Skip to main content

Chương 47: Khai hoang

dathaiPiter

Thứ bảy, Nhạn An vẫn theo nề nếp sinh hoạt lành mạnh, thức dậy dưới ánh sáng ban mai. +

Trên bàn đặt một chiếc sandwich được làm rất cẩn thận, nhờ công nghệ giữ nhiệt của đĩa mà giờ vẫn còn ấm nóng. +

Có vẻ như nhiệm vụ của Ryan và đồng đội đã thành công lớn, có phát hiện mới, Quý Hoài Ninh phải đến quân bộ tăng ca, nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhạn An. +

Sáng sớm thức dậy, cậu còn bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ngụy Sư Viễn – người đang làm cố vấn kỹ thuật cho game “Trùng tộc”, thanh niên này gần đây bận bù đầu, ít liên lạc với Nhạn An hẳn.  +

[Ngụy Sư Minh]: Phó bản lần này cậu có đi khai hoang không thế? Người anh em à, hứa với tôi, dù có thấy cái gì thì cũng đừng chửi tôi nha? +

[Nhạn An]: ? +

[Ngụy Sư Minh]: Khụ… tóm lại là, tôi có linh cảm là cậu sẽ biết thôi. +

[Nhạn An]: Vậy thì cậu cứ lót dép ngồi chờ đi. +

Tuy không biết Ngụy Sư Viễn lại nhét thứ gì vào phó bản đến mức sợ bị cậu chửi, nhưng cậu cũng lười nghĩ, dù sao thì người này vẫn còn biết chừng mực. +

Nhạn An cắn miếng sandwich, tay nghề của Quý Hoài Ninh vẫn không có chỗ nào để chê, hai mặt bánh mì được nướng vàng ươm, có một chút mùi cháy cạnh, miếng thịt xông khói ở giữa cũng chín vừa, giòn tan mà không bị ngấy. Lơ đi ông bạn đang múa phím gào thét trong khung chat, cậu mở hình chiếu ảo của quang não ra trước mặt, lướt tin tức tinh võng. +

[@Tin tình báo game tốc hành]: 12 giờ trưa hôm nay, phó bản lớn trong phiên bản đầu tiên của game thực tế ảo “Trùng tộc” sẽ chính thức được mở! Các bạn đã sẵn sàng khai hoang chưa nào? +

[@Chưa bao giờ biết]: Người chơi hệ lười, không khai hoang nổi. +

[@Nửa đầu tiên]: +1, mà còn chưa đủ cấp nữa. +

[@-1 DPS thì sao]: Xin phép nằm ạ, tự đi khai hoang thì stress lắm, nên tui định đi xem các đại thần khai hoang, mấy bác định đi ngồi phòng live nào thế ạ? +

[@Thu Thu] trà lời [@-1 DPS thì sao]: Tất nhiên là coi anh Nhạn rồi! +

[@Cá heo hữu hải] trả lời [@-1 DPS thì sao]: Team anh Nhạn! Thực ra tôi chơi cùng nghề với Thu Đao, muốn coi POV của Thu Đao, mà tiếc là cục cưng Thu Đao không mở live, huhu +

[Hiên Hiên Huyền Học] trả lời [@-1 DPS thì sao]: Mấy ông không xem đại thần Cuồng Phong à? Đội bên đấy cũng có mấy đại thần live đó, mạnh lắm, tui cảm thấy bên họ sẽ ăn được boss trước đội của Nhạn111 ấy! +

[Anh Phong vô địch] trả lời [@-1 DPS thì sao]: Phong thần +1, Phong thần siêu mạnh! +

Nhạn An ngồi ăn sáng, bất ngờ khi thấy tự nhiên cái tên [Cuồng Phong Tranh Bá] xuất hiện rất nhiều, lên tra thử thì hóa ra cũng là streamer của nền tảng Tam Hoa, lượng người theo dõi cũng không ít, đang nhắm mục tiêu lấy thành tựu giết boss đầu, livestream còn để tiêu đề [Đúng 12 giờ khai hoang phó bản lớn Trùng tộc], cũng thu hút được một lượng lớn người ngồi chờ live. +

