Skip to main content

Chương 77: Tốt nhất tân lang đừng ra ngoài vào ban đêm nhé!

dathaiPiter

Chương 77: Tốt nhất tân lang đừng ra ngoài vào ban đêm nhé! +

Chó đầu người……? Mọi người nhìn về phía Phong Vân Thôi đang chạy tới, đột nhiên nhận ra điều gì đó. +

Trong lúc còn đang ngẩn người, Quý Tê Nguyên đã gửi lời mời lập đoàn cho đối phương, ngay lập tức thấy thông báo đối phương đã vào trong nháy mắt. +

“Ha ha ha, Chu Nhi Phục Thủy, cuối cùng mày cũng lập đội với tao rồi.” Phong Vân Thôi vừa vào đội đã phách lối cười to, “Đến đây đến đây đến đây, tiếp nhận lời thách đấu của tao đi, hôm nay tao nhất định sẽ ——” +

Chu Tùy: “Chúng tôi sắp đi phó bản.” +

Phong Vân Thôi: “?” +

Chu Tùy: “Cậu có đánh không?” +

“Tao đánh phó bản cái rắm, thời gian của ông đây quý báu lắm ——” +

Phong Vân Thôi còn chưa nói dứt lời, trước mắt đột nhiên hiện ra một thông báo vô tình —— +

[Bạn đã bị đoàn trưởng Nhất Độ Âm Dương mời ra khỏi đoàn đội] +

Đệt mẹ!!! +

Ông đây khó khăn lắm mới vào được đoàn, mẹ nó sao lại mời ông ra là thế nào. +

Người chơi xung quanh: “?” +

Anh Thỏ Con, khả năng hành động của anh cũng nhanh quá rồi đấy! +

Chu Tùy nhìn sang Nhất Độ Âm Dương bên cạnh, “Cậu ta không đánh thì không cần lập đội với cậu ta.” +

Vẻ mặt vô tình này, so với Nhất Độ Âm Dương vừa đá người lúc nãy đúng là đúc từ một khuôn mà ra. +

Quý Tê Nguyên mỉm cười, chuyển sang kênh lân cận. +

Phong Vân Thôi: “Làm cái vẹo gì thế?? PK đâu?” +

Quý Tê Nguyên chuyển kênh lân cận: “Thách đấu thì tìm người khác, ở đây chúng tôi không lập đội.” +

Phong Vân Thôi lập tức gửi tin nhắn dồn dập cho Nhất Độ Âm Dương, mấy yêu cầu vào đoàn đầu tiên đều bị từ chối, cuối cùng đến lần xin thứ mười, Nhất Độ Âm Dương mới thong thả đồng ý. Vừa vào đoàn, Phong Vân Thôi đã không nhịn được mà hét lên hai chữ ‘PK’, lại bị Nhất Độ Âm Dương đá văng một lần nữa. 3

Người chơi Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Sau khi bị đá hai lần, Phong Vân Thôi lại vào đoàn. +

Lần này mở miệng cậu ta không đòi PK nữa mà hỏi: “Đánh cái gì thế?” 1

“Phủ Nam Vu.” Quý Tê Nguyên nói. +

“Vậy còn vụ PK của tao thì sao!” +

Phong Vân Thôi vừa thốt ra hai chữ PK, Nhất Độ Âm Dương đã có động tác giơ tay định mời ra lần nữa, “Đệt đệt đệt, đánh xong được chưa? Đánh xong chắc chắn phải cho tao PK đấy?” +

Quý Tê Nguyên nói: “Để sau đi, xem biểu hiện của cậu đã.” +

Phong Vân Thôi: “Ok.” 8

Đám người Cùng Nhau Làm Giàu xem mà trợn mắt há mồm. Không phải chứ người anh em, ông cứ thế mà đồng ý, cứ thế mà ok luôn? Không chút do dự nào à? +

Nhóc Ban không nhịn được nói nhỏ: “Ông chủ của chúng em cũng thế.” +

Anh Lười Biếng: “Cái gì?” +

Nhóc Ban: “Bánh vẽ càng vẽ càng to, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất.” +

Ếch Xanh thoáng chốc hiểu ra, ghi chú vào bảng ghi chép của game: “Thế thì tôi phải ghi lại mới được.” 5

“Sau lưng tôi có cả một đám đàn em đấy, dạo này bọn nó hơi lười biếng, tôi đang nghĩ cách khích lệ bọn nó đây…… Không biết dẫn dắt đoàn đội thì phải làm đến chết, các người chưa nghe qua câu đó à?” +

