Chương 10: “Trời, Độc Kinh này có chút hay ho đấy.”

Lão Thất: Sếp ơi, sếp vô đội của bạn của tôi đi, bọn họ vừa hay muốn đi phó bản Hang Tiên, là một đoàn bạo lực, sếp nằm không cũng thắng. +
Tạ Nhiên còn chưa kịp gửi lời mời kết bạn cho Cây Vạn Tuế Nở Hoa thì đã nhận được lời mời kết bạn từ hắn ta, sau khi cậu đồng ý thì được thêm vào đội, trong đội nếu tính thêm cả cậu thì có năm người. +
Hai chiến sĩ, một trị liệu và một pháp sư. +
【Đội ngũ】Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Hả? Sao lại có thêm một Vân Ca nữa dạ? +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Lão Thất nói với tôi đây là DPS, Phong Dục Nhiên làm DPS được không? +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Class Độc Kinh, tôi đánh được. +
Trong YY, +
“Trang bị của Vân Ca này đa số là đồ tăng chỉ số tấn công, có thể làm DPS.” Chử Hi click mở bảng trang bị của Phong Dục Nhiên, nhìn thấy một đống trang bị được kết hợp loạn tùng phèo, cuối cùng dựa vào tổng giá trị chỉ số tấn công, người này có thể được xem như là một DPS. +
Tạ Nhiên vào đội và nhìn thấy mọi người, Tiên Nữ Không Ăn Cơm là trị liệu, Cây Vạn Tuế Nở Hoa là chiến sĩ class Khai Sơn Cốc, Khê Sơn Thủy là chiến sĩ, Mười Bảy Bảy Bảy là pháp sư. Cách phối hợp nhìn qua có vẻ khá bình thường, nhưng mà sao lại có một đội mang tận hai chiến sĩ đi đánh phó bản thế? +
Với cả chiến sĩ Khê Sơn Thủy này có lv khá thấp, tương tự với Tạ Nhiên. +
Hiện giờ max cấp của Long Chiến là lv 80, Tạ Nhiên thì lv 79, còn Khê Sơn Thủy thì chỉ mới lv 75. +
Chênh lệch sức mạnh giữa lv 79 và lv 80 không nhiều, thế nên Tạ Nhiên lv 79 thì vẫn có thể pvp với người chơi lv 80 như bình thường thông qua việc tăng chỉ số nhờ vào trang bị. Nhưng mà giữa lv 75 và lv 80 thì lại có một sự chênh lệch rất lớn. +
Chiến sĩ tank tốt và phòng thủ cao, trước khi cậu vào đội thì đã có xem qua hướng dẫn đánh phó bản Hang Tiên, phó bản này yêu cầu cao về việc gây sát thương, nếu sát thương gây ra không đủ thì rất dễ khiến boss nổi điên rồi dẫn đến diệt toàn đội. +
Cậu hơi bối rối khi nhìn thấy hai chiến sĩ trong đội, chẳng lẽ là pháp sư này rất mạnh nên có thể bù được sát thương? +
“Nếu đánh được thì nói để tôi bắt đầu, nhưng mà không phải class Độc Kinh của Vân Ca là một class nằm đáy xã hội à?” Cây Vạn Tuế Nở Hoa nói, “Sao mà phiên bản này rồi mà vẫn còn người chơi class này thế?” +
“Không hẳn là đáy xã hội, chỉ là yêu cầu về trang bị và sát thương cao quá, người chơi bình thường chơi không nổi.” Chử Hi kích hoạt kỹ năng tăng cường, “Giống như Cuồng Đao của Khai Sơn Cốc ấy.” +
Cây Vạn Tuế Nở Hoa không hiểu suy nghĩ của bạn mình cho lắm, nhưng mà hắn thấy anh nói cũng có lý. +
Cách đây không lâu người anh em của hắn đã quyết định bỏ acc chơi class pháp sư, điều này đã gây xôn xao cho diễn đàn. Suy cho cùng thì anh Khê của hắn cũng coi như là những người tiên phong của Pháp Sư Nước, build đồ theo lối tăng tốc độ tấn công. Ngay khi anh đột ngột thông báo rằng sẽ bỏ acc không chơi pháp sư nữa thì mọi người bắt đầu nghi ngờ về build đồ của Pháp Sư Nước, thậm chí sự nghi ngờ còn chuyển sang cả game. +
Nhưng mà cho dù mọi người có quỷ khóc sói gào trên diễn đàn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến anh Khê của hắn. Anh bỏ acc pháp sư đứng hàng top của mình, tạo acc mới để chơi Khai Sơn Cốc, mấu chốt không nằm ở việc anh tạo acc mới mà là anh vừa tạo acc mới, vừa chơi class Cuồng Đao của Khai Sơn Cốc, một class da giòn và cực kỳ yếu ớt. +
