Skip to main content

Chương 78: Cùng Nhau Làm Giàu phảng phất nhìn thấy một tương lai tươi sáng.

dathaiPiter

Chương 78: Cùng Nhau Làm Giàu phảng phất nhìn thấy một tương lai tươi sáng. +

“Chúng ta có quên gì không nhỉ?” +

“Hình như là không đâu?” +

Đội trộm tân lang nhanh chóng rời khỏi sân vườn của người chơi, tiếng cồng chiêng tố cáo đã thu hút hộ vệ trong phủ đi tuần tra. Khi hộ vệ xuất hiện, tất cả những người chơi vốn đang tấn công Cùng Nhau Làm Giàu buộc phải rút lui về sân vườn của mình để tránh bị lính phủ tuần tra làm vạ lây. +

Trong khi đó, hộ vệ tuần tra đi thẳng về phía sân nhỏ vừa bị trộm người. +

Vừa bước vào cửa, mắt hộ vệ đảo qua một vòng rồi lập tức đưa ra kết luận —— +

[Tân lang không có nhà, tân lang đã ra ngoài trong đêm.] +

[Tân lang Pháo Đài Bay Bay vi phạm quy tắc trong phủ, đại tiểu thư nổi trận lôi đình, cho rằng phẩm hạnh tân lang không đoan chính, thiếu đức làm trai, xử lý đuổi khỏi phủ!] 6

Những người chơi khác còn muốn ngụy biện đôi câu, nhưng hộ vệ không quan tâm đến hành vi của những người chơi đóng vai người hầu, căn cứ phán đoán duy nhất chỉ có tân lang chính. Khi hai thông báo xuất hiện, những người chơi khác vốn còn ở trong sân vườn bị lính phủ khống chế khả năng hành động và trực tiếp áp giải đi. +

[Đoàn đội người chơi vi phạm quy tắc, số lượng đoàn đội hiện tại trên sân (179/180)] +

Trong các quy tắc cụ thể của ải thứ hai, tân lang không được ra ngoài là quy tắc duy nhất được viết rõ ràng. +

Chứng kiến cảnh này, các người chơi đã hiểu ra, một khi vi phạm quy tắc này thì cả đoàn sẽ bị loại. +

Bắt giặc phải bắt vua trước! +

Trong nháy mắt, mục tiêu của tất cả người chơi gần như đều khóa vào Dâu Bên Đường trong sân vườn của Cùng Nhau Làm Giàu. +

Dâu Bên Đường lập tức trở thành mục tiêu tấn công: “……? Không phải chứ, mấy người trộm người thì động tĩnh nhỏ chút được không, giờ cả thế giới đều biết mấy người đang đi trộm người rồi kìa!” +

“Hả? Vậy à?” Anh Lười Biếng ngạc nhiên. +

Anh Phú: “Ếch Xanh kêu to quá, anh ta làm lộ hành động của tổ chức rồi.” +

“Ếch Xanh đâu?” Chú hỏi. +

Ồ đúng rồi, Ếch Xanh đâu? +

Đội trộm người vứt xác tân lang bừa bãi ra ngoài, quay đầu nhìn lại sân vườn cách đó năm mươi mét, thấy lính phủ ra vào tấp nập, những người chơi bị áp giải đi không nói một lời. Giữa cảnh tượng ra vào đó, có một thi thể nằm trơ trọi ngoài cửa, không ai thèm ngó ngàng. +

“Chết rồi.” Chu Tùy nói. +

“Sao gà thế?” Phong Vân Thôi hỏi. 1

Khoảnh khắc đó, Ếch Xanh đã nghĩ qua một lượt tất cả những lời chửi thề có thể hỏi thăm tổ tiên của Phong Vân Thôi. +

Có giỏi thì ông đến gõ cồng chiêng rồi bị 11 người vây xem đi? Ông không tàng hình mà vẫn rút lui đầy máu được thì người anh em này tôn ông làm bố luôn. +

Giờ ai là bố không còn quan trọng nữa, vì lính phủ vừa dọn dẹp xong một đoàn đội, hai đoàn đội còn lại lập tức xông về phía sân nhỏ của Cùng Nhau Làm Giàu, khóa mục tiêu tân lang chính Dâu Bên Đường đang được năm* người thủ nhà bảo vệ. Chỉ cần kéo được Dâu Bên Đường ra khỏi sân vườn, Cùng Nhau Làm Giàu sẽ bị loại cả đoàn! +

*raw là sáu người nhma đấy là tính cả anh Dâu nên tui sửa thành năm +

So với việc bị trận pháp vây chặn trước đó, một khi mục tiêu khóa chỉ còn một người, áp lực khi 12 người đánh 6 người sẽ tăng vọt trong nháy mắt. +