Mọi người nhìn Ếch Xanh bên cạnh, suýt nữa thì quên mất tên này còn là ông chủ của một studio lớn. +

Phong Vân Thôi vào đội, số lượng thành viên đoàn đội đạt 9 người. +

Chưa đầy hai phút sau, phía Vườn Bách Thú đã cử ba người chơi đến, hai nghề phép là đạo sư và trận pháp sư theo phái thuần bùng nổ, sát thương phép cực đỉnh. +

Trận pháp sư tên là Chim Cánh Cụt Lạch Bạch, đạo sư tên là Lữ Động Tân, nhìn tên là biết đến từ Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên, đều là những người chơi có tên trên bảng xếp hạng, kỹ năng thao tác đều rất tốt. Còn người chơi thứ ba là một y sư, trên người y sư không có biểu tượng đội, trông giống như một người chơi tự do, thuộc liên minh Thiên Hạ Vô Song, là người chơi nữ duy nhất trong đoàn ngoài nhóc Ban ra. +

Sau khi ba người vào đoàn, họ lần lượt gửi giao diện nhân vật, giao diện của nữ y sư hiện ra, chỉ số heal trên đó cao đến đáng sợ, ID là [Hoa Say Ba Nghìn Khách]. +

“Em biết chị ấy, y sư phái thuần heal, tất cả kỹ năng đều là bùng nổ lượng heal.” +

Trước đây Nhóc Ban từng đi phó bản với nữ y sư này nên biết tình hình của đối phương, cô ấy nói với những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu: “Khả năng bảo vệ người rất mạnh, nhưng khả năng hỗ trợ thuần túy của chị ấy lại rất yếu.” +

Những người khác nhìn giao diện, những người được gửi đến đều là nghề nghiệp thuần bùng nổ, ngay cả y sư cũng là thuần heal. 1

Thực ra phạm vi hoạt động của thuần heal hơi hẹp, nhưng đoàn của họ đã có Nhất Độ Âm Dương. +

Chu Tùy đã từng xem giao diện của Nhất Độ Âm Dương, điểm kỹ năng phái hỗ trợ không ai toàn diện hơn anh. Có lẽ phía Vườn Bách Thú đã cân nhắc rằng bọn họ không thiếu hỗ trợ mà thiếu là một y sư có khả năng bùng nổ và bảo vệ người nên mới gửi một người thuần heal qua. +

Ba Nghìn Khách không nói gì nhiều, Chim Cánh Cụt và Lữ Động Tân lại là những kẻ lắm lời, vừa lên đã trò chuyện thân thiết với đám Anh Lười Biếng. +

15 phút trôi qua rất nhanh, mấy người bọn họ không đợi ở cổng Phủ Nam Vu bao lâu thì đồng hồ đếm ngược đã về số không. +

Khi thời gian về không, khu vực gần cổng Phủ Nam Vu trở nên yên tĩnh, khung cảnh trước mắt mấy người thay đổi, đường phố Phủ Nam Vu vốn dĩ đông đúc, đâu đâu cũng thấy người nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Những người chơi không có quyền thử thách đều bị mời ra khỏi khu vực, những người chơi còn lại ở đây đều thuộc về 250 đội ngũ tân lang. +

[Thành Phong Tuyết Tỉ Thí Tìm Lương Duyên · Trong Phủ (Ải Thứ Hai) đang được tải!] +

[Đã thống kê số lượng đoàn đội tham gia (180), tân lang 250/250, mời các đoàn đội chọn ra tân lang chính của mình!] +

Sau khi thông báo hệ thống kết thúc, trên giao diện của mọi người xuất hiện lựa chọn tân lang chính. +

Khi một đoàn đội có nhiều tân lang, cần phải chọn ra một tân lang chính, đoàn Cùng Nhau Làm Giàu có bốn sự lựa chọn. +

Healer không thể đi, khả năng chiến đấu độc lập của anh Phú lại hơi yếu. +

Người phù hợp chỉ có Chu Nhi Phục Thủy hoặc Dâu Bên Đường. +

Sau khi Quý Tê Nguyên bàn bạc với Chu Tùy và những người khác, quyết định chọn một đối tượng an toàn: “Dâu Bên Đường, anh làm nhé?” +

Dâu Bên Đường nói: “Tôi không có vấn đề gì.” +

Thông tin sàng lọc nhanh chóng trôi qua, thông báo trên giao diện hệ thống sớm hiển thị thông tin (180 tân lang chính), các đoàn đội khác cũng có tình trạng kết hợp giữa tân lang và tân lang. Rõ ràng các đoàn đội khác đều đã điều chỉnh để bố trí lực lượng, những đoàn có thể vào đến ải thứ hai đều là những đối thủ mạnh. +

