Chương 20: Cách đánh khác

Edit: Ry +
Có gì ổn định hơn là đứng như cọc gỗ không? 1
Khi câu hỏi này hiện lên trong đầu đám Anh Kệ Đời, họ đã nhận được vị trí tuyệt vời để đánh boss. Mà xuyên suốt quá trình này, bên tai chỉ có tiếng nhắc nhở thỉnh thoảng mới vang lên của Con thỏ nhỏ và Chu Nhi Phục Thủy, bảo đổi thù hận là đổi, bảo đứng đâu đứng đó. Đến khi mọi thứ ổn định lại thì cơ chế của phó bản hỗn loạn cũng thay hình đổi dạng. +
“Vậy là được hả!?” Chiến Sĩ ban nãy chết một lần, vốn đang sợ sẽ gây cản trở cho đồng đội, giờ thấy vị trí mới của mình thì không dám tin: “Chỗ đứng ngon quá vậy!” +
Chuyện gì đã xảy ra, sao đùng cái thành như này! +
Anh Kệ Đời: “Cứ đánh đi.” +
“Lên đi! Bị dí 2 tiếng mấy ông không cay à?” +
Cay chứ! Ai đời mới vào phó bản đã bị 18 con boss bắn laser cháy mông, giờ có cơ hội ngon như vậy, thù mới hận cũ tất cả đều chuyển hết cho boss. Anh Kệ Đời mới giơ kiếm, Clone pháp sư bên cạnh đã liên tục chồng mấy cái trận pháp, tất cả đều là quà chào hỏi boss! +
Các vị thần bị ảnh hưởng dường như đã bình tĩnh lại, nhưng 18 tia laser có sát thương siêu cao vẫn tiếp tục bắn ra. 6 người trên đệm có lồng bảo vệ nên bớt được áp lực trị liệu, mà một khi áp lực sinh tồn không còn, trong đầu tất cả DPS chỉ có đánh đánh và đánh. Băng Thần vốn có lượng máu thấp hơn 50% trở thành mục tiêu hàng đầu cho họ. +
Giữa chừng, một con gà trống hào quang vàng chói lọi xuất hiện trước mặt cả đội. Gà trống há mỏ là gáy, sóng âm liên tục công kích boss. +
Clone pháp sư: “Gà nhà ai đây!” +
“Hả?” Anh Phú luống cuống xử lý con boss phía đằng xa, nghe vậy nói: “Gà Trống là thú cưng có damage to nhất của nhà tôi đó!” 1
Clone pháp sư: “… Sao lại nuôi con này, ông tính mở nông trại à?” +
Hết bò sữa rồi lại gà trống! Mấu chốt là tiếng gà gáy đinh hết cả tai, Thú Sư nào lại đi bắt mấy con này! +
Anh Kệ Đời: “Tốt thế còn gì, sức mạnh của tự nhiên!” +
Anh Phú tỏ vẻ chỉ có chú mới hiểu anh, nhìn Anh Kệ Đời: “Người anh em, vẫn là cậu tinh mắt nhất, giấc mơ của tôi chính là về hưu tìm một tinh cầu làm chủ nơi đó.” +
Anh Kệ Đời: “Giấc mơ của em thì là tìm một chỗ nằm ườn cả đời làm cá ướp muối.” +
Đang đánh phó bản mà sao lại nói sang mộng tưởng tương lai rồi! Clone pháp sư co giật khóe miệng, suýt thì thả lệch trận pháp, quay đầu nhìn Chu Nhi Phục Thủy và Con thỏ nhỏ vẫn vững như Thái Sơn đằng kia. Đúng là dân đắc đạo, đồng đội ồn như vậy cũng chịu được! +
Chu Tùy không biết suy nghĩ của Clone pháp sư, để tiện nghe tiếng bối cảnh game, cậu đã chặn hết âm thanh chiến đấu của đồng đội, về con gà trống mới xuất hiện, cậu chỉ để ý là damage của nó cũng khá tốt. +
Gà trống gia nhập đội ngũ với sức chiến đấu cực cao, Chiến Sĩ Đạo Sư lựa chọn ngậm miệng, bởi vì bọn họ phát hiện con gà này không chỉ đeo trang sức xa xỉ mà lực chiến cũng sắp ngang ngửa họ. +
