Skip to main content

Chương 18: 2vs5, giết sạch cả một đội max cấp?!

dathaiPiter

Cuộc sống của Tạ Nhiên bắt đầu có quy luật, chạy bộ vào sáng sớm, ban ngày thì học tập, đến đêm thì online game. +

Việc đi phó bản khá khó với class Độc Kinh, sau khi tổ đội cố định cùng đám Cây Vạn Tuế, Tạ Nhiên chủ yếu đi phó bản cùng với họ vào ban đêm để bù lại khoảng thời gian không online. Thỉnh thoảng cậu cũng online để quản lý vật phẩm và xem hướng dẫn. Nhìn chung thì cuộc sống có quy luật này rất thoải mái. +

Vào giờ cơm tối, Tạ Thời Thanh đột nhiên hỏi, “Em thích mèo hay chó?” +

Tạ Nhiên hơi bất ngờ, cậu gõ chữ:【Chắc là cả hai?】 +

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Tạ Thời Thanh. Ban đầu anh định để trợ lý Trình chọn một giống chó tốt đem về cho Tạ Nhiên nuôi, nhưng rồi mấy ngày gần đây quản gia đột nhiên phát hiện Tạ Nhiên đã chơi đùa với mấy con mèo hoang bên ngoài vào một buổi sáng nọ, thậm chí cậu còn mua thức ăn để cho chúng nó ăn sau khi chạy bộ buổi sáng. +

Sau khi biết được tin này, Tạ Thời Thanh hơi bối rối, anh không rõ Tạ Nhiên thích mèo hay chó hơn. Việc nuôi mèo hay nuôi chó đối với Tạ Thời Thanh đều như nhau, quan trọng là Tạ Nhiên có thích hay không thôi. Bác sĩ Vương đã từng bảo rằng việc có thú cưng bầu bạn bên cạnh cũng có những lợi ích nhất định. +

Tạ Nhiên hoàn toàn không biết Tạ Thời Thanh định làm gì, cậu ăn xong bữa ăn của mình thì vọt lên lầu. +

Thấy còn mỗi Tạ Thời Thanh ngồi ăn một mình, quản gia lên tiếng đúng lúc, “Cậu cả, theo tôi thấy thì việc cậu hai đối tốt với chó mèo là do cậu ấy muốn những đứa nhỏ này có người bầu bạn để không cô đơn, thực tế thì mèo với chó cũng không khác nhau là bao.” +

Tạ Thời Thanh nhíu mày, “Hẳn là sẽ có sự yêu thích hơn chứ.” +

Tạ Nhiên thì hoàn toàn không biết rằng đã có một cuộc thảo luận về việc cậu thích mèo hơn hay thích chó hơn diễn ra ở dưới lầu. Sau khi tắm rửa xong thì cậu online game, nhận được một email từ Tiên Nữ. Lúc này cậu đã vào YY rồi. +

Trong YY chỉ treo mỗi ID của Khê Sơn Thủy, còn những người khác thì không có mặt. +

【Email】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Nhiên Nhiên ui, hôm nay bang của tụi này có hoạt động nên sẽ hong đi phó bản nhen ~ +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Ồ, được rồi. +

【Email】Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Cậu có thể đi đánh phó bản kinh nghiệm với anh Khê ó, hai người vẫn còn thiếu một ít exp để lên cấp, nhanh leo lên lv 80 đi! +

Lúc bấy giờ Tạ Nhiên mới chú ý đến, thì ra Khê Sơn Thủy không phải là thành viên của Bang Cá Mặn, anh là một người chơi solo giống cậu. Cậu kiểm tra thanh kinh nghiệm của bản thân, còn khoảng nửa cây nữa mới lên lv 80. Cậu mải mê cày trang bị nên quên lên cấp mất tiêu. Tạ Nhiên mở danh sách bạn bè ra, tìm ID Khê Sơn Thủy rồi gửi tin nhắn cho anh. +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Anh Khê, cày exp không? +

Tạ Nhiên đột nhiên nhận ra, anh trai Cuồng Đao này đã từ lv 75 lên lv 76 rồi, tốc độ lên cấp của anh thật sự rất nhanh. +

【Email】 Khê Sơn Thủy: Cày, sao cậu không nói chuyện trên YY ấy? +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Vẫn chưa sửa mic, không sao, anh cứ nói đi, tôi nghe là được. +

Tạ Nhiên xin vào đội. +

Chử Hi nhìn tin nhắn trong email, hẳn là Phong Dục Nhiên vẫn chưa phát hiện ra rằng hai người bọn họ là người chơi trong cùng một khu vực. Sau khi thêm anh vào danh sách bạn bè, danh sách bạn bè dùng chung mạng internet đã biến thành số không. +

