Skip to main content

Chương 9: Cây Vạn Tuế Nở Hoa.

dathaiPiter

Cậu còn có thể làm sao được nữa? +

Tất nhiên chỉ còn lại cách đồng ý thôi. +

Thế là Tạ Nhiên đành phải gật đầu, nhìn Tạ Thời Thanh ngồi xuống đối diện mình rồi bắt đầu ăn bữa tối đơn giản gồm hai món mặn một món rau. Đối với một người mà một bữa ăn có thể dùng cả tháng lương của người bình thường như Tạ Thời Thanh thì bữa cơm tối này tính sơ qua cũng chưa vượt quá một trăm tệ, thế mà nó lại khiến anh chú ý đến một cách khó hiểu. +

Tạ Nhiên cảm thấy khó hiểu trong lòng nhưng vẫn im lặng ăn cơm của mình. +

Còn Tạ Thời Thanh ngồi đối diện cậu có vẻ như không có suy nghĩ giống vậy. Sau khi nghe báo cáo từ trợ lý Trình vào ban ngày, anh đã bí mật điều tra vài thứ. Hiểu biết của anh về đứa em trai này không quá nhiều, ấn tượng của anh chủ yếu dựa vào những cuộc nói chuyện rời rạc từ những người khác. Anh chỉ biết là Tạ Nhiên là một đứa nhóc hướng nội, ít nói và có thái độ cực kỳ thù ghét với anh. +

Theo như anh biết, khi đối diện với những người khác thì Tạ Nhiên vẫn cư xử khá bình thường, mặc dù bị bắt nạt thì cũng chẳng hó hé nửa lời. Nhưng mà khi đối diện với Tạ Thời Thanh, những mặt trái trong tính cách của Tạ Nhiên và cả những cơn giận của cậu đều được trút hết lên người anh. Nhưng mà đối mặt với những thứ này thì Tạ Thời Thanh hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần phớt lờ đi là được. +

Thế nên Tạ Thời Thanh mới dọn ra ngoài ở, cố gắng tránh mặt Tạ Nhiên hết mức có thể để hai anh em không nảy sinh mâu thuẩn. +

Nhưng mà anh lại không biết rằng em trai mình đã bí mật mua thuốc ngủ và uống đều đặn suốt một khoảng thời gian dài. +

“Bác sĩ Vương sẽ đến nhà để xem tình hình của em.” Tạ Thời Thanh đột ngột cất lời, “Là khám sức khỏe định kỳ thôi.” +

Tạ Nhiên gõ chữ trả lời lại, 【Dạ.】 +

Sau khi hai người giải quyết xong bữa tối, Tạ Thời Thanh đã chủ động dọn dẹp bát đĩa, anh cho nó vào máy rửa bát. Ngày mai bảo mẫu mới đến làm việc. +

Sau khi Tạ Nhiên lên lầu, trợ lý Trình mới bước vào nhà qua cửa chính, hắn đến cùng với tài liệu mà buổi chiều Tạ Thời Thanh đã giao cho hắn điều tra tình hình của Tạ Nhiên trong những năm gần đây. Bởi vì có vết xe đổ của dì Trần bảo mẫu, Tạ Thời Thanh đã thay đổi cách nhìn với Tạ Nhiên, anh cần xem xét lại cuộc sống của Tạ Nhiên trong những năm gần đây. +

Sau đó bác sĩ Vương cũng đã ghé qua. +

Đây là lần đầu Tạ Nhiên gặp mặt bác sĩ Vương. +

Bác sĩ Vương là một người đàn ông trung niên, ông đeo một cặp kính gọng và có khí chất nhã nhặn lịch sự. Ông cầm theo một hòm thuốc và vào phòng của Tạ Nhiên, chuẩn bị làm kiểm tra sức khỏe đơn giản cho Tạ Nhiên. +

Trong trí nhớ của nguyên chủ, chỉ có một vài đoạn rời rạc nhắc đến bác sĩ Vương. Vì bác sĩ Vương được Tạ Thời Thanh thuê nên khi nguyên chủ đối diện với ông thì cậu ấy chỉ cư xử qua loa để đối phó. +

Tạ Nhiên không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với bác sĩ Vương. Hầu hết các vấn đề đều được cậu trả lời một cách đơn giản và thành thật, sau khi hỏi đến quá khứ của nguyên chủ thì cậu lựa chọn im lặng không trả lời nữa. +

Bác sĩ Vương chỉ đến để kiểm tra sức khỏe cho cậu thôi, thế nên ông cũng không hỏi nhiều về vấn đề tâm lý của Tạ Nhiên. +

