Skip to main content

Chương 12

dathaiPiter

29. +

Thước lão gia lập tức sầm mặt: “Càn quấy! Hai nam nhân ở cùng nhau, trái nghịch lẽ thường âm dương giao hợp.” +

Thước phu nhân cũng lập tức kéo Thước Nhược qua, tách cậu khỏi Đỗ Mị: “Nhược Nhược, con còn nhỏ, sao có thể hiểu được chuyện tình yêu? Nói cái gì mà người yêu, e là con tự mình hiểu sai, sinh ra hiểu lầm thôi.” +

Thước Nhược vừa nghe nói mình còn nhỏ thì không vui, lập tức giãy khỏi tay mẫu thân, lại đứng cạnh Đỗ Mị, tức giận nói: “Hôm qua con vừa qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, con đã không còn nhỏ nữa, con biết rõ mình muốn gì. Con chính là thích Đỗ Mị, không có hiểu lầm gì sất!” +

Thước phu nhân sững người, rồi lại nói: “Đúng vậy, hôm qua là sinh nhật con, cha mẹ còn chuẩn bị quà cho con đây. Nếu con nghe lời, quà mới có thể đưa cho con.” +

Thước Nhược nói: “Quà vốn dĩ là của con, nghe lời hay không cũng đều là của con.” +

Thước phu nhân đáp: “Còn chưa đưa cho con thì chưa tính là của con, vẫn do cha mẹ giữ, do cha mẹ quyết định lúc nào đưa.” +

Thước Nhược cả giận: “Thật không công bằng! Rõ ràng đáng lẽ hôm qua phải cho con, dựa vào đâu lại vừa đặt điều kiện vừa trì hoãn chứ?” +

Thấy đề tài bỗng dưng lệch hướng, Thước lão gia vội tằng hắng một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về, dời mục tiêu: “Vị Đỗ công tử này, đứa nhỏ nhà ta tuổi còn nhỏ nông nổi, không hiểu chuyện tình yêu, nếu tạo thành hiểu lầm gì, còn mong ngươi có thể thông cảm.” +

Đỗ Mị còn chưa kịp mở miệng, Thước Nhược cướp lời: “Không có hiểu lầm, là cha tự nói bừa. Hai nam nhân thì sao lại không thể ở cùng nhau?” +

Thước lão gia thấy Thước Nhược hết lần này tới lần khác phản bác, trong lòng nổi giận, quát: “Con câm miệng cho ta, con thì biết cái gì? Hai nam nhân ở cùng nhau thì sao sinh được đời sau? Về già không nơi nương tựa thì làm thế nào? Ngay cả chuyện thành hôn cũng không có đảm bảo, bị bội tình bạc nghĩa thì con tìm ai mà khóc? Nếu con khăng khăng ở cùng y, thì đừng có nhận ta làm cha nữa!” +

Thước phu nhân cũng phụ họa theo: “Cũng đừng nhận ta làm mẹ nữa!” +

Thước Nhược hít hít mũi, lớn tiếng nói: “Được thôi!” +

Thước phu nhân Thước lão gia: …??! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Vũ Nguyễn: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng

Comments (2)