Dồn damage một hồi, lượng máu của Băng Thần nhanh chóng tụt xuống. Dù thủ và máu có cao mấy thì cũng không chống được chiêu nhổ củ cải bền vững này. +
HP của boss Băng Thần đang điên cuồng về 0, một đám người nghe tiếng gà trống gáy đến khờ chợt nghe được giọng của Con thỏ nhỏ: “Chuẩn bị đổi vị trí.” +
Rồng Bong Bóng chưa kịp hiểu đã thấy Chu Nhi Phục Thủy hành động. +
Giết xong một boss, tiếp theo là điều chỉnh trình tự các thuộc tính tương khắc, tiến hành đổi thù hận lần nữa – tất cả đã nằm sẵn trong tính toán của Chu Nhi Phục Thủy. Rồng Bong Bóng đờ ra vài giây, Chu Nhi Phục Thủy đã cướp thù hận của một boss anh ta đang giữ: “Đổi sang con này.” +
Clone pháp sư muốn tiến lên hỗ trợ, lại thấy liên tiếp mấy cái buff chỉ rơi trên người Chu Nhi Phục Thủy, không ai để ý gã. +
Mấy con boss Rồng Bong Bóng giữ thù hận vừa hay hình thành một chuỗi. Giờ Băng Thần chết, đánh xong con này ta đánh con khác. Cứ lần lượt như thế, nhổ một con để lại một con làm cọc, một chuỗi liên hoàn này chính là quá trình dọn map cực nhanh! +
Mà ban đầu họ còn bị giới hạn chỉ có thể dùng kĩ năng đánh đơn, nhưng khi số lượng boss giảm, laser thưa hơn, có chỗ trống là họ có thể thoải mái dùng các loại kĩ năng rồi… +
Phó bản trở thành ván cờ đã định sẵn nước đi, chỉ có Chu Nhi Phục Thủy và Con thỏ nhỏ di chuyển, còn gã là công cụ cho hai người họ điều khiển… Ghét loại cảm giác này ghê! +
Người ta là DPS chủ lực đó! Bắt đứng im tại chỗ là sao? +
Clone pháp sư quyết định mở miệng: “Tụi này không giúp được gì khác à?” +
Chu Tùy ăn buff từ vú em, lưu loát đổi thù hận, bỏ ra chút thời gian trả lời: “Vậy cậu đánh nhanh hơn được không?” +
Liếc nhìn thống kê sát thương: “Chậm hơn dự tính.” +
“Hình như hơi yếu.” +
Clone pháp sư: “?” +
Lời này vừa ra, nhóm DPS chỉ-có-mỗi-việc-đứng-im-trong-lồng-xả-chiêu: “…” +
Ba câu nối liền với nhau, nghe thì tưởng mộc mạc chân thành, nhưng đâm đau phải biết. +
Thế là nửa tiếng sau đó, một đám người dốc sức mà dồn damage, ổn định nhổ hết 4 boss, cả quá trình không chết ai, ngay cả gà trống cũng phát huy 100% lực công kích! +
– +
Đoàn có tiến độ nhanh nhất hiện giờ của Miếu Thần Thiên Địa là Bay Lên Trời Cao, tổng cộng có 6 khu vực đang được thúc đẩy trên toàn server, trong đó khu vực có tiến độ nhanh nhất là nơi có đoàn chủ lực của họ, sau đó là đoàn của Griffin và các tiểu đội khác trên bảng xếp hạng. +
Khu vực cao cấp hừng hực khí thế mà cày, tiến độ của Miếu Thần Thiên Địa cũng lục tục tăng dần. Khoảng 3 tiếng sau, rất nhiều người chơi nhìn thấy tiến độ trấn áp hỗn độn đã đạt tới (3/6), tức có 3 phó bản Miếu Thần Thiên Địa đã vượt thành công! +
3 cái còn lại, trong đó 2 cái ở khu vực cao cấp đang được các đấng tiếp tục cày, cái cuối cùng cũng là cái có vấn đề lớn nhất nằm ở khu tân thủ! +
“Ê cứ thế này thì chắc chẳng mấy mà xong nhỉ?” +
