Skip to main content

Chương 14: Ngư Vi Trạch xin gia nhập đội.

dathaiPiter

Cuồng Màu Xanh Lá xoa xoa tay chuẩn bị xông lên, lại thấy Ngư Vi Trạch đột nhiên đứng yên tại chỗ. +

Cậu nhóc khó hiểu quay đầu hỏi: “Thầy ơi anh sao đó, còn vấn đề gì hả?” +

Giờ chỉ sợ còn vấn đề nào đó thôi. +

Ngư Vi Trạch lia mắt đánh giá học trò nhà mình vài lần, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: “Tôi có việc rời đội tí, nhiệm vụ chỉ huy hôm nay giao cho cậu.” +

Cuồng Màu Xanh Lá đần mặt nhìn avatar mình có thêm một cái icon đội trưởng, cậu ta trợn trừng: “Không phải chứ? Thầy ơi anh vứt đội cho em làm cái gì! Không được không được không được, trước giờ em có chỉ huy lần nào đâu?!” +

“Không sao, cứ cầm chơi đi, nếu cảm thấy chơi được thì hô ‘tấn công’, còn cảm thấy không ổn thì hô ‘rút lui’, đơn giản lắm.” Ngư Vi Trạch dạy một khóa chỉ huy cấp tốc, rồi lại an ủi cậu nhóc, “Cần rèn luyện thì mới trưởng thành được, cậu làm được.” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “???” +

Cuồng Màu Xanh Lá: “Em không thể!” +

Ngư Vi Trạch không cho cậu nhóc cơ hội phản đối, không đợi cậu nói xong đã nhanh tay rời đội. +

Cuồng Màu Xanh Lá: “……” +

Tốc độ này…là đang muốn phủi sạch mối quan hệ của bọn họ à? +

Cuồng Màu Xanh Lá thấy Ngư Vi Trạch rời khỏi đội ngũ thì kênh chat đội hiện ra một loạt chấm hỏi, cậu nhóc hắng giọng rồi nói: “Không sao không sao, thầy bảo ảnh có kế hoạch, sẽ quay lại ngay, nghe tui nói nghe tui nói!” +

Cậu nhóc nhớ lại những lời dặn của Ngư Vi Trạch trước khi rời đội, cũng khá tự tin mà học theo: “Lên đi lên đi, trước hết tiễn vong đám Dạ Hành Đoàn này đã!” +

Bên kia, sau khi Ngư Vi Trạch rời đội thì anh nhanh chóng mất dạng. +

Hướng mà anh đi đến là tọa độ của Người Điên Tate. +

Mà Giang Thời lại đang dẫn theo người của Bảy Đồng Bạc ngồi xổm trong bụi cỏ lau để quan sát. +

Góc này có thể nhìn rõ ràng, thanh máu của Người Điên Tate đã tụt còn hơn 20%, sau khi tiến vào phase 3, dưới những đòn tấn công của Dạ Hành Đoàn, thanh máu cứ tụt liên tiếp, dần dần đến gần ngưỡng 10%. +

Xá Bút Huề Hương lặng lẽ nuốt nước bọt: “Nếu tụt nữa là Dạ Hành Đoàn ăn trọn, tụi mình còn không ra cướp hả?” +

Giọng điệu của Giang Thời vẫn rất bình tĩnh: “Không vội, kiên nhẫn tí, cứ từ từ.” +

Xá Bút Huề Hương không thể hiểu nổi: “Chờ lâu vậy rồi, rốt cuộc là tụi mình đang chờ cái gì dạ?” +

Giang Thời mỉm cười, lặp lại: “Chúng ta không chiếm ưu thế về người, chờ chút đã.” +

Không chiếm ưu thế về người là sự thật. +

Nhóm họ theo nguyên tắc, ‘ở, đi tùy ý’ nên hiện tại trong đội thêm cậu với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì tổng cộng có bảy người, cùng tranh Người Điên Tate với gần nửa đoàn của Dạ Hành Đoàn là không thể. +

Vì không thể cứng đối cứng, thế nên bọn họ mới cần kiên nhẫn chờ đợi. +

Thấy thanh máu của Người Điên Tate tụt xuống còn 15%, bản đồ dã ngoại sôi động hẳn lên. +

Hai đám người đột nhiên vọt ra từ bụi cỏ lau vẫn yên tĩnh nãy giờ, chẳng biết đã ngồi canh chừng bao lâu, thấy sắp tới thời cơ, không nói lời nào mà trực tiếp xông lên thả kỹ năng tứ tung. +

Xá Bút Huề Hương: “Vcd, lại còn có công hội khác ngồi xổm canh chừng?!” +

Rõ ràng là trước đây Rừng Rậm Trên Đảo chưa từng tham gia mấy cuộc tranh boss giống như này, cô kinh ngạc cảm thán: “Wow, rất kích thích.” +