[Chúc mừng các thiên phú giả đã tiến vào ải thứ hai, hiện đang tải ải thứ hai!] +

[Đại tiểu thư Phủ Nam Vu đã chọn được lang quân vào ở Phủ Nam Vu, tất cả tân lang mang theo người hầu vào phủ sẽ tiến hành thử thách trong phủ, chỉ có người chiếm được cảm tình của đại tiểu thư mới có thể vượt qua các tầng thử thách để trở thành người trong lòng của đại tiểu thư. Trước đó, mời các vị tân lang trải qua một đêm tuyệt vời, nhất là phải chú ý quy tắc trong phủ!] +

[Đêm khuya sương nặng, tốt nhất tân lang đừng ra ngoài vào ban đêm nhé!] +

Thông báo chợt lóe lên, khi xuất hiện trở lại, mọi người đã được dịch chuyển vào trong Phủ Nam Vu. +

Khung cảnh hiện ra trong phủ là sân sau, hơi giống với bản đồ chiến trường kén rể mà Chu Tùy đánh lúc đầu, chỉ có điều lần này không còn là các sân vườn được phân chia rõ ràng như Mai Lan Cúc Trúc nữa, vị trí ban đầu của 12 người bọn họ trở thành một nơi không có nhãn hiệu, cho thấy vùng đất khởi đầu của trận này không quan trọng như lúc đấu đoàn đội ở chiến trường kén rể. +

Nhưng cân nhắc đến tình hình chiến trường kén rể, vùng đất khởi đầu của mình rất có thể cũng là một địa điểm quan trọng. +

Nơi mọi người được dịch chuyển đến không phải trong phòng mà là ở trong sân. +

Vừa vào thì đoàn đội loạn hết cả lên, Dâu Bên Đường trả lại đoàn trưởng cho Quý Tê Nguyên một lần nữa, người sau nhanh chóng điều chỉnh lại đoàn đội. +

“Quy tắc trong phủ là cái quái gì thế?” Ếch Xanh hỏi. +

Chú: “Chắc là quy tắc cơ chế thôi, nhưng hình như không có thông báo cho chúng ta.” +

Thế quy tắc đấy đâu! +

Chẳng phải trước đây luôn có quy tắc chi tiết hiện ra cho người chơi biết à? +

Thông báo của ải thứ hai chỉ có hai câu đơn giản thế thôi, hết rồi? +

Bốn bề tĩnh lặng, trong sân nhỏ chỉ có hai chiếc lồng đèn đỏ treo trước cửa sân là đang sáng, ngoài ra không có một chút ánh sáng nào khác. +

Mặt trăng trên cao hơi sáng một chút, không đến mức ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người chơi, nhưng bầu không khí hơi quái dị này thực sự khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. +

“Đối diện có người.” Chu Tùy đột nhiên nói. +

Các người chơi đang quan sát tình hình xung quanh đều ngẩn ra, vừa quay đầu lại đã thấy Chu Nhi Phục Thủy leo lên chỗ cao từ lúc nào không biết. Không phải chứ, anh trai à cậu leo lên đấy nhanh thế?? 2

Chu Tùy đứng trên bờ tường sân, nhìn thấy rõ ràng tình trạng của các sân vườn lân cận, bao gồm cả những người chơi đang đứng ở sân vườn bên cạnh. Vị trí cậu đứng rất kín đáo, không bị người chơi ở các sân vườn khác phát hiện, “Phân bố rất giống chiến trường kén rể, mỗi vùng đất khởi đầu đều có đoàn đội ở đó.” +

“Nhìn được bao xa?” Quý Tê Nguyên hỏi. +

Chu Tùy mở bảng ghi chép: “Để tôi vẽ lại.” +

[Đêm xuống, tối nay là một đêm không ngủ.] +

[Mời các vị tân lang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể trở thành người trong lòng của đại tiểu thư.] +

Đối thủ có 180 đoàn đội, vậy thì ải thứ hai chắc chắn có chế độ loại, chỉ là loại bao nhiêu đoàn đội thì quy tắc không ghi rõ hoàn toàn. +

Hướng khám phá này hơi giống với Trại Nhà Trần trước đó, nhưng lại không bí ẩn như Trại Nhà Trần. +

