Chương 7: Đừng tin tin đồn, đừng lan truyền tin đồn.

Hiện tại, Kỷ Nguyên Sáng Thế là con game có lượng người chơi cao nhất, số lượng người ở diễn đàn cũng rất nhiều, cực kì náo nhiệt. +
Giang Thời mở diễn đàn ra, mò mãi rồi ấn vào mục “Thảo luận chung”. +
【Có ai là khách quen của khu 8 không? Hỏi cái, gấp gữ lắm, làm sao để tăng độ thiện cảm của vũ công Emily vậy, tui tưởng là mời cổ uống một ly rượu, kết quả là giờ cổ nhìn thấy tui thì cứ kêu tui là lưu manh! SOS! 】 +
【Oaaa, hiện giờ NPC đều hung hăng như vậy hết hả, hôm nay tui bị đuổi đánh hội đồng ở khu vực Liberia suốt 3 tiếng!】 +
【Ai nói người chơi với NPC không thể là tấm chân tình của nhau đâu? Đây là một post về tình yêu ngọt ngào giữa tui và người yêu. Mấy tên troll tránh xa ông ra! 】 +
【Hôm qua tui đi đến nhà của thôn trưởng, ông ấy nói tui lớn lên giống con chó mặt xệ mà ổng nuôi, đây có tính là công kích cá nhân không? 】 +
【 Các đội được tham gia vào trận bán kết của cúp Thế Kỷ đã được xác nhận, sắp tới trận chung kết rồi! Đến đây đến đây, năm nay đội nào sẽ là quán quân đây? Cược nào cược nào!】 +
…… +
【Chào mừng đến với bài thảo luận: Rốt cuộc là ai có khả năng xóa Ngư Vi Trạch ra khỏi danh sách bạn bè. [Nổi bật] [Nóng]】 +
? +
Giang Thời vô tình nhìn thấy một bài đăng được đánh dấu nổi bật, động tác click mở khung tìm kiếm dừng một chút. +
Cuối cùng, cậu quyết định thỏa mãn sự tò mò của mình mà nhấp vào bài này. +
【Chủ topic: Trước hết nói đến lý do có bài này, khoảng 1 tiếng trước, chẳng phải có người anh em nào đó đăng bài nói là danh sách bạn bè của Ngư Vi Trạch trống một người sao? Tui tin rằng đã có nhiều anh em đi check thử, và chuyện này là đúng thiệt. +
Chúng ta đều biết rằng, những đại lão này đều có những vòng tròn bạn bè riêng, danh sách bạn bè nhiều năm qua vẫn luôn trong tình trạng full. Trừ khi có tình huống đặc biệt thì sẽ không tùy tiện xóa những người không quan trọng. Nhưng mà suốt 1 tiếng vừa qua, danh sách bạn bè của Ngư Vi Trạch vẫn luôn trống 1 ô bạn, tui nghĩ rằng chắc chắn có một chuyện gì đó mà tụi mình chưa được biết. +
Nếu như có hứng thú thì hãy follow chủ topic, tùy ý thảo luận dưới bài này nha!】 +
【3L: Ha ha ha ha, ông nói sao y chang mấy cha nội học marketing vậy. 】 +
【8L: Còn cần phải phân tích cái này hả? Mấy năm nay Ngư Vi Trạch ở trong game đã làm mất lòng không ít người, chắc mấy người trong danh sách bạn bè của anh ta cũng chẳng ưa gì anh ta, không chừng mấy người đó đã muốn hủy kết bạn từ sớm rồi.】 +
【15L: Cũng không thể nói như vậy được, nếu muốn hủy thì đã hủy từ sớm rồi, xem thời gian mà chủ topic nói, chắc là trong lúc đang thi đấu nhỉ?】 +
【22L: Ông ngây thơ quá vậy, giữ kết bạn để gia tăng tình cảm à? Chẳng phải là vì thuận tiện nhìn chằm chằm ông già này xem khi nào anh ta online hay sao?】 +
【23L: Ha ha ha ha ông ở trên giống ông già hay châm biếm vậy.】 +
【48L: Đậu, nói đến việc thi đấu thì tui mới nghĩ ra, bị hủy kết bạn trong lúc đi thi đấu, không lẽ là…】 +
【62L: Mấy ông ở phía trước phân tích nhiều vậy cũng chẳng cho ra được kết luận gì, tui nghĩ là do hôm nay Ngư Vi Trạch ở trên sân thi đấu thao tác quá chó đi, vậy nên đại lão ở mấy đội khác mới quyết định hủy kết bạn để xả giận.】 +