“Khó đấy, khu cao cấp có các đấng gánh thì tất nhiên là nhanh, nhưng ông không thấy tiến độ bên tân thủ thảm vãi à!” +
Các người chơi ở khu cao cấp sở hữu nhiều thuộc tính, nhiều kỹ năng, thực lực của đồng đội cũng mạnh, tỉ lệ cứu chữa khi mắc lỗi cũng cao hơn, thế nên mới càng thong dong đánh phó bản. Nhưng khu tân thủ lại khác, đồng đội phần lớn là lính mới, nhiều hạn chế, dù có đoàn clone của mấy thế lực trên bảng xếp hạng thì tiến độ cũng không thể nhanh được. +
Trong đoàn clone của Griffin – top 3 trên bảng xếp hạng hiện giờ – có tới 4 người là tinh anh trực thuộc công ty mẹ, chuyên đi thăm dò mấy thứ này. 8 người còn lại cũng là những người chơi có chút danh tiếng ở server tân thủ. +
Một đoàn như vậy lại có tiến độ không mấy lí tưởng. +
Đoàn clone Griffin sau khi vào phó bản đã áp dụng biện pháp hai Thuẫn Sư hai Thú Sư tách ra kéo quái để nhanh chóng điều chỉnh laser, còn những người khác thì dốc sức giết boss. Mặc dù liên tục có người chết, nhưng họ có hai Y Sư, hồi sinh CD kịp, thế nên mới liên tiếp giết được 4 boss. +
Độ khó cao cỡ này khiến người xem liên tục rùng mình, nhưng khi mà họ tưởng đoàn này sẽ thuận lợi nhất, Griffin lại gặp phải vấn đề. Đoàn clone Griffin có tiến độ nhanh nhất chọn cách dùng bạo lực, nhưng boss chết dần, sát thương của những boss còn lại cũng gia tăng! +
Tới lúc này các người chơi trong phó bản mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, phó bản này lại là chia đều công kích cho các boss! +
Boss nhiều thì sát thương không quá cao, nhiều kĩ năng. +
Nhưng boss ít thì sát thương sẽ cao hơn hẳn! +
Chỉ huy đoàn clone ý thức được vấn đề thì con boss trước mặt họ đã tiến vào giai đoạn điên cuồng, sát thương cao hơn hẳn, hơn nữa còn dùng kĩ năng chưa từng xuất hiện ở Miếu Thiên Địa. Những con boss trước đó họ giết đều kế thừa kĩ năng từ boss Miếu Thiên Địa nên họ có thể dự đoán. +
Nhưng trong Miếu Thần này có 6 con boss mà Miếu Thiên Địa không có. +
Kỹ năng lạ cộng thêm sát thương cao gấp ba, thoáng chốc khiến đoàn Griffin mất ba người. +
[Độ khó của khu tân thủ ảo thế?] +
[Cái khó chủ yếu nằm ở chết hết là bị đá ra, rất nhiều đoàn không có cơ hội thử lỗi, giẫm phải hố là toang.] +
[Hoạt động cho tất cả các server mà, độ khó cao là bình thường… Nhưng cảm giác khu tân thủ tuyệt vọng vãi.] +
[Bên đó chết hết thì tụi mình có được tính là hoàn thành phó bản không?] +
Các người chơi trên bảng xếp hạng gắt gao theo dõi tiến độ tổng thể, khu vực cao cấp có đám kia gánh rồi, chỉ có khu tân thủ nhìn là đau đầu. Thấy Griffin một phát chết ba người họ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng. Griffin dùng bạo lực nên lúc boss giảm bớt gặp combo cơ chế lạ và sát thương tăng cao. Thần Thụ có vẻ đã tính trước sẽ có đoàn dùng phương thức này để cưỡng chế vượt phó bản, nên game lợi dụng cơ chế ẩn chia đều công kích cho các boss để áp chế những đoàn thích dùng vũ lực. +
