Skip to main content

Chương 10

dathaiPiter

26. +

Bình thường Thước Nhược đều ngủ đến khi tự tỉnh lại mới thôi, chả ai dám gọi cậu cả. +

Hôm nay cũng không ngoại lệ. +

Cho dù bên cạnh có thêm một người, cậu vẫn ngủ như chết, chẳng bị ảnh hưởng tí nào. +

Ngủ cho đã mắt rồi, cậu mới chậm rãi mở mắt, vô thức nhìn chằm chằm vào thứ ngay trước mặt, đầu óc vẫn còn lơ mơ. +

“Dậy rồi à?” Giọng nói quen thuộc từ gần đó vang lên. +

Thước Nhược mơ mơ màng màng quay đầu về phía tiếng kêu, thấy Đỗ Mị đang dựa vào đầu giường, cầm quyển sách không biết moi từ đâu ra mà đọc. Thấy cậu đã tỉnh, y cúi đầu khẽ mỉm cười với cậu. +

Thước Nhược lúc này mới nhớ lại tối qua mình đã cùng người khác chung chăn chung gối rồi. Nhưng cậu tiếp thu rất nhanh, chỉ chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt nói: “Ngươi dậy sớm ghê.” +

Mặt Đỗ Mị lộ vẻ kỳ quái, im lặng một lúc mới đáp: “Không sớm nữa đâu, mặt trời lên cao rồi.” +

Thước Nhược hoàn toàn không thấy vấn đề, trái lại còn ngả người dựa vào Đỗ Mị, cười hì hì tự khen: “Vậy là ta dậy sớm ghê.” +

Đỗ Mị khẽ dùng cuốn sách gõ lên đầu cậu, bất đắc dĩ thúc giục: “Mau rời giường thôi, tiểu công tử.” +

Thước Nhược chẳng muốn rời giường chút nào, cái đầu còn thuận thế trượt xuống ngực Đỗ Mị, rồi trượt thẳng xuống hai đùi đang nằm ngay ngắn, chớp mắt ngước lên nhìn y đọc sách. +

Đỗ Mị bất giác co gối, thân thể cứng nhắc một thoáng, sau đó lại thả lỏng, vừa vuốt mái tóc dài rối tung của Thước Nhược, vừa đọc sách trong tay. Đọc hồi lâu mà hình như chẳng vào nổi lấy một chữ. +

Thước Nhược bỗng vươn tay ôm cổ y, hơi dùng sức kéo y xuống rồi cắn một cái lên cằm, ậm ừ nói: “Đừng xem sách nữa… Sách chán lắm.” +

Đỗ Mị không khỏi phì cười, tiện tay đặt sách sang một bên, thoáng cái kéo Thước Nhược ngồi dậy ôm vào lòng, dùng ngón tay thay lược chải mái tóc rối: “Vậy ta xem ngươi, ngươi không chán.” +

Thước Nhược ngước mắt nhìn y một cái, cũng nghịch sợi tóc đen rũ xuống của Đỗ Mị, quấn qua quấn lại, khóe môi cong cong, trong lòng vui sướng. +

Thước Nhược chợt nổi hứng, ánh mắt đầy mong chờ: “Hay là… Từ giờ chúng ta ngủ chung luôn đi?” +

27. +

Đỗ Mị sửng sốt một chút, thoáng do dự không biết có nên đáp ứng hay không. +

Nếu là mấy ngày trước, y sợ rằng sẽ lập tức đồng ý. Thế nhưng sau chuyện tối hôm qua, trong lòng y không hiểu sao lại dấy lên sợ hãi, sợ mọi việc vượt ra khỏi dự tính cùng tầm kiểm soát của mình. +

Chưa kịp để y tìm lời lảng đi thì đã nghe tiếng gõ cửa. +

Thước Nhược ngồi bật dậy, cau mày kêu một tiếng: “Vào đi.” +

Thấy sự chú ý của Thước Nhược bị dời đi, Đỗ Mị kín đáo thở phào nhẹ nhõm. +

Thu Nguyệt bước vào, nhìn thấy hai người nằm chung giường cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ rụt rè thưa: “Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã về, đang chờ ngài ở chính đường.” +

Thước Nhược “à” một tiếng, khô khốc nói: “Bọn họ về đúng lúc ghê. Vậy, ta đi rửa mặt ngay.” +

Thu Nguyệt vội vàng lui ra. +

Thước Nhược thấy vẻ trầm ngâm nghiêm túc như đang suy nghĩ gì của Đỗ Mị thì liền nhéo mặt y làm trò, vui vẻ nói: “Cha mẹ ta về rồi, vừa hay giới thiệu ngươi cho họ luôn. Ngươi nói xem, liệu họ có bị dọa cho hết hồn không.” +

Đỗ Mị kéo bàn tay nghịch ngợm của cậu xuống, chần chừ hỏi: “Có phải quá đột ngột rồi không?” +

Thước Nhược chẳng hề để ý xuống khỏi giường, chân trần đi tới đi lui trong phòng, mở cửa sổ ra hóng gió: “Ta mặc kệ bọn họ, dù sao ta vui là được.” Đôi mắt cậu xoay tròn, không biết nghĩ tới gì, quay đầu lại thích thú nói: “Nếu bọn họ nổi giận đuổi ta ra khỏi nhà, thì vừa hay ta cùng ngươi bỏ trốn, nghe vui ghê hông.” +

Đỗ Mị không theo dòng suy nghĩ người giời kia, nhất thời có chút kinh ngạc: “…Bỏ trốn?” +

Thước Nhược gật đầu, lôi từ gầm giường ra một cuốn tiểu thuyết, lật xoàn xoạt rồi dừng ở một trang, ngón tay chỉ cho Đỗ Mị xem: “Trong sách có viết này, cha mẹ ác độc mẹ chia rẽ uyên ương, tài tử giai nhân bèn bỏ trốn khắp chân trời góc bể.” +

Đỗ Mị: … +

May mà Thu Nguyệt lại mang theo các thị nữ vào hầu hạ Thước Nhược rửa mặt thay y phục, kết thúc cuộc đối thoại kỳ lạ này. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Vũ Nguyễn: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Vũ Nguyễn: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng
Stony Willecter: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng
Destiel Morren: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng

Comments (4)