Skip to main content

Chương 50: [Người chơi Chu Nhi Phục Thủy tiêu diệt Bạch Thủy Cốc · thú dữ trấn giữ thung lũng]

dathaiPiter

Chương 50: [Người chơi Chu Nhi Phục Thủy tiêu diệt Bạch Thủy Cốc · thú dữ trấn giữ thung lũng] +

Nghe vậy, Chu Tùy khẽ động mắt, một âm thanh khác xuất hiện trong kênh đoàn đội đã cắt ngang suy nghĩ của cậu. +

“Có động tĩnh rồi!” +

Gấu Đen và Ếch Xanh vừa xem xong, đột nhiên thấy trong rừng lại xuất hiện hiện tượng lạ, Ếch Xanh mượn vật phẩm của Tiêu Dao Tiên, từ xa đã có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ trong rừng: “Đúng thế thật, hình như trong rừng xảy ra giao tranh rồi.” +

Quý Tê Nguyên chờ đợi chính lúc này: “Vậy chúng ta nên hành động thôi.” +

“Tầm xa quấy rối, cận chiến bảo vệ khiên sư.” +

Khiên sư nhóc Ban nghe vậy ngẩn ra: “Bảo vệ em?” +

Không phải khiên sư bảo vệ đồng đội à? +

Các đồng đội khác: “??” +

Chiến thuật ngược đời gì vậy! +

“Anh ấy muốn em đi cướp aggro, cướp aggro của khiên sư bên họ.” +

Chu Tùy đứng dậy: “Em linh hoạt, có thể thay anh.” +

“Quấy rối người chơi bên họ.” +

Quý Tê Nguyên dời ánh mắt khỏi Chu Tùy, nhanh chóng nói: “Cứ nhắm vào các DPS có aggro cao, ngắt vòng lặp kỹ năng của họ, tiện thể nhận diện ID và người chơi luôn.” +

Các DPS khác: “?” +

Họ đến đây là để đánh boss hay là để xem mắt kết bạn vậy? +

Chiến sĩ Thiết Quải Lý nói: “Vậy tôi với Gấu Trúc Đỏ sẽ yểm trợ khiên sư cướp aggro đúng không.” +

Một đám người chơi không hiểu có ý đồ gì trong này, nhưng hai cao thủ đều không có ý kiến, vậy thì cứ làm theo thôi. +

Khiên sư nhóc Ban đang định hỏi cướp aggro kiểu gì, quay đầu thì thấy Chu Nhi Phục Thủy đứng bên cạnh cô ấy, đơn giản nói ra phương hướng hành động: “Em thấy cái rìa đó không? Cứ kéo quái ra ngoài là được rồi.” +

Trong bản đồ ẩn chỉ có hai đoàn đội, Thiên Hạ Vô Song vừa có động tĩnh, người chơi Mắt Hoàng Hôn lập tức phản ứng lại. +

“Cẩn thận, Thiên Hạ Vô Song hành động rồi!” +

Thấy Thiên Hạ Vô Song hành động, Dâu Bên Đường biết mình đã đoán đúng, đám người này chắc chắn sẽ tìm mọi cách cướp quái: “Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, ba khiên sư luân phiên giữ aggro, hai healer lo cả đoàn, hai healer còn lại lo khiên sư.” +

Mắt Hoàng Hôn nghe theo chỉ huy phòng thủ, không cho Thiên Hạ Vô Song cơ hội cướp quái. +

Thế nhưng 24 người bên họ đang gắng sức kéo boss thì đột nhiên Thiên Hạ Vô Song lại có mấy tên tầm xa bắt đầu tấn công về phía họ. +

Thiên Hạ Vô Song có nhiều tầm xa, thú triệu hồi của thú sư khi khống chế sẽ là những lính nhỏ không ngừng xuất hiện, cộng thêm đạo sư Mãnh Hổ với bùng nổ sát thương cao và chú xạ thủ tầm cực xa, bốn tầm xa vừa ra tay, lập tức khóa mục tiêu các DPS máu giấy trong đoàn đội. 1

Thiếu Gấu Đen và Ếch Xanh, bên họ vẫn còn 10 người chơi. +

Ngoài 4 tầm xa, các cận chiến còn lại gồm kiếm sĩ Anh Lười Biếng, sát thủ Gấu Trúc Đỏ, chiến sĩ Thiết Quải Lý và khiên sư nhóc Ban nhân cơ hội này đã thu mình vào phạm vi tấn công của boss. Họ nhận được buff từ dược sư Nhất Độ Âm Dương, tăng tốc thẳng tiến vào vòng tròn của boss, lập tức tung một chiêu khiêu khích để cướp quái! +