Nhạn An có hơi ngạc nhiên, cậu vốn nghĩ là các đại thần khai hoang thường sẽ không thích livestream cho người khác thử đường, sợ mình mò được ra cơ chế xong lại bị người khác cướp tiến độ, không ngờ lại có cả những đại thần rộng rãi dễ tính như vậy luôn. +

Thu Đao Đoạn Thủy nghe xong cảm nghĩ của Nhạn An thì khịt mũi coi thường: “Rộng rãi á hả? Cái thằng này chẳng tốt đẹp gì đâu, cậu đừng có nghĩ tốt cho nó quá, biết đâu sau này nó lại đâm cậu một nhát thì hỏng.” +

Nhạn An hỏi: “Sao thế? Hai người quen nhau à?” +

Thu Đao Đoạn Thủy: “Không quen. Nhưng trước đây chúng tôi chuyển từ cùng một game khác sang, người này thích cướp thành tựu giết boss đầu để làm đại thần thu hút sự chú ý, hồi đó trong đám streamer của game kia nó cũng nằm trong top đầu về số người theo dõi, tôi cũng từng gặp rồi.” +

“Chẳng qua là vì muốn duy trì lượng người theo dõi mà nó còn dùng vài chiêu trò. Bạn tôi có một đội khai hoang bị nó cài người mua chuộc, lúc khai hoang cố tình phá rối xong kéo chậm tiến độ, bị nó cướp mất chiến công giết boss đầu. May mà đội trường bên bọn tôi chỉ cho người quen đáng tin cậy vào, không thì…” +

Thu Đao Đoạn Thủy rõ ràng khinh thường Cuồng Phong Tranh Bá, gõ một tin nhắn dài. +

Nhạn An hiểu ra: “Vậy bọn mình cứ đánh của mình thôi, kệ tên đó.” +

Thu Đao Đoạn Thủy không quên nhắc nhở: “Cậu cũng mở live khai hoang, cẩn thận bị nó mua seedings vào bôi đen đấy!” +

Nhạn An nói nhàn nhạt: “Cậu không tự tin vào khả năng của đội mình à? Cứ theo nhịp của bọn mình là được.” +

Thu Đao Đoạn Thủy tự trấn an, dù sao bọn họ cũng không tranh không cướp, cứ từ từ, giết được boss trước hay không thì cũng tùy duyên. +

Chỉ là có mấy kẻ nào đó thổi phồng quá mức, nếu không làm được… thì mới thú vị. +

Rất nhanh, chưa đến 12 giờ, một đám người chơi đã ùa vào phòng live của Cuồng Phong Tranh Bá. Đúng 12 giờ, họ lập tức bấm mở phó bản, đúng là cạnh tranh đến từng giây từng phút. +

Mà cùng lúc đó, một đám người chơi khác nhìn phòng live của Nhạn An vẫn đen thui, đồng loạt gõ một hàng dấu chấm hỏi. +

[???] +

[Chuyện gì thế] +

[Anh Nhạn nhớ nhầm giờ à?] +

[Đùa hả? Làm gì có chuyện hơn chục người cùng nhớ nhầm, trùng hợp quá rồi] +

[Hay là quên mở live rồi? Không phải đâu ha?] +

[Tui nhịn cả ăn trưa để phóng lên đây đấy, mà cho tôi xem cái này hả??] +

Lúc này Nhạn An mới nhớ ra, cậu quên mất không thông báo thời gian live của mình, chắc vì vậy nên mới có không ít khán giả nghĩ cậu mở live đúng 12 giờ trưa rồi ngồi đó chờ. +

Cậu thuận tay sửa tiêu đề livestream: [12 giờ 30 mở live, mọi người ăn cơm trước đi] +

[Nhìn kia, ổng sửa tiêu đề rồi!] +

[??? 12 giờ 30 á] +

[Đây mà là khai hoang hả? Người ta đánh được nửa tiếng rồi kìa!] +

[Tôi tưởng họ bảo không tranh thành tựu giết boss chỉ là đùa thôi, ai ngờ nghiêm túc hả!] +

[Ngồi chờ như này có khi người ta đã giết xong boss trước rồi đấy!] +

[Ảnh biết tui chưa ăn cơm nên còn đặc biệt dặn tui đi ăn, tốt bụng quá! Trong lòng ảnh có tui đó!] +