Gợi ý đưa ra hiện tại chỉ có một điểm [Đại tiểu thư không thích tân lang ra ngoài vào ban đêm], vậy còn người hầu thì sao? +

“Anh Phú, thả ít thú cưng ra đi.” Chu Tùy nói. +

Cửa sân nhỏ có thể mở, thú cưng của anh Phú đi ra ngoài hoàn toàn không vấn đề gì, không kích hoạt cái gì cả, “Chúng ta có cần ra ngoài không?” +

Ở đây có rất nhiều người chơi trên bảng xếp hạng, hiện tại đã bắt đầu tìm kiếm tình hình bên trong sân vườn. Trong sân rải rác không ít công cụ, đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ, họ thử nhặt lên thì phát hiện tất cả mọi thứ trong sân vườn này đều giống như vật phẩm đặc biệt, có thể nhặt vào túi đồ. +

“Mọi thứ ở đây đều có thể nhặt được này.” Chú nói. +

[Tấm Gỗ: Không có tác dụng gì, đề nghị vứt bỏ.] +

[Cẩm Nang Đầy Kỳ Lạ: Hình như là của ai đó để lại, cũng không có tác dụng gì.] +

Anh Phú đang ở ngay cửa ra vào, bỗng nhiên chú ý thấy trên cửa ra vào treo một cái cồng chiêng: “Ơ đợi đã, sao cửa ra vào nhà mình lại có cái cồng chiêng, cái này dùng để làm gì……” +

Vừa dứt lời, phía bên kia sân nhỏ đột nhiên có tiếng động, nghe thấy có thứ gì đó xuất hiện từ trên không trung của sân vườn bên cạnh, ngay sau đó rơi tõm vào trong sân nhỏ của Cùng Nhau Làm Giàu. +

Mọi người ngẩn ra, Anh Lười Biếng tiến lại gần nhặt lên thì thấy đó là một con búp bê, trên người cắm đầy kim. +

[Búp Bê Bị Châm Kim: Trời ạ, không ngờ ngươi lại là kẻ độc ác đến thế.] +

Ngay khi Anh Lười Biếng nhặt vật phẩm lên, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cồng chiêng. +

“Đệt! Có sát thủ tàng hình!” Anh Phú thấy cái cồng chiêng trước cửa nhà mình bị gõ vang nhưng lại không thấy người đâu. +

[Có tân lang tố cáo, trong phủ xuất hiện bất thường!] +

[Hộ vệ của Phủ Nam Vu đang đi tuần tra!] +

Tiếng bước chân đột ngột vang lên, trong Phủ Nam Vu xuất hiện những động tĩnh rõ rệt. Chu Tùy đứng trên cao lập tức nhìn thấy hộ vệ trong phủ đang chạy tới từ xa, hướng chạy tới chính là phía bọn họ, “Vứt con búp bê bị châm kim kia đi, đừng để nó trong sân.” +

Vứt đi, vứt thế nào đây!? +

Nhóc Ban lập tức giật lấy thứ trong tay Anh Lười Biếng, dùng sức ném con búp bê sang phía đối diện. +

Vừa ném trả lại, phía đối diện lập tức nhặt lên và ném ngược trở lại ngay! +

Nhóc Ban: “Bị ném trả lại rồi.” +

Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Đệt!!! Mẹ nó như này là đang ném bóng à! +

“Đừng ném, thu vật phẩm vào túi rồi giấu đi.” Quý Tê Nguyên nói. +

Anh Lười Biếng đang định thu con búp bê bị châm kim lại thì thấy thông báo — [Vật phẩm này không thuộc về các bạn, không thể nhặt]. +

“Đệt, không phải của mình thì không cho vào túi được à.” +

Anh Lười Biếng: “Thế này chẳng phải là không giấu đi được hả.” +

Vật phẩm đặc biệt sẽ làm giảm độ thiện cảm của đại tiểu thư, trong phủ có những quy tắc nhất định. +

Ai gõ vang cồng chiêng sẽ dẫn hộ vệ trong phủ đến kiểm tra sân vườn, lúc đó nếu con búp bê bị châm kim không thuộc về sân vườn của họ bị phát hiện thì sẽ bị coi là vi phạm quy tắc, không thể để vật phẩm này xuất hiện trong sân vườn của bọn họ, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. +

“Ếch Xanh, mang vật phẩm ra ngoài đi.” Quý Tê Nguyên: “Càng xa càng tốt.” +

Ếch Xanh luống cuống tay chân nhặt vật phẩm lên, dùng kỹ năng dịch chuyển rồi chạy thục mạng ra ngoài, “Tôi chạy đi đâu bây giờ?!” +