Đội thủ nhà đều chết lặng, tại sao hành vi của đồng đội lại bắt bọn họ phải trả giá chứ! +

“Người tiếp theo.” Quý Tê Nguyên nói: “Tôi đi cứu Ếch Xanh, các cậu vòng ra sau.” +

Chu Tùy liếc nhìn hai sân vườn còn lại: “Giết người cõng xác.” 1

“Có cần về phòng thủ không?” +

“Chỉ cần chặn được sát thủ của họ là được, bên này chúng ta phải tập trung tiêu diệt đội thủ nhà trước, kéo dài thời gian, làm giảm quân số của họ đã.” +

Chiếc khiên lớn mà nhóc Ban giơ lên chắn ở cửa lập tức nứt ra mấy đường lớn, thậm chí một số người chơi còn định trèo tường qua, nhưng đều bị trận pháp sư Chim Cánh Cụt Lạch Bạch bên Cùng Nhau Làm Giàu chặn lại. Hai xạ thủ dùng kỹ năng đến phát ngán, tất cả đều đang dùng kỹ năng đẩy lùi để đánh rơi đối thủ từ trên tường xuống. +

Áp lực của mọi người tăng vọt, lượng máu nhảy múa như tàu lượn siêu tốc, y sư Hoa Say Ba Nghìn Khách trong đoàn đội lập tức kéo thanh máu lên. +

Quý Tê Nguyên: “Không cần để ý đến trong nhà, họ trụ được.” +

Chu Tùy chú ý đến tình hình thanh máu trong đoàn đội, nhận thấy trình độ giữ máu của y sư mới đến rất cao. 3

Sân vườn có lợi thế địa hình tự nhiên, cộng thêm việc đồng đội đều ở trong sân vườn, tất cả đều nằm trong phạm vi heal của y sư. Trong trường hợp không có ai nhắm vào cô, khả năng heal của Hoa Say Ba Nghìn Khách đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Healer phái bạo heal hiếm khi có kỹ năng hỗ trợ, nhưng một khi được cung cấp môi trường heal an toàn, cô có thể giữ vững thanh máu cho tất cả mọi người. +

Trong nhà có thể không cần lo. +

Bên này người chơi tấn công, đội trộm người lập tức hành động. +

Hai đoàn đội người chơi bên cạnh Cùng Nhau Làm Giàu đã chứng kiến tình cảnh đó, làm sao có thể để Cùng Nhau Làm Giàu trộm người thành công, bọn họ lần lượt để lại một đội để chống đỡ đội trộm người, đặc biệt là một sát thủ nào đó. Đội năm người trộm người thấy vậy cũng không thèm giấu giếm, vừa xông vào đã khóa mục tiêu tân lang. Thế tấn công này khiến người chơi của các đoàn đội khác rung chuông báo động inh ỏi, không chỉ cử healer luôn túc trực bên cạnh tân lang, mà trận hình cũng được điều chỉnh không một kẽ hở, đặc biệt để lại nghề nghiệp xạ thủ có chống tàng hình ở nhà để đề phòng. +

Chỉ là bên này bọn họ vừa bảo vệ tân lang tầng tầng lớp lớp, thì đội trộm người xông vào đã bùng nổ xung đột với đoàn đội người chơi đang ôm đoàn. +

Healer bảo vệ tân lang suốt quá trình, gần như là khóa mục tiêu để bảo vệ. Ai ngờ Chu Nhi Phục Thủy vừa áp sát đã ném một kỹ năng khống chế vào anh ta, anh ta cứ ngỡ đối phương muốn quấy rối nhịp độ heal của mình, nào ngờ một kỹ năng khống chế vừa kết thúc, kỹ năng tiếp theo đã tới. Không chỉ có Chu Nhi Phục Thủy, mà ngay cả sát thủ đang tàng hình cũng nhắm vào anh ta. +

Họ lập tức thay đổi cách thức khóa mục tiêu, người bị tập trung hỏa lực đã trở thành healer trong đoàn đội. +

Hai nghề nghiệp có sức bùng nổ cao khóa mục tiêu combo, gần như healer không trụ nổi 30 giây đã bốc hơi khỏi nhân gian giữa trận hỗn chiến. +

Các người chơi giật mình, vội vàng hô lên —— +

“Đệt, họ giết healer trước!” +

“Một healer quay về cứu người đi, healer thủ nhà chết rồi.” +

“Lười Biếng.” Chu Tùy gọi. +

Anh Lười Biếng nhanh chóng túm lấy thi thể của healer, không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài. +