[Bác bên trên bớt mơ mộng đi!] +

Rõ ràng bản thân Nhạn An không có mặt, mà khung chat vẫn rất náo nhiệt. +

12 giờ 30 – Livestream của Nhạn An đúng giờ mở cửa. +

“Mọi người đợi lâu rồi nhỉ, đã ăn cơm chưa vậy?” +

[Ăn rồi ăn rồi!] +

[Vừa ăn vừa xem nè!] +

[Sao giờ này mấy ông mới tập hợp vậy! Người ta chắc đánh xong một boss rồi đấy!] +

[Ơ mà nói mới nhớ, nửa tiếng trôi qua rồi mà sao chẳng nghe ngóng được gì ta?] +

[Đúng rồi, kênh thế giới cũng toàn hỏi boss trông như thế nào, mà sao chẳng ai trả lời vậy?] +

[Tui đang ngồi xem live bên kia, bọn họ… vẫn đang tìm đường.] +

[Hả??] +

Trong khi khung chat đang bàn tán, bên kia Cuồng Phong Tranh Bá và đội của gã vừa mặt mày xám ngoét nhảy ra từ bụi cỏ cao quá đầu— +

Lấy con quái Trùng đang ngủ trước mặt làm tâm, cỏ dại tứ bề vây quanh đều đã bị chém ngã rạp, cả đội lạc trong đám cỏ um tùm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được đường ra. +

Phần bình luận live của Cuồng Phong Tranh Bá đã cực kỳ mất kiên nhẫn: +

[Streamer chỉ tới cỡ này thôi hả?] +

[Chả có gì hay, cút đây.] +

[Suýt thì ngủ gật, nhìn toàn cỏ không à.] +

[Nửa tiếng rồi mà chưa tìm thấy boss?] +

[Boss đâu? Ra chưa?] +

Cuồng Phong Tranh Bá cũng nghẹn một bụng tức, từ lúc vào phó bản, gã từ chỗ tự tin ngút trời biến thành ướt lưng vì đổ mồ hôi lạnh. Cả đội cứ mò mẫm trong bụi cỏ, đến bóng con quái cũng chẳng thấy, khán giả ngày càng mất kiên nhẫn đã bắt đầu la ó. Gã càng lúc càng hoảng loạn, dẫn đội chạy loạn cả lên, càng mất phương hướng. +

Cuối cùng, sau nửa tiếng, họ mới “mèo mù với phải chuột chết”: “Chắc đây là boss rồi!” +

“Lên!!” +

Cuồng Phong Tranh Bá vội vàng muốn chứng minh bản thân, hô to— cuối cùng họ cũng mở được boss đầu tiên. +

Mà ở phía bên này— +

Đội Nhạn An vừa bước vào phó bản thì đã bị đưa đến rìa thảo nguyên. +

Không hiểu sao trước khi vào phó bản, hệ thống còn bật ra một dòng cảnh báo, khuyến cáo người chơi mắc bệnh tim mạch không nên tham gia. +

Như trailer đã hé lộ, địa hình của phó bản này rất đa dạng. Theo cốt truyện, hành tinh này có tài nguyên phong phú, một đám Trùng tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh các khu vực phù hợp với thuộc tính của chúng, đồng thời cải tạo địa hình, và người chơi phải lần lượt tiêu diệt chúng. +

Không Mặc Quần Dài là đội trường, chủ yếu phụ trách chỉ huy. Anh ta nhìn thảo nguyên mênh mông vô tận trước mặt, cỏ cây ở đây cũng bị sức mạnh Trùng tộc ảnh hưởng mà biến dị, cao quá đầu người, hoàn toàn không thể thấy được có gì phía sau thảm cỏ, bốn bề đều y hệt nhau. +

Anh ta không khỏi trầm tư. +

“Tôi là phi công tinh hạm, để tôi bay lên trên nhìn thử là được mà?” Một thành viên hành nghề phi công lên tiếng. Trong đội toàn là người quen, không khí cũng thoải mái, Không Mặc Quần Dài không nhất thiết phải chỉ huy một mình, mọi người đều có thể thảo luận cách đánh. +