Dâu Bên Đường vẫn luôn theo dõi sát sao khẽ nhíu mày, thế mà lại không lập tức xảy ra xung đột với họ…… Không đúng, đám người này có ý đồ! Hắn nhìn thấy hành động của khiên sư nhóc Ban di chuyển ra ngoài thì hiểu rõ ý đồ của Thiên Hạ Vô Song: “Họ muốn kéo rời, trì hoãn thời gian, cướp boss về ngay!” +

Lúc này sao có thể để họ kéo rời boss được, họ đã ép lượng máu của boss xuống còn khoảng 80% rồi. +

Nếu không có gì bất ngờ, chỉ khoảng nửa tiếng nữa là có thể giải quyết được con boss này, một khi kéo rời, lượng máu boss hồi phục, tình hình sẽ trở nên phiền phức. +

Aggro nhanh chóng bị Mắt Hoàng Hôn giành lại, nhưng không lâu sau, khiên sư nhóc Ban lại chạy về cướp aggro tiếp. +

Kỹ năng mà khiên sư nhóc Ban sử dụng là một kỹ năng khiêu khích khá hot của khiên sư, kỹ năng này sẽ không tích lũy aggro, mà là sau khi sử dụng lên boss sẽ trực tiếp hoán đổi aggro giữa bản thân có aggro thấp và người chơi có aggro cao. Vừa rồi nhóc Ban đã thoát chiến, có nghĩa là aggro của cô ấy là 0, người cô ấy giành aggro chính là người chơi khiên sư có aggro cao nhất hiện tại của Mắt Hoàng Hôn. +

“Khiên sư bên chúng ta cũng dùng kỹ năng tương tự.” +

Dâu Bên Đường sẽ không cho đối phương cơ hội tích lũy aggro, lạnh giọng phân phó: “Cô ta đang làm giảm tổng aggro của khiên sư bên chúng ta.” +

Các khiên sư khác hiểu ra. +

Dâu Bên Đường lại nói: “Những người khác lập tức khóa mục tiêu khiên sư của bọn họ để giải quyết, canh giữ xác.” +

Không thể để khiên sư của Thiên Hạ Vô Song này gây rối được, đối phương chỉ có một khiên sư, giải quyết được khiên sư này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. +

Người chơi Mắt Hoàng Hôn khóa mục tiêu khiên sư, nhưng những đòn sát thương mà họ tưởng rằng có thể ổn định chính xác, lại bất ngờ bị né tránh. +

“Khiên sư của bọn họ quá linh hoạt!” Các DPS tấn công trượt đều hô lên. +

Dâu Bên Đường nhíu mày, thấy khiên sư di chuyển linh hoạt trong đám đông, hoàn toàn không hề nặng nề, hắn nghĩ đến xạ thủ tầm xa quái dị kia, “Khiên sư này có chuyên tinh đặc biệt, đi theo phái né tránh, phòng thủ của cô ta không cao, để các DPS có độ chính xác cao khóa mục tiêu cô ta.” +

Mắt Hoàng Hôn thay đổi đội hình, chuyển đổi sang các DPS tầm xa có độ chính xác cao để khóa mục tiêu khiên sư. +

Chu Nhi Phục Thủy ẩn mình trong kỹ năng tàng hình đội của sát thủ đột nhiên xuất hiện, đỡ đòn gọn gàng chắn phía sau khiên sư nhóc Ban, hóa giải đòn tấn công từ tầm xa. +

“Anh bảo vệ em, cắt aggro.” Chu Tùy bình tĩnh nói. +

Nhóc Ban quay đầu, lại tiến vào phạm vi một lần nữa. +

Khiên sư nhóc Ban sau khi bị giành aggro đã nhanh chóng quay đầu trở lại phạm vi boss. Nhóm bốn cận chiến ôm đoàn có khả năng ẩn nấp rất cao, đặc biệt là khiên sư đi theo sát thủ, sát thủ Gấu Trúc Đỏ có kỹ năng tàng hình đội, có thể không một tiếng động mang theo khiên sư xuất hiện gần boss. +

Khiên mạnh lại giáng xuống, aggro của boss bị kéo một lần nữa, khiên sư nhóc Ban quay người bỏ chạy. +

“Lại bị kéo rồi!” +

“Cướp lại đi chứ, ba khiên sư các cậu còn không giành lại được một mình cô ta à?” +

Mấy khiên sư bị kỹ năng của Chu Nhi Phục Thủy ép lui, e ngại Nước Độc Rắn và Lửa Tro Hương. +

