Chapter 60: Taken.

+
Chapter 60: Taken. +
Day 3 at 2am, Kingdom of Tergum. +
“ Nào nào, vui lên thần dân của ta, nhảy đi, ăn đi, uống thật say đi nào!” Berfed, vị vua đương nhiệm của Tergum, một kẻ háo sắc và ham chơi, đang mở bữa tiệc lớn trong vương quốc chỉ để mua vui chứ không vì sự kiện nào. +
“ Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta không nên tổ chức những bữa tiệc như thế này, ngân sách của chúng ta đang ngày càng giảm rồi” Cận thần trung thành của Berfed lên tiếng. +
Berfed:“ Vớ vẩn! Sao lại hết được? Hết thì yêu cầu viện trợ… cái Đế quốc kia giàu mà, ngươi cứ lo xa làm gì, nào nào uống nhiều vào” Phất phất tay, gã dúi ly rượu vào tay tên cận thần. +
Avgrund:“ Ăn chơi lêu lỏng, thật không đáng mặt một vị vua” Quan sát từ trên nóc lâu đài, Avgrund lắc đầu ngao ngán. +
Nychta:“ Trong khi các nước lớn luôn cố gắng vươn lên hàng ngày, mà nước nhỏ lại như này sao? Vị Hoàng đế trẻ này khá nhân từ với chúng nhỉ” Cô không biết nhiều về Monarch, nhưng có vẻ cậu ta khá hiền trong việc này chăng. +
Theseus:“ Nychta, tập trung vào nhiệm vụ của ngươi” Dùng Message magic, Theseus khó chịu nhắc nhở. +
Nychta:“ Thuộc hạ có lỗi, xin chúa tể khoang dung” Thở dài, chớp mắt cô nói. +
Theseus:“ Nhanh xử lý đi” Theseus ngắt liên lạc. +
Avgrund:“ Anh thấy ngài ấy như bị ám ảnh mất rồi” Tỏ vẻ lo lắng cho chúa tể đáng kính của mình, Avgrund nhăn mày. Thật là, giờ Zehir không còn, việc khuyên Theseus khó hơn bao giờ hết. +
Nychta:“ Em mong là ngài ấy biết mình đang làm gì” Cô biết con rồng bên cạnh nghĩ gì, Zehir quá quan trọng để mất đi. +
Vỗ cánh, cả hai cùng trượt xuống từ nóc lâu đài, hạ cánh ngay trước mặt Berfed. +
Berfed:“ Hình như ta nghe có tiếng gì đó? Á, mẹ ơi cứu con!” Bất ngờ bởi hai sinh vật to lớn mới vừa nhảy từ đâu ra trước mặt mình, gã sợ đến mức chui xuống ghế trốn, còn vội kêu mẹ. +
Avgrund:“ Thật xấu hổ” Avgrund chả thèm nhìn, nhục quá đi thôi. +
Nychta:“ Berfed Summerflo, đầu hàng và ngươi cùng với người dân sẽ được sống” Thật chứ cô chẳng muốn để cái tên hèn này sống chút nào, ngứa mắt. +
Berfed:“ Được được, cứ lấy mọi thứ ngài muốn, chỉ cần các ngài tha mạng cho tôi” Run lẩy bẩy, Berfed bán đứng chính vương quốc của mình. +
Avgrund:“ Đúng là nỗi nhục nhã” Nhăn mày, Avgrund mở Cổng dưới chân Berfed dẫn thẳng đến nhà tù đang giam Laboris. +
Berfed:“ Áaaaaa mẹ ơi cứu con! Oh” Tưởng rơi xa lắm nhưng vừa rớt xuống đã chạm đất, Berfed nhìn quanh. “ Ủa Laboris? Chào” Thấy Laboris đang ngôi thiền trên giường, gã giơ tay chào. +
Laboris:“ Berfed? Cứ yên phận đừng quậy thì ngươi sẽ ổn” Mở mắt bất ngờ khi thấy Berfed, Laboris nhắc nhở. +
Berfed:“ ?? Tôi sẽ cố, mà sao anh có thể sống thiếu rượu được nhỉ?” Đi đến cái giường đối diện ngồi xuống, Berfed bắt đầu lảm nhảm. +
Laboris:“ Haizzz cầu trời cho tôi được yên” Chắc cái việc đau khổ nhất thế giới là mắc kẹt một chỗ với cha nội này. +
Nychta:“ Cứ ăn chơi tiệc tùng như các ngươi muốn cho tới khi các ngươi kiệt quệ, đất nước này thuộc sở hữu của chúa tể bọn ta” Nhìn xuống lớp người sợ hãi lùi xa mình, con rồng nói. +