Không Mặc Quần Dài gật đầu: “Cậu thử xem.” +

“Được… Ớ? Sao lại…” +

Thành viên nọ điều khiển tinh hạm chậm rãi bay lên, bay đến độ cao nhất định thì tinh hạm chợt khựng lại, bị bức tường vô tình chặn lại, là giới hạn độ cao thường thấy trong phó bản. +

Nhưng vấn đề lại nằm ở thứ mà cậu ta thấy: “Ngoài bụi cỏ xung quanh chúng ta, những chỗ khác tôi chỉ thấy toàn sương trắng thôi…” +

Nhạn An thử bước lên hai bước: “Như này thì sao?” +

Thành viên trả lời: “Thấy được đám cỏ xung quanh anh Nhạn rồi, nhưng những chỗ khác vẫn là sương trắng.” +

Không Mặc Quần Dài gật đầu: “Xem ra sương trắng này là hạn chế của phó bản rồi, không thể dùng độ cao để ăn gian được.” +

[Gì hả? Đánh phó bản còn phải tìm đường à?] +

[Mới bắt đầu đã khó như này hả?] +

[Tôi cứ có cảm giác “Trùng tộc” cứ chỗ nào không cần thiết thì nó lại chân thực đến nhói lòng, hay là tôi bị ảo giác?] +

[Bác bên trên ơi, tôi cũng thấy thế á, tuyệt đối không phải ảo giác!] +

[Lẽ nào lại tốn nửa tiếng như bên kia] +

Một số người kích war liên quan đến streamer khác đều bị AI quản lý phòng live cấm chat, nhưng Nhạn An cũng chẳng để ý khung chat, cậu đang mải suy nghĩ về thử thách của phó bản. +

Vì không thể tìm được đường từ trên cao, nên manh mối chắc chắn phải bị ẩn ở chỗ khác… +

Thu Đao Đoạn Thủy phản ứng cũng nhanh: “Không giải quyết được từ phía trên nên cậu xuống trước đi, khi nào cần xem tình hình cỏ cây xung quanh thì cậu lại lên.” +

Thành viên nọ gật đầu: “Ok.” +

Nhạn An cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, vô số rễ cỏ mảnh mai đang nảy mầm vươn dài, cậu chậm rãi lên tiếng: “Tôi thấy bên thiết kế game tạo ra bối cảnh này chắc chắn sẽ không để chúng ta ăn may chó ngáp phải ruồi mà đụng trúng boss, manh mối không ở trên cao, cũng không nằm trong bụi cỏ tứ phía mà mắt thường thấy chẳng có gì khác biệt, mà là ở… dưới chân.” +

Mọi người theo phản xạ mà cúi đầu, ngây người nhìn xuống đất— +

“Mau qua đây, mọi người nhìn kìa!” Dưa Muối Không Cần Cay đứng ở phía tây đội hình, cậu ta nhìn chằm chằm một dấu vết lạ lùng, kêu lên đầy kinh ngạc. +

“Cái gì thế?” +

“Đậu má, có thật luôn này!” +

Mọi người lập tức chén chúc đến cạnh cậu ta, thấy ở chỗ cậu ta chỉ có một dấu móng vuốt mới tinh. +

Dấu móng không lớn, nhưng chủ nhân của nó rõ ràng có bộ móng nhọn sắc, chỉ giẫm một cái mà đã dễ dàng cắt đứt tận gốc mớ rễ cỏ, lún sâu vào đất. +

[??? Cái này ai mà thấy được?] +

[Thường thì sẽ phải là Trùng khổng lồ chứ nhỉ? Dấu móng này nhỏ thế, không nhìn chằm chằm xuống đất thì đến mùa quýt mới phát hiện được!] +

[Chuẩn, cỏ dày đặc thế này, đứt mấy rễ thì cũng chả ai để ý!] +

[Tui đang chơi game thám tử hả?] +

Vì vậy lúc này cả khung chat và đồng đội xung quanh đều đồng thành: +

“Anh Nhạn đỉnh vãi!” +

[Anh Nhạn đỉnh vl!] +

Không Mặc Quần Dài vỗ vai khích lệ Dưa Muối Không Cần Cay và Nhạn An: “Tốt lắm, thông minh đấy!” +

