Skip to main content

Chương 11: Muốn làm cái gì đó kích thích không?

dathaiPiter

Thành phố chính Tavinato, quận 6. +

Dòng người đông nghịt đang chen chúc xô đẩy lẫn nhau ở quảng trường trung tâm. +

Ở khu vực huyên náo nhất, nhìn từ xa là có thể thấy lá cờ đang bay bay của công hội Thập Tự Quân. Thỉnh thoảng sẽ có những người chơi qua đường tụm năm tụm ba đi tới, tiến lại hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng để vào khu vực đăng ký, những người đáp ứng yêu cầu cơ bản sẽ tiếp tục đến khu chuyên kiểm tra thực lực. +

Nhìn sơ qua trang bị của họ, những người này đa số đều là người chơi trở về, cũng có một bộ phận người đến hóng chuyện là người chơi lâu năm, khung cảnh nơi đây trông có vẻ vô cùng náo nhiệt. +

Phía nhà phát hành của Kỷ Nguyên Sáng Thế đã kết hợp hoàn hảo giữa tiền tệ trong game và hiện thực, càng ngày càng có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu tìm tới lục địa này để thử vận may. Và với sự nổi tiếng của cúp Thế Kỷ đã phần nào giúp game thực tế ảo có chỗ đứng trong giới Esports. Sự chuyển đổi này đã dẫn đến nhu cầu thị trường ngày càng cao với các công hội chuyên nghiệp. +

Tiêu chuẩn để đánh giá một công hội có thực lực mạnh hay yếu là thông qua việc tranh giành quyền kiểm soát lãnh địa. Đối với những công hội cấp cao, có một căn cứ hoạt động riêng biệt là biểu tượng của sự mạnh mẽ và cả những nhân sự quản lý nội bộ cũng là được tập đoàn bổ nhiệm. Phân công nội bộ rõ ràng và có trật tự. +

Giống như công hội Thập Tự Quân, hội trưởng đương nhiệm Phá Quân Bá cũng đã được tập đoàn nâng lên để thay thế hội trưởng trước đó, Dịch Thủy Biên. Và Ngư Vi Trạch gia nhập Thập Tự Quân là bởi vì hội trưởng cũ Dịch Thủy Biên này. Cũng vì đó, sau khi Phá Quân Bá lên tiếp quản công hội, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn, mọi thứ đều nằm trong dự đoán. +

Nhưng dẫu nảy sinh mâu thuẫn cỡ nào thì hai người cũng không hoàn toàn không chừa đường lui cho nhau, điều làm mọi người kinh ngạc là Ngư Vi Trạch còn đồng ý đại diện cho Thập Tự Quân để tham gia giải đấu cúp Thế Kỷ. Việc này cũng đã chứng thực một điều là đừng nên đoán đại thần đang nghĩ gì, có đoán cũng chẳng trúng. 1

Giống như hiện tại, sau khi Phá Quân Bá lên làm hội trưởng, Ngư Vi Trạch chỉ đại diện cho Thập Tự Quân vài lần. Thế mà hôm nay lại đích thân đến tuyển thành viên, làm mấy người đang nộp đơn bất ngờ không thôi. +

Mặc dù chỉ xuất hiện một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mà chỉ cần anh tình nguyện ló mặt ra cho mọi người nhìn thì cũng đã đủ để làm một “quảng cáo sống” rồi. +

Đủ để quần chúng la hét, “Sống lâu vậy rồi mà giờ tui mới thấy!” +

Nhiều người đến để nộp đơn xin vào chủ yếu là vì đãi ngộ cực tốt của công hội Thập Tự Quân, mà cũng nhiều người đến hóng chuyện, muốn được tận mắt thấy Ngư Vi Trạch nổi danh trong truyền thuyết. +

Ngư Vi Trạch lấy một cái ghế ra, đặt xuống rồi ngồi ở một nơi gần với bàn tuyển người. +