Healer chạy về cứu người trố mắt nhìn kiếm sĩ chạy nhanh như cắt kia chuồn mất, hoàn toàn không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn healer bị mang đi. +

Không phải chứ, đám người này không chỉ trộm tân lang mà còn trộm cả healer à! Một số người chơi bỗng nhiên nhớ lại video vớt thi thể lan truyền rộng rãi trên Mạng lưới Ngôi Sao dạo trước, nhìn tình cảnh trước mắt mà thấy hoang mang. Sau này bọn họ không chỉ phải đề phòng người chơi nòng cốt bị nhắm vào, mà còn phải đề phòng các nghề nghiệp quan trọng của phe mình bị cõng thi thể đi hả! +

Thiếu mất một healer, áp lực bên này tăng vọt, vì phải tự bảo vệ mình nên không thể áp dụng trận hình tấn công. +

Lúc này, các kỹ năng khống chế của đội trộm người Cùng Nhau Làm Giàu đều do thú sư Cỏ Phú Quý Nhân Gian và dược sư Nhất Độ Âm Dương tung ra. Cả hai đều là tầm xa, đứng trên mái hiên trong sân là có thể tung kỹ năng, đối phương đuổi theo còn vướng khoảng cách và chênh lệch độ cao, hoàn toàn không thể ngăn chặn linh hoạt. +

Trong sân chỉ còn lại hai người chơi linh hoạt như khỉ, Chu Nhi Phục Thủy di chuyển quá thường xuyên, người còn lại là một sát thủ có độ cơ động cao đang lẻn đi tàng hình. +

Người chơi thủ nhà buộc phải phát tín hiệu, chuẩn bị gọi những người đang vây chặn đội thủ nhà của Cùng Nhau Làm Giàu quay về. Việc cấp bách hiện nay không phải là giải quyết tân lang của Cùng Nhau Làm Giàu mà là phải đánh cho đội cơ động đáng chết này tàn phế, nếu không họ trộm nhà quá linh hoạt. +

Chỉ là tín hiệu còn chưa kịp phát đi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng keng keng keng. +

“Đệt, chuyện gì vậy?” +

“Gõ cồng chiêng rồi!” +

“Tân lang của chúng ta có ra ngoài đâu, họ gõ cồng chiêng cái gì?” +

Các người chơi ngơ ngác, đây lại là tình huống gì nữa? +

“Không đúng, hình như không phải cồng chiêng của chúng ta? Là của bên cạnh.” +

Thấy đội trộm người của Cùng Nhau Làm Giàu tiến vào sân vườn bên trái, người chơi ở sân vườn bên phải vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cồng chiêng keng keng keng ngay trước cửa nhà mình. +

Pháp sư sát thủ tiêu sái gõ cồng chiêng xong thì quay người rời đi, để lại sân  vườn của những người chơi bị gõ cồng chiêng trong trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì. +

Lính phủ đi rồi quay lại, ùa vào trong sân, phát hiện ở một góc có một con búp bê bị châm đầy kim, không biết bị ai ném vào góc này từ lúc nào, trong lúc hỗn loạn hoàn toàn không ai nhận ra. +

Các người chơi: “???” +

Đệt, cái thứ này là gì vậy! Nó xuất hiện ở đây từ bao giờ thế! +

[Tàng trữ đồ vật tà ác, tâm địa hiểm độc.] +

[Đại tiểu thư nổi trận lôi đình, toàn bộ thành viên trong đoàn đội của tân lang Mộc Ngư bị giảm 10% thuộc tính chính, vận rủi tăng 10%!] +

Mải lo đề phòng Cùng Nhau Làm Giàu trộm người, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới vấn đề quy tắc vật phẩm ban đầu, bị hố một vố đau điếng mà không hiểu tại sao. Hơn nữa, tố cáo thành công lại khiến cả đoàn đội bị giảm thuộc tính và tăng vận rủi. Mức độ sát thương này quả thực là quá cao rồi. +

Ba đoàn đội vốn đang đấu trí với nhau, việc một đoàn đội bị giảm thuộc tính chính không chỉ khiến áp lực thủ nhà tăng lên, mà sức bùng nổ của những người chơi đang tấn công Cùng Nhau Làm Giàu cũng sẽ giảm xuống. Sát thương từ việc giảm thuộc tính của vật phẩm này còn đau hơn cả việc bọn họ bị mất một người! +

Lính phủ đến thì phải tạm dừng một lát, những người chơi khác lần lượt dừng tay vì sợ động tĩnh quá lớn sẽ vô tình vi phạm quy tắc nào đó. +