“Không cần phải sợ Chu Nhi Phục Thủy, kỹ năng của cậu ta cần combo, healer bên chúng ta sẽ kịp thời xóa bỏ cho các cậu, các cậu chỉ cần cướp aggro là được.” +

“Đừng hoảng, khiên sư ổn định aggro, các DPS khác toàn lực đánh boss.” +

Dâu Bên Đường nhíu chặt mày, nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, người nọ đang yểm trợ khiên sư. +

Vừa hay có thể trì hoãn hắn, khiên sư bên họ sẽ càng hơn một bậc. Loại khiên sư phái né tránh này ngoài linh hoạt ra thì không có ưu thế nào khác, tốc độ chồng aggro không ổn định bằng khiên sư chuyên tinh kéo aggro của họ. +

Khiên sư nhóc Ban vẫn đang di chuyển, cô ấy hiếm khi có thể tự do kéo quái chạy như vậy, đặc biệt là lần kéo quái này có toàn bộ đồng đội trong đoàn yểm trợ cô ấy. +

Tầm xa thì đang quấy rối DPS, cận chiến thì đang bảo vệ cô ấy, không cần bận tâm đến việc đứng yên hay hướng mặt, đồng đội sẽ tự né tránh, cô ấy chỉ cần kéo quái chạy là được rồi. +

Khiên sư như cô ấy không thể đi cùng cả đoàn, phòng thủ không cao nên không thể chịu sát thương cho đồng đội. Trừ khi gặp dược sư phái buff như Nhất Độ Âm Dương hoặc y sư loại đỡ đòn như Gấu Đen có thể giảm bớt áp lực, nếu không đổi lại ở các đoàn đội khác, khiên sư có thể đỡ được năm tầng khiên, cô ấy nhiều nhất cũng chỉ đỡ được 2-3 tầng. +

Ưu điểm là linh hoạt, không có thân hình nặng nề, khả năng né tránh cao giúp cô ấy linh hoạt ra vào cả đoàn. +

Đôi khi hoàn toàn không cần healer bảo vệ, một mình cô ấy đã có thể ra vào đoàn địch tự do. +

Lúc này, cô ấy đột nhiên chú ý đến kỹ năng mà Nhất Độ Âm Dương đã dùng lên người mình. +

Aggro mà cô ấy vốn đã tích lũy được đã bị gỡ bỏ. +

Ơ? Sao lại gỡ bỏ aggro của cô ấy rồi? +

Đồng đội không đưa ra chỉ lệnh nào khác, nhóc Ban không hỏi nhiều, dứt khoát quay người rời đi. +

Làm việc, kéo quái chạy là đúng rồi, chơi game như đi làm thì là thế đấy. 1

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chiến lược quấy rối của Thiên Hạ Vô Song không có hiệu lực, Mắt Hoàng Hôn cũng không thể giết chết khiên sư của đối phương. +

Khiên sư đó quá linh hoạt, mấy lần aggro của boss đều bị cô ấy giành mất. Bất đắc dĩ, Mắt Hoàng Hôn đành phải chọn cách đối phó với cô ấy, ép boss còn 40% máu. +

Boss cá khổng lồ dưới nửa máu không có kỹ năng bổ sung, điều này là một tin tốt đối với họ, có thể nhanh chóng hạ gục boss này. +

“Tình hình bên ngoài thế nào?” Dâu Bên Đường hỏi. +

Các đội khác: “Chỉ huy yên tâm, các liên minh bang hội khác ít nhất phải mất thêm 15 phút nữa mới đến được vòng ngoài.” +

15 phút nữa, phe bọn họ đại khái còn phải mất hơn 20 phút nữa mới có thể đánh xong quái. +

“Lát nữa người đến, các cậu tìm cách giữ chân bọn họ thêm 5 phút.” +

Dâu Bên Đường nắm chắc phần thắng nói: “Hy sinh cũng không sao, 5 phút là đủ để chúng ta hạ boss rồi.” +

Chỉ là, Thiên Hạ Vô Song đang làm gì vậy, kéo dài lâu như thế, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? +

Dâu Bên Đường giữ vẻ cẩn trọng nhìn người chơi Thiên Hạ Vô Song, đột nhiên, trong đoàn đội vang lên tiếng nhắc nhở —— +

“Chỉ huy, 9% máu rồi!” +

Khi thời gian kéo dài đến 15 phút, máu của boss đã bị ép xuống còn 9%. Dâu Bên Đường thoáng mừng rỡ, tốc độ tấn công của toàn đoàn đội nhanh hơn hắn dự tính, như vậy bọn hắn có thể nhanh chóng hạ boss dưới sự che chở của các đồng minh bên ngoài. +