Anh thoải mái duỗi chân, lâu lâu lại ngước mắt nhìn đám người đang xếp hàng giống như đang tìm người nào đó rồi lại buồn chán thu hồi tầm mắt, cúi đầu tự nghịch giao diện hệ thống của mình. +

Hôm nay đã là ngày thứ ba anh đóng quân ở đây rồi. +

Kết quả là, Tinh Linh Ánh Sáng chẳng có mấy mống chứ đừng nói gì đến việc muốn gặp được người kia. +

Quả nhiên, những người chơi bị thu hút đến đa số đều là fan của Hồi Xuân Diệu Thủ, Đệ Tứ Quý hay vài đại thần tương tự. Nghe nói mấy hôm nay công hội Huyết Tường Vi bên kia rất nhiều healer đến báo danh, làm cho một số công hội thiếu healer ghen tị đến đỏ mắt. +

Nhưng mà cũng không hợp lý, mặc dù người chơi Tinh Linh Ánh Sáng không có hứng thú với công hội Thập Tự Quân của bọn họ, mà chẳng phải người nào đó sẽ cảm thấy hứng thú với một số nguyên liệu hiếm sao? Rõ ràng anh đã thêm phúc lợi cho Tinh Linh Ánh Sáng có đủ điều kiện vào công hội, thế mà lại chưa có động tĩnh gì? +

Nghĩ đến việc này, Ngư Vi Trạch có chút tức giận, anh nhìn cái ID game trên khung chat. +

Đối phương vẫn đang cố gắng thấy thông tin từ anh. +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: Tình huống của cậu là sao vậy, hai ngày nay có cả đống người đến hỏi tôi với lão Cuồng là có phải tụi tôi xóa bạn với cậu không.】 +

【Ngư Vi Trạch: Còn phải hỏi, tôi trống một ô bạn bè.】 +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: Nói trọng điểm, vậy nên ai đã xóa bạn với cậu rồi?】 +

【Ngư Vi Trạch: Tại sao không phải là tôi xóaa người ta?】 +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: #mỉm cười.jpg】 +

【Ngư Vi Trạch: #mỉm cười.jpg #mỉm cười.jpg #mỉm cười.jpg】 +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: Cậu có vấn đề.】 +

【Ngư Vi Trạch: Ờ, phải không?】 +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: Nghe nói cậu tuyển thành viên ở khu 6 tận ba ngày, nói đi, cái này có liên quan đến ô bạn trống của cậu không?】 +

Ngư Vi Trạch nhướn mày. +

Ai cũng nói Xuân Thần của Huyết Tường Vi diệu thủ hồi xuân*, hành y tế thế**, nhưng mà thật ra chỉ những người quen biết anh ta mới biết được tên Phật này tươi cười là thế nhưng sau lưng lại giấu ít nhất 800 mưu kế gian xảo. +

*Diệu thủ hồi xuân: một thành ngữ dùng để khen ngợi bác sĩ có tài năng xuất chúng, chữa được bệnh nhân bệnh nặng. +

**Hành y tế thế: nôm na là chữa bệnh cứu người(?) mình không hiểu rõ cụm này lắm nên cũng không dám edit láo, để qt luôn +

Chỉ riêng hai việc “Bị xóa bạn” với “Công hội tuyển thành viên”, đa số mọi người sẽ chẳng nghĩ đến rằng hai việc này có liên quan với nhau, nhưng tên Hồi Xuân Diệu Thủ này lại nghĩ đến, nhạy bén đến đáng sợ. +

Nhưng Ngư Vi Trạch lúc nói chuyện luôn nhanh nhạy, đối diện với việc sự thật sắp được phơi bày, anh vẫn có thể tiếp thu có chọn lọc rồi thoải mái che thêm một lớp màn. +

【Ngư Vi Trạch: Ồ, hai cái này thì có liên quan gì?】 +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: Cậu nói thử xem?】 +