“Đoàn clone Griffin tiêu rồi, lật xe.” +
“Đoàn bọn nó chọn sai nghề, đã bảo là lặp nhiều nghề rồi, tính linh hoạt quá thấp.” +
“Nhưng trước mắt đoàn tụi nó là đoàn có nhiều tinh anh nhất ở khu tân thủ, Bay Lên Trời Cao không phái ai tới thôn tân thủ hết.” +
Người chơi trong phó bản giờ mới biết cái hoạt động này không đơn giản chút nào. Sát thương tăng khiến độ khó bị đột biến, dự đoán sai dẫn đến đoàn đội liên tiếp giảm quân số. Không đến nửa tiếng, số lượng đoàn đã giảm mạnh xuống chỉ còn gần hai trăm phòng phát sóng, mà thời gian cho hoạt động còn lại không tới 2 tiếng. +
Tiến độ toàn server bị trì trệ, sức mạnh hỗn độn tiếp tục phá hủy đại lục Thần Thụ, tận mắt chứng kiến các đoàn tưởng là thuận lợi lần lượt tạch hết… Người chơi ở ngoài theo dõi tình hình chiến đấu không khỏi thấp thỏm. Mà đúng lúc này, tiến độ của phó bản khu tân thủ lại thay đổi, tiến độ trấn áp tượng thần từ (5/18) nhảy lên (6/18)! +
Có người giết thêm boss? +
Các người chơi lập tức truy tìm đoàn giúp đổi mới tiến độ giữa hàng trăm phòng phát sóng, vừa vào thì phát hiện khán giả trong này ấy thế mà có cả các tiểu đội tinh nhuệ hàng đầu bảng xếp hạng như Bay Lên Trời Cao, Vườn Bách Thú, Ẩn Tiên. +
Mấy phòng phát sóng trước không thấy bóng dáng các thánh, hóa ra họ đợi hết ở cái phòng stream vô danh này! +
Đến khi nhìn lại, người ta phát hiện thêm Clone pháp sư 123, Con thỏ nhỏ 123?? +
Người hay theo dõi bảng xếp hạng đều biết đây là quy luật đặt tên cho clone của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu. Đoàn này hóa ra là đoàn clone của Vườn Bách Thú à? Mọi người sửng sốt, quan sát một lượt thì thấy những ID khác đều rất lạ. +
Và tại đây, họ được chứng kiến cái gì gọi là ngay ngắn trật tự. +
Đoàn 8 người nhưng không một ai chết, tiến độ còn nhanh hơn những đoàn khác, người ta giết được 6 boss rồi! +
Không tới nửa tiếng, (6/18) lại nhảy lên (7/18)! +
Cứ tiếp tục thế này, họ sẽ nhanh chóng dọn xong 18 boss của khu tân thủ! +
Người trong phó bản tiếp tục đánh boss, tìm ra phương pháp đúng nên tốc độ nhổ củ cải rất nhanh. Họ không bị hạn chế nhiều như đoàn Griffin chọn dùng bạo lực, phòng phát sóng 4578 có thể nói là càng đánh càng thuận tay. Boss ít sát thương lên cao thì sao, phần lớn DPS của họ ở trong lồng bảo vệ của đệm, giảm bớt rất nhiều áp lực cho vú em. +
So với đoàn bạo lực mặc kệ cơ chế nên chết liên tục, bọn họ lợi dụng cơ chế đánh rất ổn định, căn bản không có áp lực về HP… Đúng là hậu sinh khả úy, họ lần lượt vượt qua các đội có tiến độ dẫn trước, cuối cùng vượt qua Griffin trở thành đoàn có tiến độ nhanh nhất! +
Mà những cái này người ở trong phó bản lại không hề hay biết, họ còn đang tiếp tục nhổ boss. +
“Tụi mình giết hết mấy con quái này thì được tính là vượt ải thành công à?” Rồng Bong Bóng nhìn các đồng đội, lần đầu tham dự phó bản sử thi được các đấng gánh, anh ta vừa thấp thỏm vừa phấn khích. +
