Skip to main content

Chương 11: Dự đoán khoảng cách chính xác đến bất ngờ!

dathaiPiter

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Rớt cái gì thì chia cái đó, phát lì xì tùy ý. +

“Không ngờ rằng lại xuất hiện boss ẩn.” Đồ do boss ẩn rơi xuống thật sự rất hiếm thấy, cũng chính vì sự khan hiếm này nên cơ bản là nó sẽ rơi ra trang bị phụ cho các class trong đội, còn việc rơi ra đồ gì thì hoàn toàn là ngẫu nhiên. +

Class cố định, build thì ngẫu nhiên. +

“Nếu rơi ra đồ của Cuồng Đao thì vừa hay anh có thể dùng.” Trang bị phụ trên người của Cây Vạn Tuế Nở Hoa là trang bị vàng, hiện giờ vẫn chưa cần thay đổi, người cần trang bị phụ là Độc Kinh, Chử Hi, Mười Bảy và Tiên Nữ. +

Tạ Nhiên cảm thấy một sự hưng phân đã lâu không có khi nhìn thấy trang bị phụ, đây là đồ cấp vàng, chính xác là những gì cậu đang cần hiện giờ. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Tôi cần trang bị cho Độc Kinh, còn nếu là trị liệu thì cứ đưa cho Tiên Nữ. +

【Đội ngũ】 Mười Bảy Bảy Bảy: Cần trang bị phụ cho pháp sư hệ hỏa. +

Chử Hi nhìn vào đội hình, “Boss ẩn không dễ đánh đâu, đội hình của chúng ta không ổn lắm.” +

Cây Vạn Tuế đã lâu không gặp boss ẩn rồi, sau khi được Chử Hi nhắc nhở thì hắn mới đột nhiên nhận ra, “Đúng rồi, boss ẩn điên cuồng thì anh không gánh nổi.” +

Suy cho cùng thì Chử Hi cũng chỉ mới lv 75, cấp bậc của boss ẩn lại được thiết lập dựa trên cấp cao nhất của đội, chính là lv 80. Lượng damage mà boss gây ra cho anh và Độc Kinh chắc chắn sẽ cao hơn so với những người chơi ở lv 80, boss chắc chỉ cần hai đấm là cho bọn họ đo đất. +

“Tôi có thể sống, còn Độc Kinh thì hơi khó nói.” Chử Hi nhìn những lọ thuốc buff trạng thái trong balo. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của boss ẩn đã khiến anh trở tay không kịp, “Nếu thiếu Độc Kinh, lượng sát thương của chúng ta sẽ không đủ.” +

Tạ Nhiên nhìn đồng đội đang ngơ ngác trước mặt boss, cậu thử đi tìm hướng dẫn cụ thể nhưng mà cách đánh boss ẩn của phó bản Hang Tiên chỉ có mỗi một hai bài viết, và mấy bài viết đó đều khuyên nên mang theo một đội hình max lv, với yêu cầu lượng sát thương gây ra phải cực kỳ cao. +

Nói gọn lại là, ngay cả khi mang ba DPS, việc toàn đội bị diệt là do lượng sát thương không đủ. +

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Thử một lần trước đã, xem cơ chế của boss như nào. +

【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Anh Cây chẳng phải đã từng dẫn vài đội đi đánh boss ẩn sao? Thế thì còn sợ cái gì! +

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Ông đây chưa có dẫn đội nào như thế này để đi đánh boss ẩn có biết không! +

Vì thế, với lần đầu tiên thử cơ chế, toàn đội bị diệt. +

Bởi vì thói quen chơi game, lúc trước Tạ Nhiên khi chơi game rất thích quay video lại để sau đó cậu có thể nghiên cứu vị trí trong phó bản và lượng damage của boss, thế nên cậu có thói quen quay video mỗi khi đánh phó bản. +

Tạ Nhiên vừa mới bắt đầu quay video, vì cả đội đều bị diệt nên mọi người đang ngồi thiền để hồi phục lại, cậu dừng quay video rồi kiểm tra lượng damage trong đòn tấn công của boss. +

Cậu xem một hồi sau đó lại chuyển sang so sánh vị trí hình ảnh với bài viết hướng dẫn cách đánh. +

Hở? +

Nghỉ ngơi một lát, mọi người lại tiếp tục đánh thêm lần nữa. Lần này Cây Vạn Tuế và Tiên Nữ đã đỡ đòn và heal thành công, mọi người đánh đến khi boss còn 25% máu thì cả đội lại tiếp tục bị diệt. +

Lý do là Mười Bảy đo đất trong một đòn của boss, CD hồi sinh của Tiên Nữ bị lãng phí. +

Sau lần diệt toàn đội này, Tạ Nhiên càng tin tưởng hơn vào chiến thuật của bản thân, lần này hẳn là sẽ thành công. +

Trong YY, +

Cây Vạn Tuế, “Không thì em lại gọi thêm một DPS? Damage không đủ khó đánh quá, hơn nữa tụi mình cũng chỉ nói là giúp ông chủ này đánh boss thường. Thay người khi ra boss ẩn cũng là chuyện bình thường thôi, xíu bù lại bằng một vài bao lì xì là được rồi.” +

