Skip to main content

Chương 19: Nếu mày còn dám gây sự thì gặp một lần tao giết một lần.

dathaiPiter

Sau khi hai người giết xong thì cũng không nán lại lâu, Khê Sơn Thủy mở báo thù giết người nên bị phạt tên đỏ 1 giờ, không đi phó bản được nữa thế nên bọn họ quyết định đến khu an toàn gần đó để AFK. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Cảm ơn, anh Khê. +

Chử Hi, “Kiểm tra danh sách bạn bè xem, nếu bọn họ không mở Thiên Nhãn thì chắc là nằm trong danh sách bạn bè của cậu nên mới có thể báo vị trí.” +

Tạ Nhiên cũng đang định làm như thế. Cuộc chặn đánh của bọn họ rất đúng lúc, có lẽ là do ai đó trong danh sách bạn bè đã báo vị trí. Lúc trước nguyên chủ đã kết bạn ngẫu nhiên với một vài người, trong danh sách có mười mấy bạn bè, Tạ Nhiên nhanh chóng xóa những người lạ. +

Chử Hi thấy cậu điều khiển nhân vật đến chỗ người bán thuốc, “Tôi bị phạt tên đỏ rồi, hẳn là hôm nay không đi phó bản được.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Tôi mua tí thuốc, đợi lát nữa đưa cho anh vài bình. +

Chử Hi, “Trả thù?” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Chúng ta đã lãng phí thời gian cày exp rồi, thế chúng ta sẽ lấy lại lượng exp mà anh đã mất 🙂 +

“Thế mà cậu lại thích đi đánh nhau ở dã ngoại à?” Chử Hi lại hỏi, “Class Độc Kinh thích hợp với pvp, nếu muốn đánh với những người chơi giỏi thì tốt nhất nên đi đấu trường.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Không sao, cũng không thích đến thế. +

Chử Hi nhìn tên đỏ trên đỉnh đầu của chính mình, anh cười cười, “Đi thôi, tính sổ thì mang thêm tôi nữa.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: ? +

Chử Hi, “Đã tên đỏ rồi thì có đỏ thêm mấy giờ cũng chẳng sao, đã phí quá nhiều thời gian của buổi tối rồi, thế thì cũng phải đòi lại công bằng chứ.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Anh Khê tuyệt vời [ngón cái] +

Tạ Nhiên mò qua studio Thần Ảnh Vô Tung để hỏi xem làm cách nào để mai phục người khác ở dã ngoại trong game. Đám người này vừa mới mở báo thù với cậu, thế nên bây giờ trong danh sách báo thù của cậu có đám này. Cậu mua vài cái Thiên Nhãn ở cửa hàng rồi bắt đầu định vị vị trí của đám người Diệt Thần. +

Tin tức về đội Diệt Thần bị Phong Dục Nhiên bón hành ngập mồm ở lối vào phó bản đột nhiên bị truyền ra. Chi Chi Lan Yên bất chấp tất cả những nghi vấn từ bang hội, cô ta cố chấp xoay sở để tập hợp lại hai đội đã tách ra. Chi Chi Lan Yên hỏi, “Người bạn đã cho chúng ta tọa độ giờ vẫn còn không?” +

“Hắn bị Phong Dục Nhiên xóa khỏi danh sách rồi.” +

“Vậy thì tách ra tìm đi, tìm mấy bạn đồ dã ngoại gần đây ấy. Bọn họ không đi phó bản được thì chắc sẽ đi làm nhiệm vụ thôi.” +

Tạ Nhiên và Chử Hi thì ẩn mình trong bóng tối, chờ đến khi hai đội của Diệt Thần tách ra thì mới đi ra từ hang động mà bọn họ đã núp, nhanh chóng khóa mục tiêu vào ba người xui xẻo lạc đàn. +

Chi Chi Lan Yên vẫn còn đang chờ đợi ở gần đó, cô ta định dịch chuyển ngay khi đồng đội tìm ra vị trí. Nhưng mà cô ta hoàn toàn không ngờ được rằng chỉ vừa mới nói chuyện một chút với bạn bè thì đã bị người khác tấn công. Kỹ năng của Cuồng Đao và Độc Kinh được ném lên người cô ta không chút thương tiếc, chỉ cần ba đến bốn giây, cô ta đã nằm yên ngửi mùi đất. +

Đám đồng đội xung quanh không phản ứng kịp để chạy lại cứu người, cả đám nhao nhao lao lên rồi từng người tặng đầu cho Phong Dục Nhiên và Khê Sơn Thủy, cuối cùng cả đám nắm tay nhau cùng đi ngắm gà. +

Chi Chi Lan Yên: ??? +

Hai người Tạ Nhiên vẫn luôn giết người cho đến khi thời gian phạt tên đỏ kết thúc, sau đó tìm khu an toàn để AFK. Tạ Nhiên cần phải ngủ sớm thế nên sau khi tạm biệt Khê Sơn Thủy thì cậu cũng nghỉ ngơi. +