Hầu hết các chiến sĩ của Khai Sơn Cốc đều dùng khiên, có ai dùng kiếm để chơi chiến sĩ bao giờ đâu. +
Dùng kiếm thì thà chơi luôn kiếm sĩ cho rồi. +
Chuỗi class nằm đáy xã hội trong Long Chiến có khá nhiều, mà phổ biến nhất chính là Độc Kinh của Vân Ca và Cuồng Đao của Khai Sơn. Giờ thì hay rồi, đội của hắn có hẳn hai người luôn, Cây Vạn Tuế Nở Hoa nói, “Chờ em tí để em chụp màn hình phát, nói không chừng còn có thể gửi vô album tuyển tập hình minh họa kỳ lạ nhất của game.” 1
Chử Hi: “……” +
Nói thì nói nhưng mà vẫn phải đánh cho xong phó bản Hang Tiên, đội của Cây Vạn Tuế Nở Hoa là bạn bè thân thuộc, một là muốn giúp cho anh Khê cày Đá Thí Luyện nên mới đánh phó bản, hai là huấn luyện pháp sư mới cho đội cố định. +
Mang nhiều người cũng không sao cả, chỉ cần sát thương người này gây ra ổn định là được. +
Tạ Nhiên sợ rằng sát thương của hai chiến sĩ sẽ không đủ, vậy nên cậu thay hai trang bị phòng thủ ban đầu thành trang bị tăng sát thương, miễn cưỡng được tính là một DPS. +
Sát thương của Vân Ca Độc Kinh không dựa vào uy lực kỹ năng mà dựa vào việc chồng buff để bùng nổ sát thương. Ở giai đoạn đầu, sát thương chỉ thuộc mức trung bình, nhưng khi các buff được chồng lên nhau một cách liên tục thì số sát thương gây ra sẽ vô cùng lớn. +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Chị gái nhỏ Độc Kinh cố lên nhé, nhớ tự bảo vệ bản thân. +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Người anh em cứ yên tâm, dù anh có chết thì tôi cũng không chết nổi đâu. [Hoa] +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Chị đáng yêu Độc Kinh ơi, tí nữa nhớ chạy lại chỗ em để em heal cho nhó. +
Cuối cùng thì Tạ Nhiên cũng gặp được vài người bình thường kể từ khi xuyên sách, phải nói là cách trò chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện này thật sự rất thoải mái. +
Hang Tiên có tổng cộng ba boss, tất cả đều được dùng để kiểm tra khả năng định vị và gây sát thương của người chơi. Khả năng định vị kém thì sẽ dễ ăn sát thương của boss còn sát thương gây ra không đủ thì đến cuối boss sẽ điên cuồng. +
Tạ Nhiên quan sát Cây Vạn Tuế Nở Hoa tiến lên đánh quái, thù hận của boss dừng lại trên người hắn. +
Sau khi boss rớt 1% máu thì cậu mới bắt đầu gây sát thương, trước tiên cậu chồng trạng thái lên người nó rồi mới theo trình tự mà tung kỹ năng lên người boss. +
Mười Bảy Bảy Bảy là pháp sư duy nhất trong đội, ban đầu thì Tạ Nhiên nghĩ rằng lượng sát thương mà người này gây ra hẳn là sẽ rất cao, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là khi nhìn vào bảng xếp hạng sát thương, Khê Sơn Thủy lv 75 kia lại là người đứng top. +
Trong game Long Chiến, kỹ năng của các class đều khác nhau, người chơi có thể chuyên về một lối chơi cụ thể bằng cách phân bố các điểm kỹ năng và tu luyện môn phái. Các class phổ biến hàng đầu là Khiên Chiến, Kiếm Khách và Trị Liệu, các class sát thương khác cũng phổ biến nhưng không bằng. Cũng có những class ít phổ biến và dần bị lãng quên. +
Các class ít phổ biến hơn dần dần trở thành những class nằm dưới xã hội, người người đuổi đánh, trang bị rẻ tiền, dễ dàng bị đè đầu cưỡi cổ. +
Có vô số bài đăng trên diễn đàn viết về những class này nhưng cuối cùng nằm đáy xã hội vẫn nằm đáy xã hội, không có khả năng vực dậy, càng ngày càng xuống dốc. +