“Ra cửa rẽ trái.” Chu Tùy đã nhìn thấy hướng hộ vệ trong phủ đang chạy tới, “Đừng để lính phủ phát hiện.” +

Gần như ngay sau khi Ếch Xanh chạy ra ngoài được một lúc, hộ vệ trong phủ đã xuất hiện tại sân vườn của đoàn Cùng Nhau Làm Giàu. Lính phủ đi vào tuần tra xung quanh, sau đó nói: “Có người tố cáo các người, chúng tôi cần phải tiến hành kiểm tra.” +

Hộ vệ kiểm tra một vòng, không phát hiện vật phẩm gì, bèn quay người rời đi. +

[Không phát hiện vật phẩm đặc biệt] +

[Người tố cáo vi phạm quy tắc nên người chơi sẽ bị xử phạt] +

Dường như người chơi ở sân vườn bên cạnh không ngờ rằng tố cáo không thành công lại bị trừng phạt, chỉ thấy lính phủ đi ra từ sân của Cùng Nhau Làm Giàu, trực tiếp xử lý tên sát thủ tố cáo đó. Chu Tùy đứng trong bóng tối khóa mục tiêu vào người chơi kia, thấy trên người hắn bị dính một tầng debuff [Tố cáo thất bại, toàn bộ thuộc tính chính giảm 5%]! +

“Đây chẳng phải là lối chơi đấu đá trong phủ à??” Chim Cánh Cụt nói. +

“Ngu ngốc.” Phong Vân Thôi nói: “Rảnh rỗi sinh nông nổi đi gõ cồng chiêng, tố cáo thất bại rồi chứ gì?” +

Vậy là cái cồng chiêng này không thể tùy tiện gõ được rồi, đám người chơi vốn định đi gây hấn với đối phương cũng đành phải dẹp bỏ ý định. +

“Hiện tại chiến lược thế nào? Thủ nhà tự vệ à?” Lữ Động Tân hỏi. +

“Không thể tự vệ được.” +

Quý Tê Nguyên bỗng nhiên nói: “Bởi vì thời gian đã tạm dừng rồi.” +

Thời gian trong game đã tạm dừng, cũng có nghĩa là thời gian sẽ không trôi nữa, vậy thì ban đêm được nhắc đến trong cơ chế game hiện tại sẽ kéo dài vô tận. Đây không còn là vấn đề trốn tránh không tố cáo nữa, mà là đang ép buộc người chơi phải dụ dỗ các đoàn đội cạnh tranh khác vi phạm quy tắc…… Đó là lý do tại sao cái cồng chiêng tố cáo lại được đặt ở cửa. +

Dâu Bên Đường: “Đây là ép người ta phải vi phạm quy tắc mà.” +

Quy tắc ẩn đã xuất hiện, gõ cồng chiêng, vật phẩm chí mạng ẩn giấu, thực chất chính là hướng tới việc vu oan giá họa. +

Mà vu oan giá họa có thể thúc đẩy các đoàn đội khác vi phạm quy tắc, ải này chắc chắn là chế độ loại bỏ, nếu không đạt được mục đích loại bỏ, thời gian sẽ không tiếp tục trôi, khi đó tất cả mọi người sẽ bị kẹt ở ải này, kết quả sau đó có thể là cả tập thể thử thách thất bại. +

“Vậy lối chơi hiện tại là chúng ta phải đi tố cáo, báo cáo người khác vi phạm quy tắc.” +

Chú hỏi: “Hơn nữa tố cáo còn phải thành công, nếu không sẽ giống như bên cạnh, bị trừng phạt giảm thuộc tính chính.” +

Lúc này, các sân vườn xung quanh đột nhiên xôn xao, chỉ thấy dường như những người chơi vốn đang ẩn nấp chờ đợi quy tắc đều đã phát hiện ra sự tồn tại của quy tắc tiềm ẩn này. Chu Tùy chú ý đến tình hình xung quanh, cậu có thể quan sát được tình hình của các sân vườn khác, chắc chắn cũng có sát thủ tàng hình của các đoàn đội khác đang thăm dò tin tức. Hiện tại bên cạnh đã thử ra quy tắc, những người chơi trên bảng xếp hạng này đều là những kẻ tinh ranh, không đời nào lại không nắm rõ lối chơi. +

“Thủ nhà!” Chu Tùy lập tức nhảy xuống: “Đây là hình thức pvp, có thể giết người!” +