【Ngư Vi Trạch: Không phải cậu hỏi sao, tôi làm sao mà biết được ~ chẳng phải các cậu đã tuyển được một tá healer sao, sao không chia chút cho chúng tôi?】 +

【Hồi Xuân Diệu Thủ: #mỉm cười.jpg】 +

【Ngư Vi Trạch: #mỉm cười.jpg #mỉm cười.jpg #mỉm cười.jpg】 +

Đều là mấy con cáo già gian xảo, chẳng ai chiếm được lợi từ ai. Cuối cùng cả hai chỉ để lại một câu “Có việc” rồi kết thúc cuộc trò chuyện. +

Ngư Vi Trạch đóng khung chat bạn bè lại, vừa ngẩng đầu đã thấy học trò diện nguyên cây màu xanh của mình, anh nhướn mày: “Nhóc Lục, cậu nói xem rốt cuộc điều gì đã khiến người ta nghĩ rằng ‘Hồi Xuân Diệu Thủ là người chính trực và vô hại’?” +

“Dạ, ai? Xuân Thần? Xuân Thần đúng thật là người tốt mà!” Hiển nhiên là suy nghĩ của Cuồng Màu Xanh Lá và anh không đồng điệu, nghe thấy anh hỏi vậy thì ngừng một lát sau đó đặt đồ vật đang cầm trên tay lên bàn, “Thầy à, anh đừng vội cãi nhau với Xuân Thần. Anh nhìn xem cái này nè, Bá thật sự rất quá đáng!” +

Ngư Vi Trạch cầm lên, lật qua lật lại: “Ồ, bảng phân nhóm boss của tuần này có rồi?” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “Mắc cái gì chứ! Không cho anh chỉ huy đội chủ lực thì thôi đi, vậy mà đội hai với với ba cũng toàn cho người của ổng, cuối cùng lại vứt cho anh đội thứ mười để đi bảo vệ đồng bằng Lipai? Khu vực đầu tiên là bản đồ cấp thấp như vậy, con boss tiếp theo hình như là Người Điên Tate. Đồ rớt xuống cũng chẳng nhiều nhặng gì, chỉ có mấy công hội rảnh rỗi mới đi xem ấy, chúng ta còn cần phải tranh giành à?!” +

Ngư Vi Trạch: “Kệ đi.” +

Cuồng Màu Xanh lá khó tin trợn mắt: “Cứ để vậy? Rõ ràng là bọn họ đang xúc phạm anh!” +

Ngư Vi Trạch lấy cuốn sổ nhỏ mà Cuồng Màu Xanh Lá đem đến, đập lên mặt cậu nhóc một cái: “Tôi nhớ kỹ rồi, đừng vội.” +

Đang trong khoảng thời gian đếm ngược để rời khỏi công hội, chẳng lẽ anh phải còn vì thể diện của mình mà cống hiến sức lao động miễn phí? +

Cái này mới là xúc phạm trí thông minh của anh. +

Suy cho cùng thì vỏ bọc lịch sự đã sớm bị xé rách rồi, nếu không phải vì diễn kịch trước thành viên của công hội, có lẽ Phá Quân Bá thậm chí còn không muốn viết tên mình lên. +

Ngư Vi Trạch biết tên hội trưởng này lo lắng điều gì khi anh rời khỏi công hội, nhưng mà anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp người ta xoa dịu nỗi lo lắng đó. Ngược lại, ân oán phát sinh mấy năm nay đều được ghi hết lại trong cuốn sổ nhỏ, giờ chỉ còn việc chờ rời khỏi công hội là giải quyết dần dần. +

Giống tục ngữ thường hay nói, quân tử trả thù mười năm không muộn, lão Lục cũng thế. +

–
Sau khi lên tới lv 75, Giang Thời làm nhiệm vụ chuyển chức lần hai, không tiếp tục làm chuyển chức lần ba. +