Nhưng chó đầu người Phong Vân Thôi của Cùng Nhau Làm Giàu đâu có quan tâm NPC có đến hay không. Thấy các người chơi khác chậm lại, khi khiên bảo vệ tân lang của khiên sư vừa vỡ, cậu ta lập tức tìm đúng thời cơ xông vào, khống chế tân lang trong nháy mắt. 1

Trong tình cảnh không có healer, không có khiên bảo vệ, lượng máu của tân lang lập tức bị sát thủ chém mất 30%. Tân lang hốt hoảng vội vàng cắn một bình thuốc lớn định rút lui, nào ngờ ngay khi sát thủ tấn công, sau lưng anh ta đã xuất hiện một người chơi khác. Chu Nhi Phục Thủy di chuyển linh hoạt vòng ra sau, ngay lúc tân lang lùi lại, Lò Vạn Độc đã khống chế ba người một cách tinh vi, tạo ra thời cơ tuyệt vời để tiêu diệt hàng sau. 1

Sát thủ bùng nổ ép sát thương, vũ khí sư combo tăng sát thương, hành động bất chấp ngay dưới mí mắt lính phủ, bọn họ đã hạ gục tân lang nhà người ta một cách thô bạo, rồi nhanh nhẹn túm lấy chân tân lang chạy biến sang một bên. +

Làm sao những người chơi khác có thể để bọn họ mang tân lang đi lần nữa, gần như đoàn trưởng gào lạc cả giọng, những người chơi còn lại đều xông tới vây chặn sát thủ Phong Vân Thôi đang túm chân thi thể tân lang lao ra ngoài. Phong Vân Thôi vừa vòng qua tường nhảy ra khỏi cửa được vài bước thì đã phải hứng chịu một đợt bao vây tấn công kỹ năng chưa từng có. +

Gần như kỹ năng ngợp trời ùa về phía hắn, Phong Vân Thôi chạy về phía đồng đội theo bản năng, thế nhưng đồng đội của cậu ta còn chạy nhanh hơn cả cậu ta. +

Gần như thú sư anh Phú đã chạy trước, Anh Lười Biếng thì đã mất hút từ sớm, dược sư ở hướng ngược lại với cậu ta, còn Chu Nhi Phục Thủy vốn đi cùng cậu ta cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. +

Từ xa, cậu ta chỉ thấy những ánh mắt tiễn biệt của các đồng đội khác gửi tới. 1

Phong Vân Thôi: “?” +

Ông đây vừa làm một vụ lớn, quay đầu lại chẳng thấy một mống đồng đội nào hết??? +

Phong Vân Thôi bị bao vây đánh đã ngã xuống oanh liệt dưới sự chứng kiến của những đồng đội đang đi xa. Cùng lúc đó tại cửa sân, Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương đã khống chế được những người chơi đang mưu toan ngăn cản việc gõ cồng chiêng, tạo cơ hội cho Ếch Xanh gõ cồng chiêng, tranh thủ được khoảng chênh lệch thời gian. +

[Keng keng keng–] +

Tiếng cồng chiêng lại vang lên, gần như lính phủ chưa đi được bao xa đã lập tức quay trở lại. +

Các người chơi vất vả lắm mới giành lại được thi thể tân lang nhưng không kịp mang về sân vườn, lính phủ vừa đến, hình phạt lập tức giáng xuống. +

[Tân lang không có nhà, tân lang đã ra ngoài trong đêm.] +

[Tân lang Thời Khắc Tỉnh Mộng vi phạm quy tắc trong phủ, đại tiểu thư nổi trận lôi đình, cho rằng phẩm hạnh tân lang không đoan chính, thiếu đức làm trai, xử lý đuổi khỏi phủ!] +

Các người chơi: “?!” +

Kẻ phẩm hạnh không đoan chính là đám người kia mới đúng! +

Đội trộm người của Cùng Nhau Làm Giàu trốn trong góc, tiễn đưa những người chơi khác bị hộ vệ lôi kéo mang đi, sân vườn vốn đang náo nhiệt lập tức trống vắng hơn phân nửa. Phong Vân Thôi được Nhất Độ Âm Dương đi ngang qua hồi sinh, vừa đứng dậy đã hùng hổ chạy tới, bộ dạng đầy vẻ muốn tính sổ: “Không phải chứ, sao lại để tao một mình còn bọn mày chạy hết?” +

Ếch Xanh thấy vậy thì mắt sáng lên, đúng thế, dựa vào cái gì mà việc bẩn việc khổ đều do Ẩn Nguyệt Minh bọn họ làm chứ. +