Dâu Bên Đường: “Dùng hết kỹ năng bùng nổ, nhanh chóng ép máu!” +

“Cảnh giác Thiên Hạ Vô Song, bọn họ có thể sẽ cướp aggro quái bất cứ lúc nào, khiên sư chuẩn bị cướp lại!” +

Khi máu rơi xuống 5%, lòng cảnh giác của tất cả người chơi Mắt Hoàng Hôn được nâng cao. +

Mà lúc này, trong trận chiến tấn công căng thẳng kịch tính, trên không của bản đồ ẩn hồ phía nam lay động một trận gợn sóng. +

Ở trên cao của đoàn đội Mắt Hoàng Hôn đột nhiên có một một bóng dáng xuất hiện. +

Gấu Đen bị sát thủ pháp sư Ếch Xanh kéo, hung hăng xông vào bên trong bản đồ ẩn hồ phía nam, thân hình khổng lồ chợt chắn trước mặt mọi người, cắt ngang những người chơi Mắt Hoàng Hôn đang trong trạng thái hưng phấn. +

Mọi động thái của người chơi Thiên Hạ Vô Song lập tức thay đổi, khiên sư nhóc Ban né gấp tiến lên cướp lấy aggro của boss, mượn sự che chắn từ thể hình khổng lồ của Gấu Đen, mạnh mẽ cướp lấy aggro! Dâu Bên Đường hơi xao động trong lòng, quả nhiên, đám người này canh boss máu yếu, “Khiên sư nhanh chóng cướp quái, DPS ổn định sát thương, khống chế máu đừng kết liễu boss ——” +

Vừa nói được một nửa, ánh mắt Dâu Bên Đường quét qua khiên sư nhóc Ban ở đằng xa, đột nhiên phát hiện thiếu cái gì đó. +

Vốn dĩ Thiên Hạ Vô Song có nhiều cận chiến bảo vệ khiên sư, mà lúc này bên cạnh khiên sư ngay cả một cận chiến bảo vệ cũng không có, hơn nữa quan trọng nhất là —— +

Chu Nhi Phục Thủy đã biến mất. +

Dâu Bên Đường nhíu chặt mày, cùng lúc đó kỹ năng của boss ập đến! +

Sau khi cá khổng lồ còn 10% máu, nhịp độ kỹ năng tấn công của nó trở nên hơi nhanh, cá khổng lồ phun ra lượng lớn bong bóng, những người chơi nhìn thấy bong bóng buộc phải lập tức di chuyển tránh né, rời khỏi phạm vi tấn công của bong bóng. Ngay trong khoảnh khắc này, giữa các người chơi đoàn đội Mắt Hoàng Hôn xuất hiện sự phân tán, các healer rời khỏi vòng bảo vệ của cả đoàn. +

“Tầm xa khống chế healer!” Giọng nói của Nhất Độ Âm Dương xuất hiện: “Khống chế theo thứ tự!” +

Tất cả tầm xa của Thiên Hạ Vô Song lần lượt nhìn về phía mục tiêu đang di chuyển né tránh ở nơi xa vào khoảnh khắc tránh khỏi bong bóng. +

Việc liên tục nghe theo chỉ huy của Nhất Độ Âm Dương để quấy rối người chơi khác đã khiến mấy tầm xa của Thiên Hạ Vô Song vô cùng quen thuộc với các nghề nghiệp của Mắt Hoàng Hôn. Ngay khi nghe thấy chỉ huy, họ đồng loạt khóa mục tiêu khống chế cứng bốn healer của Mắt Hoàng Hôn! +

Cơ hội đến rồi! +

“Khống chế được rồi!” Tiêu Dao Tiên hô lên. +

“Không đúng! Đừng đuổi theo khiên sư!!!” Dâu Bên Đường khẩn cấp hô lên. +

Khi hắn lên tiếng thì đã muộn, ba khiên sư trong đoàn đội đuổi theo khiên sư nhóc Ban của Thiên Hạ Vô Song, mục đích là cướp aggro boss trên người cô ấy, cũng đã kéo giãn khoảng cách với cả đoàn Mắt Hoàng Hôn, tách khỏi phạm vi hỗ trợ của cả đoàn. +

Trong tàng hình đội của sát thủ, cận chiến của Thiên Hạ Vô Song đã khóa mục tiêu khiên sư Mắt Hoàng Hôn đang đuổi theo. +

