Chương 20

Chuyện hơn nghìn năm trước +
Con rối tuy cao có một tấc, nhưng quỷ thân của Quỷ Vương là cao lớn tuấn tú á á! +
Ngọc Tế cúi đầu hỏi Quỷ Vương: “Chúng ta phá phong ấn thế nào?” +
Quỷ Vương ngửa đầu nhìn Ngọc Tế: “Tìm di vật của Ngọc Thiên Âm.” +
Trước đại chiến Tam giới, gia chủ các đời Ngọc thị đều sẽ đến thăm hắn, nhưng sau khi đại chiến Tam giới kết thúc, Ngọc Thiên Âm tử trận, Ngọc thị không còn ai đến Cửu U nữa. +
Ngọc trạch có một tòa tháp cao mười tầng màu xám nguy nga, tráng lệ, cánh cửa nặng nề làm từ Trầm Thiết vạn năm tuổi, vô cùng an toàn. +
Ngọc thị truyền thừa mấy nghìn năm, điển tịch chất thành đống, bọn họ sưu tầm được rất nhiều trận pháp địa lý thiên văn, tất cả đều chất trong Tàng Thư Tháp. +
Ngọc Tế cắt ngón trỏ, dùng chút linh khí cuối cùng vẽ bùa lên cửa tháp bằng cả hai tay. +
Ầm ầm. +
Nét cuối cùng kết thúc, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở phát ra tiếng vang nặng nề như sấm, mặt đất cũng chấn động. +
Cửa tháp có Tị Trần Trận do các gia chủ bố trí, dù đã mười mấy năm không ai đến quét tước thì trong tháp cũng sạch sẽ không có một hạt bụi nào. +
Ngọc Tế đứng ở cửa nhìn lên giá sách rậm rạp: “Tòa tháp này tổng cộng có mười tầng, sách có niên đại càng sâu xa càng trân quý, nên số tầng sẽ càng cao.” +
Quỷ Vương khoanh chân ngồi trên đầu vai Ngọc Tế: “Phong ấn của ta bị động sớm nhất hẳn là sau đại chiến Tam giới, tìm sách từ một nghìn năm trước đi.” +
Ngọc Tế đi thẳng lên tầng thứ chín. +
Cậu nhớ tầng chín để sách của một nghìn đến hai nghìn năm trước. +
Ngọc Tế đưa Quỷ Vương đi thẳng lên, không tìm thấy bất cứ điển tịch nào liên quan đến trận pháp hay thứ có liên quan đến Ngọc Thiên Âm. +
Nhưng trên giá sách ở cuối cùng, cậu tìm được một bộ sách từ hơn một nghìn năm trước, chỉ lác đác có hơn mười quyển. +
Ngọc Tế cẩn thận lật xem, tất cả đều là bút ký, truyện ký của các lão tổ tông để lại, không có thông tin gì giá trị. +
Ngọc Tế để ý đến những thùng sách vở chất đống hỗn loạn đặt ở một góc, thùng được bện bằng trúc, không biết đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn tỏa hương trúc, hương mực thơm ngát. +
Trong rương đều là ghi chú của các tổ tông. +
Ngọc Tế cầm một bản ghi chú hơi ố vàng, cẩn thận đặt lên nắp thùng xem từng trang. +
Quỷ Vương khoanh chân ngồi trên đầu vai Ngọc Tế cùng xem. +
Trong ghi chú đều là tâm đắc về sách cổ và phù thuật, rất quý giá, nhưng đối với Ngọc Tế đang vội muốn tìm hiểu về phong ấn Cửu U mà nói là không quan trọng. +
Ngọc Tế không tìm được ghi chú ghi lại cách phá giải phong ấn của Quỷ Vương, nhưng trong cái rương cuối cùng lại tìm được vài dòng ghi chú liên quan đến chuyện hơn một nghìn năm trước. +
“Tháng 4 năm 998 sau công nguyên, Mao cương hoành hành, ngày trốn đêm hiện, bắt trộm súc vật, sát sinh vô số.” +
“Tháng 4 năm 999 sau công nguyên, Mao cương chưa trừ xong đã xuất hiện Phi cương, một bước nghìn dặm tấn công dân xá vào buổi tối, thích uống máu tươi khiến lòng dân hoảng loạn, các phái gửi đệ tử trẻ tuổi xuống núi trừ yêu.” +
“Tháng 12 năm 1000 sau công nguyên, Du thi xuất hiện hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể phi thiên độn địa, chuyên ăn tinh phách khiến dân tâm hoảng sợ. Tinh anh Tam giới toàn lực xuất chiến chém giết tai họa!” +
“Tháng 5 năm 1002 sau công nguyên, Hung thi xuất hiện, ăn thịt, uống máu, hút tinh phách người, hai tộc Yêu, Nhân máu chảy thành sông, các đệ tử không chống đỡ được, tử thương thảm trọng, chúng sinh lầm than!” +
