Skip to main content

Chapter 65: A Prince Accused.

dathaiPiter

+

Chapter 65: A Prince Accused. +

Day 05, Ancigon city, Region 1, Capitol Building, Sacred Dragon Chamber. +

Alban:“ Ngài không thể tự quyết định như vậy được!” Giận dữ thở ra hơi băng trắng, con Wyvern lớn tiếng. +

Raiden:“ Alban” Nhắc nhở hành vi không đúng mực, ông nhăn mày. +

Tiberius:“ Không chỉ là ý kiến của riêng ta, Monarch cũng đã đồng ý” Nhìn Elder Preserver of Crythos tiền nhiệm Y khì mũi. +

Gwynthinol:“ Dù có là Bệ hạ cũng không thể tự ý quyết định điều đó” Ngước lên con rồng trên cao, ông nhếch miệng. +

Hodalerus:“ Tôi đồng ý, không đời nào Thái tử lại đến cái nơi xa xôi đó” Dù mới chỉ tám tuổi nhưng Aenthal cho ông thấy giá trị có thể lợi dụng trong thằng bé, không thể để vụt mất được. +

Istoríio:“ Đúng vậy, Aenthal là con đầu lòng của Bệ hạ, việc nó kế vị ngai vàng ở đây là tất nhiên” Muốn chống đối lại bọn họ khi có kẻ mạnh cùng phe sao, con rồng này cũng lớn mật quá rồi. +

Tiberius:“ Ta không muốn nghe những lời như thế này nữa, Aenthal không phải con của các ngươi mà có quyền quyết định. Monarch nói như nào thì là thế đấy, tan họp” Y không thể chịu nổi lũ già khụ này cứ muốn lợi dụng và bàn tán không hay về Unified và con trai của Y. +

Royal Institute. +

Rita:“ Hai đứa con vào lớp đi” Hôm nay Rita được Kaizer nhờ đưa Astraios đến lớp dùm, thật ra là Tiberius đưa đi, nhưng giờ bận kỳ họp Quốc hội nên không đi được. +

Kaiji:“ Cảm ơn mẹ” Kaiji cảm ơn mẹ mình, Astraios cũng cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước vào trong. +

Flarea, Craigorus:“ Chào cậu Astraios” Hai đứa này cũng mới vừa tới, thấy Astraios nên cũng mở lời chào. +

Astraios:“ …Chào” Dù đã đến trường được mấy ngày nhưng nó vẫn sợ lắm, chỉ muốn ở trong phòng thôi. Ngước đầu lên khi có người chào mình, nó cũng chào lại một cách miễn cưỡng. +

Sảnh chờ bên trong có rất nhiều người đang ngồi và đang cố huấn luyện nguyên tố cho các học viên nhỏ. +

Leonarin ngồi đối diện với Cinkam, sau lưng là hai thành viên của House Lancaster và Leopardus. Leonarin phun ra ngọn lửa nhỏ từ miệng mình với bộ dạng vui vẻ. +

Cinkam:“ Ấn tượng lắm, Leonarin! Số ít học được nguyên tố của chúng khi còn rất trẻ, đây là một dấu hiệu cho thấy dòng dõi mạnh mẽ của con” Con sư tử vàng tự hào nhìn xuống Leonarin đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu. “ Hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ, và một ngày nào đó con sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại như gia đình con”. +

Astraios nhìn vào bọn họ với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, tiếp tục đi trên hành lang qua vài phòng nữa. Trước khi tới phòng học, nó đi ngang qua phòng mà có một vài bạn học cũng đang ở trong. +

Winteranis:“ AAAAAAAAAA” Winteranis đang la làng và cố gắng để sử dụng nguyên tố của mình, đứa ngồi kế bên thì như hụt hơi, thở ra được có miếng băng tý xíu. +

“ Từ từ thôi, con cứ gào như thế thì sao mà được, băng của con sẽ xuất hiện ngay thôi mà!” Đứng phía sau Winteranis, Prefect of Crythos đương nhiệm khá lo lắng cho cổ họng của con bé. +

