Skip to main content

Chương 12: “Đúng, giết đi.”

dathaiPiter

Hội trưởng của công hội Bảy Đồng Bạc có ID game là Rừng Rậm Trên Đảo, cũng chính là cái người nói chuyện rất giống em gái chăm sóc khách hàng trong lời nói của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +

Sau khi Giang Thời gia nhập công hội cũng thường xuyên thấy Rừng Rậm Trên Đảo ở kênh chat công hội, đã từng tiếp xúc vài lần. +

Nói chung là, không biết giận, dễ nói chuyện, bất kì thời điểm nào cũng có thể cười hì hì – đây là ấn tượng mà nữ hội trưởng này đã để lại cho cậu. Với sở thích bày quầy kiếm tiền cũng rất phù hợp với nguyên tắc đặt tên công hội là ‘Bảy Đồng Bạc’. +

Thời điểm lên cửa hàng mua nguyên liệu, Giang Thời đã rất nhiều lần thấy Rừng Rậm Trên Đảo treo biển quảng cáo, thuê mặt tiền cửa hàng rồi bày quầy buôn bán. +

Cậu nghi ngờ người này có phong thái của nhân viên chăm sóc khách hàng là do rèn luyện như vậy. +

So với Giang Thời thì Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng tiếp xúc nhiều với hội trưởng hơn. +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng không chọn ở lại lv 75 giống Giang Thời, sau khi lv tối đa, cậu ta đã nhanh chóng chuyển chức lần ba. Sau đó mỗi ngày đều nổ pháo oanh tạc khu hoang dã và diệt một đống quái trong niềm vui sướng, hiện tại đã lên tới lv 80. +

Trong lúc say mê với loại nghệ thuật bùng nổ này, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng cùng hội trưởng đi phó bản rồi nhặt được vài trang bị. +

Không giống với Giang Thời giàu có, thời điểm mà Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng bỏ game thì đã đem theo nhà cửa chôn theo mình, đừng nói tới tài sản hiện có, bây giờ có khi còn chả có xu nào dính túi. +

Cậu ta keo kiệt tiết kiệm đến mức chẳng đi qua dòm ngó tới cửa hàng trang bị, nên là mặc dù chỉ có vài món trang bị không người nào muốn, đối với cậu ta thì có thể là đưa than ngày tuyết. +

Nói đơn giản dễ hiểu, cái tên Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng này nhìn sơ qua thì cậu ta giống như sợ xã hội chưa đủ loạn, nhưng mà trên thực tế thì rất quan tâm ơn nghĩa. Với cả đã ở cùng công hội rồi, việc hội trưởng bị thủ xác như vậy là một việc cực kì cực kì quan trọng — nên tận dụng cơ hội này, hehe! +

Còn Giang Thời thì, suy nghĩ đơn giản thôi. +

Giai đoạn max lv này rất chán, dù sao thì cũng không có gì làm… +

Trong kênh công hội hiện giờ rất đông đúc. +

【[Công hội] Tui Khóc Tui Diễn: Cái gì hot, cái gì hot, cái gì hot, hội trưởng bị khinh thường?】 +

【[Công hội] Xin Chào Cô Gái: Có chuyện gì đó, ngáo ngơ.】 +

【[Công hội] Giấu Trái Tim Nhỏ: Mọi người ở đâu đó, cần hỗ trợ gì à?】 +

【[Công hội] Louis Dass: Cái gì, muốn đánh nhau sao?】 +

【[Công hội] Đáng Yêu: [Đồng bằng Lipai ( 2234, 0098 )].】 +

【[Công hội] Tui Khóc Tui Diễn: Tới đây! 4 con Slime, tui tới liền!】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Cảm ơn mọi người, đừng tới đừng tới, đánh không lại.】 +

【[Công hội] Louis Dass: Tui không muốn nghe, còn chưa tới nữa, sao mà biết đánh không lại?】 +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Đừng tới, đúng thật là đánh không lại, người tới là đội Dạ Hành Đoàn, hiện tại bọn họ đang canh tụi tui sống lại.】 +

…… +

Kênh chat của công hội im lặng giây lát sau đấy lại bùng nổ lần nữa. +

Giang Thời ngồi hóng những nội dung chửi rủa đầy mạnh mẽ, phát hiện công hội Dạ Hành Đoàn này hình như cũng nổi tiếng. +