Hiếm khi Chử Hi có ngày nghỉ vào cuối tuần, thế nên anh vừa chơi game vừa theo dõi cổ phiếu tăng. +

Cây Vạn Tuế tổ chức hoạt động cho Bang Cá Mặn đến muộn, “Bé Nhiên offline mất rồi hả? Đm đm đm các anh đỉnh vl! Nếu em không nghe những người khác nhắc thì em cũng chẳng biết hai người đã làm một chuyện lớn tới vậy luôn.” +

Sau khi hoạt động của bang kết thúc, mọi người trong kênh đều nói về việc Chi Chi Lan Yên của Diệt Thần và Phong Dục Nhiên lại đánh nhau, không chỉ đăng bài trên diễn đàn mà còn gây náo động, đè nhau ra đánh ở cả dã ngoại nữa. Vì lo lắng cho tâm trạng của thành viên cố định trong đội, Cây Vạn Tuế đã lên diễn đàn ngó thử, cuối cùng phát hiện trong ảnh chụp màn hình trên bài viết còn có cả bóng dáng của anh Khê của mình. +

“Thế là vì bọn họ chặn đánh hai người nên mới thành ra như thế?” Cây Vạn Tuế nghe Chử Hi giải thích xong, cuối cùng cũng biết được chuyện gì đã xảy ra, “Cái cô Chi Chi Lan Yên này cũng nhỏ mọn phết ấy? Còn định quậy chuyện này đến bao giờ nữa vậy, quan trọng hơn thì hai đội của bọn họ bị hai người các anh chơi đùa kiểu này nữa, đúng là mất mặt trước toàn sever.” +

Chử Hi, “Bọn họ vì chuyện gì mà lại đi chặn đánh người ở dã ngoại?” +

“Còn không phải chỉ là vì đào một cây Cỏ Linh Lông Vũ thôi à?” Cây Vạn Tuế giải thích toàn bộ mọi chuyện cho Chử Hi biết, “Cuối cùng thì đám này bắt nạt bé Nhiên vì cô ấy là người chơi solo không có bang hội, nhưng mà giờ thì hay rồi, chọc tới tổ ong.” +

Hắn gửi ảnh chụp màn hình vào kênh chat của YY, “Mấy câu này trông ngông nghênh phết.” +

Chử Hi chuyển sang kênh chat để xem ảnh, trên ảnh là tin nhắn của Phong Dục Nhiên gửi sau khi cùng anh giết người xong, đúng lúc bị một người qua đường chụp màn hình lại. +

【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Đến chó còn biết đi đường vòng khi gặp những thứ hung dữ và nguy hiểm. Sao chúng mày lại không bằng một con chó vậy? Mấy câu nói khi trước của tao trên diễn đàn đều là vô nghĩa à? +

【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Nếu mày còn dám gây sự thì gặp một lần tao giết một lần. +

Chỉ Hi đọc xong hai câu này, “Đúng là rất có phong cách của cậu ấy.” +

Cây Vạn Tuế, “Nhỉ, lâu lắm rồi chưa thấy cô gái nào hung hăng như này.” +

“Cũng chưa chắc là nữ. Có nhiều người chơi nam chơi acc nữ trong game lắm.” Chử Hi nhắc nhở hắn, “Cách nói chuyện của cậu ấy giống nam hơn.” +

Cây Vạn Tuế, “Anh Khê, anh không biết rồi, bây giờ con gái chơi game hăng hơn con trai nhiều, em nghĩ bé Nhiên chắc chắn là một cô gái.” +

* +

Tạ Nhiên không biết gì về gió tanh mưa máu trên mạng. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ trước khi đi ngủ. Thật ra thì Cuồng Đao và Độc Kinh phối hợp với nhau cũng rất ổn, mặc dù đều là class máu giấy nhưng mà kỹ năng của họ lại bổ sung cho nhau ở một mức độ nào đó, thỉnh thoảng thì họ còn có thể dùng kỹ năng để chắn sát thương cho nhau. +

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, hình phạt tên đỏ trong game của cậu đã kết thúc, vẫn còn đang AFK trong đội của Khê Sơn Thủy. +

Tạ Nhiên ra ngoài chạy bộ, khi về thì thấy Tạ Thời Thanh ăn mặc đơn giản ngồi trong phòng khách để đọc tài liệu. +

Hôm nay là cuối tuần, hình như Tạ Thời Thanh không cần đi làm. +

Khi ăn cơm, Tạ Thời Thanh chủ động nói chuyện, “Tuần sau ba mẹ sẽ về nước, sau đó sẽ ở lại trong nước một khoảng thời gian.” +

!? +

Tạ Nhiên sững sờ, ba mẹ của cơ thể này á? Trong truyện gốc không hề giới thiệu chi tiết về ba mẹ của nhà Tạ. Thậm chí đến cuối truyện thì họ vẫn chẳng xuất hiện lần nào, hoàn toàn không giống với Tạ Thời Thanh, người đôi lúc vẫn xuất hiện. +