“Nghe thấy chứ?” Chử Hi mở mic, “Xem xem hoạt động kinh nghiệm đã CD chưa.” +

Tạ Nhiên biết hoạt động kinh nghiệm cũng có CD, hoạt động kinh nghiệm và phó bản kinh nghiệm đi càng ít người thì lượng exp nhận được sẽ càng nhiều, nhưng cày đơn thì cần kỹ xảo và thời gian. Sau khi vào đội và thấy trong đội chỉ có mỗi Khê Sơn Thủy thì cậu đã hiểu ra anh là người chơi solo chuyên nghiệp. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Anh cần exp hơn tôi, mang theo tôi không sao chứ? +

“Dẫn cậu theo tiết kiệm thời gian, thao tác của cậu ổn.” Chử Hi tiện tay ấn mở một phó bản kinh nghiệm, “Vừa hay chúng ta có thể thử chiến thuật mới. Phó bản bắt đầu rồi, tập hợp thôi.” +

Chiến thuật mới à? +

Khi chơi game, Tạ Nhiên không thích chơi một khuôn khổ nhất định, lúc nghe được sẽ có chiến thuật mới, cậu khá tò mò không biết phó bản này thì có thể chơi thế nào. +

Cậu dịch chuyển đến trước cửa phó bản, lại nhận ra bản thân không mang theo đủ thuốc, cậu quay người đi đến một lối vào khác để tìm người bán thuốc mua vài bình thuốc cơ bản, sau khi mua xong thì cậu nhận được thông báo đang bị tấn công. +

Trước đây khi Tạ Nhiên chơi game việc bị tấn công ở khu vực dã ngoại là chuyện rất bình thường, do cơ chế game nên bản đồ dã ngoại không phải là một nơi an toàn. Giờ đã bị tấn công rồi, cậu lập tức bật miễn không chế, dùng tiểu khinh công để lùi về sau rồi khóa mục tiêu vào kẻ đang tấn công mình. +

Có một đội đang tấn công cậu, cả năm người đều có cùng một huy hiệu bang hội, ba người đứng trước, hai người ở hàng sau. +

Tạ Nhiên tranh thủ di chuyển chuột lướt qua nhân vật của bản thân, thông báo cho thấy nhóm nhỏ này đến từ bang Diệt Thần. +

Khi Chi Chi Lan Yên thấy Phong Dục Nhiên xuất hiện, cô ta đã biết quyết định đợi cậu của bọn họ không phải là một quyết định sai lầm. Bạn bè trong game có thể kiểm tra vị trí của người chơi, may mắn thay đã có một người trong bang của họ kết bạn với Phong Dục Nhiên. Dựa theo bản đồ, bọn họ đoán rằng có thể Phong Dục Nhiên đang tham gia hoạt động kinh nghiệm, thế nên bọn họ chia thành hai đội, một đội canh ở cửa phó bản, một đội canh ở điểm làm nhiệm vụ của hoạt động. +

Cuối cùng họ tìm thấy cậu ở ngoài phó bản, nhưng kỹ năng khống chế của người trong đội bọn họ vừa tung ra đã bị cậu giải mất! +

“Đừng để nó chạy, trước tiên cứ giết đã.” +

Tạ Nhiên thấy đám người này tiến lên một cách hung hăng, hơn nữa cậu đã vào trạng thái chiến đấu nên không thể vào phó bản được nữa, trước tiên chỉ có thể sống mái cùng đám người này. +

Cậu nhận ra healer Chi Chi Lan Yên trong đội này ngay lập tức, cấp ngang nhau nhưng phía sau bọn họ có thêm cô ta là healer nữa. +

Tạ Nhiên nhìn mấy bình thuốc trong balo của mình, 1 đập 5 thì chỉ có nước bị bón hành vào mồm, cậu không đem đủ thuốc. +

Rắc rối rồi đây. Kỹ năng tăng tốc của Vân Ca sắp CD rồi, lúc đó cậu sẽ bị đám người phía sau đuổi kịp, và cái kết chắc chắn sẽ đầy bi thương. Tạ Nhiên nhìn vào đội, hiện giờ cậu không rảnh tay để gõ chữ, nếu có thể nói chuyện thì cậu có thể nhờ anh trai Khê Sơn gửi cho cậu mấy bình thuốc, giao dịch một cái là có thuốc, thuốc giảm hồi chiêu có thể giúp cậu dập chết hai đứa. +

Nhưng mà cậu không có nói chuyện được. +

Chử Hi đợi một lúc nhưng không thấy Phong Dục Nhiên vào phó bản, sau khi anh nhìn vào danh sách bạn bè thì thấy cậu vẫn còn đang ở bên ngoài phó bản. +

Sao lại không vào? +

“Có người chặn đánh cậu?” Chử Hi hỏi. +

Ngay sau đó có một tin nhắn mới hiện lên trên kênh chat. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: 1 +

Chử Hi ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra, anh trực tiếp thoát phó bản, sau đó thấy những người của Diệt Thần đang truy đuổi Phong Dục Nhiên cách đó không xa. Anh nhanh chóng mở báo thù để tấn công healer đang chạy ở cuối cùng trong đội của Diệt Thần. +