Nhìn bác sĩ Vương rời đi, Tạ Nhiên lặng lẽ đóng cửa lại. Thái độ không rõ ràng này của cậu cũng có phần giống với cách nguyên chủ đối xử với bác sĩ. +

Cậu nghĩ thầm, kiểm tra sức khỏe đơn giản thì còn có thể xử lý được, còn vấn đề về chướng ngại tâm lý của nguyên chủ đúng là một điều đáng lo ngại. +

Thôi, giờ không cần nghĩ đến mấy chuyện này. +

* +

Bác sĩ Vương đi xuống từ tầng hai rồi gặp Tạ Thời Thanh với trợ lý Trần. Ông đặt hòm thuốc xuống, “Cơ thể thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, kết quả báo cáo kiểm tra chi tiết thì cần ghé bệnh viện một chuyến để lấy. Nhưng mà tôi đề nghị cậu hai nên đi khám tổng quát ở bệnh viện một lần.” +

Ông nói thêm, “Về thuốc ngủ, tôi đã xem qua báo cáo mà trợ lý Trình đưa, đúng thật là có những trường hợp cho thấy người tự sát không thành sẽ lại lặp lại bằng cách khác thường sẽ trải qua việc thay đổi tính cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu hai đã có vấn đề tâm lý từ sau khi trải qua chuyện năm đó nên xét theo tình hình hiện tại thì hành vi của cậu ấy vẫn được xem là trong phạm vi bình thường.” +

Tạ Thời Thanh nói, “Em ấy có nói chuyện với tôi trong hai ngày nay, đây cũng nằm trong phạm vi bình thường à?” +

Trước kia Tạ Nhiên chẳng buồn để ý đến anh, thậm chí cậu nhóc còn thường xuyên cư xử lạnh nhạt với anh. +

“Tình huống của cậu hai khá đặc biệt, việc cậu ấy chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài là một bước tiến tốt.” Bác sĩ Vương nói, “Tốt nhất là nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn một chút. Nếu có thể thì đừng để người bệnh lại một mình.” +

Sau khi tiễn bác sĩ Vương về, Tạ Thời Thanh ngồi một mình trong phòng khách rất lâu. +

Sau đó, trợ lý Trình nói, “Giám đốc Tạ, cậu hai trong hai ngày nay đã có những biểu hiện tốt hơn rất nhiều, có lẽ cậu ấy đã thật sự trưởng thành rồi.” +

Tạ Thời Thanh, “Chỉ sợ trường hợp xấu nhất thôi, tôi sẽ dọn về nhà trong mấy ngày tới.” +

Trợ lý Trình không còn cách nào, đành trả lời, “Được ạ.” +

** +

Tạ Nhiên khóa cửa phòng, chặn hết thảy mọi gió mưa ngoài cửa, sau đó cậu chuẩn bị đi phó bản. +

Nâng cấp trang bị thì cần phải đi đánh vài phó bản cấp cao để thu thập được vật phẩm cần thiết. Trước tiên Tạ Nhiên kiểm tra vật phẩm rơi ra trong phó bản, xác nhận phó bản nào có vật phẩm cậu cần rồi mới lên Kênh Thế Giới mời người khác cùng lập đội. +

Hiện giờ, phó bản có nhiều vật phẩm rơi ra nhất là Hang Tiên, nhưng mà phó bản này không thể đi đơn được, nó có cơ chế tương đối đặc biệt, cần một đoàn đủ người thì vật phẩm rơi ra mới không bị cắt bớt. +

【Thế giới】 Phong Dục Nhiên: Tìm đội đi Hang Tiên. +

【Thế giới】 Tui Cực Kỳ Lợi Hại: Tìm đội đi phó bản tuần. +

【Thế giới】 Tui Có Một Con Mèo Lớn: Ồ xem đây là ai này? +

【Thế giới】 Bạch Long Mã Không Trắng: Haha, mọi người đừng lập đội với Phogn Dục Nhiên, tên này đã trộm Cỏ Linh Lông Vũ của bang hội Diệt Thần. +

【Thế giới】 Tui Thích Ăn Xoài: Phong Dục Nhiên nằm trong danh sách đen của Diệt Thần, ai cùng lập đội với nó thì người đó đối địch với Diệt Thần. +

【Thế giới】 Phong Dục Nhiên: ? +

Tạ Nhiên lại chat thêm vài lần ở kênh chat, đám người chơi đến từ bang hội Diệt Thần dường như đang nhắm vào cậu. Mỗi lần cậu gửi một tin nhắn vào kênh là bọn họ trả lời lại một lần, thậm chí còn kêu gọi thành viên trong bang hội dùng loa spam để ra oai phủ đầu. Chiến lược rất rõ ràng, bọn họ muốn cô lập cậu. +