【186L: Cười, màn tranh BOSS cuối cùng của ổng gian vl, xem ra là công hội Huyết Tường Vi chán ổng rồi chứ gì? 】 +
【188L: Tui thấy cũng có khả năng á, mà nói đến trận thi đấu hôm nay, chỉ cần nghĩ đến bản thân là thành viên của công hội Huyết Tường Vi thôi là đã thấy tim đập thình thịch rồi. Thật ra đối với tui thì xóa bạn bè là nhẹ nhàng lắm rồi, không vô chợ đen thuê người giết ổng là may rồi đó. 】 +
【226L: Mấy ông ở mấy trang trước làm tui cười vl, muốn thuê người giết Ngư Vi Trạch á hả? Dù mấy ông có chi ra đủ tiền thì ai dám nhận việc đây?】 +
【244L: Ha ha ha ha đậu mòe, dù có lạc đề thì tui cũng muốn nói, bây giờ mấy ông sát thủ ở chợ đen coi trọng danh tiếng dữ lắm, nhận một đơn mà bản thân không có khả năng hoàn thành cũng giống như đá đổ chén cơm của mình vậy đó.】 +
【333L: Từ từ, tui nhìn từ đầu tới giờ thì chỉ còn một câu chưa được xác nhận, là Hồi Xuân Diệu Thủ hủy kết bạn với Ngư Vi Trạch hả?】 +
【465L: Lớn gan hơn chút, tui cảm thấy mấy đại lão của Huyết Tường Vi đều hủy kết bạn với ông già này rồi!】 +
【666L: Mấy ông thì biết cái gì, nghĩ rằng chỉ có người của Huyết Tường Vi thôi à? Mấy công hội cách vách chắc cũng không ít người cùng nhau hủy kết bạn!】 +
【872L: Hiểu rồi, vậy là do Ngư Vi Trạch đã chọc giận một đống người xong rồi bị tập thể cô lập. 】 +
【999L: Kết luận, Ngư Thần thật thảm. 】 +
“Khụ.” Vẻ mặt Giang Thời sau khi xem xong hơi kinh ngạc, cậu xoa xoa chóp mũi. +
Quả nhiên, dư luận luôn có thể đi theo những hướng mà người ta không thể tưởng tượng được. +
Nghĩ đến việc chính cậu là kẻ đầu têu đã tạo ra tình huống náo loạn này, Giang Thời lặng lẽ sờ lương tâm rồi châm một cây nến cho Ngư Vi Trạch, coi như việc này không liên quan tới mình rồi đóng bài viết lại. +
Sau đó cậu lại click vô khung tìm kiếm, nhập mấy chữ “Ngư Vi Trạch”, “Sườn núi Tam Đình” vào. +
Không khác với suy nghĩ của cậu là bao, sau khi ấn tìm kiếm thì một đống bài viết được hiện ra, trong đó thời gian bài đăng được phản hồi gần nhất là hôm nay. +
Theo thứ tự thời gian, cậu lần lượt xem các bài đăng đó, hầu hết các nội dung đều giống nhau. +
Bài đăng một: +
【Ai cũng nói mỗi năm Ngư Thần đều sẽ đến sườn núi Tam Đình để tưởng nhớ tình yêu đã mất của ảnh, sắp tới ngày 7 tháng 7 rồi, đến lúc đó tui có thể ở sườn núi Tam Đình để gặp ảnh hả?】 +
【Gặp được người à, Ngư Vi Trạch là một tên si tình, không muốn có ai làm phiền mình vào lúc đang tưởng nhớ tình yêu, mỗi lần đến là ổng đều dọn dẹp trước mới chịu tưởng nhớ.】 +
【Ha ha ha ha cười chết tui mất, chẳng lẽ mấy người chưa nghe qua tin đồn này à, có Ngư Thần ở sườn núi Tam Đình, không biết phía sau đã có bao nhiêu linh hồn vô tội được yên nghỉ.】 +
Tưởng nhớ tình yêu đã mất? Không phải chỉ là đến viếng mộ thôi à? +
Bài đăng hai: +
【Haiz, không biết thần tiên nào giáng trần mà lại có thể làm Ngư Thần nhớ mãi không quên như vậy, hâm mộ chết tui rồi, tui cũng muốn được Ngư Thần yêu thương một chút.】 +
【Được Ngư Vi Trạch yêu á? Cuộc sống của bồ còn chưa đủ tốt à!】 +
【Quả nhiên nơi nào có Ngư Thần thì nơi đó có fan cuồng và anti-fan.】 +