“Tháng 6 năm 1002 sau công nguyên, ngô ứng theo khẩn cầu của Nhân chủ Mộc Phong chân nhân, dẫn ba nghìn đệ tử thuật sĩ hợp tác với tinh anh hai giới Yêu, Nhân tru diệt Hung thi!” +
“Cuối tháng 11 năm 1007 sau công nguyên, Bất Hóa Cốt xuất hiện! Mặt mũi hung tợn, trí lực siêu quần, có thể lên trời đấu Yêu Long, xuống đất đánh La Sát, làm hại Tam giới!” +
“Tháng 2 năm 1008, tra được nơi Bất Hóa Cốt ẩn thân, ngô dẫn theo tinh anh Ngọc thị mai phục ở Quỳnh Lâm, thề tru sát trả lại bình an cho Tam giới!” +
“Chờ ngô về!” +
Bản ghi chú ngừng ở đây. +
Một thời gian trước xuất hiện Độ Âm Trận muốn tạo thành Cửu Khúc Đoạt Âm Đại Trận, Cửu Khúc Đoạt Âm Đại Trận lại gợi lên chuyện nghìn năm trước. +
Miêu Ương nói lịch sử ghi chép lại đã từng được chỉnh sửa, nói đại chiến Tam giới nghìn năm trước không phải do bắt đầu từ nội chiến. +
Bây giờ xem bản ghi chú này, thì ra Tam giới từng hợp tác đánh cương thi? +
Thứ thần bí bị Dương Hỏa Trấn Ác Phù của Đạo gia phong ấn trong khu rừng phía Bắc chẳng lẽ là cương thi bị các vị tiền bối nghìn năm trước phong ấn? +
Nhưng tại sao lại là phong ấn mà không phải là tiêu diệt? +
Ngọc Tế lật lại trang sách. +
Dưới góc, Ngọc Tế thấy một hàng chữ nhỏ chỉnh tề, nét bút giống hệt như chữ trong ghi chú. +
“Gia chủ Ngọc thị, Ngọc Thiên Âm ký.” +
Là ghi chú của Ngọc Thiên Âm! +
Ngọc Thiên Âm, thiếu niên thiên tài nghìn năm trước. +
Ngọc Tế thường nghe cha mẹ nhắc rằng sư tổ Ngọc Thiên Âm lúc ấy là người có thiên phú cao nhất giới huyền học, từng làm bạn với Yêu vương du ngoạn khắp Tam giới, đưa một mạch thuật sĩ lên đỉnh cao. +
Ý chí dâng cao, phong hoa tuyệt đại. +
Chỉ tiếc, tài hoa bạc mệnh. +
Ngọc thị không có ghi chép nào về nguyên nhân Ngọc Thiên Âm qua đời, nhưng Tam giới có một truyền thuyết, cũng vớ vẩn giống như đại chiến Tam giới mà lịch sử ghi lại. +
Nói rằng nghìn năm trước hai giới Quỷ, Yêu tàn sát Nhân tộc, Nhân tộc quật khởi phản kháng, thiên tài của Ngọc thị, Ngọc Thiên Âm khi đang đánh nhau với Yêu tộc bị Yêu vương đánh lén, diệt sát. +
Ngọc thị có lẽ cũng vì thế mà suy bại. +
Nhưng nhìn bản ghi chú của Ngọc Thiên Âm để lại, tổ tông của cậu và đệ tử tinh anh của Ngọc thị rất có thể là mất mạng khi chiến đấu với Bất Hóa Cốt. +
Nhìn câu cuối cùng “Chờ ngô về” của Ngọc Thiên Âm, Ngọc Tế không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này. +
Ngọc Tế sửa sang lại bản ghi chú đặt qua một bên, lấy bản ghi chú khác trong rương. +
“Đại chiến Tam giới hơn nghìn năm trước bùng nổ là vì cương thi?” +
Quỷ Vương gảy tóc mai Ngọc Tế cái có cái không, nói: “Có người tìm được một quyển tà thuật luyện thi, luyện ra vô số Hung thi muốn xưng bá Tam giới. Ban đầu chỉ là dùng thi thể của dã thú, sau đó lại dùng đến thi thể người, sau nữa là người sống. Cuối cùng gã tự luyện mình thành Bất Hóa Cốt, phi thiên độn địa không gì không làm được. Bước thêm một bước nữa sẽ thành Thi Tiên, thoát khỏi luân hồi.” +
Quỷ Vương chống cằm: “Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, đánh mất thần trí hóa thành quái vật, lạm sát sinh linh. Ngọc Thiên Âm dẫn dắt hơn trăm đệ tử tinh anh đồng quy vu tận với Bất Hóa Cốt ở Quỳnh Lâm.” +
Ngọc Tế: “Lúc ấy để sót Hung thi à? Sao lại có đại chiến Tam giới?” +
Quỷ Vương thản nhiên nhìn Ngọc Tế lật xem ghi chú: “Vậy thì không biết, bí tịch luyện thi được Nhân chủ Mộc Phong chân nhân tìm được. Minh chủ và gia chủ đời kế tiếp của Ngọc thị muốn tiêu hủy. Yêu vương và Nhân chủ lại ra sức ngăn cản.” +