Tạ Nhiên nhớ rằng trong phái Khai Sơn Cốc này ngoại trừ class Khiên Chiến ra thì còn có một class nằm đáy xã hội là Cuồng Đao, thuộc chiến sĩ da giòn yếu máu, không có sự nhanh nhạy của sát thủ, không có sức chịu đựng của kiếm sĩ, trong phái Khai Sơn Cốc này thì đúng là một class bỏ đi. +
Không ngờ rằng cậu lại còn có thể gặp được một người chơi cứng đầu y chang mình trong phó bản. +
Cậu cẩn thận quan sát cách Khê Sơn Thủy di chuyển, phát hiện người này thật ra rất lợi hại, những đòn tấn công của chiến sĩ đa số đều là cận chiến, nghĩa là phải áp sát boss thì mới có thể công kích được, rất dễ dính phải kỹ năng của boss. +
Nhưng mà Khê Sơn Thủy này lại có thể đồng thời gây sát thương và tránh đi những kỹ năng tấn công của boss, còn có thể di chuyển tránh đòn sau khi boss đổi hướng mặt. +
Dựa theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của Tạ Nhiên thì cách di chuyển và gây sát thương lưu loát của người này đã chứng minh anh ta là một cao thủ. +
Cậu dành ít thời gian để bày tỏ lời khen ngợi đầy chân thành, +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Anh Khê Sơn lợi hại thật. [giơ ngón cái] +
Biết trong đội có một cao thủ, Tạ Nhiên trực tiếp xả sát thương, cũng chẳng sợ sẽ bị OT. +
“Cuồng Đao bị anh chơi như này, chờ đến khi anh đi đấu trường thì chắc chắn diễn đàn sẽ xôn xao một trận cho xem, nói không chừng lại có một đống người tập chơi Cuồng Đao y chang anh.” Cây Vạn Tuế Nở Hoa liếc nhìn bảng sát thương, “Trời, Độc Kinh này có chút hay ho đấy, anh xem sát thương cổ gây ra kìa.” +
Chử Hi đang xem bảng sát thương, lúc mở đầu đánh boss là anh đã chú ý đến cách gây sát thương của Độc Kinh này rồi. +
Người chơi phái Vân Ca hầu hết là các chị em, cũng đã có một số người chơi thử class Độc Kinh Vân Ca, healer vốn yếu về sức mạnh kỹ năng, Độc Kinh lại thông qua việc buff chồng để bùng nổ sát thương, nhưng sát thương gây ra không cao, dễ gãy. Quan trọng nhất là phải có tốc độ tay và năng lực phản xạ cực kỳ cao. +
Điều kiện khó khăn như vậy đã khiến khá nhiều người chơi rút lui, class này quá khó chơi. Chơi game chứ cũng chẳng phải đánh giải thể thao điện tử, chẳng ai rỗi hơi cứng đầu cứng cổ đi chơi cái này. +
Tuy nhiên nếu họ chơi tốt thì họ sẽ có thể tỏa sáng rực rỡ trong phó bản và trên đấu trường. +
Chử Hi, “Độc Kinh này chơi khá tốt.” +
“Tốt hơn so với Mười Bảy, việc cậu ấy bị anh đè ép thì có vẻ khá bình thường nhưng mà bị Độc Kinh đè ép như vậy thì đúng là lạ thật.” Cây Vạn Tuế Nở Hoa nhìn về top 2 trong bảng sát thương, Mười Bảy là người mới trong đội của hắn, Bang Cá Mặn là một bang hội trung lập trong phó bản. Thường hay lập đội đánh phó bản để người mới có thể làm quen, trang bị của Mười Bảy không tệ, thường ngày ở trong bang cũng rất tích cực hoạt động. Tình cờ là một thành viên cố định trong đội của Cây Vạn Tuế Nở Hoa đã nghỉ game, hắn lại muốn có một đồng đội cố định thế nên mới quyết định chọn Mười Bảy làm đồng đội. +
Nhưng mà lượng sát thương mà cậu ta gây ra còn không bằng Độc Kinh lv 79, việc này khiến cho Cây Vạn Tuế có chút thất vọng, “Mười Bảy cũng đã đi Hang Tiên hai lần rồi, phát huy như thế này có bất thường.” +
“Chú ý, sắp loạn thù hận.” Chử Hi nhắc nhở. +
Quả nhiên boss loạn thù hận, Tạ Nhiên dùng một khinh công để lùi về sau, cậu thấy boss nhảy lên giữa không trung rồi đáp xuống trước mặt Mười Bảy sau đó đánh chết Mười Bảy trong một đòn duy nhất, tiếp tới nó lại lao thẳng về phía Tạ Nhiên. +
Boss bị loạn thù hận trong phó bản là việc xảy ra rất thường xuyên. Một là do tank không giữ thù hận đúng cách, còn lại là một vài giai đoạn cố định sẽ loạn thù hận. +
