải như thế. Tao cùng Tiberius có thể ngay lập tức trốn thoát nếu có chuyện còn chúng mày thì không, nên là ở nhà” Khì mũi, cậu gằn giọng. +
Serena:“ Em đang muốn quậy mò” Bũi môi, con cáo buồn. +
Monarch:“ Lần này không phải chơi, quậy cái gì mà quậy” Nhăn mày, cậu khó chịu. “ Để ý tình hình xung quanh, cảnh giác” Dặn dò lần nữa, cậu mở Cổng. +
Trong cái cúi đầu của tất cả trong phòng, hai con rồng bước vào Cổng. Vì đã bị chặn, cậu phải đến sát biên giới của Barriga. Đeo trên cổ vật phẩm chứa Fly magic, cậu nhăn nhó nhìn cái thứ đen thui trước mặt. +
Tiberius:“ Cái này được dựng lên bởi chính hắn” Quan sát cẩn thận Y nói, tỏa đầy Ejterna của con rồng đó nên không lầm được. +
Monarch:“ Phá được không?”. +
Tiberius:“ Không, đây là Dark magic. Kể cả Master Aniceta cũng không làm được” Lắc đầu, con rồng biển lùi ra xa. +
Monarch:“ …Để em thử, biết đâu được” Cậu biết Dark magic, Theseus có vài lần nhắc đến nó nhưng không bao giờ quá hai câu. +
Tiberius:“ Không, nó sẽ làm hại em” Giữ vai cậu lại, con rồng nhăn mày. Y không biết nhiều về thứ phép thuật bẩn thỉu này nhưng chắc chắn chẳng có gì tốt. +
Monarch:“ Em sẽ không mất Katif như này” Đẩy nhẹ tay Unified, cậu tiến lại gần kết giới hơn. +
Tiberius:“ Tch” Tiberius tạch lưỡi khó chịu, lùi ra sau sẵn sàng cho bất cứ gì xảy ra. +
Chọt ngón trỏ vào thử, thường nếu là kết giới bình thường nó sẽ như một bức tường vậy, nhưng cái bùi nhùi này lại mềm khiến tay cậu lún vào trong. Chưa kịp làm gì tiếp thì nó mở rộng lao đến bao lấy cậu. Bị đưa vào vùng không gian lạ, lơ lửng như trong môi trường không trọng lực. +
Mọi thứ xung quanh không chỉ màu đen mà nó còn có thêm màu tím như dải ngân hà, không sao cũng chẳng có bất kỳ hành tinh nào. Cái kiểu lơ lửng này chẳng hiểu sao lại khiến cánh cậu nhói lên, nơi khớp chưa lành. Từ phía dưới làn khói đen bay đến, có thứ gì đó trồi lên từ đó. +
Theseus:“ Chào em, thân mến của anh” +
Monarch:“ Tôi đang ở đâu?” Gầm gừ nhìn làn khói đen mắt xanh, cậu gầm gừ. +
Theseus:“ Lâu ngày gặp lại, em không nhớ anh sao hửm?” Lượn lờ xung quanh con rồng đỏ, hắn nhếch mép. +
Monarch:“ Sau những gì anh làm sao? Không, bleh” Nhăn nhó, cậu lè lưỡi, tia lửa đỏ bay ra. +
Theseus:“ Dễ thương đấy, nhưng em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?” Mỉm cười, hắn bay vòng ra sau cậu. +
Monarch:“ Anh muốn gì?” Quay đầu theo Theseus, cậu cảnh giác. +
Theseus:“ Tất cả chỉ là vấn đề thời gian” Hắn tiến lại gần hơn. +
Monarch:“ Tránh xa tôi ra, bỏ cái kết giới này đi. Trả Katif lại đây” Đẩy người ra xa, cậu nhìn vào đôi mắt xanh lá. +