Tạ Nhiên thấy Khê Sơn Thủy xuất hiện rồi trực tiếp nhắm vào Chi Chi Lan Yên thì cậu biết rằng anh định giết healer trước. Cậu không chạy nữa, thay vào đó cậu dùng tiểu khinh công để lướt qua những người khác, sau đó cho Chi Chi Lan Yên một cái cấm heal. +

Tiết tấu của Chi Chi Lan Yên bị quấy rầy ngay lập tức, tất cả heal của cô ta đều bị cấm, sau đó lại có một người khác tấn công cô ta. Cô ta vội vàng kêu cứu trong YY, nhưng mà dù cho mọi người nhanh chóng trở về thì vẫn chậm mất một bước, Chi Chi Lan Yên rất nhanh phải đi đếm số dưới combo của Khê Sơn Thủy đột nhiên xuất hiện từ phía sau. +

Healer chết, tiết tấu của đội hỗn loạn ngay lập tức. +

Đội Diệt Thần dường như không nghĩ rằng tình huống sẽ trở thành như thế này, các thành viên trong đội tản ra, một đám máu giấy bị mất sự hỗ trợ ngay lập tức. +

Còn muốn trốn? +

Tạ Nhiên nhìn đám người quay lại cứu healer, cậu nhanh chóng khóa mục tiêu vào một trong những pháp sư máu giấy trong đó, liên tục chồng debuff lên người hắn. Pháp sư trong đội của Diệt Thần đầu tiên nhận ra bản thân không di chuyển được nữa, sau đó thấy trên đỉnh đầu của ai đó có một cái bong bóng, rồi lại thấy tất cả kỹ năng của mình đều ném hết lên người của người kia. +

【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Chạy? +

Đội Diệt Thần rất nhanh đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn, nhưng mà đến lúc bọn họ nhận ra thì pháp sư và healer đã bị đè ra đất đập một trận rồi đi đếm số rồi. +

Thấy vậy, những người khác lập tức nhắm vào Khê Sơn Thủy chỉ vừa lên lv 76. +

Chử Hi thấy thế thì chuẩn bị uống thuốc để chống chọi qua một đợt tấn công, nhưng mà trước khi anh kịp uống thuốc thì đã có một khóm hoa màu xanh bao phủ lấy anh. +

Kỹ năng miễn thương duy nhất của Độc Kinh Vân Ca Lâu, kéo dài 5 giây! +

Anh phản ứng lại, ngừng bước chân và khóa mục tiêu vào đòn tấn công của kiếm khách. +

“Sao mà damage của Khai Sơn Cốc này cao dữ vậy trời!?” +

“ĐM, đéo phải Khiên Chiến! Là Cuồng Đao!” +

“Vcl! Trang bị trên người nó cường hóa max cmnr, thế thì phải mạnh trong dã ngoại chứ!” +

Chi Chi Lan Yên tức muốn chết, hèn gì lượng damage cô ta chịu phải cao như vậy, thì ra là Cuồng Đao. +

Sao giờ này rồi mà vẫn còn mấy đứa chơi mấy cái class rác rưởi này thế? Lại còn chơi ghê tới vậy nữa! +

Còn lại ba, Tạ Nhiên và Khê Sơn Thủy chỉ còn lại nửa thanh máu, bọn họ từ từ cạo máu của đối phương. Đám người này trông thì hung hăng thế thôi chứ thao tác chẳng ra thể thống gì, cũng chẳng quen thuộc với kỹ năng của Độc Kinh và Cuồng Đao nên đã ăn vài chiêu mạnh. +

Đến lúc bọn họ nhận ra có chuyện không ổn thì Tạ Nhiên đã dùng lọ mana duy nhất trong balo, kịp giữ khoảng cách với 3% máu mỏng manh và lụm một cái đầu người, nhờ có sự phối hợp của Khê Sơn Thủy, tình huống 2vs3 đã được giải quyết thành công. +

Đội Diệt Thần chặn đánh người trong dã ngoại, cuối cùng bị người ta đè ra đất đánh chết hết. +

Có rất nhiều người đứng hóng chuyện ở lối vào phó bản kinh nghiệm, bọn họ được trực tiếp thưởng thức màn trình diễn đầy long trọng này. +

【Lân cận 】 Cô Gái Ăn Đất: Đm đm quá đỉnh cao! 2vs5, giết sạch cả một đội max cấp?! +

【Lân cận】 Chiến Sĩ Vô Cảm: Cái này là chiến sĩ gì đấy? Lv 76 mà damage cao dữ vậy? Cao thủ áp cấp hả? +

【Lân cận】 Bé Con Lily: Vân Ca cũng rất mạnh nữa! Không phải Vân Ca healer, chắc là Độc Kinh Vân Ca nhỉ? CMN, nhanh dữ thần! +

【Lân cận】 Hoa Mẫu Đơn Nở: Không có healer mà còn đánh được một đội max cấp, trời má ơi! Thao tác này làm tôi rớt cả cằm. +

【Lân cận】 Trước Cổng Dưới Cầu: Ô đm, ghế hóng chuyện phía trước ơi! Đây không phải là sếp Nhiên sao?! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)