Boss trong phó bản Hang Tiên thuộc về cái sau, hơn hết thì nó còn cộng dồn sát thương sau khi đánh chết một người, nếu liên tục đánh chết ba người thì sẽ gây ra một đòn có sát thương chí mạng. +
Đến lúc đó thì đội của bọn họ chắc chắn sẽ bị giết sạch, hiện giờ thù hận đang nằm trên người Tạ Nhiên, nói cách khác là nếu Tạ Nhiên bị đánh chết thì nguy to, không thể cứu vãn được nữa. +
“Xong rồi xong rồi, chắc là sẽ lật thuyền trong mương đâu ha?” +
Cây Vạn Tuế Nở Hoa không ngờ rằng Mười Bảy không thể đỡ nổi một đòn, pháp sư có kỹ năng miễn thương cố định, nhưng mà Mười Bảy lại không dùng miễn thương thế nên cục diện mới trở thành như thế này. +
【Đội ngũ】 Mười Bảy Bảy Bảy: Xin lỗi, có chút phân tâm TAT. +
“Độc Kinh không chết đâu.” Chử Hi đột nhiên lên tiếng, “Chỉ còn 10s thôi.” +
Đếm ngược thời gian loạn thù hận. +
Đúng thật là Tạ Nhiên không chết, với tư cách là một người chơi game online bốn năm, việc boss loạn thù hận rất quen thuộc đối với cậu. Cậu dùng tiểu khinh công để tránh đi các đòn chí mạng của boss, những động tác di chuyển tránh né dưới chân mang lại một cảm giác đầy nghệ thuật, thời điểm cần di chuyển tránh né cũng không có chút do dự nào. +
Mọi người trong đội quan sát cậu lướt qua các kỹ năng của boss, nhân vật mặc đồ đỏ nhạt linh hoạt di chuyển, những kỹ năng được cậu dùng hệt như thực hiện một điệu múa đầy sự chết chóc dưới lưỡi dao. +
“Chắc là không ổn đâu, kỹ năng cuối cùng là kỹ năng gây sát thương diện rộng.” Cây Vạn Tuế vừa mới nói xong thì thấy Độc Kinh sử dụng kỹ năng giảm sát thương và dính một đòn sát thương diện rộng, ngay lúc này thời gian loạn thù hận cũng đã kết thúc, thù hận lại trở về người của Cây Vạn Tuế Nở Hoa thêm một lần nữa. +
Mọi người đánh chết ba con boss một cách suôn sẻ, sát thương mà Độc Kinh gây ra cũng dần ngang hàng với Cuồng Đao, mỗi người chiếm một nửa bảng xếp hạng sát thương. +
Khi mở xong cái rương cuối cùng của phó bản, mọi người đã nhận được những đạo cụ mà bản thân mong muốn, cũng có đã có không ít đá thí luyện, đúng lúc mọi người định thoát khỏi phó bản thì giao diện đột nhiên rung chuyển dữ dội. +
Sau đó một con boss xuất hiện ngay trước mặt cả đám. +
Cây Vạn Tuế Nở Hoa sốc vô cùng, “Vcl, thế mà ra boss ẩn?” +
Chử Hi cũng có chút bất ngờ, boss ẩn không dễ xuất hiện như vậy, hôm nay vận may của bọn họ tốt đến thế sao? +
【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Á! 666! +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Đây là lần thứ ba trong ba năm chơi game tui thấy boss ẩn trong Hang Tiên! +
Ta chơi trò chơi ba năm tới lần thứ ba thấy thần tiên động che giấu! 1
【Đội ngũ】 Mười Bảy Bảy Bảy: Cái này mà bà cũng nhớ rõ nữa hả?? +
【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Tất nhiên rồi. +
【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Boss ẩn thì chúng ta chia như nào? +
Tạ Nhiên thật sự rất kinh ngạc khi thấy boss ẩn xuất hiện. Boss ẩn của Hang Tiên còn được gọi là boss Thần Trang, nó sẽ rơi ra những trang bị vàng cho các class khác nhau, có thể coi là những trang bị phụ tốt nhất trong game vào giai đoạn hiện giờ. +
Các trang bị phụ trên người Tạ Nhiên hiện giờ là những trang bị tím thông thường, dẫu nguyên chủ đã kiếm được một trang bị trị liệu phụ khá hiếm nhưng mà nếu so với trang bị phụ phẩm chất vàng thì sẽ kém hơn. +



Lâu rồi không đọc lại game bàn phím, quá sung sướnggggg