Chu Tùy: “Tốc độ gõ cồng chiêng nhanh hơn, gõ nhanh chút là cứu được cậu rồi.” 1

“Hóa ra là thế.” +

Phong Vân Thôi nói: “Mày nói sớm đi chứ, đối diện còn một đoàn nữa, tao giết còn bọn mày gõ cồng chiêng nhá?” +

Ếch Xanh đang định bước tới thì rụt chân lại, người anh em, ông cứ thế mà tha thứ luôn à? 1

Chỉ trích đâu! Đòi lại vị thế cho sát thủ đâu! +

Quý Tê Nguyên: “Cậu thấy được là được.” +

“Đánh không lại thì cứ nói.” Chu Tùy bảo. 1

Bị hai người này nói như vậy, tính hiếu thắng của Phong Vân Thôi lập tức trỗi dậy. Cái gì mà đánh không lại, dăm ba cái chuyện giết người cỏn con này, cậu ta có thể một chấp ba! 6

Ba đoàn đội bao vây đánh Cùng Nhau Làm Giàu, hai đoàn bị trộm mất tân lang, một đoàn bị ném búp bê bị châm kim, tổn thất cực kỳ nặng nề. Đoàn đội duy nhất còn lại vốn dĩ đã bị dính debuff, không còn sức để xông vào cướp tân lang của Cùng Nhau Làm Giàu, chỉ có thể toàn đoàn lui về thủ nhà. Dưới sự cộng dồn của giảm thuộc tính và tăng vận rủi, không chỉ giảm uy lực kỹ năng xuống mà xác suất kỹ năng khống chế bị kháng cũng cao hơn. +

Cuối cùng không trụ nổi 10 phút, kết thúc trong tiếc nuối khi các healer lần lượt ngã xuống*. +

*raw là □□ +

[Đoàn đội người chơi vi phạm quy tắc, số lượng đoàn đội hiện tại trên sân (124/180)] +

Đã dọn sạch đối địch xung quanh, Chu Tùy nhìn vào giao diện, trong lúc bọn họ tấn công người chơi khác thì những nơi khác trong Phủ Nam Vu cũng liên tục xảy ra tiêu diệt và loại bỏ. Mới trôi qua chưa đầy một giờ mà số lượng đoàn đội người chơi đã giảm mạnh xuống còn 124, chứng tỏ những người chơi khác không chỉ cũng đã phát hiện ra tình trạng pvp, mà cũng mò thấy cả cơ chế. +

Tiếng chiến đấu chém giết truyền đến từ xa, dường như các đội ngũ cách bọn họ vài sân vườn đang sống mái với nhau, rủi ro khi ra ngoài tăng vọt. +

“Tính sao đây, tiếp tục thủ nhà hay là sao?” Dâu Bên Đường hỏi. +

Âm thanh giao đấu chém giết kịch liệt, từ xa có thể thấy dấu vết của hỏa lực đan xen, còn có kỹ năng của các xạ thủ khác bay qua các sân vườn đánh tới tận cửa nhà bọn họ, có thể thấy dường như các đoàn đội bên ngoài đã giết đến đỏ mắt rồi. +

Tình hình hiện tại của bọn họ đã ổn định, đã dọn sạch kẻ địch xung quanh, các đoàn đội người chơi khác không thể lặn lội đường xa đến chỗ bọn họ gây chuyện, tấn công chưa chắc đã áp đảo được. Mà cũng rất có khả năng vì khoảng cách quá xa nên không kịp điều động về phòng thủ, trừ khi các đoàn đội khác có thể tập hợp từ hai đội trở lên đến đây để giết đoàn bọn họ thì mới có khả năng trộm nhà thành công. +

Nhìn từ tình hình hiện tại, theo một nghĩa nào đó thì bọn họ đã an toàn. +

“Hình như vật phẩm trong nhà đã làm mới rồi.” Người nói là nhóc Ban: “Vừa nãy em phát hiện trong nhà rơi ra rất nhiều vật phẩm.” +

Mọi người cứ mải mê đánh nhau nên hoàn toàn quên bẵng chuyện vật phẩm trong nhà. +

Chiến trường này rơi ra rất nhiều vật phẩm, mà những vật phẩm này thường có công dụng kỳ lạ, Búp Bê Vu Cổ có thể dùng để vu oan giá họa, ngoài ra còn có những vật phẩm giá trị cao khác. +

“Có một số vật phẩm có thể mang ra ngoài.” +

Chu Tùy tiện tay nhặt Tấm Gỗ Nát lên, nói: “Dầu Đèn lúc trước tôi nhặt mang ra ngoài được.” +