Mặc dù việc cậu gọi ai đó là nổi tiếng thì có vẻ khá lạ…Ừm, bản thân nó đã hơi lạ rồi. +

Công hội Bảy Đồng Bạc dù sao cũng là một công hội bình thường cho người chơi dưỡng già, số người online không nhiều, một bộ phận người chơi là người ưa hòa bình, một số người chỉ là đi ngang rồi trú tạm, vậy nên họ cũng chẳng muốn trêu tới mấy công hội lớn có tiếng. +

Hơn nữa nhìn sơ qua thì có vẻ họ cũng không giỏi đánh nhau. Chửi thì chửi chứ cũng không có ai nhắc đến việc tiếp viện. Cơ mà vẫn có vài người lo lắng. +

【[Công hội] Hoa Hồng Trên Cao: Không phải mọi người bị canh xác sao? Bọn họ đuổi theo mọi người để giết?】 +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Mịa nó, bực vãi í! Nói cho boss thì cho rồi, thế mà bọn họ còn phải ở lại canh để kiếm điểm hồi sinh, chưa kịp chạy đã bị giết tiếp, điểm dịch chuyển cũng chẳng với tới được! Đen vkl!】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Tính chờ bọn họ đi khỏi, dù sao cũng đã chết ba lần rồi, trên người tụi này cũng chẳng có thứ gì tốt cả.】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Đừng nóng đừng nóng, ở đây nói chuyện cũng tốt~ #mỉm cười.jpg】 +

【[Công hội] Xá Bút Huề Hương: Cậu tốt tính thật đấy…Lại còn tốt với mấy thể loại này! Cậu nhớ lại xem cậu nhặt được xương râu rồng rồi bị rớt mất thế nào đi, cái này đem đi bán thì được bao nhiêu tiền chứ!】 +

Trong game Kỷ Nguyên Sáng Thế, sau khi chết ở bản đồ hoang dã sẽ có xác suất rớt đồ ở ba lô. Cái kiểu thiết lập này có nhiều người ghét, và chính nó cũng đã làm các người chơi xích mích với nhau. +

Giang Thời rất quen thuộc với loại cơ chế rớt đồ này. +

Nếu lúc đầu cậu vẫn ngồi một bên hóng chuyện thì giờ đã có phản ứng. +

【[Công hội] Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Hội trưởng, cậu có xương râu rồng? Bán cho tôi đi?】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Xin lỗi, ngại quá, lúc trước chỉ có một cái thôi, không thể tiến hành giao dịch được.】 +

【[Công hội] Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Vậy là bị đám người Dạ Hành Đoàn nhặt mất rồi?】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ là vậy á, lúc đó chỉ có một đoàn người của bọn họ thôi à.】 +

【[Công hội] Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Vậy thì không thành vấn đề, nếu lấy về thì hội trưởng bán cho tôi nhé.】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Hả? Còn có thể lấy về được à?】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: tất nhiên là sẽ bán rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được cách nào để lấy đồ về.】 +

Chưa đợi Giang Thời trả lời lại, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng ở một bên xem mãi đã không nhịn được nữa. +

【[Công hội] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: A a a a a có còn đánh nữa không, dài dòng quá, hội trưởng chuyển đội cho tôi chút.】 +

【[Công hội] Rừng Rậm Trên Đảo: Ò, cần điều chỉnh gì à, đây nè.】 +

Cuối cùng Giang Thời cũng được chứng kiến cái “giọng điệu chăm sóc khách hàng” là như thế nào, cậu cười một tiếng, thấy Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng gửi cho cậu một lời mời tổ đội. +

Chấp nhận rồi nhìn qua thì trong đội, tính luôn cả bọn họ nữa thì có tổng cộng 18 người. +

Rất rõ ràng, trong khi Giang Thời vẫn đang ngồi hóng chuyện thì Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đã vào đoàn, hiện giờ còn có thân phận đội trưởng mà Rừng Rậm Trên Đảo vừa mới chuyển cho cậu ta. +