Avgrund:“ Ngoan ngoãn yên phận các ngươi sẽ được sống, nếu chống đối sẽ chết” Kết thúc câu nói, Avgrund bao bọc cả hai trong làn khói đen và biến mất. Khi đó, kết giới cũng bắt đầu dựng lên. +
Nick:“ Không hay rồi” Con chuột xám đen núp ở góc tối nào đó nhanh chóng rời khỏi trước khi mắc kẹt. “ Bệ hạ” Quỳ gối cúi đầu ngay cửa sổ, hình bóng con chuột phất phới sau tấm màn cửa. +
Monarch:“ Nick? …Shit” Ngóc đầu dậy, nhăn mày, cậu chợt nhận ra. +
Nick:“ Vâng, thần rất tiếc nhưng Tergum đã thất thủ, thưa Bệ hạ” Cúi đầu sâu hơn, anh nói. +
Tiberius:“ Hắn sẽ nhắm đến Barriga tiếp theo” Ngóc đầu thẳng dậy, Y trầm ngâm. +
Monarch:“…” Tiberius nói đúng, cả ba đều là trung tâm hòn đảo. “ Lui đi” Ra lệnh cho con chuột nhỏ, cậu nhắm mắt ngẫm nghĩ. +
Tiberius:“ Ngủ đi, em vẫn cần nghỉ ngơi” Dùng cánh đẩy nhẹ đầu con rồng đỏ xuống gối, Y thở dài. +
Ancigon Capital Command, Map room, 8 a.m. +
Trong khi mọi người chưa tập hợp đủ thì thành viên của bộ tứ siêu quậy đã có mặt trước. +
Kaizer:“ Mày nói cái gì cơ!” Dựng cả bờm lên, con sói chỉ vào mặt con thỏ. +
Judy:“ Tao nói là… mày chó vãi!” La lớn, con thỏ chỉ ngược lại Kaizer. +
Kaizer:“ Thì tao là chó mà, không, sói!” Ngẫm lại thì thấy sai sai, con sói lại chửi tiếp. +
Günayer:“ Nhức đầu thế không biết, con chó lắm lông này, mới vừa bị kỷ luật xong mà chưa chừa à?” Liếc xéo con sói đối diện, Günayer khinh thường. +
Kaizer:“ Con gà lửa kia, mi muốn gì, đánh lộn không!” Xắn tay áo, con sói sẵn sàng sáp lá cà. +
Günayer:“ Làm như tôi sợ lắm, ngon nhào vô!” Hơi lửa thở ra từ mũi, con phượng hoàng hùng hổ. +
Kaizer:“ Ghê nhờ, nhào vô đây!” Tính nhảy lên bàn, con sói sung lắm. +
Monarch:“ Đủ rồi. Im lặng!” Ngồi giữa cái cuộc nói chuyện tào lao, đập đuôi mạnh xuống sàn con rồng gầm lên. +
Judy:“ Đấy thấy chưa, điên cả đám” Nhăn nhăn cái mỏ, con thỏ tạch lưỡi lắc đầu. +
Monarch:“ Mày nữa, ở đó mà lắc đầu” Cậu trừng Judy một cái. +
Judy:“ È hé” Cười vô tội con thỏ chớp mắt liên tục. +
Kaizer:“ È hé cài đầu mày, thử è hé lần nữa coi” Ngứa lỗ tai mà cũng ngứa đòn, con sói nhìn Judy. +
Monarch:“ Im” Nhắc nhở lần cuối, cậu nhức đầu lắm rồi, mấy chỉ huy tới muốn đủ cả mà tụi này còn ồn ào. +
Judy:“ Địt mẹ mày im!” Lại chỉ vào mặt Kaizer, con thỏ không chịu thua. +
Kaizer:“ Địt mẹ mày!” Tính đấm cho con thỏ cái vào vai, con sói dừng lại khi nghe âm thanh quen thuộc. +
Tiberius:“ Dừng” Tiberius từ cửa bước vào, nhường mày. +
Judy:“ Ối đẹt ty ni của em” Làm biểu tượng thả tim, con thỏ lắc người qua lại. +
Kaizer:“ Eww vừa vừa thôi, thấy ghê quá” Giả bộ mắc ói, con sói né xa. +
Tiberius:“ Ai chửi thề” Tiberius liếc mắt qua Judy. +
Judy:“ Ơ không không không phải em, là nó, con chó đó chửi đó anh” Judy xua xua tay, chỉ thẳng mặt Kaizer. +
Kaizer:“ Hả?” Bị chỉ điểm Kaizer ngơ mặt ra. +
Tiberius:“ Thật không?” Nhăn mày, Y lườm Kaizer. +
Kaizer:“ Ơ haha không phải tôi mà, là con thỏ dại đó mới đúng” Cười nhe răng, mồ hôi lạnh chảy trên trán con sói. +