“Cậu cũng thế, mắt tinh lắm!” +

Anh ta mạnh mẽ vung tay, khí thế ngút trời: “Vậy thì đi về phía tây theo dấu móng, mọi người chú ý nhìn kỹ, tiếp tục tìm! Cứ đi… một trăm bước trước đã!” +

[Một trăm bước luôn hahahaha] +

[Đội trưởng khí thế cỡ này tôi còn tưởng phải chạy một cây số chứ!] +

[Lên!!… Ơ ủa?] +

Cả đội cười gật đầu: “Đi!” +

Lúc này trong phòng live, giữa đám khán giả đang phấn khích khen ngời, còn có cả một người với vẻ mặt không thể tin nổi: +

“Sao… Sao lại bị phá nữa rồi!” Anh ta túm tóc gào lên một tiếng, oán hận nhìn chằm chằm màn hình live, Nhạn An và đồng đội của cậu đang cẩn thận tiến lên trong bụi cỏ. +

Người này chính là Lý Cánh Hiên, thanh niên ở bộ phận thiết kế game, chịu trách nhiệm thiết kế vành đai tiểu hành tinh đã bị phá giải. +

Lý Cánh Hiến tuổi còn trẻ, vừa gia nhập dự án “Trùng tộc”, nhờ vào khả năng thiết kế xuất sắc mà vào được nhóm cốt cán của bộ phận thiết kế. +

Kết quả, phần do mình phụ trách lại bị phá giải dễ dàng như thế? Còn gây rắc rối cho kế hoạch vận hành game nữa chứ. +

Chàng trai trẻ tuổi cầu toàn không chấp nhận nổi, cứ tự trách mãi. +

Bất hạnh thay, Lý Cánh Hiên cũng tham gia thiết kế phó bản lớn, nghe nói stremer Nhạn An lại đi khai hoang, anh ta nằm hoàn toàn ở bên đối đầu Nhạn An, quyết tâm xem xem lần này Nhạn An có phá được câu đố mà anh ta tỉ mỉ thiết kế hay không. +

Kết quả là— +

“Aaaaa khốn kiếp!” Lý Cánh Hiên đập bàn một cái rầm. +

“Làm gì thế hả?” Bàn làm việc bên cạnh, đồng nghiệp đang đeo bịt mắt tựa ghế nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền kéo bịt mắt liếc nhìn Lý Cánh Hiên nghiến răng ken két, quầng thâm mắt dày bịch. +

Thứ bảy, người chơi game có thời gian để đánh phó bản vào buổi trưa, nhưng bên phía vận hành game bọn họ phải có người ở lại công ty để tăng ca, để kịp thời ứng phó tình huống bất ngờ xảy ra. +

“Tiền bối! Câu đố em thiết kế lại bị streamer Nhạn111 phá nữa rồi, sao cậu ta lúc nào trông cũng thong dong thản nhiên như thế chứ!!” Lý Cánh Hiên phát điên lên. +

“Hầy, trưởng phòng đã bảo cậu rồi đó thây, đừng để ý cậu ấy nữa? Người ta cũng chỉ là người chơi bình thường thôi, chẳng qua thông minh hơn một chút, phá rồi thì thôi, sớm muộn kiểu gì cũng có người nghiên cứu ra cách chơi mà.” Tiền bối thở dài, an ủi. +

“Không, nhất định là do em thiết kế chưa đủ tốt… dự án sau, em phải suy nghĩ lại…” Lý Cánh Hiên lắc đầu, nhìn chằm chằm màn hình chiếu trước mặt, miệng lẩm bẩm, rõ ràng là đang rất để bụng mấy chuyện vụn vặt. +

“Chậc…” Đồng nghiệp lắc đầu, “Người trẻ tuổi cũng là tràn trề sức sống thật…” Tự thấy mình không khuyên nổi Lý Cánh Hiên, anh kéo bịt mắt lại nghỉ ngơi tiếp. +

Lý Cánh Hiên căng thẳng nín thở, trên màn hình, nhóm Nhạn An đã tiến gần đến điểm mấu chốt tiếp theo— +

– +

Hết chương 47. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)