Trước đó Giang Thời đã biết rõ là hai công hội cỡ trung này đi đâu, thấy chỗ gần Người Điên Tate xôm hẳn lên, cậu hỏi trong kênh đội: “Lão Bệnh, chỗ cậu ổn không?” +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Chờ tí, 5 giây.】 +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Xong rồi!】 +

“Ok rồi.” Giang Thời nhìn đoàn người hòa mình vào trận chiến xung quanh boss, cậu xông ra ngoài không do dự, trước khi đi còn dặn dò: “Xá Bút, cậu chờ ở đây với mọi người, đợi tín hiệu của tôi.” +

“Rõ.” Xá Bút Huề Hương đáp theo bản năng, sau đó mới nhận ra có chỗ nào không đúng, lập tức bùng nổ, “Huề Hương! Đã nói bao lần rồi, kêu tui là Huề Hương!!” +

Nhưng Giang Thời đã nhanh chóng vọt vào trung tâm trận chiến rồi, không có trả lời cậu ta được. +

Hỗn chiến giữa ba đội, hiện trường cực kì hỗn loạn. +

Càng hỗn loạn, càng là thời điểm tốt để lợi dụng. +

Hai công hội cỡ trung tham gia trận tranh boss, một là Cục Pháo Hoa, một là Nhìn Mày. +

Mặc dù Dạ Hành Đoàn ở trên bảng xếp hạng không cao nhưng dù gì cũng được coi là công hội lớn, thực lực của hai công hội cỡ trung này không thể so được. Nhưng bởi vì sự quấy nhiễu của Thập Tự Quân nên bọn họ chỉ có thể cử một nửa đội hình chiến đấu qua hỗ trợ. +

Hiện tại đội hình chiến đấu thiếu một nửa, lại còn bị tấn công đột ngột như vậy nên họ không thể kiểm soát tình hình được ngay lập tức. +

Giang Thời thì đó giờ vẫn quen lợi dụng thế cục hỗn loạn, hoàn cảnh này đối với cậu chẳng khác nào thả hổ về rừng. +

Xung quanh giết đến điên, đối diện với người không thuộc công hội của mình thì trực tiếp dùng kỹ năng vả vào mặt, đánh giết hỗn loạn, kỹ năng bay tứ tung, chẳng ai thèm để ý cậu đang ngày càng đến gần boss Người Điên Tate. +

Xá Bút Huề Hương kinh ngạc cảm thán trong kênh đội: “Vch, Ông Lớn chọn vị trí tốt thật!” +

Sự chú ý của Rừng Rậm Trên Đảo với cậu ta không giống nhau lắm: “Wow, cậu ấy trực tiếp lên cướp boss hả?” +

Câu nói này khiến Xá Bút Huề Hương tỉnh lại ngay lập tức, cậu ta do dự: “Để một sp đi cướp boss á?” +

Cậu ta nhìn ra ngoài, cố gắng xem tình huống của Giang Thời nhưng khoảng cách quá xa, cậu ta hỏi: “Ông Lớn, cần tui qua giúp cậu không?” +

Giang Thời trực tiếp gửi một tọa độ vào kênh đội: “Xá Bút, cậu dẫn mọi người tới đây đi.” +

Tiếp đó cậu lại gửi tọa độ của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng qua: “Sau khi đón được người thì cứ chạy thẳng qua đây, chỉ cần chạy thôi không cần quay đầu, ok thì gõ 1.” +

“Đã nói là đừng gọi tui là Xá Bút!” Xá Bút Huề Hương phàn nàn lần thứ N. +

Giang Thời: “Vậy cậu nghe rõ chưa, Xá Bút?” +

“……” Xá Bút Huề Hương, “1.” +

Giang Thời nhìn xung quanh một chút, xác nhận người của Bảy Đồng Bạc đều đi đến hướng mà cậu chỉ định, cậu hài lòng và tập trung vào boss. +

Thật ra thì người của ba công hội đều chú ý đến cái tên Tinh Linh Ánh Sáng đi loanh quanh như ở nhà này nhưng mà vài lần thả kỹ năng đều không trúng nên cuối cùng cũng không thèm để ý một sp nhỏ nhoi không gây được tí nguy hiểm nào này nữa. +

Đối với bọn họ, việc quan trọng nhất là chú ý đề phòng người của hai công hội kia. +

Thanh máu của Người Điên Tate vẫn còn đang tụt xuống, ngày càng gần mức 10%, sắp đến thời điểm quan trọng nhất trong trận chiến tranh boss. +

Những healer của ba đội đều đang cố gắng nâng máu của Tank đội mình lên, còn DPS thì đang điên cuồng tìm cách làm thịt Tank của đối phương. +