Monarch:“ Ngồi vào” Khì mũi, làn khói trắng bay lên từ mũi cậu nhắc nhở, khi cửa đã được Acas và Fahi đóng lại. +
Günayer:“ Bệ hạ, cho thần đi cùng ngài” Xung phong đầu tiên, con phượng hoàng hăng hái. +
Günayelam:“ Con không có vị trí ở đây Günayer, giữ im lặng” Hơi lửa đen bay ra từ mũi ông nhắc nhở, thằng con ngốc này, nó là tương lai của gia đình, ai lại để nó đứng đầu tiền tuyến chứ. +
Monarch:“ Günayelam nói đúng, ngươi phải ở lại” Cậu đề cao tinh thần của Günayer nhưng đây không phải nơi con phượng hoàng nên đến. “ Quân đội đã sẵn sàng chưa?”. +
Adler:“ Rồi, thưa Bệ hạ” Đại diện các General, con Tengryph trắng nói. +
Monarch:“ Lữ đoàn 5, Hạm đội 4 hướng đến Sunduq. Lữ đoàn 6, Hạm đội 2 là Ajagar. Lữ đoàn 3, Hạm đội 3 đến Atera; Không lực 3 và 4 chia ra hỗ trợ ba nơi. Riêng Lữ đoàn 1, Không lực 1 theo ta. Số còn lại bảo vệ quê nhà, sẵn sàng với tình huống nguy nan nhất” Theo lời cậu, các servant đặt những quân cờ đầu rồng vào nhiều vị trí trên bản đồ bàn gỗ đặc trưng. “ Mọi người nắm được chứ?” Còn có Hội đồng ở đây, có lẽ họ sẽ ổn thôi. +
“ Rõ!” Đồng thanh cùng nhau, toàn bộ chỉ huy trong phòng hô lớn. +
Monarch:“ Lập tức chuẩn bị” Nội trong sáng mai họ sẽ có mặt tại Barriga theo kế hoạch. +
The next morning. +
Các Cổng Thông Tin đã được thiết lập xong, chỉ cần đợi lệnh quân ta sẽ hành quân qua. Chưa biết được số lượng hay địch có tấn công hay không, cậu không nên để gần cả triệu người xuất hiện ngay biên giới nước bạn được. Đứng trên mỏm đá cao, con rồng đỏ nhìn xuống thủ đô của Barriga, chờ đợi. Tiếng kêu thánh thót trên trời khiến mọi người chú ý, người lính trinh sát được cử đi đã trở về, hạ cánh cạnh cậu, anh cúi đầu. +
“ Vẫn chưa có dấu hiệu gì của kẻ địch, thưa Bệ hạ”. +
Monarch:“ Ừ” Gật đầu, cậu cho người lính lui xuống. +
“ Your Grace” Cúi đầu, con chim bay đi. +
Tiberius:“ Không nghĩ rằng hắn sẽ trễ” Bước đến bên cạnh cậu, Y nói, hay rằng họ đã sai. +
Monarch:“ Đi thôi” Cậu và Tiberius sẽ xuống đó xem thử, quân đội sẽ đợi lệnh tại đây. +
Tiberius:“ Sao lại không có ai…” Cảnh giác liếc mắt xung quanh, con rồng biển đứng gần hơn Unified của mình. +
Monarch:“ Fuff Fuff… mùi này…” Đứng sát Tiberius, cậu ngửi ngửi không khí xung quanh, một mùi hương quen thuộc. Oh shit tới rồi. +
Tiberius:“ Monarch tránh ra!” Y chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị bất ngờ tập kích bởi kẻ đã quá quen thuộc. +
Monarch:“ Ack đệt!” Dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn không kịp né tránh. Bàn tay siết chặt lấy cổ, nhấc bổng lên, rồi ném mạnh cậu vào tường thành của Barriga. +
Theseus:“ Em đến sớm hơn anh nghĩ” Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiberius sau màn chào hỏi thân thiện, hắn nhếch mép. +
Monarch:“ Chết tiệt” Đứng lên từ đống đổ nát của bức tường, cậu chửi thầm, con rồng hướng đầu lên trời bắn ra cầu lửa đỏ, nó nổ tung trên không như pháo hiệu báo động. +
Adler:“ Nhớ những gì đã được dạy, chiến đấu cùng nhau!” Vỗ cánh bay xuống tiếp viện, Adler ra lệnh. +
Tiberius:“…” Nghiến răng con rồng biển gầm gừ. +