Bong bóng của cá khổng lồ ào ào nổ tung vào lúc này, buff mà Nhất Độ Âm Dương đã chồng lên người đồng đội từ trước đó chạm đáy bật lại, lượng máu được kéo ổn định trở lại như tàu lượn siêu tốc. Anh liếc mắt quét qua, nhanh chóng nói: “Chu.” +

Kim của hộp vũ khí Kỳ Linh Hương lóe lên trong hư không, bóng dáng của Chu Nhi Phục Thủy xuất hiện gần các khiên sư, chiêu chồng chiêu bao phủ lên người họ cực nhanh. +

Các khiên sư đã hơi tê dại với kỹ năng của Chu Nhi Phục Thủy trong những lần quấy rối trước đó của cậu và khiên sư nhóc Ban. Lần này gặp phải tốc độ chồng debuff nhanh như vậy còn chưa kịp phản ứng, ba tầng Lửa Tro Hương cộng thêm ba tầng Nước Độc Rắn, đột nhiên nổ tung ngay lúc bọn họ bất ngờ không kịp trở tay. +

Kỹ năng phòng thủ của các khiên sư đã chống đỡ sát thương từ bong bóng nổ, bọn họ theo thói quen nghe chỉ huy chờ healer xóa bỏ, nhưng nào ngờ healer đã bị khống chế cứng, khả năng duy trì của bọn họ xuất hiện sai sót. +

Tích lũy sát thương cưỡng chế bùng nổ kẹt lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi healer bị khống chế cứng, chiến sĩ Thiết Quải Lý khống chế cứng phối hợp cùng kiếm sĩ Anh Lười Biếng cưỡng sát một khiên sư. +

Chu Nhi Phục Thủy cùng sát thủ Gấu Trúc Đỏ đồng loạt tung ra kỹ năng sát thương bùng nổ cao, nháy mắt đã giết chết một người khác. +

Ba khiên sư đuổi theo đến, hai người lập tức chết thảm. +

Chỉ còn lại một khiên sư ngây người, khi quay đầu lại, hắn phát hiện khiên sư nhóc Ban đột nhiên xoay người, không mở bất kỳ kỹ năng phòng thủ nào, đón lấy boss mà đâm sầm vào. +

Mắt Hoàng Hôn tổng cộng chỉ có ba khiên sư, hai người chết thảm, một người còn lại bị khiên sư nhóc Ban đổi aggro về không. +

Cú va chạm này, là cố ý chịu chết. +

Khiên sư của Mắt Hoàng Hôn không cướp được aggro về, trên người hắn lại bị không ngừng đổi aggro quét sạch aggro, giá trị aggro tích lũy không thể sánh bằng người chơi khác, hắn trơ mắt nhìn boss cá khổng lồ vượt qua trên đầu mình, lao về phía đám đông. +

Boss cá khổng lồ, OT* rồi!!! +

*Xem lại chương 37. +

Thú cá khổng lồ vẫy đuôi trên không trung, đuôi cá khổng lồ nhấc cao lên trong khoảnh khắc ot, tất cả người chơi nhìn thấy cảnh tượng này thì biết đòn tấn công vẫy đuôi của nó sắp đến rồi. +

Vào lúc này, nhóc Ban vừa chết, hướng ot của boss cá khổng lồ lập tức lao về phía đoàn lớn Mắt Hoàng Hôn. Kỹ năng lớn bất ngờ nổ tung trong đoàn lớn mà không kịp trở tay, cá khổng lồ vẫy đuôi một phát ba bốn cái, ngay lập tức kết liễu sáu bảy DPS. +

Cú vẫy đuôi này, đừng nói là Mắt Hoàng Hôn, ngay cả những người chơi của Thiên Hạ Vô Song cũng phải nhìn mà ngây người. +

Bởi sau khi boss vẫy đuôi giết chết vài DPS, nó lại tiếp tục di chuyển thẳng đến chỗ các DPS của Mắt Hoàng Hôn đang ở trong đoàn lớn. Kỹ năng giảm heal khi di chuyển này vốn dĩ chỉ bao phủ lên tank, nhưng giờ lại lao thẳng vào cả đoàn, ngay lập tức áp lên người mấy DPS. +

Đúng lúc này, đòn tấn công bong bóng lại thổi về phía cả đoàn Mắt Hoàng Hôn một lần nữa! +

Aggro của tất cả DPS Mắt Hoàng Hôn đối với boss thế giới, đã sớm tích lũy đến cực điểm trong những đợt tấn công liên tục của họ. +