【Nhưng mà chẳng phải hai năm nay có ảnh được lan truyền à, mấy mô hình đó, cái sau còn đẹp hơn cái trước!】 +
【Đúng thiệt là cái sau đẹp hơn cái trước, nhưng mấy cái ảnh chụp không cái nào giống cái nào cả, rõ ràng chẳng phải là cùng một người à!】 +
Giang Thời nhịn không được mà bật cười. +
Nhân vật không tồn tại mà có ảnh chụp thì mới là kì quái đấy. +
Bài đăng ba: +
【Tin nóng bỏng tay đây, không nhịn được nên lên đây chia sẻ, thật ra tui cũng có mặt ở cái hôm Ngư Thần định tỏ tình ở sườn núi Tam Đình, lúc đó tui không biết Ngư Thần muốn làm cái gì, tui còn lén chụp mấy bức ảnh. Mặc dù khoảng cách có hơi xa, mà thôi xem đỡ đi.[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]……[Hình ảnh]】 +
【Dcm, cả nhà tui đều sốc! Đại lão muốn tỏ tình đều sẽ làm như này à? Đây là tỏ tình đấy hả? Rõ ràng là muốn làm một cái hôn lễ của thế kỷ thì có!】 +
【Nhắc nhở một điểm đặc sắc nè, đây lại còn là khoảng thời gian ở mùa giải đầu tiên! Ở mùa giải đầu tiên thì ảnh kiếm ở đâu ra mà nhiều pháo hoa đồng tâm dữ vậy? Đây là mua hết tất cả pháo hoa của mấy người bán pháo trên sever đấy à.】 +
【Hâm mộ ghê, nhìn từ phía sau thì có vẻ như Ngư Thần còn đổi trang phục thành lễ phục nữa đúng không? Long trọng thật đó, tui rất là muốn biết cái người may mắn đó là ai, đây là kiểu tình yêu mà tui rất hâm mộ luôn.】 +
…… +
Sau khi đọc thêm vài bài viết khác, phần cơm được đặt lúc nãy cũng đã giao đến nơi thành công. +
Giang Thời duỗi người, đứng dậy đi lấy đồ ăn, không tiếp tục xem nữa. +
Chỉ có thể nói rằng, mấy tin đồn bậy này cái sau được viết còn hoang đường hơn cái trước. +
Người may mắn được Ngư Vi Trạch “Quan tâm” á? +
Cậu chỉ muốn hỏi một câu rằng, cho mấy người cái loại “May mắn” được tên chó già này theo dõi thì mấy người có muốn nhận hay không. +
Không tin tin đồn, không lan truyền tin đồn. +
–
Lịch hẹn kiểm tra toàn thân là vào chiều ngày hôm sau. +
Giang Thời được Giang Nghiên chở đến cửa bệnh viện bằng chiếc xe thể thao mới của cô, đây là một chiếc xe chạy bằng năng lượng. +
Giang Nghiên có việc cần xử lý nên không đi cùng cậu, hạ cửa kính xe xuống, nâng kính râm lên, để một bàn tay ngoài cửa sổ xe mà nhắc nhở: “Lát nữa phải ngoan ngoãn vâng lời bác sĩ để kiếm tra đấy, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho chị, chị sẽ đến trong vòng…Ờm, tối đa là 15 phút. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu không có chuyện gì.” +
Giang Thời mỉm cười: “Yên tâm đi, em sẽ thay chị gửi lời hỏi thăm cho bác sĩ Hàn.” +
Giang Nghiên liếc cậu, gương mặt hơi đỏ. +
Cuối cùng cô “Chậc” một tiếng, kéo cửa kính xe lên rồi lái đi. +
Giang Thời ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe đang dần đi khỏi tầm mắt mình, cuối cùng cậu xoa cằm đầy suy tư. +
Nhìn cái biểu cảm vừa rồi, một bông hoa không dính bụi trần như Giang Nghiên mà lại ngại đến đỏ mặt á? +
Đúng là càng sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy được. +
Bệnh viện đứng đầu thành phố. +
Trung tâm kiểm tra sức khỏe nằm ở lầu 3 của tòa E. +
Trưa hôm nay có không ít người đến kiểm tra sức khỏe, Giang Thời cũng kiên nhẫn mà xếp hàng giống những người khác, nhưng bởi vì thân hình cao gầy của mình nên trông cậu hơi nổi bật. +