Đối nghịch lại với bên này thì phía đối diện rất là ổn. +

Haunani:“ Hắt Xì!” Haunani hắt xì ra một hơi băng khá dài. +

Hai Master khác đứng sau lưng trố mắt ngạc nhiên nhìn. +

Cái bóng đen với đôi mắt sáng, Astraios đứng nhìn các bạn đều được luyện tập, riêng mình thì không. Lại tiếp tục đi về phía phòng học, cậu nhớ lại câu hỏi và câu trả lời của Zepharina. +

Astraios:“ Tại sao con không thể luyện tập cùng ạ?” Nhìn lên con Tengryph, nó hỏi. +

Zepharina:“ Ta xin lỗi nhưng bọn ta không được phép. Mặc dù nguyên tố của con vẫn chưa thức tỉnh, nhưng việc này đã bị Quốc hội cấm” Ôi đứa trẻ tội nghiệp, việc cô có thể làm chỉ là an ủi và yêu thương nó. +

Đi vào phòng học còn tối đèn, Astraios cô đơn nằm xuống. +

Frostnodacus:“ …Sao cậu không lại ngồi cùng mình nhỉ?” Con Drake băng đứng ở cửa ngỏ ý. +

Astraios:“ M-mình ngồi một mình được rồi, cậu đừng bận tâm” Ngẩng đầu lên, nó lắp bắp. +

Kaiji:“ Cậu đừng quá cách xa chúng mình, chúng ta đều cùng tuổi, không có sự khác biệt nào cả” Kaiji vừa tới đứng kế bên Frostnodacus nói thêm. +

Astraios:“ K-k-không cần thật mà” Lắc nhẹ đầu, nó từ chối, nó không muốn đâu, lỡ anh mà biết nó có bạn thì toan. +

Frostnodacus:“ Nhưng mà —” Khi Frostnodacus định nói tiếp thì có giọng nói khác cắt ngang. +

Aenthal:“ Có bạn sao, em trai bé nhỏ?” Xuất hiện sau lưng Frostnodacus, con rồng xanh lá nhìn đứa em rụt rè. +

Astraios:“ D-dạ không, họ không phải bạn em” Đứng lên, nó cố gắng minh oan cho mình, anh sẽ giết nó mất. +

Aenthal:“ Tốt…, nên nhớ em không xứng có thứ đó” Bước tới gần con rồng thấp hơn mình cái đầu, Aenthal mỉm cười khinh thường. +

Astraios:“ E-e-em biết rồi” Nó cúi đầu nhìn xuống sàn, chẳng dám nhìn vào đôi mắt vàng được chú bảo rằng rất giống mẹ nó. +

Hai con rồng đứng đó vài phút và khi Frostnodacus muốn can thiệp vì nghĩ bạn mình sẽ bị đánh thì Aenthal đã bỏ đi. Ngay sau đó, Zepharina xuất hiện và thắp sáng các viên pha lê trong phòng, cũng như các học viên đã đến đông hơn. +

Zepharina:“ Các con, tập trung lại nào! Tiết học của chúng ta sắp bắt đầu rồi, nãy giờ các con luyện tập có vui không?” Ngồi xuống trên bục giảng, Zepharina hỏi các học viên đang đi vào lớp. +

Winteranis:“ Dạ không” Winteranis ỉu xìu. +

Zepharina:“ Rồi các con sẽ giỏi hơn thôi, lúc đầu sẽ hơi khó, nhưng cũng có những tài năng trẻ như Leonarin” Zepharina cười hiền từ nhìn vào con sư tử vàng nhạt ở đầu bàn. +

Leonarin:“ Cố mà học hỏi đi nhé thường dân” Leonarin vênh cái mặt cao lên. +

Kaiji:“ Này, cậu gọi ai là thường dân? Astraios là Hoàng tử, cả Haunani và Flarea đều đến từ những nhà quyền quý, sao lại là thường dân được?” Kaiji bất mẵn với lời nói của cô sư tử con. +

Leonarin:“ Cậu ta mà xứng làm Hoàng tử à? Sao mấy bạn dễ dãi quá vậy, nó là gián điệp được bóng tối cài vào đấy!” Leonarin buông lời xúc phạm, chỉ thẳng mặt Astraios. +