Cây Vạn Tuế làm đội trưởng dẫn đội nhiều năm, với các đội hình trong phó bản thì hắn cực kỳ am hiểu. Chênh lệch 15% máu thì còn có thể chấp nhận chứ chênh hẳn 25% thì quá lớn rồi. Kỹ năng chơi game của bọn họ không tệ, chỉ là do lượng damage gây ra không đủ. +

Chử Hi liếc nhìn thông tin chiến đấu, nói đơn giản: “Đánh được.” +

Cây Vạn Tuế không hiểu, “Đánh được kiểu gì cơ?” +

Cũng vào lúc này, có một tin nhắn hiện lên trong kênh chat của đội, +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Người anh em, không thì thử đổi sang cách đánh khác xem? +

Cây Vạn Tuế đầy tò mò: “Thế mà Độc Kinh này bắt đầu chỉ đạo rồi?” +

Làm đội trưởng trong phó bản, hắn rất ghét khi thành viên tự ý đưa ra chỉ đạo, cơ mà thao tác của Độc Kinh không tệ, hẳn là có cách gì đó. +

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Chị gái nhỏ Độc Kinh từng thử qua? +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Chưa. +

【Đội ngũ】 Mười Bảy Bảy Bảy: Chưa thì cậu lấy đâu ra tự tin vậy? [hoài nghi] +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Tin tôi, tôi gánh các người được. +

“Giọng điệu của Độc Kinh này cũng ngông quá rồi hen?” Cây Vạn Tuế cười khẽ, “Đúng là khoe mẽ mà.” +

Hắn chấp nhận với đề xuất của Độc Kinh, “Anh Khê, chúng ta thử lại vài lần, nếu thật sự không được nữa thì đổi người.” +

Tạ Nhiên điều khiển nhân vật chạy đến một góc, sau đó cậu gõ chữ nhắc nhở healer qua bên này đứng, lại sắp xếp vị trí cho Mười Bảy. Cậu vừa quan sát cẩn thận rồi, nhận ra hai nơi này là góc chết khi boss tung chiêu lớn, nằm ngoài phạm vi tấn công, có thể giữ mạng cho hai người. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Lát nữa cứ đánh như thế, Cây Vạn Tuế kéo boss đến vị trí 75° Đông, 188° Bắc, di chuyển theo hướng 12 giờ và 6 giờ là được. +

【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Còn tụi tui thì sao? Cứ đứng đây xả damage thôi hả? +

【Đội ngũ】 Mười Bảy Bảy Bảy: Như này ổn không dạ? +

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Chị gái nhỏ mở mic đi, cô chỉ huy. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Được. +

Tạ Nhiên vừa gõ chữ được, đang định mở mic lên nói thì nhận ra một vấn đề quan trọng. +

Được cái rắm gì, cậu không nói chuyện được. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Có chuyện bất ngờ. +

【Đội ngũ】 Mười Bảy Bảy Bảy: ? +

【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Là chồng thức dậy hay ba mẹ đến kiểm tra phòng? +

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Hay là bị cắt mạng? +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: …… +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Mic hỏng rồi. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Không sao, đơn giản thôi, mọi người suy nghĩ chút là hiểu rồi. +

“Cái này cũng bất ngờ dữ rồi á??” Cây Vạn Tuế la lối trên YY, “Người anh em này bùm bụp gõ một đống tin xong lại không thể chỉ huy, kêu tụi mình tự hiểu?” +

Thật ra thì Tạ Nhiên cũng không ngờ bản thân sẽ gặp rắc rối với việc dùng mic trên game, cơ mà vấn đề không lớn, thao tác của mọi người rất tốt, có thể dựa vào việc di chuyển để bù đắp các thiếu sót. Hơn nữa, đây chỉ là mỗi một con boss thôi chứ không còn bẫy rập nào khác nữa, chắc chắn sẽ đánh được. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Bắt đầu thôi. +

Mọi người lại bắt đầu trận chiến khó hiểu này thêm một lần nữa, tất cả đều đứng theo vị trí mà được sắp xếp, chỉ có mỗi hai người không có sắp xếp nào là Tạ Nhiên và Khê Sơn Thủy. +

Trước đó Tạ Nhiên đã quan sát, nhận ra rằng việc định vị tọa độ khá ổn nhưng dựa theo kinh nghiệm đánh đội của cậu, hai người ở cùng một tọa độ sẽ có sự sai lệch nhất định, hơn hết thì Khê Sơn Thủy lại là cận chiến, những tọa độ này không thích hợp với anh. +

Để tránh tình huống không đáng có xuất hiện, cậu để những vị trí mấu chốt cho những người không cần di chuyển nhiều. +

“Đánh được thật hả?” Cây Vạn Tuế hơi nghi ngờ, thật ra là ở yên một chỗ để hoạt động rất dễ ăn phải chiêu của boss. Thông thường thì việc di chuyển rất quan trọng trong phó bản, mà Độc Kinh lại bảo bọn họ đừng di chuyển, cứ đứng yên gây sát thương. +