Theseus:“ Ta sẽ dành lại thứ của ta, con cá mắc cạn” Đôi mắt sáng rực, hắn lao vào Tiberius. +
Monarch:“ Hak…” Ôm cổ ho một tiếng, cậu nhăn mày nhìn hai con rồng đang cố giết lẫn nhau, rồi nhìn ra sau lưng. Trong thành chẳng có ai cả, không một bóng người. +
Tariq:“ Bệ hạ, ngài không sao chứ?” Đáp xuống trước mặt con rồng, anh lo lắng. +
Monarch:“ Không sao… Không được, rút lui! Lập tức rút về, không được tham chiến!” Nhận ra điều gì đó, cậu ra lệnh. +
Tariq:“ Nhưng!” Anh không hiểu, tại sao chứ? Nếu con rồng kia một mình, họ có thể giết được hắn. +
Monarch:“ Đây là lệnh!” Gầm lên, con rồng lớn tiếng. Nếu chẳng còn ai ở đây có nghĩa họ đã muộn rồi, nếu đã vậy thì không cần phải hy sinh ai cả. +
Tariq:“ Rõ, thưa Bệ hạ” Bước lùi hai bước, anh đã nhận ra ý định của Monarch, khi thấy bên trong bức tường chẳng còn một ai anh cũng biết họ đã thua rồi. +
Tiberius:“ Rời khỏi nơi này ngay lập tức” Tia nước lớn phun đến, mắt Y sáng lên. +
Theseus:“ Nhiều chuyện” Chẳng thèm né đòn, hắn đứng đó; dù bị đẩy lùi vài bước, hắn vẫn chẳng hề hấn gì dù tia nước đó đủ mạnh để cắt được cả đá. Tia lửa xanh dương bay ra từ miệng, hắn nhào đến. +
Monarch:“ Tibe!” Bọc thân mình trong lửa, cậu lao vút đến tông mạnh đầu vào mạn sườn con rồng đen. +
Theseus:“ Tránh ra, đừng nghĩ em làm gì được trong tình trạng đó” Nhìn con rồng lửa không xa mình, hắn nhăn nhó. +
Gầm gừ, cậu phun lửa về phía hắn. Theseus nói đúng, với tình trạng sức khỏe hiện tại có khi cậu còn không thắng được Tiberius, nói chi đến hắn, nhưng không thể không làm gì được. Bất chấp mệnh lệnh được ban, con Tengryph trắng vẫn cố chấp đến hỗ trợ. Adler dẫm mạnh lên đất, những giáo băng trắng mọc lên thành hàng hướng đến con rồng đen. +
Theseus:“ Ngu dốt” Nguyên tố vàng đồng bọc lấy những cột băng trắng khiến nó vỡ nát. Những lời thì thầm đen tím khiến Tiberius phải dừng lại, và sóng âm đỏ làm con rồng đỏ bị choáng tạm thời. Đôi vuốt tím vung đến lớp bờm vàng muốn kết thúc trận chiến, nhưng chiếc đuôi bọ cạp xoắn chích đến buộc hắn phải né ra. +
Tariq:“ Tránh xa ngài ấy ra!” Phun lửa về phía Theseus, con Manticore gầm gừ. +
Theseus:“ Thứ phiền phức” Dễ dàng né ngọn lửa của Tariq, hắn nhăn mày, tiếp đó là tránh những đòn từ ba chiếc đuôi chứa nọc độc chết người. Lách người, Theseus dễ dàng nắm chọn đuôi của Tariq, kéo nó xuống đất. Nguyên tố độc xanh lục được dùng đến khiến con Manticore bất tỉnh tạm thời, làn gió vàng đồng ném nó đi cùng bóp nghẹt khiến Tariq hộc máu. +
Monarch:“ Tariq!” Cậu xoay người dùng đuôi quét qua muốn làm Theseus ngã, nhưng hắn đã nhanh nhẹn bật nhảy bằng chân sau và đạp đất an toàn. Một cú backflip hoàn hảo +
Theseus:“ Đừng can thiệp, em ở yên đi” Gầm gừ dùng phép thuật kéo cậu lại, bóp cổ dộng mạnh thẳng xuống đất khiến máu cậu tứa ra. Liếc mắt thấy Adler bay đến, hắn ngay lập tức ném cậu về phía đó. +
Tiberius:“ Cái nguyên tố chết tiệt” Cố vùng ra khỏi thứ kìm hãm mình, Tiberius vùng vẫy, Dark Elements thật phiền phức. +