Đám người của Thiên Hạ Vô Song không hề tấn công boss nhiều, trên người họ cũng không hề có chút aggro nào, toàn bộ sát thương khổng lồ do OT gây ra đều đổ dồn vào cả đoàn Mắt Hoàng Hôn. +

Mấy DPS chết liên tiếp, aggro nhảy sang Dâu Bên Đường, hắn nhanh chóng phản ứng, kéo boss lao ra khỏi đám người: “Tôi kéo đi, khiên sư lập tức đổi aggro với tôi ——” +

Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng thoắt cái đã lướt nhanh vào giữa đám người Mắt Hoàng Hôn, một sợi Dây Sương ẩn hiện buộc lên người Dâu Bên Đường, cả thân hình hắn dừng lại, cảm thấy tốc độ của mình đang bị hút đi với tốc độ cực nhanh, hắn lập tức dùng giải khống chế rút lui. +

Thế nhưng vũ khí sư lại canh đúng giây cuối cùng lướt nhanh đến trước mặt hắn, làm choáng hai giây! +

Nếu là lúc bình thường, hai giây này hắn có cách hóa giải, nhưng một khi phía sau lại có một con boss đuổi theo, thì 2 giây này chính là chí mạng! +

Cá khổng lồ đuổi kịp Dâu Bên Đường, một cú vẫy đuôi đánh chết hắn ngay tại chỗ. +

Dâu Bên Đường kinh ngạc nhìn Chu Nhi Phục Thủy, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn hắn mà linh hoạt nhảy qua thi thể hắn. +

Bóng dáng vũ khí sư gần như vụt qua trong hỗn loạn, cậu bám sát theo DPS đang bị boss khóa mục tiêu, kỹ năng khống chế nhanh hơn cả kỹ năng xóa bỏ của healer đối diện, debuff tê liệt đã trúng vào DPS đang kéo quái. DPS của Mắt Hoàng Hôn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng tê liệt, chân tay bị hạn chế, vốn định dùng kỹ năng siêu giáp để chịu đòn, ai ngờ Chu Nhi Phục Thủy đã sớm dự đoán được thao tác của hắn, kỹ năng khống chế linh hoạt lại liên tục khống chế, phong ấn cộng thêm debuff Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn bùng nổ, một lần nữa khống chế được đối phương. +

Nếu là bình thường, DPS vẫn có thể xoay sở, nhưng trớ trêu thay họ lại là bên bị aggro, bị Chu Nhi Phục Thủy quấy nhiễu như vậy, họ hoàn toàn không thể kéo giãn khoảng cách với cá khổng lồ. +

Thêm một DPS nữa chết thảm dưới đòn tấn công sát thương cao của cá khổng lồ. +

Dâu Bên Đường đã chết hô lên: “Các cậu đang làm gì thế?” +

“Kéo khiên sư đi! Kéo tank để ổn định cục diện đi chứ!” +

“Khiên sư, không tìm thấy khiên sư đâu!” Healer run rẩy nói. +

Sau khi khống chế DPS xong, Mãnh Hổ và ba tầm xa khác lập tức chuyển mục tiêu tấn công khiên sư duy nhất còn lại của Mắt Hoàng Hôn đang bị ba cận chiến quấn lấy. Cả đám người tập trung hỏa lực vào một khiên sư lẻ loi, chưa đến năm giây khiên sư đã không trụ nổi, lập tức chết thảm. +

Chết thảm như này thì thôi đi, sát thủ pháp sư Ếch Xanh lại hợp tác với y sư Gấu Đen, hai người bọn họ lại còn kéo khiên sư đã chết đi, hoàn toàn rời khỏi phạm vi cứu chữa của healer Mắt Hoàng Hôn. +

Healer của Mắt Hoàng Hôn khó khăn lắm mới thoát khỏi khống chế chạy đi cứu người, ai ngờ chạy tới nơi, thi thể khiên sư đã biến mất không còn dấu vết, bốn healer, cả một đám DPS chết thảm, CD hồi sinh không kịp hồi lại! +

Đoàn đội Mắt Hoàng Hôn có 24 người, 3 thi thể khiên sư bị mang đi, DPS chết gần 10 người, thậm chí vẫn còn đang chết liên tiếp. +

Trong nháy mắt, khi lượng máu của boss chỉ còn 3%, toàn bộ số người trong đoàn họ thế mà đã tổn thất đến mức chỉ còn khoảng 10 người. +

Trong lúc suy tư, một dược sư xuất hiện bên cạnh khiên sư nhóc Ban đã tử vong, dùng kỹ năng hồi sinh kéo khiên sư của Thiên Hạ Vô Song dậy. +