Tố cáo không thành công, còn cách nào khác để loại bỏ người không? +

Đó chính là giết người, chỉ cần giết sạch một đoàn đội, đoàn đội đó coi như nằm trên thớt cho người ta xẻ thịt, việc bị loại chỉ là sớm muộn. 1

Vừa dứt lời, ở cửa sân nhỏ của Cùng Nhau Làm Giàu đã xuất hiện người chơi. +

Chỉ thấy một trận pháp sư trực tiếp nhảy ra ngoài dưới sự bảo vệ của khiên sư, vừa ra tay đã là khống chế cứng ngay cổng lớn nơi người chơi của Cùng Nhau Làm Giàu đang đứng. Trận pháp sư khống chế trường khi vào trận rất khó giết, đặc biệt là có thể bố trí trận pháp diện rộng, chưa đầy vài giây, sân nhỏ của Cùng Nhau Làm Giàu đã bị bao phủ bởi đủ loại trận pháp. +

“Cửa bị phong tỏa rồi.” Thú triệu hồi của anh Phú vừa ra ngoài đã bị khống chế. +

Người chơi không thể bay, một khi đường ra ngoài bị trận pháp bao phủ, có thể chặn đứng cả đoàn Cùng Nhau Làm Giàu. +

Hơn nữa địa hình bản đồ của cả Phủ Nam Vu rất khéo léo, nếu không tính đến việc leo tường vượt sân, thì cứ mỗi hai đoàn đội đi ra ngoài hầu như đều ở chung một con hẻm nhỏ hoặc là đối diện cửa nhau, đây rõ ràng là đã dọn đường sẵn chờ người chơi tàn sát lẫn nhau. +

Ếch Xanh vừa chạy đi thật xa để ném búp bê bị châm kim sang sân vườn khác, vừa quay lại đã thấy mọi người đánh nhau túi bụi, đến nhà cũng không về được: “Từ từ, đường của tôi đâu, tôi không còn đường đi nữa rồi!” +

“Đệt, trận pháp sư nào ỉa bừa ỉa bãi ở bên ngoài thế.” Phong Vân Thôi nói. 6

Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Người chơi pvp các anh nói chuyện đều hề thế này à? +

Trận pháp sư, ngoại trừ xạ thủ có khả năng nhìn thấu tàng hình, thì chính là kẻ thù truyền kiếp của sát thủ. +

Vậy mà đội đối diện mang theo tận ba trận pháp sư, đây chẳng phải là muốn chặn đứng mọi đường ra của bọn họ à? +

Dường như nhận ra ý định bao vây Cùng Nhau Làm Giàu của một đoàn đội nào đó, hai sân vườn khác xung quanh cũng bắt đầu hành động. Họ chỉ để lại một phần người chơi ở nhà, gần như đoàn 12 người chia thành hai đội, một đội thủ nhà đề phòng bị gõ cồng chiêng, đội còn lại dẫn theo pháp sư khống chế trường ra ngoài, mục tiêu đầu tiên chính là Cùng Nhau Làm Giàu đang rơi vào thế yếu. +

“Không đi cửa chính được.” Chu Tùy nói. +

Quý Tê Nguyên: “Khiên sư giữ cửa, y sư để mắt tới em ấy.” 1

Hai cô gái lập tức chặn cửa lớn, ngăn chặn trận pháp sư đối phương rải trận pháp vào trong nhà. Chu Tùy thấy đoàn đội được Quý Tê Nguyên điều phối thành hai bên, tình hình hiện tại không thể để người chơi của đoàn đội bên cạnh xâm nhập thêm nữa. Những nghề nghiệp tầm xa có khả năng khống chế trường mạnh nhất và bùng nổ mạnh nhất đều được để lại thủ nhà, còn lại đều là những người chơi có độ cơ động cao, chỉ có thể ra ngoài đánh lén. +

Đội một thủ nhà: khiên sư Nhóc Ban, y sư Ba Nghìn Khách, trận pháp sư Chim Cánh Cụt, đạo sư Lữ Động Tân, xạ thủ Dâu Bên Đường và chú; 3

Đội hai cơ động: thú sư anh Phú, kiếm sĩ Anh Lười Biếng, vũ khí sư Chu Nhi Phục Thủy, dược sư Nhất Độ Âm Dương, pháp sư sát thủ Ếch Xanh và sát thủ Phong Vân Thôi. +

