Chương 38: Vĩnh viễn không gặp lại

Chương 38: Vĩnh viễn không gặp lại +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +
Chu Hành Tuấn xem nhẹ mấy lời chúc phúc không rõ là chân thành hay nịnh hót bên dưới post của mình, phát hiện bên dưới khung trắng trong vòng bạn bè có một chấm thông báo đỏ. +
Còn có avatar của Tô Minh Hi. +
Chu Hành Tuấn nhấn vào, Tô Minh Hi cũng update vòng bạn bè. +
Thời gian cách nhau chỉ 5’ mà thôi. +
Tô Minh Hi post ảnh đăng ký kết hôn, còn có thêm một tấm hình khác, y như cách Chu Hành Tuấn đăng lên. +
Chu Hành Tuấn ấn vào xem, bức ảnh kia là một cái ảnh chụp lại album trên điện thoại. +
Tiêu đề album là “Đầu gỗ sẽ đỏ tai”. +
Caption của Tô Minh Hi: “Alpha nhà mình.” +
Post của hai người liền kề nhau, chỉ khác ở chỗ dưới post của Tô Minh Hi ngập tràn dấu chấm hỏi. +
Mấy comment chấm hỏi phải kéo dài tới vài chục, có người cẩn thận thăm dò: “Haha Tiểu Hi lại chơi Truth or Dare nhỉ? Y như thật luôn.” +
Bên dưới có người hùa theo: “Tôi cũng nghĩ thế, Minh Hi từ mấy ngày trước đã bắt đầu nhá hàng rồi, ai chơi lại bạn?” +
[Mẹ nó, Tiểu Hi chọn ảnh đẹp trai quá, bạn bè đâu vậy? Chưa từng gặp.] +
Tiểu Hi? Minh Hi? +
Chu Hành Tuấn lạnh mặt đọc comment, Vương An Sơ bên cạnh nín thở cũng không biết tâm trạng Chu Hành Tuấn đang tệ nhường nào. 1
Nhà có Omega còn đang vướng kì mẫn cảm, tâm trạng lên xuống không tới mức đó đi? +
Chủ tịch ôm điện thoại, ánh mắt hơi nheo lại, cực kì giống bộ dạng bạn cùng phòng ngày xưa thấy Omega nhà mình thân thiết với Alpha khác… +
Chính bản thân anh thời mới đi theo Chu Hành Tuấn, không hiểu lắm về cung cách làm việc của sếp lớn cũng từng kể chuyện này để kéo gần quan hệ. +
Vương An Sơ vẫn nhớ như in, lúc mình kể câu chuyện này là giờ cao điểm kẹt xe, Chu Hành Tuấn ngồi ghế sau, anh ta chỉ lo kể lại câu chuyện đáng thương của bạn mình mà không để ý ánh mắt tài xế nhìn mình đầy thương hại. +
Chu Hành Tuấn nghe Vương An Sơ nói xong cũng không hề giận, khi ấy anh vẫn còn sự non nớt, chỉ nhìn xuống tiếp tục xem tài liệu. +
Vương An Sơ cẩn thận hỏi: “Ngài nghĩ sao ạ?” +
Chu Hành Tuấn lạnh lùng đáp: “Alpha này rất yêu Omega của anh ta.” +
Vương An Sơ cảm giác câu trả lời này cũng chỉ cho có, do dự một hồi: “Ngài nghĩ vậy thật sao?” +
Chu Hành Tuấn chỉ nhàn nhạt nhìn anh: “Bản thân tôi về sau sẽ không kết hôn, tình yêu sẽ khiến đầu óc mê muội, khiến người kiên định cũng lo được lo mất.” +
Chủ tịch của hiện tại hẳn đã quên bẵng lời mình từng nói, hoặc đúng hơn, chủ tịch đã tự chứng minh sự chính xác trong lời nói của mình. +
… +
Chu Hành Tuấn hiển nhiên không biết vị trợ lý thoạt nhìn đứng đắn của mình đang nghĩ gì, nhíu mày nhìn comment bên dưới post của Tô Minh Hi. +
Bằng mắt thường cũng thấy quan hệ giữa Tô Minh Hi và bạn bè rất tốt, vài phút trôi qua đã có cả trăm comment. +
Không giống mấy comment chúc phúc máy móc mang tính thương nghiệp dưới bài post của anh. +
Bắt đầu có người suy đoán ai chơi Truth or Dare cùng Tô Minh Hi. +
[Minh Hi tới chơi chứ? Trước đó ẻm nói với tôi sẽ có rất nhiều thời gian rảnh.] +
Bên dưới có người hậm hực reply: “Sao mày biết hay thế? Tiểu Hi bảo tao có thể tìm em ấy chơi lúc nào cũng được này?” +
Nói xong thì bị cười nhạo: “Cười chết mất, mấy cái này cũng dám khoe khoang? Chỉ cần chơi giỏi thì ai chả nhận được mấy lời mời này của Minh Hi? Câu kia là lúc ẻm chơi với tao luôn đấy, còn chơi cả đêm. Nghĩ lại đi, ẻm chơi với mày bao lâu? Kéo mày theo chỉ để full slot thôi nhỉ?” +