Dầu Đèn là đồ còn sót lại sau khi phóng hỏa ở chiến trường trước, khi rời khỏi chiến trường, phần lớn vật phẩm đều bị thu hồi, nhưng có một số ít vật phẩm dùng được cả trong lẫn ngoài thì không. Vừa nói xong câu này, những người có mặt đều là những con cáo già, lập tức hiểu ngay ý nghĩa bên trong. Tức là một phần vật phẩm đặc biệt ở đây có thể mang ra ngoài, lỡ đâu rơi ra món nào dùng tốt thì sao! +

Phó bản Thần Thụ sẽ rơi vật phẩm, loại vật phẩm này thường là mở rương mà có, hoặc là do một số vật phẩm đặc biệt trong phó bản mang theo. +

Phủ Nam Vu là phó bản độ khó sáu sao, bên trong chắc chắn có vật phẩm có thể mang ra ngoài. +

Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện vật phẩm trong nhà đã làm mới không ít, còn có một số rương kho báu giấu trong đống cỏ ở góc khuất. +

Đây là những thứ trước đó bọn họ không phát hiện ra. +

Quý Tê Nguyên đi đến góc khuất mở một chiếc rương kho báu thì thấy thông báo vật phẩm —— +

[Cây Kim Cực Kỳ Sắc Bén: Dường như có thể dùng để cạy cửa.] +

Những vật phẩm này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng lỡ như mang ra ngoài được, đem vào phó bản khác thì sẽ có công dụng khác! +

Chu Tùy nhớ tới túi nguyên liệu đầy ắp ở Hang Rắn Vua Rắn Vàng. +

“Có quy tắc ẩn, vật phẩm rơi ra trong nhà có hạn, nếu chúng ta loại bỏ các đoàn đội người chơi khác thì sẽ tăng xác suất làm mới vật phẩm trong căn cứ.” Quý Tê Nguyên tuần tra xung quanh, phát hiện trong sân vườn của đội ngũ người chơi đối diện đã bị loại không còn dấu vết làm mới nữa, “Ải này không có quy tắc rõ ràng, chúng ta tiêu diệt cũng không được cộng điểm tích lũy hay phần thưởng khác. Điều này không phù hợp với thiết lập quy tắc trước đây của Thần Thụ.” +

Nói cách khác, sau khi loại bỏ những người chơi khác, những rương kho báu xuất hiện trong nhà có thể chính là phần thưởng mà ải thứ hai dành cho người chơi. +

Hoặc có thể nói, những thứ trông như vật phẩm này, mang ra ngoài biết đâu có thể biến thành nguyên liệu kỹ năng. +

“Anh Chu, vật phẩm mở ra từ rương kho báu này còn có thể giao dịch lưu thông trong phó bản nữa.” +

“Cậu để anh Thỏ mở cho, toàn ra đồ giá trị cao thôi!” +

“Đụ má, vậy chẳng phải là thay trời đổi mệnh à.” +

“Đây chẳng phải là liều một phen, xe đạp biến mô tô, mô tô biến du thuyền ư……” Anh Lười Biếng nói. +

Chu Tùy đặt Tấm Gỗ Nát xuống, dứt khoát nói: “Phải trộm.” 2

Trộm một tân lang, trong nhà sẽ ngẫu nhiên làm mới vài rương kho báu. +

Thay vì trốn ở nhà chờ kết quả, thà đi trộm tân lang, lợi nhuận tăng gấp đôi luôn. +

Cùng Nhau Làm Giàu phảng phất nhìn thấy một tương lai tươi sáng. +

“Tôi đã xem địa hình vừa nãy rồi.” Chu Tùy lấy tác phẩm hội họa tâm hồn của mình ra, trong bức tranh vẽ nét đơn chỉ toàn những đường kẻ, cậu chỉ vào một vị trí nào đó nói: “Chỗ này còn hai đoàn nữa.” +

Đám người Cùng Nhau Làm Giàu nhìn bức tranh này mà rơi vào trầm tư, anh trai, trên bức tranh này hướng nam hướng bắc ở đâu, đường đi ra ngoài nằm ở chỗ nào vậy! +

Mấy người nhìn nhau ngơ ngác, đang cân nhắc xem nên diễn đạt thế nào cho khéo léo rằng mình không hiểu cái này. +

Quý Tê Nguyên nhìn bức tranh khoảng 5 giây rồi lên tiếng: “Tôi biết rồi, vậy trước tiên trộm hai đoàn ở phía bắc này đi.” +

Những người khác: “!” +

…… Anh, sao anh nhìn mà hiểu được hay vậy??? +

Ếch Xanh dè dặt hỏi: “Vậy còn tôi?” +

“Vừa nãy cậu gõ tốt lắm, tiếp tục gõ cồng chiêng đi.” Quý Tê Nguyên nói. +

Ếch Xanh chết trong lòng. +

Chẳng lẽ làm tốt không được đổi ca ư!? Anh ta bỏ ra nhiều công sức như vậy mà không có cơ hội thăng tiến nào à? 1