Cậu chọn giữ lv. +

Mặc dù không thể tiếp tục lên đến lv 110, nhưng việc hưởng buff trở về trong một tháng thì cũng không tệ lắm. +

Suy cho cùng, ở Kỷ Nguyên Sáng Thế cấp bậc không quan trọng lắm, đặc biệt là đối với Phù Văn Sư, Thợ Thủ Công Cuồng Chiến, Rối Sư,..Những nghề nghiệp được gọi chung là “Thợ Thủ Công” thì ảnh hưởng lại càng nhỏ. +

Phù Văn Sư chuyển chức lần một sẽ nhận được ba kỹ năng, ngoại trừ kỹ năng khắc đá phù văn ban đầu thì còn hai kỹ năng bị động ở lv 25 (tăng thời gian tồn tại của vùng phù văn lên 10%) và lv 40 (tăng hiệu quả của toàn bộ vùng phù văn lên 10%) +

Vào lần chuyển chức lần hai thành công, thời gian vùng phù văn tồn tại từ 10% tăng lên 20%, sau khi đến lv 60 sẽ nhận được kỹ năng [Phù hồn], lên đến lv 75 thì nhận thêm một kỹ năng nữa là [Thông linh]. +

Cho đến hiện tại, [Phù hồn] là kỹ năng chủ động duy nhất, sau khi sử dụng kỹ năng, phạm vi của các vùng phù văn tăng 2% cho mỗi lần sử dụng phù văn trong trận chiến; +

Kỹ năng sau là một kỹ năng bị động mới, tăng thêm sát thương cho mỗi loại phù văn thuộc khống chế. +

Mấy kỹ năng nhìn như rất đơn giản này, nếu chịu phối hợp với những loại đá phù văn khác nhau thì chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều tổ hợp kỹ năng, bấy nhiêu cũng đã đủ để Giang Thời thành thạo. +

Nhưng mà sau khi chuyển chức lần hai, cuối cùng Giang Thời cũng đã hiểu vì sao nghề Phù Văn Sư này ở phiên bản 2.0 lại chẳng có mấy mống. +

Ở lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế, mỗi phái đều có hai đến ba nghề khác nhau để người chơi có thể lựa chọn. +

Mùa giải đầu tiên còn chưa có chuyển chức lần hai, kỹ năng của nghề cũng ít. Giống Giang Thời dùng Tinh Linh Ánh Sáng, chỉ có hai nghề nghiệp là Phù Văn Sư và Mục Sư. Do đó, mỗi người chơi đều có đủ thời gian để học kỹ năng của phái mình chọn, vui vẻ chơi hai nghề hoặc ba nghề. +

Tuy nhiên, sau khi phiên bản 2.0 được update thì không còn giống lúc trước nữa. +

Từ lần chuyển chức lần hai trở đi, mỗi người chơi chỉ có thể chọn một nghề chính để tham gia chuyển chức, mặc dù vẫn có thể chơi những nghề cùng phái một chút xíu nhưng nếu muốn chuyển chức lần hai thì cần mua sách kỹ năng. +

Mà mấy cuốn sách kỹ năng này cũng chẳng rẻ, không chỉ là một khoản chi phí cắt cổ người bình thường, mà nếu còn có người chịu chi tiền để học kỹ năng thì cũng có một đống yêu cầu về lv, muốn học thêm kỹ năng của nghề thứ hai thì lv phải cao hơn nghề chính 20 lv. +

Nói đơn giản là, nhân vật lên đến lv 65 rồi thì mới có thể học các kỹ năng thuộc lv 45 cho nghề thứ hai hoặc thứ ba. Đây là để đảm bảo rằng nghề thứ hai hoặc thứ ba sẽ không thể bắt kịp được nghề chính, làm giảm khả năng chơi được của nó. +