Anh Kệ Đời nói: “Tôi nghe nói phó bản sử thi thưởng nhiều lắm.” +
Anh Phú: “Liệu có rơi được thú cưng kiểu dùng tiền cũng không mua được không nhỉ? Chạy khắp thế giới bắt thú vất vả lắm ý!” +
Clone pháp sư nhìn bọn nhà quê chưa lên tỉnh này: “… Yên tâm đi, hoạt động toàn server kiểu này chắc chắn có phần thưởng hơn hẳn sự kiện đặc biệt.” +
Hai người khác lại không lên tiếng, Clone pháp sư khá ngạc nhiên nhìn sang chỗ Chu Nhi Phục Thủy, phải công nhận là đối phương quá kiệm lời. Gã nghĩ đội phó nhà mình để ý Chu Nhi Phục Thủy như vậy, băn khoăn không biết có nên làm thân với người ta không, lại đúng lúc thấy Chu Nhi Phục Thủy đổi hướng. +
Lần này cậu không cướp thù hận theo chuỗi của Rồng Bong Bóng nữa, mà nhảy qua con boss này khóa con ở xa hơn! +
Phương thức bỏ gần tìm xa này sẽ gia tăng độ khó cho việc đổi thù hận, cũng gia tăng nguy hiểm cho đoàn đội. Clone pháp sư khựng lại, liếc nhìn Con thỏ nhỏ ở bên kia, phát hiện đối thương cũng hành động theo Chu Nhi Phục Thủy. +
Phần lớn khán giả xem phát sóng không hiểu lắm, nhưng nhóm cao thủ quan sát một hồi là biết vấn đề. Đoàn Griffin ban nãy lật xe là vì cơ chế lạ cộng với sát thương quá cao. Cái cậu Chu Nhi Phục Thủy này lựa chọn không sai, cậu ta chọn bỏ qua boss chưa từng xuất hiện ở Miếu Thiên Địa! +
Miếu Thiên Địa là phó bản đã được các người chơi cày nát từ hồi mở máy chủ, 12 con boss rơi ngẫu nhiên có cơ chế gì ai cũng biết. +
Nhưng 6 con chưa từng xuất hiện kia chính là bom hẹn giờ, đoàn bạo lực không có cơ hội lựa chọn vì phải đánh boss trong hoàn cảnh áp lực, thù hận cũng bất ổn, không có thời giờ để chọn boss, cho nên gặp boss cơ chế lạ là áp lực sẽ tăng gấp bội. +
Nhưng đoàn này lại khác, bọn họ có hoàn cảnh ổn định nhờ lợi dụng nguyên lý thuộc tính tương khắc. +
Trong tình thế này, cả chỉ huy lẫn đội viên đều có thể nhanh chóng điều chỉnh, họ thà tốn thêm thời gian cũng phải để boss lạ tới cuối. +
[Cái cậu Chu Nhi Phục Thủy này… Kĩ thuật siêu thật đó.] +
[Ổng chơi nghề gì thế, Kỳ Linh Hương có hệ nào khỏe như ổng à?] +
[Không phải đâu! Tôi quan sát nãy giờ thấy rất nhiều chiêu cậu ấy đều dùng đỡ đòn đỡ được!] +
“Tôi cảm giác cách đánh của họ mới là đúng, nhưng cũng không giống khu cao cấp.” Mèo Ragdoll quan sát một hồi thì nhận ra vấn đề. Lợi dụng thuộc tính tương khắc cho tới cuối rất dễ dẫn đến không đủ thuộc tính mà mất đi che chở, nhưng cho tới giờ mấy cái khiên bảo vệ của đệm vẫn vững vàng phát huy tác dụng… Chứng tỏ ngay từ đầu đây mới là cách đánh đúng. Đầu tiên là lợi dụng thuộc tính tương khắc để tiêu diệt 12 con boss nguyên thủy, sau đó mới là đánh 6 con boss lạ. +
Đoàn clone của Griffin vì thời gian nên chọn bạo lực, cuối cùng lại thành chui vào bẫy của đầu não. +