Trận chiến đã gần đến hồi kết, không ai rảnh quan tâm tới Giang Thời, trong chốc lát chẳng ai thèm giết tên sp nhỏ là người chơi trở về này. +

Mọi người đều đang chờ khoảnh khắc thanh máu của Người Điên Tate hạ xuống dưới 10%. +

Dựa theo cơ chế của boss này, dù trước đó có gây ra bao nhiêu sát thương đi chăng nữa thì một khi tiến vào giai đoạn máu đỏ, toàn bộ thù hận sẽ được thiết lập lại. +

Đồng thời, boss sẽ tiến vào giai đoạn điên cuồng trong 30s. Trong khoảng thời gian này sẽ sở hữu miễn thương, cứ mỗi 1,5s sẽ xác định lại mục tiêu thù hận dựa vào sát thương nhận được và liên tục công kích điên cuồng vào mục tiêu đang giữ thù hận. +

Cuối cùng, sau khi kết thúc thời gian điên cuồng 30s, người nào nắm giữ giá trị thù hận thì sẽ trở thành người mấu chốt trong trận chiến tranh đoạt boss này. +

Người Điên Tate là boss hoang ở mùa giải đầu tiên, Giang Thời đã quá quen thuộc với các cơ chế của nó rồi. +

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong khoảng thời gian 30s kia, chỉ huy của ba công hội sẽ lùi ra để tránh lượng sát thương lớn trong thời điểm đó, tránh boss trong lúc giao tranh hỗn loạn. +

“Máu boss đỏ rồi, tản ra nhanh lên!” +

Quả nhiên, kênh đội của ba công hội đều đồng loạt vang lên tiếng nhắc nhở của đội trưởng. +

Trong khi mọi người ở trung tâm khu vực hỗn chiến đang dần tản ra thì lại có hai bóng người đột nhiên lao thẳng vào Người Điên Tate. +

Cái cách di chuyển không theo quy tắc nào này khiến cho ba đội trưởng của ba công hội bất ngờ, khi nhìn thấy rõ ID của một người trong số đó thì họ lại có linh cảm xấu cực kì. +

Không nói đến cái người chơi trở về đột nhiên từ đâu vọt vào, thế mà người này cũng lao vào theo? +

Chẳng lẽ lao vào trong lúc boss đang miễn thương trong 30s sẽ kích hoạt cơ chế ẩn nào đó mà bọn họ không biết? +

Ba chỉ huy của ba công hội đột nhiên nghi ngờ phán đoán trước đó của mình. +

Giang Thời cũng chú ý đến sự xuất hiện của người kia. +

Ngay khi phù văn có hiệu ứng chảy máu liên tục trồi lên từ dưới chân của Người Điên Tate thì giữa không trung cũng xuất hiện một bầy máy móc nhỏ xíu đang lơ lửng. +

Cậu liếc nhanh qua, bóng dáng cao cầy quen thuộc kia cũng đang đến gần. +

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Thời đột nhiên hiểu ra. +

Chẳng trách vừa rồi đám người của Thập Tự Quân đột nhiên điên cuồng muốn làm thịt cậu với lão Bệnh, thì ra là nhận ra cậu. +

Mấy hành động vô ích của Thập Tự Quân cũng dễ hiểu hơn hẳn. +

Suy cho cùng thì cái tên Ngư Vi Trạch này luôn là người trả thù cá nhân mà. +

Công bằng thì chẳng phải trước đó cậu lỡ để ai đó leo cây trước lần giao chiến sao? +

Đã xóa bạn rồi thế mà vẫn bám dai như đỉa, cứ như vong bám theo vậy. +

Giang Thời: “Lão Bệnh, cậu đoán xem tôi gặp được ai?” +

【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Ai?】 +

“Cướp boss xong thì nói tiếp với cậu.” +

Nếu là người khác xuất hiện thì Giang Thời không để tâm mấy, nhưng người xuất hiện lại là Ngư Vi Trạch, vậy thì cậu không thể thả lỏng cảnh giác được. +

Người của Thập Tự Quân không thể đến đây hỗ trợ kịp thời, vậy thì tên này chắc chắn có chung suy nghĩ với cậu. +

Giang Thời xoay viên đá phù văn trong tay không chút do dự, những dây leo nhanh chóng mọc lên trong phạm vi phù văn tạo ra. Dây leo đan xen nhau rồi lao về phía Ngư Vi Trạch đang ở phía sau. +

Trước khi dây leo hoàn toàn quấn lấy anh, Giang Thời lại nhận được một cái yêu cầu tham gia tổ đội. +

【[Hệ thống] Ngư Vi Trạch xin vào đội, [đồng ý] hay [từ chối].】 +

Giang Thời: “?” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Ngư Vi Trạch: Cho tôi một cơ hội, được không? 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)