Sao lại về nước vào thời điểm này? Không lẽ là do cậu xuyên sách nên gây ra hiệu ứng bươm bướm? +

Tạ Thời Thanh thấy Tạ Nhiên cúi đầu trầm ngâm. Mối quan hệ giữa em trai anh và ba mẹ cũng có chút xa cách, cũng vì chuyện xảy ra khi còn nhỏ nên cậu có ác cảm với ba mẹ. +

Có vẻ cậu sẽ khó thích nghi với việc ba mẹ về nước, anh châm chước một lúc rồi mới nói “Sau khi về thì chắc bọn họ sẽ ở nhà cũ, hẳn là không đến biệt thự đâu.” +

Tạ Nhiên nghe vậy thì vui vẻ, vậy là tốt rồi, việc này có nghĩa là cậu tạm thời không cần ở chung với ba mẹ mỗi ngày! +

Tạ Thời Thanh chú ý thấy ánh mắt của cậu và anh càng thêm kiên định về việc đưa ba mẹ về nhà cũ. +

Sau khi hai người dùng bữa xong, đột nhiên có tiếng động truyền vào từ ngoài cửa, chỉ thấy trợ lý Trình một tay cầm dây thừng, mộ ray cầm lồng vận chuyển mèo. +

Tạ Nhiên lập tức hoang mang khi nhìn thấy chú chó nhỏ đen trắng và mèo mắt xanh trong lồng vận chuyển. Cậu quay đầu nhìn về hướng của Tạ Thời Thanh, quản gia đang đứng một bên giải thích: “Cậu hai, đây là thành viên mới của biệt thự, sau này nhờ cậu chăm sóc tụi nó.” +

Không phải, chờ tí, khoan đã, con mèo thuộc loài nào thì cậu không chắc nhưng mà cậu chắc chắn cậu có rất nhiều hình ảnh về ngoại hình của con chó này trong đám sticker cậu hay dùng vào trước kia. +

Nuôi chó nào không nuôi, sao lại đem về một con Husky để nuôi thế này??? +

Tạ Nhiên lật đật gõ chữ,【Tôi không biết cách chăm chó mèo.】 +

Quản gia nói, “Cậu hai đừng lo, tôi sẽ giúp cậu.” +

Tạ Nhiên chợt nhận ra, cậu vẫn nhớ rõ trong sơ yếu lý lịch của quản gia Lý có ghi rằng anh ta là một người nuôi thú cưng chuyên nghiệp. +

Vậy nên là bằng một cách nào đó thì cậu lại nuôi cả chó lẫn mèo à? +

【Sao lại đột ngột muốn nuôi chó mèo?】 +

Tạ Thời Thanh trông có vẻ không giống với một người thích động vật. +

Quản gia giải thích đúng lúc, “Cậu cả biết cậu hai đã từng giúp đỡ mấy con mèo hoang ở trong khu biệt thự, cũng có ấn tượng khá tốt về con chó săn vàng của nhà Chử bên cạnh.” +

Lời giải thích này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng mà nó lại gây ra sóng to gió lớn trong lòng Tạ Nhiên. Quan hệ của Tạ Thời Thanh và nguyên chủ hẳn là không tốt đến mức này đúng không? Thế mà lúc này anh còn mang mèo với chó về nuôi…… +

Tạ Nhiên cẩn thận suy nghĩ về thái độ của nguyên chủ đối với chó mèo, cả truyện gốc lẫn ký ức của nguyên chủ, không có dấu hiệu nào cho rằng cậu ấy sẽ ghét chó mèo. +

Chắc không phải là do Tạ Thời Thanh đã nhận ra được điều gì đó đâu ha? +

Quản gia và trợ lý Trình đưa chó mèo đến sống trong biệt thự. +

Tạ Thời Thanh thấy Tạ Nhiên hơi lơ đãng, nghĩ rằng cậu quá bất ngờ nên bình tĩnh nói thêm, như thể đang giải thích, “Sau này biệt thự sẽ không còn quạnh quẽ nữa.” +

Bỗng nhiên có một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng Tạ Nhiên, dường như tất cả những cảm xúc của nguyên chủ đều ập đến cùng lúc. +

Từ vô số ký ức ùa về, cậu nhận ra rằng lúc trước Tạ Thời Thanh đã từng bày tỏ thiện chí nhưng mà vì sự vụng về và cực đoan của nguyên chủ nên mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách. +

Nhìn vào mối quan hệ này với tư cách là một người ngoài cuộc, nếu trong quá khứ Tạ Thời Thanh quyết đoán hơn nữa, nguyên chủ thẳng thắn và thành thật hơn thì có lẽ hai anh em sẽ không xa cách nhau ngần ấy năm như vậy. +

Thật ra thì Tạ Thời Thanh rất yêu thương Tạ Nhiên, chỉ là Tạ Nhiên của quá khứ lại không muốn thừa nhận phần tình thân này, cậu ấy cứ mãi đẩy mọi người ra khỏi bản thân. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)