Nhưng để làm được như vậy cũng rất khó. Tìm ra mục tiêu chính xác giữa một đống laser đủ màu, dẫn dắt người chơi khác tiến hành công kích theo thứ tự, dân tinh anh trên bảng xếp hạng thì cũng có thể lật xe như chơi. Boss giảm là sát thương tăng gấp đôi, họ đã được chứng kiến ở những phòng stream khác, đoàn này chấp nhận gánh chịu áp lực lớn như vậy để giữ lại 6 con boss. +
Hai nhân vật cốt lõi của đoàn hẳn là đã có kế hoạch. +
Vậy vấn đề là, đánh như vậy kết cục sẽ là gì? +
Trong phó bản, Chu Tùy đã lưu loát hoàn thành một vòng đổi thù hận. Ít boss hơn nên vị trí của những con boss khác cũng dần rõ ràng, lúc này quan sát mới có thể thấy chúng được sắp xếp rất thỏa đáng, như thể game vốn dĩ cố ý sắp đặt như vậy. +
Boss giảm, các đồng đội của cậu thống nhất đứng trên một cái đệm, đệm trên sân cũng đã biến mất gần hết. +
Không có cái gì là không thể, chỉ có cơ chế tiềm ẩn. Cái này từ mấy năm trước ở trại huấn luyện gặp đầu não Chu Tùy đã nhận thức được rất rõ, thế nên khi cậu cố tình tránh đi 6 con boss không biết kĩ năng kia, cơ chế của phó bản lại dần trở nên rõ ràng, cậu biết mình đã đoán đúng. +
Chỉ là cứ đi từng bước như vậy khiến cậu không khỏi nhớ tới vài kí ức. +
Dẫn dắt người tiến vào cạm bẫy, rất giống việc đầu não của trại huấn luyện sẽ làm ba năm trước. Đúng, nhưng cũng chưa chắc đã đúng. +
Số boss có thể thấy trên giao diện ngày càng ít, thành viên có thể đứng trong khiên của đệm cũng ngày càng ít… Khi con boss thuộc nhóm 12 nguyên thủy bị giết, thứ tất cả người trong đoàn thấy là thanh nhiệm vụ (11/18) biến mất. +
Tiếng gõ mõ luôn tuần hoàn càng ngày càng nhỏ, mà hình thể của người chơi cũng teo nhỏ theo, những luồng khí đen lơ lửng xung quanh chui vào trong 6 tượng thần còn lại. Ngay sau đó là một tiếng chuông vang dội! Mấy người đang đắm chìm trong mừng rỡ vì đã giết hết boss, bị biến cố này làm thót cả tim. Bỗng, một bức tượng thần to lớn đáp cái rầm xuống trước mặt họ, cảnh tượng điện thờ rộng lớn xung quanh như giấy bị gió thổi tan, vỡ ra tựa ảo ảnh. +
Anh Kệ Đời chưa từng thấy con boss nào xấu như vậy: “Vãi kít con gì đấy!!” +
Anh Phú: “… Buồn nôn quá.” +
Trước mặt mọi người là một tượng thần đã hoàn toàn thay đổi ngoại hình. Khắp người nó bao trùm khói đen, từng cụm gom lại tạo thành cơ thể xấu xí. Hơn nửa cơ thể nó lơ lửng trên đỉnh phó bản như đống khói mù, đan xen với bóng cây thần ẩn hiện, như thể đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ Thần Thụ. +
Khán giả vào xem ngày càng đông, nhất là sau khi tiến độ toàn server đạt (5/6), khu vực tân thủ trở thành nơi duy nhất chưa hoàn thành trấn áp. +
Chu Nhi Phục Thủy dẫn dắt đoàn mình tiêu diệt 12 boss, tất cả người chơi còn đang đánh boss ở khu vực tân thủ bị tuyên bố vượt ải thất bại, tiến độ trấn áp hỗn độn trở thành (6/6)! +