“……” +

Thật sự là không thể ngờ được đến bây giờ mà vẫn còn mấy hành vi bạo lực trẻ con như vậy trong game luôn đấy, không hổ là motip kinh điển trong tiểu thuyết game online xưa cũ. +

Nhưng mà nếu bọn họ cứ láo nháo như thế này mãi thì cậu không thể chơi game được. +

Tạ Nhiên dứt khoát không chat trên Kênh Thế Giới nữa, sau đó cậu tìm kiếm các đội trong khu vực. +

Cuối cùng cậu thấy một đội trưởng đang chiêu mộ thành viên để đi Hang Tiên, cậu vừa mới ấn vào đội thì đã ngay lập tức bị đá ra. +

Tạ Nhiên: “……” +

Cái game này có còn chơi được nữa hay không thế? +

Con đường để trở nên mạnh mẽ hơn còn gập ghềnh khó khăn hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. +

Lúc này có rất nhiều người chat trên Kênh Thế Giới. Việc Tạ Nhiên đào Cỏ Linh Lông Vũ đã khiến cho bang hội Diệt Thần bất mãn. Giờ đây khi biết được cậu muốn cày phó bản Hang Tiên, đám người của Diệt Thần liên tục spam kênh chat, khiến cho tất cả mọi người đều biết về mâu thuẫn giữa cậu và bang hội Diệt Thần. +

Lão Thất của phòng làm việc Thần Ảnh Vô Tung vừa hay đang canh trong game để giết Bạch Long Mã và Xoài, hai người bọn họ vừa mới lên loa là đã bị lão Thất cho đi ngửi nhang, cho bọn họ biết rằng chỉ cần bọn họ nói một câu là sẽ bị giết một lần. +

Nhóc Thất: Sếp, tôi giúp sếp giết rồi. [Screenshot] +

Tạ Nhiên không rảnh để ý đến việc giết người, giờ cậu đang vò đầu bức tai không biết đi phó bản kiểu gì. +

Nhiên: Đến đúng lúc đó, phòng làm việc của mọi người có dịch vụ dẫn người vượt phó bản không? +

Lão Thất nhìn những lời này của ông chủ, cảm thấy hơi thương cảm. Trước khi nhận đơn này, hắn đã điều tra kỹ toàn bộ về mâu thuẫn giữa Phong Dục Nhiên và bang hội Diệt Thần. Suy cho cùng, mọi thứ đều là do bản chất độc đoán của mấy người trong bang hội Diệt Thần, nghe nói Phong Dục Nhiên muốn dùng tiền để làm hòa nhưng mà Diệt Thần không muốn, thế là mọi chuyện mới thành ra thế này. +

Nhóc Thất: Lập đội ngẫu nhiên không ổn đâu, hiện giờ bang hội Diệt Thần là bang hội có ảnh hưởng lớn nhất trên sever Kính Hoa. Không có ai dám động hay gây sự với bọn họ, sếp rất có thể sẽ gặp mấy con chó điên. +

Nhóc Thất: Phòng làm việc của bọn tôi không có dịch vụ này, mọi người đều là thích khách nên không dẫn sếp vượt phó bản được rồi. +

Trong lúc trò chuyện, lão Thất đột nhiên nhìn thấy một nhóm khác lóe lên ánh sáng vàng lấp lánh, một cửa sổ trò chuyện với tên bang hội là Bang Cá Mặn hiện lên, hắn nhấp vào và thấy được một tin nhắn mới —— +

Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Ê ê ê, có DPS nào đi phó bản Hang Tiên không? +

Lão Thất: Vcl, ông cũng đi Hang Tiên nữa hả? +

Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Ừa á, tui đang định huấn luyện người mới trong đội cố định của mình. +

Lão Thất: Ông có thể dẫn theo sếp tui cày phó bản không? +

Cây Vạn Tuế Nở Hoa: ? +

Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Cái gì cơ? Cái phòng làm việc sập xệ của ông còn chưa đóng cửa nữa hả? +

Lão Thất: Con mịa ông, có thể ngừng nói xấu phòng làm việc của tui được không? +

Cây Vạn Tuế Nở Hoa: Được được được, sao lại phải dẫn theo sếp của ông chứ, tui còn chưa được trả tiền đâu đấy. +

Lão Thất: Nói ra thì dông dài lắm, sếp tui vừa hay muốn đi Hang Tiên, là một DPS, ông giúp sếp tui được không? +