Frostnodacus:“ Cậu không được nói Astraios như thế” Con Drake xanh lam trắng đứng chắn trước Astraios. +

Craigorus:“ Mình đồng ý” Con Drake nâu cũng đi tới đứng bên cạnh Frostnodacus. +

Leonarin:“ Vậy thì —” Nó đang tính đánh nhau đấy nhưng bị cô la mất rồi. +

Zepharina:“ Các con! Sao lại cãi nhau rồi? Leonarin, con không được nói về Astraios như thế, cậu ấy cũng như con thôi, đừng như vậy, mẹ con sẽ không vui nếu như biết con như thế đâu” Zepharina đưa cánh đến chắn giữa hai phe riêng biệt. +

Leonarin:“ Dạ” Leonarin bất mãn đi về chỗ, nó sẽ mét ông ngoại về việc này. +

Zepharina:“ Thôi được rồi, tới giờ rồi, chú ý nào các con” Thở dài, cô mở sách ra, cầm phấn lên chuẩn bị dạy học. +

Giờ tan học, các học sinh hớn hở đợi người thân đến đón để cùng về nhà. Bước ra khỏi học viện, nó đứng trên hành lang dài trên tầng cao chờ anh nó ra về. Chú sẽ đến đón họ như đã hứa khi sáng, nhưng có vẻ nó càng tránh thì rắc rối càng tìm đến nó. +

Leonarin:“ Ê, làm rõ việc này đi, thứ dơ bẩn kia” Con sư tử bước tới sau lưng Astraios. +

Astraios:“…” Nó giả vờ không nghe thấy, cố né xa rắc rối như lời chú nó dặn. +

Leonarin:“ Có nghe không, thằng kia!?” Leonarin giận dữ gọi lớn, đẩy mạnh con rồng lớn hơn mình. +

Kaiji:“ Thôi đi, Leonarin” Con sói xám bước tới chắn trước mặt Leonarin. +

Craigorus:“ Để cậu ấy yên đi, Leonarin” Theo sau bạn mình, con Drake đất ngăn lại kẻ bắt nạt. +

Leonarin:“ Tao không thích, chúng định làm gì? Đánh tao à?” Leonarin nghênh cái mặt lên, nó không tin lũ này dám đụng đến nó. +

Astraios:“ Cậu nên về nhà đi, mình chỉ đang đợi anh mình thôi” Thu người lại, nó cố khiến bản thân mình nhỏ bé nhất có thể trước lời đe dọa của bạn học nhỏ hơn mình rất nhiều. +

Leonarin:“ Đợi? Mày nghĩ Thái tử ưa mày chắc, rồi mày cũng nghĩ Vua Tiberius sẽ để ý mày chắc? Chẳng phải mày là nguyên nhân mà Bệ hạ ra nông nỗi đó sao?” Những thông tin này toàn bộ là ông ngoại nói cho nó biết cả, nó có thể lợi dụng điều này. +

Astraios:“ K-k-không phải mà” Lắp bắp, nó cố nói ra suy nghĩ của mình. +

Leonarin:“ Sợ sao? Đúng rồi đấy, mày nên chạy đi. Sớm thôi, khi Bệ hạ quay lại, ngài ấy cũng sẽ chẳng yêu thương gì mày, rồi cũng sẽ ruồng bỏ mày như cha mày thôi. Mày là thứ bị bỏ rơi!” Leonarin ngày càng quá đáng, chỉ vào mặt Astraios mà chửi. +

Astraios:“ …Cậu thì biết cái gì!” La lớn, nó bức xúc, không đúng, chú luôn bảo mẹ luôn yêu thương nó, bạn học nó nói dối. +

Leonarin:“ Tao biết chứ, ông ngoại tao biết mọi thứ trên đời, vì vậy lời tao nói là đúng!” Nó luôn tin rằng ông ngoại nó rất quyền năng, ông là một trong những người quyền lực nhất đất nước này. +

Astraios:“ Bạn nói dối, bạn đã gặp ngài ấy bao giờ mà dám nói vậy!” Đẩy hai người trước mặt mình ra, nó bước lại gần Leonarin. +