Tô Minh Hi rất rảnh? Còn chơi game cùng nhiều người? +
Chu Hành Tuấn lạnh mặt. +
Vương An Sơ cũng thấy post của Chu Hành Tuấn, không có Wechat của Tô Minh Hi nên hiển nhiên không biết vì sao anh giận. +
Cũng may Tô Minh Hi đã nhanh chóng hồi đáp: “Không phải Truth or Dare, người thật việc thật. Alpha nhà này hay ghen lắm, mọi người chú ý chút nhé.” +
Hai Alpha cãi nhau lập tức xóa comment, bắt đầu chúc phúc. +
[Chúc mừng, ban nãy giỡn chơi thôi] +
[Chúc mừng hai người, quen nhau khi nào đấy?] +
Cũng có không ít người nghi ngờ. +
[Sao đường đột thế? Chưa từng nghe chuyện cưng quen Alpha nào luôn á?] +
Có người reply: “Tiểu Hi không muốn chúng ta gặp người ấy thôi, không chừng mấy Alpha yêu thầm ẻm sẽ nhào lên đánh hội đồng.” +
Tô Minh Hi không reply cái nào trong một loạt comment, chỉ reply cái này: “Anh ấy đánh được, hơn nữa họ không dám đánh anh ấy đâu.” +
Đám người không chê náo nhiệt bắt đầu ồ lên: “Dẫn người đi họp lớp pls! Để tụi này xem Alpha nhà người đẹp nhất trường là người phương nào.” +
[Đún dị! Alpha kia còn là tình đầu của Omega hot nhất trường nhỉ? Chậc…] +
[Haiz, tao chưa có thiệp mời luôn á! Bé Hi tính khi nào làm lễ?] +
Tô Minh Hi xem nhẹ comment cuối, gửi ảnh về buổi họp lớp cho Chu Hành Tuấn. +
[Tô Minh Hi]: Anh đi họp lớp với em không? +
Chu Hành Tuấn đáp một nẻo: “Cái danh đẹp nhất trường kia chỉ em à?” +
[Tô Minh Hi]: Vâng… Tụi nó trêu em thế thôi. +
[Chu Hành Tuấn]: Gọi Tiểu Hi thì sao? +
Tô Minh Hi chịu hết nổi: “Chúng nó gọi vậy cho thân thôi, anh cũng có thể đổi xưng hô mà, em cũng thế.” +
[Chu Hành Tuấn]: Chàng vợ nhỏ? Vợ yêu? Bé cưng? Hi Hi? Bạn nhỏ? +
Lỗ tai Tô Minh Hi đã tự động hình dung ra giọng Chu Hành Tuấn gọi mấy danh xưng này. +
[Tô Minh Hi]: Anh chọn, em sao cũng được. +
[Chu Hành Tuấn]: Ừm, vợ nhỏ? +
Tô Minh Hi chịu không nổi khi Chu Hành Tuấn gọi cậu như vậy: “Anh đừng gọi em thế!!” +
Chu Hành Tuấn tủi thân: “Nhưng chính em bảo anh tự chọn mà…” +
[Chu Hành Tuấn]: Q A Q +
[Tô Minh Hi]: ?? +
[Tô Minh Hi]: Anh học đâu đấy? +
Chu Hành Tuấn gửi screencapture, Tô Minh Hi chột dạ. +
[Tô Minh Hi]: Xã giao mà thôi, bọn họ chơi game khá tốt nên em muốn được kéo vài ván á. +
Chu Hành Tuấn hỏi: “Lúc nào cũng được?” +
[Tô Minh Hi]: Lâu lắm rồi, khi ấy mình còn chưa gặp nhau. +
Cậu gửi thêm một voice chat ngọt ngào: “Đâu giống nữa, giờ bé có anh rồi.” +
[Tô Minh Hi]: Mình đi họp lớp nhé? Cho anh xác lập địa vị chính thất luôn đấy. +
[Chu Hành Tuấn]: Nhưng còn một năm sau thì sao, em không ngại ư? +
Tô Minh Hi nhìn điện thoại, lời Chu Hành Tuấn giống như chậu nước lạnh tạt vào mặt cậu. +
Khóe miệng đang mỉm cười hạnh phúc giờ mím một đường: “Tùy anh.” +
Cậu bổ sung: “Không đi thì thôi, không sao hết.” +
Tô Minh Hi tắt điện thoại, nặng nề nằm xuống sofa mềm mại, dung cánh tay che mắt. +
Do cậu ảo tưởng mà thôi. +
Cậu và Chu Hành Tuấn bị trói buộc với nhau chỉ vì một bản hợp đồng. +
… +
Chu Hành Tuấn bất an, dường như tâm trạng Tô Minh Hi đang khá tệ. +
Thực tế, anh cũng vậy. +
Lần đầu tiên anh nếm trải hương vị của hối hận. +
Chu Hành Tuấn sợ hãi về viễn cảnh một năm sau, bọn họ đường ai nấy đi, thậm chí… +
Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. +



Cái miệng hại cái thân nha