Tương ứng với cốt truyện thế giới mà người chơi đảng kịch bản suy luận ra trước đó, nhóm các cao thủ hoàn thành phó bản ở 5 khu vực kia thì chẳng có gì xảy ra, chỉ có khu thân thủ giết được 12 con boss thì hình dạng chân chính của Thần Thụ mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người. +
Hình bóng tượng thần hỗn độn hoàn chỉnh hiện lên trên cây thần của thế giới trò chơi, trong và ngoài phó bản được đồng bộ. Chẳng qua khi người chơi thấy hiện tượng lạ trên trời, mới ý thức được sự nghiêm trọng của nó. Cùng lúc đó, danh sách nhiệm vụ xuất hiện nhắc nhở [Thần Thụ Sụp Đổ]. +
[Ơ vãi, sao vẫn còn boss?] +
[Đánh xong phó bản rồi không có thông báo gì, mấy ông kia đợi lâu quá nên đi ra, ai mà biết được nó còn có khiêu chiến khúc sau chứ!!] +
“Cách vượt ải khác, bọn họ để lại 6 con boss mới, mà các đoàn khác đều là ưu tiên tiêu diệt mấy con boss đó trước.” Có người xem livestream nhận ra. Hình thức của phó bản ở 6 khu vực không khác nhau lắm, đoàn các cao thủ đều là tiêu diệt hết boss mới vượt ải thành công. Chẳng qua bọn họ đều không để lại 6 con boss này, nên mới không mở ra giai đoạn tiếp theo. +
Đã vậy game còn không có nhắc nhở gì, để những đoàn đã vượt thành công vô tri ra khỏi phó bản rồi mới vạch trần, dẫn đến chỉ có đoàn cuối cùng vượt ải phát hiện. Nhóm người chơi ở khu vực cao cấp đã đánh xong đi ra giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn! +
Chưa kể vấn đề nghiêm trọng hơn đã xuất hiện. Chỉ có đoàn phát hiện cơ chế, tức là chỉ có một đoàn trong cả game Thần Thụ này, được tiến vào cửa ải cuối của phó bản — +
Và đoàn cuối đó chính là đoàn tân thủ! +
[Miếu Thần Thiên Địa (Tượng Thần Hỗn Độn)] +
[Nhóm người thiên phú trải qua ngàn vạn gian khó vạch trần bộ mặt dối trá của mười hai tượng thần, phát hiện ra sáu Ngụy Thần tiềm ẩn, đồng thời phát hiện tượng thần Hỗn Độn – Cội Nguồn Vạn Ác!] +
[Mục tiêu nhiệm vụ: Tượng thần Hỗn Độn (0/1)] +
[Số người khiêu chiến còn sống (8/8)] +
Tượng thần Hỗn Độn nhìn xuống, cặp mắt lòng đen lòng trắng rõ ràng đảo qua từng người chơi. +
“Lùi lại!” Con thỏ nhỏ lạnh lùng nói. +
Nghe vậy, có mấy người trong đội lập tức chạy ra sau. Laser bắn từ trên cao xuống có tốc độ quá nhanh, nó phải nhanh gấp đôi đống laser trước đó, nháy mắt rơi xuống đã quét ngã hai người! Đạo Sư và Chiến Sĩ không phản ứng kịp, chết tại chỗ. Những người khác hoảng loạn chạy thoát, nhưng lượng HP cũng rất không tốt! +
Con thỏ nhỏ ném chiêu tăng máu đoàn vào giữa đám người, nháy mắt nâng máu cho tất cả: “Tránh xa boss ra.” +
“Thù hận!” Hắn nhắc. +
Rồng Bong Bóng cầm khiên định kéo thù hận của boss. Nhưng boss vẫn chưa xong, bắn laser xong nó giơ lên nửa cánh tay, đập một phát xuống đất. Sàn đất nứt vỡ làm đá vụn bắn tung tóe, mặt đất bị phá hủy. +
Một đập này giết chết tất cả thú cưng còn sống của anh Phú, máu mọi người vừa vất vả nâng lên một chút lại tụt… So sánh con boss bạo lực này với 18 con ban nãy thì nó như thể đã ở trong trạng thái điên cuồng. Chu Tùy lách mình tránh đòn, vũ khí trong tay thay đổi, phản ứng rất nhanh công kích boss, nháy mắt giành thù hận của nó. +