Từ xa, cái bóng xanh lá đậm hiện lên. Aenthal vừa tan học, nó để ý đến cuộc cãi vã phía xa, nhận thấy ai là nhân vật chính, nó nhếch mép mỉa mai mà quan sát, tán gẫu cùng vài đứa bạn bên cạnh về đứa em bé nhỏ nhút nhát. +

Leonarin:“ Mày đừng có lớn tiếng với tao, thứ lai tạp!” Khi âm thanh chát chúa đó vang lên, con sư tử vàng nhạt lao đến đẩy ngã Astraios trên nền đá, đè mạnh vuốt lên cổ con rồng nhỏ. “ Thừa nhận tao nghe, mày là tạp chủng” Muốn đè ngạt bạn học, Leonarin cười. +

Kaiji:“ Leonarin, cậu xuống khỏi người Astraios ngay!” Muốn lôi con sư tử xuống, con sói bước lại gần. +

Leonarin:“ Mày đứng đó! Một bước nữa là tao cắt cổ nó luôn” Ông ngoại đã giao nhiệm vụ cho nó, nó phải bảo vệ đất nước này khỏi mối họa tìm tàng dưới vuốt mình càng sớm càng tốt. +

Thật thú vị, Aenthal nghĩ, để xem em trai bé bỏng sẽ làm gì nào, chịu trận hay đánh lại đây. +

Astraios:“ Thả mình ra” Run rẩy, nó chẳng dám phản kháng. +

Leonarin:“ Nào nói đi!” Ghì bộ vuốt sắc bén lên lớp vảy mỏng, con sư tử càng khoái chí hơn. +

Frostnodacus:“ Leonarin, cậu xuống khỏi cậu ấy, hay buộc tớ ép cậu” Nhăn mày nhìn con rồng đen đang sợ hãi, Frostnodacus bước tới trước. +

Leonarin:“ Mày đừng có đe dọa tao, vô ích thôi!” Nó chẳng có gì phải sợ cả, lũ này chẳng qua bốc phét cả thôi. “ To con nhưng yếu đuối, mày chẳng là gì cả, Astraios à, vô dụng” Thì thầm nhìn con rồng dưới chân, Leonarin thích thú với ánh mắt sợ hãi kia. +

Craigorus:“ Ôi không, chuyện này không tốt chút nào” Craigorus lo lắng lùi ra xa. +

Flarea:“ Mình sẽ đi gọi Mentor Zepharina!” Flarea ngay lập tức chạy đi. +

Astraios:“ …K-không… không vô dụng!” Đôi đồng tử rung động, nó gầm lên trước khi vùng dậy cào mạnh vào mặt con sư tử vàng với ánh lửa tím. +

Đặc sắc thật, không nghĩ đứa em mình sẽ làm vậy, Aenthal có chút bất ngờ rồi lại rụt cổ khi thấy ai đó đã tới. +

Zepharina:“ Ôi Aurynel ơi…” Vừa tới theo lời gọi của học trò, cô lo lắng khi thấy máu chảy trên mặt Leonarin và cả cổ của Astraios. +

Không nghĩ mình đã tấn công bạn học, Astraios sợ hãi lùi vài bước. Nó lại lần nữa cố thu nhỏ mình trong nhiều ánh mắt khác nhau đang nhìn về phía mình, rồi nó đụng phải ai ở sau lưng. Ngước lên, mới thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Tiberius. +

Tiberius:“ Astraios…” Nhìn xuống đứa trẻ co rúm người lại giữa hai chân mình, Y khẽ gọi. +

Aenthal:“ Daddy!” Hớn hở chạy lại gần cha mình, Aenthal chả thèm nhìn đến đứa em gần đó. +

Tiberius:“ Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi?” Nhăn mày, Y hỏi đứa con cả khi đẩy nhẹ Astraios để trấn an thằng bé. +

Aenthal:“ Dạ… rất nhiều…” Lại nữa rồi, sao cha lúc nào cũng vậy, bảo bọc Astraios quá mức mà chẳng để ý nó như khi còn nhỏ. +