Cây Vạn Tuế đang nói chuyện với ai đó trên YY, thấy được tin nhắn trong nhóm chat thì nói, “Lão Thất nhờ em dẫn theo sếp của nó, anh Khê ơi, chúng ta nên mang người theo không?” +

Anh Khê mà hắn đang hỏi là một người khác trong YY. +

Tài khoản YY có ID là Đỉnh Khê Sơn Thủy sáng lên ánh xanh, “Cần thêm một DPS để đi Hang Tiên, đội hình này của chúng ta có thể vượt phó bản.” +

Trời đêm khuya có gió nhẹ, ve sầu kêu râm ran bên ngoài. +

Chử Hi vén rèm lên thì vừa hay nhìn thấy cửa sổ luôn được đóng kín ở biệt thự phía đối diện đang còn sáng đèn. Rèm cửa không được kéo lại, có thể lờ mờ thấy được một bóng người đang ngồi trước máy tính, anh hơi khựng lại một chút rồi mới nhìn lại màn hình trước mặt mình, “Đội đủ người là được, cứ đến thoải mái thôi.” +

Cây Vạn Tuế Nở Hoa trả lời tin nhắn của lão Thất, còn lão Thất hào hứng chạy đi tìm sếp nhà mình để thông báo. +

Tạ Nhiên còn đang tưởng rằng mình phải bỏ tiền ra để lập đội, nhưng mà phòng làm việc mà cậu tìm được nhanh chóng gửi tin nhắn đến, bảo rằng bạn của hắn đang lập đội để đi Hang Tiên, có thể dẫn theo cậu, kêu cậu thêm bạn với Cây Vạn Tuế Nở Hoa. +

Khi thấy cái tên Cây Vạn Tuế Nở Hoa này, cậu ngay lập tức nhớ đến một bài đăng mà anh đã thấy vào buổi chiều khi đang lướt trên diễn đàn để tìm kiếm hướng dẫn. Trang chủ có một bài đăng về “Tĩnh Hoa Thủy Nghiệp”, dường như là nói về một người chơi cấp cao nào đó trong Bang Cá Mặn đã bỏ acc, gây ra sự hoảng loạn trên diễn đàn, với nhiều tin đồn về việc game đang xuống dốc sắp đắp chiếu nên cao thủ bỏ game. +

Thật ra thì Tạ Nhiên nghĩ rằng game này vẫn chưa đi đến kết cục ấy, câu chuyện của nam chính chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, và với một loạt các sự kiện diễn ra trong cốt truyện thì con game này vẫn còn có thể hot thêm mười năm nữa. +

Sever hiện tại của cậu trong Long Chiến là sever nổi tiếng có tên Kính Hoa Thủy Nguyệt, sở dĩ cậu cảm thấy quen thuộc với ID Cây Vạn Tuế Nở Hoa này là bởi vì bang hội đứng đầu sever Kính Hoa Thủy Nguyệt có tên gọi là Bang Cá Mặn, mà bang chủ của Bang Cá Mặn lại chính là Cây Vạn Tuế Nở Hoa. +

Quả thực, mặc dù bây giờ Diệt Thần là bang hội thống trị sever, nhưng mà thực tế thì thứ hạng tổng thể của Diệt Thần vẫn chưa vượt qua được bang hội trung lập hàng đầu, Bang Cá Mặn. +

Nhắc đến Bang Cá Mặn, cậu còn nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết gốc. Trước khi nam chính Khuynh Thành Thiên lập một bang hội đối đầu với Diệt Thần thì Bang Cá Mặn là một bang hội tụ tập toàn cao thủ trên sever Kính Hoa Thủy Nguyệt. Sau đó là do ban quản lý dần dần giải tán thế nên bang hội mới xuống dốc từ từ, mà các cao thủ trong Bang Cá Mặn đã bị nam chính Khuynh Thành Thiên chiêu mộ để thành lập bang hội của riêng mình, từ đó bang hội của hắn ta mới trở thành bang hội đứng top 1 trên sever Kính Hoa Thủy Nguyệt. +

Nhưng mà hiện giờ cốt truyện vẫn chưa đi đến tình tiết nam chính Khuynh Thành Thiện lập bang hội, cảnh cậu bị bao vây tấn công nằm ở nửa đầu cốt truyện của tiểu thuyết, là lúc nam chính thu thập thêm lợi thế cho bản thân trở nên mạnh hơn. +

Hiện cậu vẫn chưa rõ Bang Cá Mặn tan rã như thế nào, sách cũng chẳng đề cập nhiều đến vấn đề này. +

Tạ Nhiên nhìn vào khung chat với Nhóc Thất, +

Đây là vận may gì thế? Thế mà cậu lại gặp được Cây Vạn Tuế Nở Hoa? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)