Một đoàn 25 người dùng hình thức phân 5 người thành một đội nhỏ, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thấy Giang Thời vào đoàn thì chuyển 2 người vào một đội nhỏ thứ 5 không có ai, rồi lại chuyển chức đội trưởng cho Giang Thời. +

【[Đoàn đội] Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: ?】 +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Bớt nói nhảm, bật mic, cậu chỉ huy.】 +

Giang Thời có chút ngạc nhiên: “Nhiều người như vậy mà cậu không sợ?” +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Ô, ông đây đã tắt kênh thoại của nhóm rồi, hiện giờ đang ở đội nhỏ, chỉ có thể nghe giọng của cậu thôi!】 +

Giang Thời: “……Hay lắm hay lắm.” +

Những người khác ở đoàn đội đều không thể thấy được tin nhắn của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng chat ở đội nhỏ, bọn họ hoang mang nghe hai câu nói của Giang Thời mà chẳng hiểu gì. +

Xá Bút Huề Hương là người thắc mắc đầu tiên: “Không sợ cái gì cơ?” +

Giang Thời: “Không sợ cướp boss. +

“???”Xá Bút Huề Hương hoang mang, “Cướp boss? Cướp boss nào cơ?” +

Giang Thời: “Không phải đã nói là người điên Tate à, để xem nào.” +

Xá Bút Huề Hương sợ hãi: “Tụi tui 17 người đều chết cmnr, lấy cái gì mà cướp boss cơ?” +

Một tiếng cười khẽ vang lên, giọng điệu cậu trai có phần thích thú: “Tôi cứu mọi người liền đây, không thì cướp kiểu gì được?” +

Chẳng biết có phải là do giọng điệu của Giang Thời tự tin quá mức hay không, Xá Bút Huề Hương khựng lại một chút. +

Sau đó cô lấy lại bình tĩnh: “Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng mà đừng nên đến thì hơn, Dạ Hành Đoàn có rất nhiều người, chỉ riêng tụi tui thôi là đã bị hai đội canh rồi, đừng để mấy cậu cũng bị canh xác giống tụi này.” +

Giang Thời: “Cảm ơn đã quan tâm.” +

Xá Bút Huề Hương nghe được câu này thì tưởng bọn họ đã lọt tai lời khuyên của mình. Cô bất mãn nhìn đám người đang canh xác của mình và đồng đội. +

Là một công hội yêu hòa bình và dưỡng già, công hội Bảy Đồng Bạc của bọn họ với Dạ Hành Đoàn chả có thù oán gì. Ban đầu cô còn muốn nói chuyện rõ ràng với mấy người này, ai mà ngờ mỗi lần hồi sinh thì lại một lần nữa biến thành cái xác, cơ bản là một chữ “A” còn chưa kịp ra khỏi mồm thì đã đo đất tiếp. +

Con game Kỷ Nguyên Sáng Thế này được thiết kế sát với hiện thực, người chơi đã chết sẽ không có cách nào nói chuyện trong kênh gần đây. Dù khiến bọn họ từ bỏ boss cũng dễ, nhưng mà dưới tình huống ngồi canh xác như này thì có lẽ đám Dạ Hành Đoàn này không muốn boss mà muốn trang bị của bọn họ hơn. +

Xá Bút Huề Hương lặp đi lặp lại lời thoại trong lòng, xác định bản thân có thể trong 2s nói xong lý tưởng hòa bình, đang định sống lại thêm lần nữa thì thấy trong giao diện của đoàn đội nhảy ra 2 thông báo nhắc nhở. +

【Hệ thống: Đồng đội của bạn [Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng] đã tiến vào bản đồ hiện tại.】 +

【Hệ thống: Đồng đội của bạn [Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu] đã tiến vào bản đồ hiện tại.】 +

Xá Bút Huề Hương không thể tin nổi: “Không phải bảo là các cậu khỏi tới à?” +

Giang Thời vẫn điềm tĩnh: “Không sao, nhìn cái đã.” +

Cậu nhìn khoảng cách điểm dịch chuyển của làng với điểm hồi sinh của đồng đội rồi hỏi, “Người Điên Tate bị mọi người kéo đi đâu rồi?” +