Tiberius:“ Vậy sao không bảo vệ em! Là anh, đó là trách nhiệm của con, con hiểu không?” Ẵm con rồng đen nhỏ trên tay, Y quở trách đứa con cả vô trách nhiệm. +

Aenthal:“ Nó không phải em con! Cha đừng tỏ ra cha thân thiết với nó” Aenthal nhớ mẹ, bốn năm rồi chẳng được nói chuyện, nó chẳng biết người có còn yêu thương nó hay không. +

Tiberius:“ Con không được phép trả lời như vậy, về ngay” Nhìn hai cảnh vệ theo sau mình, Y gật đầu. “ Đưa con bé đến phòng y tế” Nhìn con sư tử con vẫn ôm mặt khóc mà nhắc nhở Mentor phụ trách của nó trước khi rời đi. +

Kaizer:“ Cái wtf??? Cái gì mới diễn ra ở đây vậy, hình như nó quen quen” Kaizer mới vừa tới đón con thì thấy cảnh này. +

Bước vào phòng, Y thả Astraios xuống không mấy nhẹ nhàng. +

Tiberius:“ Con có biết mình vừa làm cái gì không?” Bình tĩnh đối chất với đứa trẻ trước mặt, con rồng xanh nghiêm nghị. +

Astraios:“ Con biết” Không nhìn lên, nó vẫn còn sợ mà co người lại. +

Tiberius:“ Tự kiểm điểm về lỗi của mình đi, ta sẽ giải quyết phần còn lại” Thở dài, Y cho phép nó rời đi. Gây rối đây, House Lancaster chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi. +

Được báo cáo lại toàn bộ sự việc xảy ra, Leone muốn giấu việc này đi. Nếu Cinkam biết, kiểu gì cũng làm um sùm lên. Monarch có thể sẽ nhẫn nhịn nhưng Tiberius chắc chắn sẽ không, dù nơi này không trung thành với ông nhưng con rồng biển vẫn có quyền lực nhất định tại đây. +

Cinkam:“ Ôi Tổ Tiên ơi, Leonarin, ai đã làm con ra nông nỗi này?” Cinkam vừa mở cửa phòng vô thì thấy nguyên vết sẹo lớn trên mặt của Leonarin thì nhào lại ôm lấy cháu mình. +

Leonarin:“ Ông ngoại! Là thằng con hoang đó ạ!” Vừa bị mẹ mắng xong, Leonarin đang rất giận, vừa thấy Cinkam một cái liền hớn hở. +

Cinkam:“ Cái gì? Cái thứ ngoại lai đó dám đánh con?!” Cinkam nhăn mày. To gan, dám đụng cháu ông, lũ tạp nham này. +

Leone:“ Cha! Cha không được nói Hoàng tử như thế, nếu Vua Tiberius biết được sẽ không hay” Leone khó chịu nhắc nhở. +

Cinkam:“ Thì có sao? Tên đó đâu phải Hoàng đế của chúng ta, mắc gì tao phải sợ” Ôm cháu mình trong tay, Cinkam khinh Tiberius ra mặt. +

Leone:“ Nhưng ngài ấy vẫn là Unified của Bệ hạ”. +

Cinkam:“ Cũng nhỉ là nhiếp chính mà thôi. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu” Ôm theo Leonarin, Cinkam rời đi. +

The next morning, Emperor office. +

Leon:“ Xin dừng bước hầu tước Cinkam” Đan chéo cây đại đao của mình với cây thương của Dehri, Leon chặn lại kẻ không mời. +

Cinkam:“ Cho ta vào, ta có chuyện cần nói với ngài ấy” Khuôn mặt già nua nhăn như quả óc chó lên tiếng. +

Leon:“ Tôi xin lỗi vì không thể đồng ý, ngài ấy đang rất bận và không muốn gặp ai cả” Kiên định với lập trường của mình, Leon nghiêm giọng. Nhìn là biết lão muốn gây sự, ngu gì cho vào. +