Nói thì có vẻ đơn giản nhưng một khi có gì đó ngoài ý muốn xảy ra thì nhất định cả đội sẽ đo đất hết. +

Sau đó mọi người đánh một lúc. +

“Ồ? Hình như không dính tí sát thương nào thật này?” Mặc dù đôi lúc Cây Vạn Tuế vẫn dính tí sát thương nhưng mà không có lên xuống thất thường theo kiểu chơi tàu lượn như mấy lần đánh trước. Lần này máu rớt rất ổn định, thậm chí đến khi đánh boss còn 75% máu thì thanh máu của những người khác trong đội vẫn ổn định cực kỳ. +

Healer Tiên Nữ trong đội là người cảm nhận được rõ nhất, vị trí của cô rất xảo quyệt, có thể đứng yên để heal cho Cây Vạn Tuế đang di chuyển trong phạm vi cố định, cũng có thể heal cho Mười Bảy đang đứng gần đó. +

【Đội ngũ】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Chỗ này hay thật đó, xác định khoảng cách chính xác thiệt á nha! +

“Đúng là đỉnh thật, ông chủ của lão Thất có kỹ thuật tốt thật đó!” Sự nghi ngờ của Cây Vạn Tuế đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại tin tưởng, “Nhưng mà cô ấy xác định khoảng cách kiểu gì? Lại còn có thể chính xác đến vậy nữa?” +

Chử Hi quan sát một lúc, “Khoảng cách kỹ năng, người này dựa vào khoảng cách của kỹ năng để xác định.” +

Đúng thật là Tạ Nhiên xác định dựa theo khoảng cách kỹ năng, do địa hình và vị trí trong phó bản, việc xác định khoảng cách bằng thước đo của hệ thống có rất nhiều biến số không thể biết trước, chưa kể đến việc gặp địa hình phức tạp và chướng ngại vật nữa. +

Lúc nãy khi cậu tìm hướng dẫn đã xem qua một miêu tả kỹ năng, trong đó đề cập đến phạm vi kỹ năng của mỗi class, tầm chiêu của Vân Ca Lâu nằm ở khoảng cách trung bình, miễn là cậu có thể mô phỏng vị trí trong phạm vi tối đa của Vân Ca Lâu thì cậu có thể bù đắp được phần sát thương của healer và pháp sư. +

Còn về cận chiến, việc này không nằm trong sự cân nhắc của cậu. Cây Vạn Tuế Nở Hoa nhất định phải dính kỹ năng rồi, còn Khê Sơn Thủy thì có thể tự do di chuyển để né tránh sát thương. Cây Vạn Tuế Nở Hoa nằm trong phạm vi heal của Tiên Nữ, còn Tạ Nhiên và Khê Sơn Thủy thì không nhất thiết. +

“Ôi vcl, không đau không ngứa, trực tiếp vượt qua 50%.” Lúc này Cây Vạn Tuế đang tập trung chú ý vào lượng máu của boss, mà thanh máu của bọn họ hầu như vẫn còn đầy cây, healer trong đội gần như chỉ cần heal cho cận chiến là Cây Vạn Tuế. +

Còn hai người còn lại, những người đáng lẽ phải dính sát thương nhiều nhất thì lại đang dựa vào việc di chuyển để né tránh sát thương. +

Những kỹ năng nhỏ mà boss tung ra có thể đánh tới chỗ của mọi người, nhưng những kỹ năng lớn thì đều bị trượt hết cả. +

“Ấn tượng rồi đó nha, Phong Dục Nhiên này rất lợi hại.” Cây Vạn Tuế có chút kích động, muốn có một tọa độ chính xác thì cần phải quan sát cực kỳ kỹ lưỡng, hắn chưa nghe đến chiến lược kiểu này vào trước đây, chỉ có thể là do phán đoán của Phong Dục Nhiên. +

“Thật ra thời gian có hạn, cậu ấy chỉ có thể xác định được hai tọa độ.” +

Chử Hi nói, “Nếu đội của chúng ta lại bị diệt thêm vài lần nữa thì không chừng cậu ấy có thể tìm ra cho cậu tất cả tọa độ an toàn.” +

Cây vạn tuế kinh ngạc, “Cái này là tài năng à? Hay là hack rồi?” +

“Là do chơi game nhiều, cậu không chú ý đến cách cậu ấy di chuyển à?” Chử Hi nói, “Cách di chuyển của cậu ấy về cơ bản là bao phủ toàn bộ tầm nhìn, hắn là khi chơi game cậu ấy đã có một khoảng thời gian thường xuyên chú ý đến các vị trí. Mỗi game đều có các điểm tương đồng nhau, cậu ấy đang nhìn mọi thứ từ góc độ của game.” +

Chử Hi tiếp tục nói, “Những người như vậy một là người chơi game lâu năm, còn lại là làm việc trong ngành phát triển game.” +

Phong Dục Nhiên rất am hiểu về game. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)