Dâu Bên Đường kinh ngạc nhìn sang, đám người này cố ý, họ đã sớm định lợi dụng OT để cướp quái, tất cả những gì trước đó đều là màn che, đợi họ lơ là cảnh giác, lợi dụng thời khắc then chốt liên tục giết chết khiên sư của họ. Vì vậy, đám người này vẫn luôn không đánh boss, mặc cho aggro của tất cả DPS trong đoàn đội họ cứ thế tích lũy cao dần. +

Bao gồm cả việc phái Gấu Đen ra ngoài để dụ những người chơi khác, tất cả đều là để ép Mắt Hoàng Hôn xuất binh đi chặn đường. Chỉ cần các đội khác của Mắt Hoàng Hôn không đến, đợi đến khi bên họ chết gần hết, bọn họ sẽ đến xử lý con boss máu yếu! +

Trong tích tắc, bóng dáng Chu Nhi Phục Thủy lại lóe lên, Dây Bóng Sương lại hết CD, khống chế được DPS! +

Dường như cậu có thể nhanh chóng và chuẩn xác khóa mục tiêu cụ thể, ngay cả khi healer còn chưa kịp phản ứng aggro đã nhảy sang DPS nào, Chu Nhi Phục Thủy đã sớm khóa mục tiêu rồi. +

“Khống chế người đi!” Dâu Bên Đường gấp gáp nói. +

Đồng đội: “Không khống chế được…… Chu Nhi Phục Thủy né tránh hết rồi.” +

Mỗi bước đi đều cực kỳ chuẩn xác, ba đòn khống chế liên tục của người chơi Mắt Hoàng Hôn đều bị cậu chạy thoát ra ngoài phạm vi khống chế. +

Trong lúc vũ khí sư di chuyển, 24 người của Mắt Hoàng Hôn đã chỉ còn lại 7 người, trong đó phần lớn vẫn là healer. +

Dâu Bên Đường nhìn bóng dáng kia không ngừng biến hóa, nghiến răng nghiến lợi: “Dược sư xóa aggro! Bảo vệ người!” +

“Đừng kéo người hồi sinh, đợi aggro chuyển sang họ! Giữ 4 kỹ năng hồi sinh, 11 đánh 12 vẫn có thể đánh được!” +

Healer của Mắt Hoàng Hôn phản ứng lại, lần này cuối cùng cũng xóa aggro cho DPS phe mình, aggro của boss cá khổng lồ lập tức nhảy một cái, bay về phía Mãnh Hổ 123 ở đằng xa. +

Trong nháy mắt, trên người khiên sư nhóc Ban đã đầy buff, dưới sự hỗ trợ của Nhất Độ Âm Dương xông vào, cưỡng ép đổi aggro đi! +

Aggro đã chuyển sang Thiên Hạ Vô Song, lúc này, lượng máu của cá khổng lồ chỉ còn 2%. +

Mãnh Hổ được cứu: “Đậu má, chị Ban! Anh Thỏ Con!” +

Anh Phú: “Nói cho đàng hoàng, ông mà cũng đòi gọi “anh Thỏ Con” à!” +

“Quấy nhiễu khiên sư bọn họ, giết khiên sư!” Dâu Bên Đường kêu lên. +

Healer của Mắt Hoàng Hôn kéo 4 DPS Dâu Bên Đường các kiểu dậy, các DPS còn lại lập tức khóa mục tiêu nhóc Ban. Nhóc Ban quay người bỏ chạy, cô ấy biết lần này không thể mắc lỗi nữa, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt ngay lập tức kéo giãn khoảng cách, lúc đi còn quét cát sông trên mặt đất để che khuất tầm nhìn. +

“Mặc kệ khiên sư, cưỡng sát boss.” Quý Tê Nguyên hô to. +

Đám người Thiên Hạ Vô Song đang chuẩn bị yểm trợ nhóc Ban nghe vậy thì nhìn về phía con cá khổng lồ chỉ còn 2% máu! +

Lúc này họ không tiếc kỹ năng, dồn dập tung chiêu về phía boss. +

Thiên Hạ Vô Song bùng nổ hết mức trong hai phút, ép lượng máu của boss xuống còn 1%. +

Lúc này Chu Tùy ngẩng đầu, cậu thấy trên trời xuất hiện những vân sóng, các quân tiếp viện khác của Mắt Hoàng Hôn đã đến kịp. +

Đội Mắt Hoàng Hôn mới đến gồm 24 người, lập tức xông vào đám Thiên Hạ Vô Song đang tản ra, những đòn tấn công không chút lưu tình giáng xuống! +