“Y sư ưu tiên bảo vệ xạ thủ, anh ta là tân lang.” Quý Tê Nguyên nói. +

Tân lang không thể rời khỏi nhà, chỉ có thể thủ nhà, may mắn là hỏa lực tầm xa của bọn họ rất đầy đủ, chỉ cần khiên sư trông coi được cửa lớn, nhà sẽ không bị phá vây. +

Đội cơ động đã leo tường đi rồi, bọn họ chỉ cách sân vườn bên cạnh một bức tường, đường trên mặt tường bị trận pháp sư phong tỏa một nửa, nhưng leo lên tường vẫn có thể đi được. Tất cả mọi người thủ nhà chỉ có nước ngồi chờ chết, cách tốt nhất chính là tranh thủ lúc chưa bị vài đoàn đội khác phong tỏa hoàn toàn, để đội cơ động đi đánh phía sau họ. +

“Còn tôi thì sao?” Ếch Xanh hỏi. +

“Cậu tìm cách vòng qua cửa ra vào, không có tàng hình thì dùng lẻn đi, chuẩn bị gõ cồng chiêng.” +

Quý Tê Nguyên nói: “Chờ chỉ thị của chúng tôi.” +

Ở trong đoàn này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ếch Xanh cảm nhận được đãi ngộ thế này. Vậy mà không cần anh ta đi kéo quái cũng không cần thu hút hỏa lực, chỉ cần vòng ra sau chuẩn bị gõ cồng chiêng là được, việc đơn giản thế này ư? +

Ếch Xanh trịnh trọng nói: “Được, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” +

Những người khác: “?” Trả lời trôi chảy thế hả? +

Sau khi leo tường Chu Tùy nhanh chóng đi sang bên cạnh, trước đó ở trên tường cậu đã chú ý đến bố cục xung quanh, biết chỗ nào là góc khuất tầm nhìn, dẫn người từ góc khuất vòng ra sau nhảy lên nóc nhà. Trận pháp sư của sân vườn bên cạnh đang phong tỏa đường, không chỉ phối hợp với các sân vườn khác chặn đường cửa ra vào, mà ngay cả trên tường cũng đặt trận pháp có thời gian tồn tại dài, dường như đang đề phòng bọn họ leo tường sang. +

Vừa vòng ra sau phòng, Chu Tùy lập tức nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu khóa, có 5 người chơi ở lại canh giữ, cậu nhanh chóng tìm thấy người trong số các mục tiêu. +

Trên thanh trạng thái của người chơi tân lang chính có biểu tượng [Tân lang chính], tân lang chính của đội này là một đạo sư, đang đứng ở vị trí trong cùng của nhà, bên cạnh còn có một y sư canh giữ, còn ba nghề nghiệp khác đều là chiến sĩ có khả năng khống chế đơn mạnh, khiên sư thân hình vạm vỡ và kiếm sĩ hỗ trợ khống chế trường, hoàn toàn là một đội hình phòng thủ. +

“Tao làm gì?” Phong Vân Thôi hỏi. +

Chu Tùy: “Cậu giết người, nhắm thấy tên tân lang đó chưa?” +

Phong Vân Thôi: “Dễ thế thôi à, để tao.” +

Sát thủ nhảy xuống, linh hoạt vòng qua các trận pháp trong sân, khi xuống dưới đã kích hoạt phải trận pháp, sát thủ ngay lập tức tàng hình lẻn đi, cơ động cao né tránh khống chế, nhân tiện thử ra hết các cạm bẫy trong sân, Lúc này tính ẩn nấp cao của sát thủ phát huy vô cùng đúng lúc, vừa kích hoạt trận pháp vừa có thể chuồn đi mượt mà. +

Chu Tùy xem xong thì nói: “Thấy lộ trình rồi, đi theo đường của cậu ta.” +

Mọi người: “?” +

Hình như đã hiểu ra điều gì đó. 2

Mấy người nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ra ngay. +

Anh Lười Biếng nhảy thẳng vào trong sân, vung kiếm khóa mục tiêu chiến sĩ, anh Phú theo sát phía sau, dẫn dụ tất cả thú triệu hồi lên người khiên sư, hai người vòng ra sau vừa ra tay đã khống chế được hai người. +

Cuộc tấn công bất ngờ khiến các người chơi kịp phản ứng, khi Chu Tùy khóa mục tiêu kiếm sĩ ra tay, Quý Tê Nguyên cũng đánh trúng y sư đối phương. +

Đánh đòn phủ đầu, 4 người mỗi người đánh một mục tiêu, quấn lấy đối phương một cách mượt mà. +