Cinkam:“ Ngươi cần gì phải phục vụ hắn, tên nó có phải Lãnh Đạo của ngươi đâu, còn không phải Hoàng đế của nơi này” Cinkam bắt đầu chơi ngu, ngước mặt lão khinh thường. +

Leon:“ Xin ngài cẩn thận lời nói, Hiệp sĩ Hoàng gia vẫn luôn thề trung thành và bảo vệ gia đình hoàng gia, và ngài ấy là thành viên của gia đình, vì thế chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ ngài ấy khỏi mọi mối họa” Nhăn mày khó chịu trước lời nói miệt thị của Cinkam, Leon thở ra hơi băng lạnh từ mũi. +

Lefelo:“ Mở cửa ra đi, Lord Commander, để mọi người bảo lão già đó chống lại quý tộc là không được đâu” Lefelo Leopardus, tử tước, người đứng đầu House Leopardus hiện tại, bước tới sóng vai với Cinkam. +

Leon:“ …Cho dù có như —” Leon định từ chối tiếp thì cánh cửa đang đóng được mở ra từ bên trong. +

Ta có thể thấy, Tiberius đang ngồi chỗ bàn làm việc, trên chiếc ghế sofa chesterfield dài có Kaizer, Judy, Serena, Luis và Günayer. +

Tiberius:“ Để họ vào đi” Ra lệnh, Y đặt xuống cây bút đang cầm trên tay. +

Leon:“…” Con sư tử trắng nheo mắt gật đầu với Dehri, cùng dựng thẳng lên cây đại đao và thương của họ, cho phép hai con mèo lớn bước vào. +

Cinkam:“ Đông đủ quá nhỉ, mọi người mới họp xong sao?” Nở nụ cười thương mại, Cinkam chống tay trên cây gậy của mình. +

Tiberius:“ Ta biết hai ngươi đến đây làm gì, nói đi, đừng luyên thuyên nữa” Xoa nhẹ trán, con rồng biển nhìn xuống hai con mèo. +

Cinkam:“ Vậy thì tôi xin nói rõ, ngài phải đền bù cho cháu gái của tôi, nó bị Hoàng tử đánh chút nữa là mất mạng” Gõ mạnh gậy xuống lớp thảm lông kỳ lân, lão gằn giọng. +

Lefelo:“ Cinkam nói đúng, tôi đã thấy con bé, thật đáng thương” Ra vẻ tội nghiệp, Lefelo gật đầu. +

Tiberius:“ Thôi diễn cái vở kịch rách nát của đám quý tộc các ngươi đi, red crystal có thể chữa lành vết sẹo đó, không có gì phải sợ. Astraios không là người gây sự trước mà là cháu gái của hai ngươi” Sau khi tra hỏi Aenthal, Y đã biết toàn bộ câu chuyện. Y chưa bao giờ trách phạt đứa con ngày càng ngỗ nghịch này, cũng mong rằng Y không bao giờ cần phải làm vậy. +

Cinkam:“ Ngài đừng có dối trá như đứa ngoại lai kia, Leonarin nói rằng chính thứ kia đã tấn công con bé trước —” Cinkam chưa nói hết thì có con dao găm nhỏ bay tới cắt bớt mấy cọng lông bờm trên đầu của lão rồi ghim vào cửa, Lefelo đứng kế bên giật mình lùi ra xa. +

Tiberius:“ Cẩn thận cái miệng của ngươi, nếu để ta nghe thấy ngươi nói con ta như thế lần nữa thì cái đầu của ngươi sẽ không còn trên cổ đâu” Lạnh giọng, ánh mắt sắc lẹm, Tiberius cảnh báo Cinkam. +

Cinkam:“ … T-t- a hèm, tôi đề nghị mở một phiên tòa để đòi lại công bằng cho cháu gái của tôi” Lắp ba lắp bắp, vô thức che cổ mình lại, lão hắng giọng nói. +

Tiberius:“ Phiên tòa sẽ không được mở, chúng chỉ là những đứa trẻ, không đáng để phải ra tòa” Phất tay, Y đảo mắt, mấy lão già này ngu hết rồi. +