Theseus:“ Tại sao anh phải nghe em? Thứ thuộc về anh mãi là của anh. Tên Lãnh chúa đó đã đầu hàng vì đám dân yếu ớt” Mỉa mai con người nhỏ bé, hắn muốn chọc tức con rồng này. +
Monarch:“ Lãnh chúa Laboris làm vậy để bảo vệ người dân của mình, một con người dũng cảm và đáng kính. Không như anh, núp bóng kẻ khác, trốn tránh chính tội lỗi của mình” Khì mũi làn khói trắng bay lên cùng âm thanh gầm gừ rõ to. +
Theseus:“ Có hơi nặng lời rồi tình yêu à, anh chỉ dùng thứ gọi là kế hoạch thôi” Giữ vẻ bình tĩnh vốn có, hắn không phản ứng nhiều với lời nói của cậu. +
Monarch:“ Kế hoạch con khỉ khô nhà anh, đó là mưu hèn kế bẩn”. +
Theseus:“ Mưu hèn kế bẩn hay không thì em tự biết, nhưng nơi đây đã là của anh. Anh sẽ không trả lại, giờ thì em nên quay lại nhỉ, con cá mắc cạn đang đợi em đấy, ta sẽ gặp lại sau ngày nữa” Biến mất sau làn khói đen, hắn cười nói. +
Monarch:“ Này, khoang đã!” Bị đẩy khỏi chiều không gian lạ, cậu gào lên. +
Tiberius:“ Monarch! Monarch!” Tiberius lo lắng lay lay cậu. +
Monarch:“ Tibe? Cái gì… Địt mẹ” Nhìn xung quanh, cậu tức giận, chửi thầm trong miệng cậu bước đi. +
Tiberius:“…” Nhìn cái vẻ tức tối của Monarch, Y biết chắc Theseus không đồng ý trả lại Katif rồi. +
Monarch:“ Hahhh… em xin lỗi, về thôi, ta không làm gì được đâu” Dừng bước chân, cậu nói. +
Tiberius:“ Từ từ đã nào… hắn nói gì với em?” Giữ cậu lại, Tiberius tra hỏi. +
Monarch:“ Đừng hỏi…về” Kích hoạt vật phẩm trên cổ, cậu bay lên. +
Tiberius:“ Em đi đâu vậy?” Hình như giận quá cái quên cách dùng phép với quên đường về rồi chăng, vì Monarch đang bay về biển Mùa Hè chứ không phải biển Đông. +
Monarch:“ Đi đâu kệ em… anh về trước đi” Không quan tâm đến con rồng sau lưng, cậu tăng tốc, không bay thường được khó chịu rồi đã đành. +
Tiberius:“ Anh không về trừ khi em về với anh” Nhìn là biết đang giận, cái nẹp cánh sắp bị giãy bung ra tới nơi luôn rồi. +
Monarch:“ Không” Không biết sao nhưng cậu không muốn về nhà và muốn ở một mình. +
Tiberius:“ Đúng là cứng đầu” Bay là là sau lưng cậu, con rồng xanh lắc đầu ngán ngẩm. +
Sau hồi bay, họ đã tới giữa biển Mùa Hè. Nhìn xuống, Tiberius nhoẻn miệng cười, vỗ cánh bay nhanh hơn rồi vồ lấy Monarch, ôm chặt cậu vào lòng mà lao xuống biển. +
Monarch:“ Anh làm gì vậy?” Cố vùng ra, cậu khó chịu. +
Tiberius:“ Rơi” Cười lớn, con rồng biển ôm chặt cậu hơn. +
Monarch:“ Thả em ra, em không rơi xuống biển đâu” Cố đẩy Tiberius ra, cậu ghét bị ướt vô lý lắm. +
Tiberius:“ Vậy thì cho anh biết khi nãy hắn nói gì với em” Kiểu gì cũng phải ép cho ra hết mấy từ này. +
Monarch:“ Không” Đục mặt, cậu khì mũi. +
Tiberius:“ Vậy thì chuẩn bị tắm biển với anh” Nhìn xuống, Y đã thấy mặt biển sau vài đám mây. +
Monarch:“ Fine!” Cậu phát cáu quay mặt đi không thèm nhìn Tiberius nữa. +