Boss công kích bừa bãi đã có mục tiêu, những người khác có thể thở dốc. +
“Tất cả tản ra, đứng sau boss!” Clone pháp sư nghiêm nghị hô. +
Anh Kệ Đời nhanh chân chạy đi, còn tranh thủ kéo theo anh Phú chưa phản ứng kịp, hai người may mắn thoát khỏi tầm đánh của boss. Rồng Bong Bóng muốn lấy lại thù hận, vì anh ta là tanker. Nhưng không ngờ mới lấy được thù hận từ tay Chu Tùy, một giây sau boss đã one hit mình! +
“Vãi nồi bạn ơi?” Anh Kệ Đời vừa quay đầu thấy tank chính đội mình chết tươi. +
Anh Phú nổi da gà khắp người: “Gì vậy trời, tank mà nó cũng one hit chết được!” +
Rồng Bong Bóng cũng không tin nổi: “Tôi cảm giác mình như tờ giấy ấy…” +
[Số người khiêu chiến còn sống: 5/8] +
Rồng Bong Bóng ngã xuống, thù hận một lần nữa trở lại Chu Nhi Phục Thủy. +
Giây phút nhận thù hận, Chu Tùy phát hiện áp lực lớn chưa từng có. Cái đống nhang khói hôi thối đang tản ra từ người boss, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chồng cho cậu một cái debuff. Đống khói thối này gần như bao trùm boss, tức là bất kể người nào, chỉ gần tới gần nó sẽ trúng phải trạng thái này. +
[Mê loạn: Khả năng hành động của bạn bị hạn chế!] +
Khó rồi đây, Chu Tùy nghĩ. +
Kĩ năng có thể lẩn tránh thì tránh là được, nhưng kĩ năng trạng thái với phạm vi lớn thì không thể tránh được. Người chơi dính debuff sẽ bị giảm khả năng di chuyển lẫn công kích, dẫn tới việc tránh chiêu boss cũng khó hơn. +
“Đây là chiêu thức kết liễu, chạm vào là chết, phải tránh được nó.” Con thỏ nhỏ cũng thấy được cơ chế kĩ năng của boss, lạnh giọng bảo: “Cậu tránh kĩ năng đi, tôi xóa debuff cho cậu.” +
Chiêu thức kết liễu, tức HP và phòng ngự của người chơi không có tác dụng gì, trúng kĩ năng là chết. Kĩ năng đỡ đòn Chu Tùy hay dùng cũng không thể phát huy tác dụng. +
Con thỏ nhỏ không hồi sinh ba người đang lau sàn, trong tình huống gặp phải chiêu thức kết liễu, kĩ năng hồi sinh rất quan trọng. Hắn nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ debuff cho Chu Tùy, nghiễm nhiên muốn để cậu làm tank chính. +
Trạng thái Mê Loạn tiếp tục lan tràn, Anh Kệ Đời và Clone pháp sư nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở phía sau boss, anh Phú cũng triệu hồi lại thú cưng. +
Tượng thần to lớn có nửa người đang ăn mòn Thần Thụ trên cao, nửa xấu xí còn lại như đá tảng lơ lửng trên đầu họ. Bàn tay mọc đầy bọt khí màu đen bốc mùi hôi thối, một lần nữa đập xuống đất. +
Đến khi cả đoàn ổn định lại khóa mục tiêu vào boss, đồng thời tiến hành công kích thì mới phát hiện — +
Tượng thần này không có thanh máu. +



+1 anh công tim khoẻ, chứ người yêu cứ chong vong chơi liều thấy ớn🥹 Dù liều có logic thì lúc yêu đương vẫn thấy hú hồn chứ đùa
Tác giả tả tưởng tượng rén thật sự, nhưng mà cuốn vl
Cuốn ác
Cuốn
Đỉnh vậy