Lefelo:“ Vậy là ông muốn chống lại chúng tôi!?” Lefelo to gan sấn tới đập bàn. +

Günayer:“ Chống lại ai thì chưa biết, nhưng hai người nghĩ hai người sẽ làm được gì?” Con phượng hoàng bước xuống khỏi ghế. +

Judy:“ Mấy ông muốn gây sự khi Monarch không có ở đây à?” Judy nhấp ngụm cà phê trong tách của mình, con thỏ nhìn lên. +

Dù con rồng đỏ không nói nhiều nhưng chỉ mỗi sự hiện diện của cậu cũng đủ để mấy lão già này không dám hành động ngốc nghếch. Vì dù sao đi chăng nữa, đúng rằng Monarch nghe theo lời Quốc hội nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tha thứ cho những hành động phạm pháp hay bạo lực học đường, nhất là với gia đình mình. +

Luis:“ Lần trước tôi đã cảnh báo Leone rồi, nhưng chuyện này vẫn diễn ra và ông nghĩ ông có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Astraios à?” Bắt chéo chân trên ghế, Luis nhăn mày hỏi, lão ghét Astraios cỡ nào mà lại hành động lỗ mãng như vậy. +

Serena:“ Hai ông già này lú rồi” Serena cười cười chỉ chỉ. +

Kaizer:“ Làm như hai ông ghê lắm không bằng” Kaizer khinh thường liếc mắt. +

Cinkam:“ Các người! Muốn chống lại cả House Lancaster và Leopardus cùng một lúc à!?” Tức giận chống mạnh cây gậy trong tay, lão sù cả lông bờm. +

Luis:“ Vậy ông nghĩ những ai đang ở trong căn phòng này? Các ông muốn chống lại Hoàng gia? Cả House Grey Robertson, Snowkeeper, Shadow Lunar, Clan Solarrise và Wagging Summer sao?” Anh chả sợ đâu, chỉ với gia tộc của hai lão và đồng minh thì đâu có cửa với toàn bộ bọn họ, thậm chí còn có Tiberius ở đây. +

Cinkam:“ Các người ỷ đông hiếp yếu!” Cinkam lùi lại, chỉ mặt một lũ ngồi trên ghế. +

Tiberius:“ Ỷ đông hiếp yếu hay không là do ngươi nghĩ, nhưng ngươi nên biết em ấy ở đây thì ngươi đã không còn đứng đây rồi” Lời ít ý nhiều, không cần đề cập đến tên, Tiberius biết ai trong căn phòng này cũng hiểu Y đang nói đến ai. +

Cinkam:“ …Địt, đi thôi” Cinkam chửi thề một câu rồi cùng Lefelo rời đi. +

Kaizer:“ Hahahahahaha mày thấy cái mặt ổng không, nhăn như đít khỉ ahahaha” Kaizer cười té cả ghế. +

Judy:“ Ừ hahahahahahahaha” Ôm bụng hùa theo con sói, thỏ cười không kém cạnh. +

Günayer:“ Lần đầu tiên tôi đồng ý với anh đó Kaizer hahahahahahaha”. +

Serena:“ Mèo lỏ ahahaha”. +

Luis chỉ cười mỉm ngồi đó uống tiếp ly trà của mình, anh không có hơi cười lớn vậy đâu, mất hình tượng lắm. +

Tiberius:“ Nhỏ thôi, xong rồi thì về đi, ta còn việc phải làm” Tiberius bắt đầu đuổi khách. +

Có lẽ nó chưa dừng lại đâu, Y phải cảnh giác hơn thôi. Điều này sẽ khiến nội chiến đang xảy ra giữa các House với nhau mạnh hơn nữa, gây ảnh hưởng không chỉ đến an ninh quốc phòng mà còn về kinh tế. Y không thể để nội bộ chia rẽ như vậy khi Monarch không ở đây và phá hủy hòa bình con rồng đỏ cố giữ gìn bao năm qua. Nó đã quá mỏng, giờ đây nguy cơ tan vỡ càng cao hơn, hòa bình yên ổn đúng là chưa bao giờ dễ dàng. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Chap sau i am come back. I’m ở đây là Monarch đó. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng

Comments (2)