Ngọc Thiên Âm đệ nhất Tam giới dẫn dắt mấy trăm đệ tử Ngọc thị tự bạo mới có thể chém chết được Bất Hóa Cốt, chứng tỏ nó mạnh mẽ biết bao nhiêu. +
Tận mắt chứng kiến sức mạnh cường đại như thế, có ai không động lòng? +
Ngọc Tế lại đổi một quyển ghi chú: “Lòng người tham lam.” +
Quyển bí tịch nọ có lẽ là nguyên nhân dẫn đến đại chiến Tam giới. +
Lịch sử viết Nhân chủ lòng mang thiên hạ, quả nhiên toàn là dối trá. +
Ngọc Tế lật xem ghi chú của Ngọc Thiên Âm, sau đó thấy được vài thứ không bình thường. +
“Tháng 3 năm 996 sau công nguyên, ngô 16 tuổi, theo phụ mẫu đến Yêu giới chúc thọ. Vô tình gặp được Yêu vương, tuấn dật tiêu sái, tư thái xuất trần …” +
“Tháng 6 năm 996 sau công nguyên, cuối hè, gặp lại Yêu vương bên bờ sông Sở Châu, từng tiếng nói, tiếng cười đều mê hoặc lòng người …” +
“Tháng 3 năm 998, ngô 18 tuổi, chấp chưởng Vạn Yêu Võng lên làm gia chủ Ngọc thị, lưng gánh vinh quang của Ngọc thị.” +
“Cuối tháng 3 năm 998, Yêu vương đáp ứng mười năm bồi bạn, lòng ngô thâm duyệt!” +
Chỉ mấy câu ngắn ngủi cũng khiến Ngọc Tế cảm nhận được hỉ, nộ, ái, ố của Ngọc Thiên Âm, trên tờ cuối cùng lại tràn đầy mặt cười Ngọc Thiên Âm vẽ. +
Từng nét bút đều để lộ cảm xúc sung sướng của tình đầu, dù có cách nghìn năm, Ngọc Tế cũng có thể nhìn xuyên qua một trang đầy mặt cười cảm nhận được niềm vui khó nén của Ngọc Thiên Âm. +
Loại cảm xúc có thể khiến thiên chi kiêu tử như Ngọc Thiên Âm không thể ngăn được sự vui vẻ trong từng câu chữ, có lẽ cũng là cảm xúc khi cậu ký khế ước với Quỷ Vương. +
Ngọc Tế khép ghi chú lại đặt qua một bên. +
Cầm bản tiếp theo lên, mở ra. +
“Năm 990 sau công nguyên, ngô 10 tuổi, theo phụ thân đến Minh giới lần đầu gặp Quỷ Vương Hầu Nghiệp, văn thao võ lược!” +
“Ngoài Điện Cửu U có tám mươi mốt tầng phong ấn, mỗi tầng đều tràn đầy linh khí, lấy trấn an làm chủ.” +
Ngọc Tế khựng lại. +
Phong ấn của Quỷ Vương nhà cậu! +
“Ngoài Tháp Cửu U phong ấn chín Quỷ Tướng cũng có tám mươi mốt tầng nhưng linh khí cuồn cuộn hung hãn đan thành võng, không thể vào cũng không thể ra, chủ yếu dùng trấn áp ác linh.” +
“Hai lớp phong ấn có tác dụng khác hẳn nhưng lại đều là Cửu Khúc Âm Dương, hỗ trợ lẫn nhau. Tháp trấn áp ác linh ở ngay trên Điện Cửu U như treo một cây đao trên đầu Quỷ Vương, hòng đề phòng sau này Quỷ Vương bạo động.” +
Ánh mắt Ngọc Tế dừng trên bốn chữ “Cửu Khúc Âm Dương”. +
Cửu Khúc Âm Dương? Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận!? +
Không phải hung trận thượng cổ mà Minh chủ nói đó sao? +
“Cửu Khúc Âm Dương, đại trận thượng cổ, dễ biến đổi, uy lực phi phàm, có thể suy diễn thành nhiều loại trận pháp như Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận, Cửu Khúc Bát Âm Trận, tai họa khôn cùng!” +
Mấy tờ phía sau đều là trận pháp phong ấn trên Điện Cửu U và Tháp Cửu U do Ngọc Thiên Âm đích thân vẽ. +
Sau đó Ngọc Thiên Âm căn cứ theo mối liên hệ giữa hai nơi phỏng đoán nhiều cách thay đổi, còn linh hoạt liệt ra phương pháp phá giải tương ứng với từng trận pháp. +
Lật đến tờ cuối cùng, Ngọc Tế nhìn thấy một trận pháp càng phức tạp hơn. +
Là Ngọc Thiên Âm kết hợp phong ấn của Điện Cửu U và Tháp Cửu U, căn cứ theo Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận để suy diễn ra thành một loại trận pháp mới. +
Muốn bày được Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận cần rất nhiều điều kiện nghiêm khắc. +
Mà trận pháp Ngọc Thiên Âm bày ra có thể bá đạo cướp đi âm khí của người chết, cướp dương khí của người sống. +
Loại trận pháp này bá đạo cực kỳ, có thể đoạt khí vận của cả thiên hạ. +
Quỷ Vương híp mắt: “Chính nó.” +