“Đệt, người của bọn chúng đến rồi!” Gấu Đen vội vàng rút lui. +

Mãnh Hổ gấp gáp nói: “Đánh mạnh, tranh thủ thời gian!” +

Đợt tấn công lần này quá tập trung, quá nhiều người, đám người Thiên Hạ Vô Song hoàn toàn không có cơ hội chạy, đành chịu sát thương để gây sát thương. Chỉ là sự chênh lệch quá rõ ràng, khi khiên sư nhóc Ban tử vong, lượng máu của cá khổng lồ vẫn chưa bị giết hết, vẫn còn lại 0.5% cuối cùng! +

Sắc mặt Dâu Bên Đường giãn ra: “Giết sạch cả đám Thiên Hạ Vô Song! Ưu tiên giết DPS!” +

Thời khắc then chốt, trong đám đông đầy những người chơi tên đỏ, một bóng dáng xuất hiện từ kỹ năng tàng hình đội của sát thủ Gấu Trúc Đỏ. +

Quý Tê Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy trong đám người, kỹ năng mà anh đã chuẩn bị sẵn lập tức tung ra. +

Ngay lập tức, ba tầng buff tích lũy đầy đủ rơi xuống người vũ khí sư đã nhảy vào khu vực tên đỏ, phòng thủ và kháng tức thì đạt mức tối đa. +

Bóng người vụt qua nhảy vào giữa đám đông quân địch, khóa mục tiêu con cá khổng lồ máu yếu kia. Hộp vũ khí của Chu Nhi Phục Thủy chưa bao giờ nhanh đến thế, trong chớp mắt, các kỹ năng tấn công và phòng thủ liên tục thay đổi nhanh chóng chuyển đổi dưới đầu ngón tay cậu. Cậu dẫm một chân lên tảng đá dưới đáy sông, kỹ năng tấn công quần thể rơi xuống mặt đất, cát sông bay lên che khuất tầm nhìn của những người chơi xung quanh, lại một lần nữa né tránh được phạm vi tấn công quần thể của người chơi phe địch. +

Dâu Bên Đường hoàn toàn không nghĩ rằng trong vòng vây như vậy, Chu Nhi Phục Thủy vẫn có thể né tránh được, hắn lập tức chuyển đổi kỹ năng, khóa mục tiêu Chu Nhi Phục Thủy từ xa. +

Hư ảnh lướt qua dịch chuyển và nhảy lên rời đi từ phía trên hắn, kỹ năng của hắn lướt qua người kia, thay vào đó là một chiêu Nước Độc Rắn vượt qua hắn, nhắm thẳng đến con boss phía sau lưng hắn. +

Mỗi kỹ năng đều cực kỳ điềm tĩnh, những con số thanh máu của boss cá khổng lồ không ngừng hiện rõ mồn một trong đáy mắt cậu. +

192861, 174567, 95745…… Ánh mắt điềm tĩnh của vũ khí sư đã nhìn rõ những biến động chỉ số mà mắt thường khó mà theo kịp. +

Từ mười mấy vạn máu, xuống còn mấy vạn máu, cho đến khi chỉ còn chưa đến 1 vạn máu. +

Chu Nhi Phục Thủy dùng hết buff trên người, những đòn tấn công ập đến, thanh máu của cậu giảm mạnh như tàu lượn siêu tốc. +

Cậu nhanh nhẹn xoay người, liếc qua gần 10 tầng Nước Độc Rắn và Lửa Tro Hương mà cậu đã tích lũy trên cá khổng lồ. +

3 giây, 2 giây, 1 giây! +

Ánh mắt điềm tĩnh của Chu Tùy khẽ động, kỹ năng lập tức được sử dụng! +

Dâu Bên Đường chợt sững lại, dường như động tác của hắn chậm đi trông thấy so với người kia, hai chân như bị rót chì, bên tai là tiếng đồng đội gào thét, sao có thể như vậy được! +

Thanh máu của cá khổng lồ lập tức về không, cùng lúc đó, thông báo chiến đấu cũng hiện lên —— +

[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy đã tiêu diệt Bạch Thủy Cốc · thú dữ trấn giữ thung lũng] +

Đòn kết liễu!!! +

Chu Nhi Phục Thủy đã cướp được cơ hội tiêu diệt cá khổng lồ vào thời khắc then chốt! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Kết thúc rồi! Chương này sẽ rơi 50 bao lì xì nhỏ ~ +

Hẹn ngày mai gặp lại ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (37)