Một cô gái nhỏ cũng đang chờ ở bên cạnh lén liếc nhìn cậu chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng nắm chặt tay như thể làm vậy sẽ có đủ can đảm: “Ừm… Chào anh, anh cũng đến để kiểm tra sức khỏe hả?” +
Giang Thời nở một nụ cười lịch sự: “Đúng rồi, trước kia tôi khám sức khỏe ở nước ngoài, vừa về nước. Người trong nhà không yên tâm nên bắt tôi đến đây làm kiểm tra tiếp.” +
“Khám sức khỏe ở nước ngoài ạ?” Cô gái nhỏ bị nụ cười của cậu làm cho đỏ mặt, cô không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi, “Bệnh gì vậy ạ, có nghiêm trọng lắm không?” +
“Không nghiêm trọng đâu, nhưng mà khó nói lắm. Là vài vấn đề về tinh thần.” Giang Thời nho nhã lễ độ mà chỉ vô đầu mình, “Bác sĩ nói rằng nơi này của tôi có chút vấn đề.” +
Biểu cảm trên mặt cô gái nhỏ cứng đờ: “…” +
Kết thúc cuộc trò chuyện một cách thành công, Giang Thời thấy sắp đến lượt mình thì đứng lên với một tâm trạng tốt đẹp. +
Sau khi đi qua chỗ rẽ thì đã thấy bác sĩ phụ trách hôm nay đã đứng chờ sẵn. +
Người đàn ông mặc áo blouse trắng có vóc dáng cao gầy, hiển nhiên người này đã nghe được cuộc đối thoại vừa nãy, không nhịn được mà nở nụ cười: “Giang Thời?” +
Giang Thời cũng nhìn một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá người ta: “Bác sĩ Hàn?” +
Hai người nhìn nhau người, đều tự hiểu trong lòng mà không nói thêm gì, đi vào phòng khám cùng nhau. +
Hàn Ý Viễn đã đồng ý với yêu cầu của Giang Nghiên, trong suốt toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe đều rất nghiêm túc. +
Cuối cùng hai người cầm tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe đi vào phòng làm việc của Hàn Ý Viễn. Chờ anh ta xem xong, Giang Thời mới hỏi: “Bác sĩ Hàn, tình hình thế nào?” +
“Tình hình hồi phục không tệ. Nếu cậu tiếp tục duy trì như thế này thì sau này hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.” Hàn Ý Viễn trả lời. +
Vậy thì, hằng ngày tôi sử dụng khoang mô phỏng trong thời gian ngắn cũng được nhỉ?” Giang Thời hỏi. +
Hàn Ý Viễn không nhịn được mà mỉm cười: “Ý của cậu là cậu có thể chơi Kỷ Nguyên Sáng Thế hay không đúng không? Giang Nghiên lo lắng cậu sẽ gặp tình huống giống với năm đó.” +
Giang Thời hắng giọng: “Lúc đấy tôi mải mê với hoạt động toàn cầu nên không để ý, ở trong khoang mô phỏng có hơi lâu.” +
Hàn Ý Viễn: “Cũng không hẳn là ‘hơi lâu một chút’ nhỉ?” +
Giang Thời nhún vai, xem như ngầm thừa nhận. +
Do toàn bộ quá trình có hơi hỗn loạn, nên cậu cũng chẳng thể nhớ rõ rằng năm đó cụ thể đã xảy ra cái gì. +
Dù sao thì, nguyên nhân chính là do bên phía nhà phát hành của Kỷ Nguyên Sáng Thế đã mở một hoạt động, sau đó cậu gần như chìm đắm ở trong khoang mô phỏng cả ngày lẫn đêm, cuối cùng, vì áp lực lên thần kinh não quá lớn nên đã dẫn đến sự bùng nổ của căn bệnh ngầm này. +
Có thể nói căn bệnh này đã không cho cậu và người nhà thời gian phản ứng, ra khỏi khoang mô phỏng là trực tiếp ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy thì cậu mới biết là mình bất tỉnh ngay trước mặt Giang Nghiên. +
Không hề có sự báo trước nào, lần đó cậu đã thật sự dọa chị mình sợ chết khiếp. +