“Họ vòng ra sau rồi!” Thấy có nhiều người đến như vậy, đạo sư lập tức cầu cứu đồng đội bên ngoài: “Chi viện!” +

Lúc này, sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện vòng ra sau, khống chế chặt chẽ đạo sư tân lang đang trốn ở phía sau, lúc này các kỹ năng bùng nổ cao được tung ra theo combo. Đạo sư bị đánh cho giật mình, vội vàng dùng hết kỹ năng giải khống chế và giảm sát thương, còn cắn thêm một bình thuốc đỏ lớn, quay ngược lại định trừng trị sát thủ. +

Chỉ là cậu ta muốn trừng trị, nhưng Chu Nhi Phục Thủy đang di chuyển đã sớm vòng ra sau tới nơi, cậu kéo gần vị trí của kiếm sĩ, dẫn người vòng tới chỗ tân lang. +

Lò Vạn Độc diện rộng rơi xuống, lập tức khống chế được cả đạo sư và kiếm sĩ, một chiêu Dây Bóng Sương lướt nhanh gây choáng, tung ra năm combo lập tức đánh cho máu vừa mới hồi của đạo sư thành tàn phế. Vũ khí sư và sát thủ tung hết kỹ năng bùng nổ, chưa đầy 15 giây đã nhanh chóng tiêu diệt tân lang. +

Đạo sư bị mai phục, chết rất nhanh, vội vàng kêu cứu. +

Giết tân lang vẫn chưa loại bỏ được đoàn đội đó, những người chơi bên ngoài vẫn hoạt động như cũ, bắt đầu vây quanh mấy người Cùng Nhau Làm Giàu. +

Những người chơi khác vội vàng quay về chi viện, ưu thế đánh lén của năm người chớp mắt đã sắp mất sạch, Chu Tùy bỗng nhiên nảy ra ý hay, túm lấy thi thể ném lên người Phong Vân Thôi: “Cõng đi.” +

Tấm lưng nam tử hán đại trượng phu mà Phong Vân Thôi hằng tự hào cứ thế bị đập cho sụp xuống, “Cái gì?” +

“Gõ cồng chiêng.” Chu Tùy lạnh giọng hô. +

Ếch Xanh chờ đợi ở cửa đã lâu giật mình một cái, lập tức nhảy ra từ trong bụi cỏ, vớ lấy gậy gỗ gõ một cái thật mạnh. +

Người chơi trong sân chỉ thấy sau khi sát thủ và vũ khí sư giết người xong, một người nhanh chóng cõng thi thể tân lang lên, người kia leo lên tường. Trên tường dược sư Nhất Độ Âm Dương nhanh chóng khống chế cứng y sư, chỉ thấy kỹ năng hồi sinh của y sư còn chưa kịp dùng đã bị đánh gãy, ngay cả việc hồi sinh tân lang cũng không làm được. +

“Không phải chứ, cậu cõng người kiểu gì vậy?” +

“Ông đây chưa cõng người bao giờ!” +

Y sư thấy hai chân thi thể tân lang bị tên sát thủ nào đó túm lấy, bị mang đi trong tư thế đầu chúi xuống đất đầy nhục nhã. 1

Trong sân vườn được phòng thủ kiên cố, đám trộm này đã ngang nhiên cướp mất thi thể tân lang của bọn họ từ phía sau hàng phòng thủ, ở cửa còn vang lên tiếng gõ cồng chiêng inh ỏi. +

“Đánh đấm cái gì nữa! Tân lang bị cướp mất rồi!!!” +

Mẹ nó đánh trận chiến đoàn cái nỗi gì, bên cạnh vòng ra sau trộm mất tân lang rồi! +

Sau khi gõ cồng chiêng xong Ếch Xanh nhìn đồng đội vắt chân lên cổ chạy mất, còn mình thì phải đối mặt với những người chơi còn lại. +

Trong sự gượng gạo pha chút giả trân, sự phấn khích khi gõ chiêng của Ếch Xanh tan biến trong nháy mắt, anh ta lén lút như kẻ trộm treo gậy gỗ trở lại, “…… Làm phiền rồi.” +

Các người chơi: “?” +

Ếch Xanh vắt chân lên cổ mà chạy, tiếng gào thét xé lòng vang vọng khắp sân vườn: “Đệt, có phải tôi giết tân lang đâu.” 3

“Tôi chỉ gõ cồng chiêng thôi mà, mẹ nó!!” +

“Anh!! Đại ca! Còn tôi thì sao! Cứu tôi với! Tôi vẫn còn ở phía sau này!!” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi đây! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (32)