Người mới đến là Chim Cánh Cụt Lạch Bạch và Lữ Động Tân cứ ngỡ đoàn đội mình sẽ vững vàng thủ nhà chờ ải thứ hai kết thúc, nào ngờ việc vật phẩm làm mới đã khiến linh hồn đoàn đội thay đổi, từ chó vượt ải biến thành đại chiến trộm tân lang, đội cơ động ban đầu đã sẵn sàng xuất phát. +

Chỉ trong chớp mắt, đoàn đội thủ nhà đã vơi đi một nửa. +

Nhóc Ban nói nhỏ với cô gái mới đến: “Chúng ta thủ nhà, lát nữa nếu aggro quá lớn thì nhớ giữ mạng.” +

Nữ y sư gật đầu, ra hiệu đã hiểu. +

Chim Cánh Cụt và Lữ Động Tân: “?” +

Bọn tôi thì không cần giữ mạng chắc? +

Sau khi màn đêm buông xuống, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, kỹ năng bay loạn xạ giữa các sân vườn, dưới sự can thiệp của quy tắc các đoàn đội buộc phải chủ động tấn công các đoàn đội khác. Trong vòng nửa giờ, thông báo về hộ vệ trong phủ trên chiến trường tăng lên, số lượng đoàn đội trên giao diện của tất cả người chơi đã trở thành (89/180), mà ải thứ hai vẫn chưa kết thúc, nghĩa là số lượng thăng cấp của ải thứ hai ít hơn nhiều so với dự tính của người chơi. +

Những đoàn đội còn sống sót đã nắm rõ lối chơi của chiến trường này, đa số các đoàn đội 12 người đều chia thành đội thủ nhà và đội di chuyển, tìm mọi cách để đối thủ vi phạm quy tắc. Thậm chí có đoàn đội còn dùng cách sống mái với nhau bạo lực nhất, ai nấy đều chơi cực kỳ cảnh giác, đề phòng các đối thủ xung quanh. +

Chỉ là trong cuộc sống mái đấu trí lẫn nhau đó, bọn họ hoàn toàn không chú ý đến một sát thủ đang tàng hình, cũng như vài người chơi đang leo tường vòng quanh các tòa nhà. +

Ngay khi bọn họ đang đề phòng những đối thủ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Cùng Nhau Làm Giàu đã đi theo lộ trình của con chó đầu người nào đó, tìm thấy chính xác chiến trường đang đánh nhau kịch liệt và lặng lẽ vòng ra sau. +

Lúc này, trong chiến trường đột nhiên vang lên tiếng keng keng keng. +

Những người chơi đang chiến đấu kịch liệt đột ngột quay đầu lại thì thấy một pháp sư sát thủ chạy nhanh hơn bất cứ ai  dù không có ai đuổi theo, thi triển liên tiếp năm đoạn dịch chuyển, chạy nhanh đến mức chỉ còn để lại một làn khói bụi. +

“Tên pháp sư sát thủ này bị chập mạch à?” +

Đoàn trưởng của phe đối địch ngạc nhiên khi thấy cồng chiêng của đối thủ bị gõ vang: “Không biết gõ cồng chiêng bừa bãi là bị giảm thuộc tính hả?” +

“Không biết nữa, hình như tôi nghe họ nói tân lang bị cướp rồi.” +

Đoàn trưởng ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ nghe nói cướp tân nương chứ chưa nghe nói cướp tân lang bao giờ. Anh ta nhìn về phía pháp sư sát thủ ở đằng xa, bỗng nhiên phát hiện trên mái hiên nhà mình xuất hiện vài bóng người lướt qua, trong đó một kiếm sĩ đang kéo theo một bóng dáng trông hơi quen mắt sau lưng, “Đó là ai vậy, ID nhìn giống đạo sư nhà mình thế.” 2

“Đại ca, nhà bị trộm rồi!! Ba người thủ nhà chết hết rồi!” +

“Đó là tân lang của chúng ta!” +

Đoàn trưởng thấy tên pháp sư sát thủ vốn đã chạy xa kia đột ngột phanh gấp, dừng lại trước cửa nhà cách đó không xa, gõ cồng chiêng keng keng keng. +