Và bởi vì cảm thấy áy náy nên trong quãng thời giang bị Giang Nghiên cấm cửa này, Giang Thời rất phối hợp nghe theo. Điều này đã khiến cho khoảng thời gian trị liệu ở nước ngoài được diễn ra một cách suôn sẻ. +
Nhưng mà tiền đề của sự hợp tác chính là ý nghĩa đằng sau nó. Giống như tình huống ở hiện tại, bắt đầu thực hiện vài kế hoạch nho nhỏ cũng không phải là vấn đề gì lớn. +
Giang Thời thu suy nghĩ của mình lại, thấy đã có kết quả báo cáo kiểm tra, cậu cười cười rút tờ cuối cùng của bản báo cáo ở trước mặt Hàn Ý Viễn, rất có tâm mà chỉ chỗ trống ở phía dưới: “Nói chung thì phiền bác sĩ Hàn viết lại tất cả ở phần lời dặn của bác sĩ nhé. Đặc biệt là phần ý kiến về việc sử dụng khoang mô phỏng ấy, viết chi tiết một chút, không thì sợ người nào đó sẽ không được yên tâm.” +
Hàn Ý Viễn đối mặt với tính toán trắng trợn này của cậu, không khỏi cười khổ: “Tôi sẽ viết đúng sự thật.” +
Sau khi cẩn thận viết xong, anh đưa tài liệu qua: “Thật ra Giang Nghiên đã nói với tôi nhiều lần rồi, nói cậu trước kia chơi Kỷ Nguyên Sáng Thế rất giỏi. Hiện tại đã gần như hồi phục rồi, nếu có điều kiện thì cậu có hứng thú làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?” +
Giang Thời nhận lấy: “Tuyển thủ chuyên nghiệp à? Nói thật thì tôi chưa nghĩ đến chuyện này.” +
Hàn Ý Viễn gật đầu: “Trước mắt thì cậu vẫn còn đang trong giai đoạn cuối của quá trình điều trị, mặc dù việc sử dụng khoang mô phỏng sẽ không gây ra chuyện gì to tát, nhưng nếu muốn làm một tuyển thủ thì có hơi quá tải đối với cậu, không nghĩ đến cũng tốt.” +
Sau một hồi suy nghĩ, anh dặn thêm: “Nếu cậu gặp bất kì vấn đề gì trong Kỷ Nguyên Sáng Thế thì cũng có thể đến tìm tôi, nói không chừng tôi có thể giúp được chút ít.” +
Giang Thời kinh ngạc: “Bác sĩ Hàn cũng chơi game à +
“Tôi không chơi.” Hàn Ý Viễn nói, “Nhưng tôi có một người em họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, ID cụ thể trong game là gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng thành tích không tồi đâu. Nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.” +
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé.” Giang Thời trả lời lễ phép,” Nhưng mà, tôi cảm thấy mình sẽ không thể tiến vào vòng tròn của tuyển thủ được.” +
Hàn Ý Viễn cũng không ép buộc: “Nói chung thì, cần thì nói tôi.” +
Hai người lại nói chuyện phiếm một chút, nội dung chủ yếu là quá trình Giang Nghiên và Hàn Ý Viễn quen nhau. +
Thấy sắp đến thời gian thì Giang Thời mới đứng dậy ra về. +
Lúc đi ra từ bệnh viện, tâm trạng của Giang Thời không tệ. +
Không chỉ vì kết quả kiểm tra hôm nay rất tốt mà còn là ấn tượng của cậu với Hàn Ý Viễn không tệ, đây là anh rể tương lai của cậu. +
Cậu bước từng bước chậm rãi, nắm túi tài liệu trong tay chặt thêm vài phần. +
Hiện tại túi báo cáo kiểm tra sức khỏe đang nằm trong tay cậu không chỉ là báo cáo thông thường, nói đúng hơn thì đây là “Giấy cho phép lên mạng” của cậu. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Bác sĩ Hàn: Cậu có muốn làm quen với em họ của tôi không? +
Giang Thời: Không cần, rất cảm ơn. +
Hàn Du Trạch: Đừng vậy mà, để anh họ của tôi giới thiệu chúng ta với nhau đi. +
Giang Thời: ? +