Bản 2.0 chủ yếu cải tiến phần chuyển chức lần hai, phần lớn người chơi đã hiểu rõ hơn về nghề chính của họ, nhưng quả thật là rất nhiều nghề sẽ yếu đi, trong đó rõ ràng nhất chính là Phù Văn Sư. +

Là hệ khống chế duy nhất trong nghề ‘Thợ thủ công’, các kỹ năng có được sau khi chuyển chức lần hai tập trung tăng cường hiệu quả cho đá phù văn, trong mắt nhiều người chơi, các kỹ năng này có vẻ không có lợi cho họ lắm. +

Vì vậy, mọi người dần dần chú ý đến các nghề thiên về khống chế khác, Tinh Linh Ánh Sáng cũng từ đó mà có nhiều Mục Sư hơn, cũng là dạng healer được chào đón hơn trước. +

Suy cho cùng, ‘Khắc’ đá phù văn của Phù Văn Sư là kỹ năng cơ bản nhất, mặc dù không chuyển chức lần hai thì cũng chẳng ảnh hưởng đến quá trình chế tạo. +

Nhưng mà cũng giống mọi người hay nói, mỗi một phiên bản đều có một meta* riêng. +

(*còn được gọi là most efficient tactics available, nói đơn giản dễ hiểu thì đó là lối chơi, cách nâng kỹ năng, chiến thuật, trang bị,… được mọi người cho là có hiệu quả nhất để có thể chiến thắng trong một trận đấu, mỗi mùa cập nhật thì sẽ đổi một meta khác phù hợp hơn với bản cập nhật.) 1

Giang Thời đã xem qua danh sách kỹ năng của chuyển chức lần ba mà website official đã công bố, cậu không lo lắng về Phù Văn Sư lắm. Ở khoảng thời gian của giai đoạn max lv này, cậu còn tận hưởng việc làm một người chơi sinh hoạt trong một thời gian. +

Mỗi ngày cứ chạy đi chạy lại giữa những NPC rồi nhận nhiệm vụ, rảnh rảnh thì làm nhiệm vụ của công hội để tích một ít nguyên liệu mới được cập nhật, đợi tích đủ rồi thì nghiên cứu một vài công thức đá phù văn mới. +

Phù Văn Sư, Thợ Thủ Công Cuồng Chiến, Kỹ Sư Máy Móc, Bậc Thầy Pha Chế,…được gọi là ‘Thợ thủ công’ chủ yếu là vì kỹ năng có thể tạo ra những đạo cụ của họ. Phù Văn Sư có ‘Khắc’ đá phù văn, Thợ Thủ Công Cuồng Chiến có ‘Rèn’ con rối vàng, Kỹ Sư Máy Móc có ‘Nghiên cứu’ các loại máy móc, Bậc Thầy Pha Chế có ‘Pha chế’ thuốc, các kỹ năng được phân thành bốn loại tương ứng là khống chế, phòng ngự, sát thương và hiệu ứng. +

Sau khi chế tạo thành công sẽ không bị hạn chế sử dụng, mặc dù những nghề khác dùng thì hiệu quả sẽ kém hơn so với nghề chính nhưng cũng có thể hỗ trở trong chiến đấu, vậy nên nó rất phổ biến trên thị trường. +

Tùy vào thuộc tính của vật phẩm, như trắng, xanh lá, xanh lam và tím thì giá bán của nó sẽ khác nhau, mà màu vàng hiếm thấy là vật phẩm được đông đảo người chơi săn đón nhất. +

Khối tài sản khổng lồ của Giang Thời về cơ bản là do trước đó cậu đã bán đấu giá đá phù văn màu vàng rồi tích được. +

So với thời điểm mới trở về, điểm lưu trữ tạm thời của Giang Thời bây giờ đã có một bàn làm việc được chạm khắc tinh xảo, cái bàn này làm cho không gian không lớn lắm ban đầu trở nên chật chội. +