Đệt!!! +

Cùng Nhau Làm Giàu vòng ra sau một cái là đánh thẳng vào sào huyệt, thừa lúc người khác không chú ý, vũ khí sư và sát thủ xông lên kết liễu tân lang trong giây lát, kiếm sĩ vác thi thể lên, vắt chân lên cổ mà chạy dưới sự khống chế và yểm hộ của dược sư và thú sư, trong quá trình chạy còn kèm theo tiếng gõ chiêng keng keng keng. Chủ yếu là người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn bọn họ thì vòng ra sau trộm người, trộm được tân lang nào hay tân lang nấy! +

Trong âm thầm, các đoàn đội người chơi trên chiến trường đang giảm mạnh. +

“Chúng tôi phát hiện gần đây trong thông báo có vài lần xuất hiện việc tân lang ra ngoài.” Gấu Đen nói. +

Âm thanh thông báo nhảy lên rất nhanh, phần lớn là sử dụng vật phẩm và tố cáo, Mãnh Hổ cũng nói: “Không phải chứ, chẳng phải quy tắc đã viết rõ ràng rồi à, sao lại có người phạm sai lầm như vậy?” 1

Ở phía bên kia của Phủ Nam Vu, Vườn Bách Thú vừa mới giải quyết xong một đoàn đội thì thấy thông tin (45/180) trên danh sách người chơi. Số đoàn đội bị giết cả đoàn trên chiến trường rất nhiều, theo đạo lý trong tình trạng ngang tài ngang sức thì rất khó xảy ra việc giảm quân số nhanh chóng như vậy, xảy ra tình trạng này rất có thể là các đoàn đội khác đã phát hiện ra quy tắc chí mạng. Vậy thì nghiêm trọng rồi, chẳng lẽ có vật phẩm dịch chuyển nào đó khiến tân lang ra ngoài à? +

“Hình như bên ngoài có động tĩnh, tôi nghe thấy tiếng của người chơi khác rồi.” Sát thủ Gấu Trúc Đỏ đang mai phục trên cao để quan sát tình hình cho đoàn đội, nói: “Người tới rồi, có thể nhìn thấy ID…… ID là Chu Nhi Phục Thủy.” +

Chu, Chu Nhi Phục Thủy??? +

Đêm dài đằng đẵng, dường như đội ngũ chạy tới từ đằng xa kéo theo một dải lửa, trong ánh lửa tràn ngập tiếng keng keng keng. +

Vũ khí sư dẫn đầu cõng hai thi thể trên lưng, phía sau còn có vài đồng đội máu yếu và những con thú cưng vàng rực chạy lung tung, hiệu ứng vũng thuốc của dược sư rơi xuống liên tục trong lúc chạy, giữ vững thanh máu đang ngàn cân treo sợi tóc. Một nhóm mấy người lao đi trong tiếng chửi bới vang thấu tầng mây, tốc độ vắt chân lên cổ chạy trốn đã tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ trong đêm tối, người rớt lại cuối cùng là một pháp sư sát thủ vừa chạy vừa kêu cứu. 5

“Trộm đến cái thứ mấy rồi?” +

“13 cái rồi, trộm thêm một đợt nữa là có thể về nhà mở rương kho báu.” +

“Đệt, sao mà tốc độ của lính phủ chậm thế, đuổi theo bọn mình hai con phố rồi mà vẫn chưa dẹp được họ à?” +

Những âm thanh không chút kiêng dè truyền đến trong lúc chạy, trong gió lẫn lộn đủ loại tiếng chửi rủa. +

Kẻ trộm và Vườn Bách Thú nhìn nhau từ xa, nhận ra đối phương. +

Anh Lười Biếng thấy Vườn Bách Thú như thấy người thân: “Anh em ơi!” +

Những người chơi đang truy đuổi phía sau hét lên: “Đứng lại!!!” +

Đám người Vườn Bách Thú do dự giữa việc tiếp tục đi tới hay lùi lại một bước, bởi vì bọn họ nhìn thấy đội ngũ truy đuổi hùng hậu phía sau Cùng Nhau Làm Giàu mà cảm thấy không thể tin nổi. Không phải chứ, đám người này gây thù hằn kiểu gì vậy, phía sau chắc phải có đến ba đội đuổi theo họ ấy chứ?! +

Gấu Đen: “Chuyện gì vậy, hình như họ đang lao về phía chúng ta.” +

Mèo Ragdoll dứt khoát quay người: “Chạy.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến muộn rồi hu hu hu, hôm nay trạng thái không tốt, xin lỗi vì đã đến trễ. +

Khu bình luận rơi xuống 100 bao lì xì nhỏ, cảm ơn mọi người đã đợi tôi! +

— +

Cũng muộn gòi nhma chúc mí gái 8/3 vui vẻ, có nhiều triện để đọc nhen 🤗 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Đông Miêu (_yukiineko1208_): Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
6 tháng

Comments (35)