Trên bản đồ có một cái đánh dấu mới. +

Rừng Rậm Trên Đảo trả lời theo thói quen: “Chắc là quanh đây thôi á.” +

Giang Thời nhìn qua vị trí được đánh dấu: “Hiểu rồi, mọi người chờ chút nha.” +

Xong lại gọi: “Lão Bệnh à, đi thôi.” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đi theo Giang Thời, nhanh chóng đến nơi, cậu ta gõ chữ trả lời trong kênh thoại của đội nhỏ:【OJBK*.】 +

*Nôm na thì nó là chữ ‘ok’ trong tiếng Trung á mng. +

Để tiện trao đổi, Giang Thời tạm thời chuyển kênh thoại của đội nhỏ lên kênh đoàn đội: “Đến ngã ba thì tách ra đi, trước tiên thăm dò tí đã.” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:【Được.】 +

Cực kỳ ăn ý, sau khi hai người đến cùng một vị trí thì nhanh chóng tách nhau ra. +

Giang Thời vẫn nhớ thương cái xương râu rồng kia nhưng cậu cũng không quên nghĩ đến phần thưởng rơi ra của Người Điên Tate. +

Cũng đã đến rồi, nếu có thể thì lụm thêm nhiều đồ tí. +

Vốn dĩ boss là do công hội của bọn họ phát hiện ra trước tiên, cũng chỉ có thể nói là lấy lại những gì thuộc về mình thôi, hành động này rất chính đáng. +

Nhưng mà Giang Thời cũng không khinh địch. +

Mặc dù hội phó Xá Bút Huề Hương đã nói là đám người Dạ Hành Đoàn đã cướp boss Người Điên Tate của họ nhưng dựa theo kinh nghiệm lúc trước của cậu, loại boss hoang này khả năng là không chỉ có mỗi một công hội lăm le. +

Quả nhiên, sau khi Giang Thời ở bên ngoài quan sát một vòng, có thể thấy được mấy bóng người khả nghi ở một số khu vực. +

Và theo thông tin mà Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đưa về, có thể ước chừng, ở khu này trừ đám người Dạ Hành Đoàn thì còn ít nhất 2 công hội đang canh chừng để cướp boss. +

Boss hoang và boss thế giới không giống nhau, không cần mọi người cùng xông lên gây sát thương rồi dựa theo bảng xếp hạng để phân chia vật phẩm rơi ra. Đánh chết boss hoang, thù hận nằm tay người nào thì người đó được hưởng, điểm quan trọng nằm ở 5 giây cuối cùng. +

Giang Thời nhìn vị trí của đám người, đối chiếu với vị trí ban đầu mà hội trưởng đã đánh dấu, cậu đã nắm bắt được tình hình. Người Điên Tate hẳn là còn khá nhiều máu, vậy thì bây giờ không cần vội. +

Giang Thời hội hợp với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Lại đây, lên kế hoạch đã. 】 +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Tôi sẽ nghe theo chỉ huy, mỗi hôm nay thôi.】 +

“Ừm, vậy thì…” Giang Thời nhặt một nhánh cây ở ven đường, cậu suy nghĩ một lúc, đang định vẽ sơ đồ cho Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì thấy một bóng người vụt qua cách đó không xa, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Người vừa đến rõ ràng không nghĩ rằng sẽ gặp được bọn Giang Thời ở đây, cậu ta khựng lại giây lát. +

Trong một khoảnh khắc, hai bên không ai động đậy nhưng bọn họ vẫn im lặng giao lưu bằng mắt. +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng gửi tin nhắn trong kênh đội nhỏ:【Người của Thập Tự Quân cũng tới nữa à? Sao giờ?】 +

Người chơi đơn độc đi thăm dò tin tức cũng đang điên cuồng gào xin mệnh lệnh tiếp theo:【Bên này có một đội nhỏ thứ 5, có 2 người! Tôi ở bên ngoài chạm mặt với họ, công hội Bảy Đồng Bạc, hình như là công hội sinh hoạt, chắc là vừa đi qua đây, có cần…Đánh không ạ?】 +

Giọng nói của hai bên đồng thời vang lên, gần như là không có chút do dự nào. +

Giang Thời: “Thịt cậu ta.” +

Ngư Vi Trạch: “Đúng, giết đi.” +

—— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Giang Thời: ? Cậu nói giết ai cơ? +

Ngư Vi Trạch: . +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)