Adler:“ Ngài có sao không Bệ hạ!?” Nhìn vẻ đau đớn của Monarch, con Tengryph lo lắng, vết thương cũ chưa hồi phục giờ lại thêm mới rồi. +
Monarch:“ Ổn” Phun ra ngụm máu, cậu thở một cách nặng nhọc, máu trên miệng vẫn chảy. +
Vẫn còn chóng mặt sau khi dính đòn của Theseus, nhưng Tariq lại làm liều khi thấy Monarch bị thương, nó lao xuống từ trên cao muốn đập đầu Theseus bằng đuôi mình. +
Theseus:“ Phiền” Vỗ cánh bay đến, hắn bắt gọn Tariq trong tay. +
Sự chênh lệch về kích thước là lợi thế quá lớn với Theseus, hắn siết chặt tay hơn. La lên trong đau đớn, nó không nghĩ Monarch lại lao đến cứu nó, nhưng cái nó không ngờ hơn là Inigo đã cãi lệnh nó mà bay đến cùng cứu nó. +
Monarch:“ Thả Tariq ra” Cậu nhào tới ôm lấy Theseus lao thẳng xuống dưới. Inigo lao đến cắn mạnh vào tay của hắn, ăn đau, Theseus thả tay ra. +
Rất bình tĩnh, hắn không làm gì thêm ngoài việc nhìn xem cậu sẽ làm gì để cứu người dân của mình. Đạp Theseus một cái, cậu nhờ lực đó vỗ cánh bay qua đỡ Tariq. Theseus đưa tay lên định kéo cậu lại thì Inigo đã nhào vào. Cả bốn đều đáp đất không nhẹ nhàng chút nào, bụi mù bay lên che mờ tầm nhìn. Nheo mắt cậu cẩn thận quan sát; khi bụi đã lắng xuống chút ít, cậu thấy Theseus đứng đó với Inigo trong tay. +
Monarch:“ Theseus, thả thằng bé ra” Ghì chặt vuốt trên nền đất nâu, cậu gầm gừ. +
Tariq:“ Inigo…” Cố đứng dậy, Tariq thì thào. +
Theseus:“ Thế thì còn gì vui” Nhếch miệng cười thích thú, hắn bóp mạnh *Crack!* một cái bẻ gãy cổ Inigo. +
Tariq:“ Không!” Vừa ngước đầu lên nhìn, Tariq đã thấy cảnh tượng kinh khủng này. +
Monarch:“ Tại sao!?” Không thể chịu được nữa, cậu giận giữ xông tới. +
Theseus:“ Hết giờ chơi rồi” Sau khi đã rút đi Nguồn Sống của con Wyvern nhỏ, hắn bắt đầu nghiêm túc hơn. +
Khắp người hắn bắt đầu tỏa ra những luồng hào quang màu đen. Đưa tay lên co lại đôi chút đã khiến cậu đau đớn dừng lại; những luồng phép thuật xanh lam của con rồng đỏ bắt đầu bị rút đi, hắn lật tay lại phủi xuống đất, cậu theo chiều đó mà bị ép nằm bẹp xuống đất không tài nào cử động được. Mặt trời bắt đầu bị che khuất bởi cái gì đó, mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh của hắn sáng quắt trong màn đêm tăm tối. Bước đến trước mặt cậu nheo mắt, hắn đưa tay đến nắm cổ con rồng kéo lên để mắt cậu đối diện hắn. +
Theseus:“ Giờ thì em thuộc về anh” Hắn búng tay, Cổng lập tức hiện ra sau lưng. +
Những sinh vật quái dị từ đó chạy ra, mở một Cổng khác hắn đi vào. Khi con rồng đen đi mất, màn đêm cũng dần lui, nhưng những sinh vật kia vẫn không dừng lại, chúng cứ liên tục lao ra. +
Tiberius:“ Monarch! Chết tiệt!” Thoát khỏi sự khống chế của nguyên tố bóng tối, Tiberius giận giữ đập mạnh tay. +
Tariq:“ Inigo… làm ơn… tỉnh lại đi” Nước mắt rơi không ngừng, Tariq lay nhẹ Inigo, cơ thể con Wyvern đã lạnh dần. +
Tiberius:“ Tiêu diệt chúng!” Ra lệnh cho Adler cùng quân đội đã đến, con rồng biển gầm lên. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Tèn ten thêm đứa ngủm, chap sau bị rọ mõm bây ơi muehehehhe. +



Berfed kiểu. Hello there!.Oh no Inigo
Con thỏ này hài! Chết con mẹ Inigo rồi;-;