Giang Thời nằm bò lên mặt bàn, trên mắt phải đeo một chiếc kính đơn, làm cho khuôn mặt hoàn hảo của tộc Tinh Linh càng thêm lịch sự tao nhã. +

Cậu cầm một con dao nhỏ sắc bén trên tay, một tay còn lại thì cầm khối đá phù văn đơn giản, quanh bàn là nhiều loại nguyên liệu mới chế tạo. +

Đây cũng là niềm vui gần đây của cậu, nghiên cứu các công thức tạo đá phù văn mới. +

Quản gia Tư Hành đứng nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ngài không thấy không gian của nơi này đáng lo ngại à? Nếu có thể thì ngài nên nghĩ tới việc dọn về nhà đó, thưa ngài.” +

Giang Thời cẩn thận gắn một dây leo ma thuật xanh lục lên đá phù văn, sau đó giơ nó lên quan sát qua ánh nắng được chiếu vào từ cửa sổ, lộ ra nụ cười hài lòng: “Tôi thấy cậu là một người làm công thì không nên có tính cách xoi mói như vậy, Tư Hành à.” +

Tư Hành cười khẩy: “Tôi đang quan tâm chất lượng cuộc sống của ngài mà thôi.” +

Giang Thời nhướn mày, không nói gì. +

Nhìn vật phẩm còn dở dang trên bàn rồi ngẫm nghĩ một lát, cậu quyết định hôm nay dừng ở đây. +

Mặc dù chọn phái Tinh Linh Ánh Sáng thì sẽ đều có được kỹ năng ‘Khắc’, nhưng làm một ‘Thợ thủ công’ cũng không phải chuyện dễ làm, người chơi bình thường chỉ có thể tạo ra được đá phù văn xanh lá hoặc trắng, nếu có thể tạo ra một đá phù văn tím chuẩn chỉnh thì đều là những nhân vật lớn được mấy công hội lớn tranh giành rồi, chứ đừng nói tới mấy cao thủ có thể tạo ra đá phù văn vàng cao cấp. +

Sau khi dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc, mặc dù chỉ là thế giới ảo, Giang Thời cũng không thể không duỗi người thả lỏng. +

Chỉ là lúc này cậu mới chú ý đến kênh chat công hội đã nổ tung từ khi nào. +

Trọng tâm là tin nhắn của phó hội trưởng đã gửi vào 3 phút trước. +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Mịa nó, mấy người này không đánh boss mà ở đây canh xác tụi tui!】 +

Một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ, ngay sau đó kênh chat công hội bị spam liên tục. +

Giang Thời: Ồ? +

Cậu lướt lên trên nhìn rồi mới có thể chắt lọc thông tin quan trọng trong mớ bòng bong. +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Tuyệt vỡi! Tụi tui gặp được boss hoang! Là Người Điên Tate, thiệt may mắn!】 +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Có cơ hội có cơ hội, có ai tới đánh không, tụi tụi dẫn boss trốn rồi!】 +

Lúc này bầu không khí của công hội vẫn chưa tệ lắm, nhiều người sôi nổi tham gia, muốn giải trí rồi hóng chuyện một chút. +

Rồi sau đó có một tin nhắn quan trọng nhảy ra. +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Đội tui với đội của hội trưởng bị diệt hết rồi!】 +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Mịa nó, mấy người này không đánh boss mà ở đây canh xác tụi tui!】 +

Rất rõ ràng, đây là một cuộc tranh chấp boss. +

Không đánh boss mà lại thủ xác? Trình độ ác liệt này có thể so với bọn họ. +

Nghĩ vậy, Giang Thời định đóng kênh chat công hội thì nhận được tin nhắn từ bạn bè. +

【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Chán à, làm cái gì đó kích thích không?】 +

Giang Thời chậm rãi chớp mắt, lập tức hứng thú. +

【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Được thôi ~^_^~】 +

Tác giả có lời muốn nói: +

Làm cái này thì tụi tui là dân chuyên ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)