Rất nhanh mặt biển xanh mướt đã hiện ra. Cả hai lao xuống như quả ngư lôi, làm cái đùng xuống, nước muối bắn lên cao sóng động cả khoảng. Ngoi lên khỏi mặt nước, cậu ngay lập tức quay đầu chuẩn bị bay lên. +
Tiberius:“ Em định đi đâu?” Kéo cậu lại, Y mỉm cười. +
Monarch:“ Anh lại muốn gì nữa đây?” Thở dài, cậu mặc cái ôm của con rồng biển. +
Tiberius:“ Nói anh nghe, hắn đã nói gì với em” Kiên nhẫn với Unified, Y chờ đợi. +
Monarch:“ Em nói không” Cậu quay mặt đi. +
Tiberius:“ Tình yêu của anh ơi, em đừng cứng đầu như thế được không? Em biết anh sẽ làm mọi thứ để giúp em mà” Đưa tay lên má xoay đầu cậu lại để con rồng nhìn vào mắt mình, Y mỉm cười. +
Monarch:“ Em không thích, giờ thả em ra” Cậu lại cố vùng ra. +
Tiberius:“ Yên nào, chúng ta đang ở giữa biển và em nghĩ ở trong nước em sẽ đánh lại anh sao?” Giữ chặt cậu hơn, đuôi con rồng biển quẩy mạnh giữ họ ổn định trên mặt nước. +
Monarch:“ Không… được rồi… anh ấy không trả lại Katif và sẽ gặp lại em sau ngày nữa, giờ thì thả em ra” Chắc chắn cậu không thể quá hiển nhiên rồi, chẳng con rồng lửa nào đủ ngu để muốn thắng một con rồng biển ở giữa biển cả. +
Tiberius:“ Nhìn anh. Em biết rằng, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Việc em cần làm chỉ là nói ra và em biết anh sẽ làm theo” Cầm lấy tay cậu cùng chạm mũi, Y khép hờ mắt. +
Monarch:“ Em…” Nhìn Tiberius với ánh mắt tội lỗi, rồi thay đổi bất chợt như nhận ra gì đó, chân đạp nước tiến gần hơn cụng đầu với Tiberius, cậu siết chặt tay Y. “ Cảm ơn anh”. +
Tiberius:“ Giờ thì về thôi” Dụi nhẹ lên trán con rồng lửa, Y mở Cổng. +
Kaizer:“ Mày vừa mới rơi xuống cái hố nào hay sao mà ướt nhẹp vậy? Cả người kế bên mày luôn” Nhìn hai người ướt nhẹp đang đứng trước mặt, con sói nhướng mày. +
Monarch:“ Có những thứ mày không nên biết, chó à, về ngủ đi” Quơ cánh, cậu đuổi cả lũ đi trước khi cùng Tiberius vào phòng trong và cho đội Hiệp sĩ nghỉ. +
Benimaru và Cocytus cúi đầu chào trước khi rời đi. Nếu cậu đã nói vậy, họ hiểu rằng đã không thể cứu Katif, vẫn phải chuẩn bị cho chiến tranh tiếp rồi đây. +
Kaizer:“ ??? Nó sao vậy?” Vẫn chưa load hết, anh ngơ ra. +
Judy:“ Hmmm có vẻ như có cái gì đó mới xảy ra giữa hai người này” Judy cười gian tà lộ cả răng, chà hai tay vào nhau. +
Kaizer:“ Thôi má, nó nghe được là mày thành thỏ nướng bây giờ” Lùi lùi, con sói sợ hãi. +
Serena:“ Thỏ nướng ngon” Serena giả bộ liếm mép. +
Judy:“ Ơ kìa, chúng mày lại bắt nạt tao!” Gào thét, con thỏ lết khỏi phòng. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Chuẩn bị chap sau tèo tiếp:)))))))))))))))))))). +



Vẫn là bạn Thỏ tấu hài
Con chó có ý kiến kìa!