Skip to main content

Kiss – 13

dathaiPiter

Chương 13 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Lần này Ngụy Thanh Dương rõ ràng đã thuần thục hơn trước rất nhiều. Trái lại, Lộ Hi Bình bị kẹp chặt giữa hai cánh tay hắn thì không sao nhúc nhích nổi, thắt lưng bị ép sát vào bồn rửa mặt. Sau lưng thì lạnh, còn người đàn ông trước ngực lại nóng, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến cậu như một cỗ máy bị lag, cứng đờ thành một khúc gỗ. +

Một tay của Ngụy Thanh Dương ôm chặt lấy eo cậu, còn tay kia vòng ra sau gáy cậu, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm, chậm rãi xoa xoa vuốt vuốt, day nhẹ da đầu Lộ Hi Bình. +

Đầu ngón tay không hề thô ráp nhưng lại nóng đến lạ thường. Cái nóng ấy khiến đầu óc Lộ Hi Bình nổi lên từng hồi tiếng trống chiêng dồn dập, rồi những tia lửa nhỏ nối tiếp nhau bùng lên, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cơ thể cậu và lập tức đánh thức kinh nghiệm của cậu. +

Đúng vậy, là kinh nghiệm. +

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu chợt nhận ra ở phương diện “hôn môi” này mình vậy mà là người đã có kinh nghiệm rồi. +

Bởi vì cậu biết Ngụy Thanh Dương sẽ làm gì tiếp theo. +

Quả nhiên, sau khi Ngụy Thanh Dương khẽ chạm môi vài cái như chim gõ kiến và thấy Lộ Hi Bình không tỏ ra bài xích, thì hắn mới bắt đầu chậm rãi đưa đầu lưỡi ra lướt dọc theo viền môi của cậu, thỉnh thoảng chọc nhẹ vào khe môi để thăm dò, đồng thời vừa mút vừa cắn nó. +

Phòng tắm vốn kín mít, lại dùng loại tường cách âm đặc biệt nên khiến cho âm thanh môi lưỡi chạm nhau dội vào mặt tường rồi bật ngược thành tiếng vang. +

Nghe tiếng nước ướt át vang bên tai, vành tai Lộ Hi Bình dần đổi màu. +

Môi sưng tê, lực mút thì mạnh mẽ, hệt như có một bàn tay muốn đâm xuyên vào trong cơ thể Lộ Hi Bình và kéo cả linh hồn cậu ra ngoài vậy. Nụ hôn lần này của Ngụy Thanh Dương không hề dịu dàng mà cũng chẳng thèm e dè chút nào cả, thỉnh thoảng còn dùng răng ép môi cậu đến biến dạng, dây thần kinh tê nhức bận rộn truyền tín hiệu về đại não. +

Khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, vùng dưới đồi liền bị kích thích mà thúc đẩy cơ thể tiết ra dopamine và adrenaline khiến Lộ Hi Bình theo bản năng cảm thấy nhộn nhạo trong người, máu nóng dâng lên, hai gò má đều ửng đỏ. +

Lần trước cũng giống như bây giờ vậy, môi họ chỉ chạm vào nhau bên ngoài chứ không có mở khoang miệng ra. +

Hôn đến đây, Lộ Hi Bình vẫn còn tính là thấy quen quen. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cơ thể cậu đã ghi nhớ toàn bộ quá trình ấy như một dây chuyền lắp ráp, mỗi bước nên làm gì, nên phản ứng ra sao, tất cả đều đã trở thành bản năng. +

Ngay lúc đang vào guồng, Ngụy Thanh Dương bỗng dưng hơi lùi lại, chóp mũi hắn khẽ chạm vào mũi cậu, đồng thời ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt và mơ màng của cậu ở khoảng cách cực gần. +

“Anh ơi, anh thấy đau không?” Giọng Ngụy Thanh Dương nửa trêu nửa thật, ngón tay hắn khẽ mân mê cằm cậu, ánh mắt tối lại, giọng nói cũng khàn đi, “Vừa nãy em cắn anh, anh có đau không?” +

Lộ Hi Bình không muốn trả lời vấn đề này, hiện tại cậu thà giả chết còn hơn là giao tiếp. +

Nhưng Ngụy Thanh Dương lại cúi xuống hôn nhẹ lên cằm cậu một cái, dùng giọng điệu đủ để dìm chết người ta mà vẫn vờ lịch sự nói, “Anh phải nói cho em biết chứ, anh không nói thì sao em biết mình có làm tốt hay không nè? Nếu không tốt thì anh cứ phê bình em đi, em bảo đảm sẽ tiếp thu và cố gắng sửa đổi nó.” +

“.” +

Người này thật sự rất biết cách khiến người ta mềm lòng mà. +

Lộ Hi Bình siết chặt ngón tay, mất cả buổi trời mới rặn ra được hai từ khô khốc, “Không đau.” +

Ngụy Thanh Dương lập tức nở nụ cười xán lạn, tiếng cười trầm thấp rất dễ nghe. Hắn khẽ gảy môi cậu vài cái, “Đó, thấy chưa, nói ra rồi đấy thôi. Có gì đâu mà ngại chứ, đúng không nè? Lộ Hi Bình đại nhân là giỏi nhất, ngoan nhất đó.” +

… Đủ rồi nha. +

Quá đủ rồi. +

Đây là cuộc thi xem ai mặt dày hơn, ai phóng túng hơn à? +

Mặt Lộ Hi Bình đỏ như ráng chiều. +

Cậu như bị mê hoặc mà cả người vô thức dựa sát vào bồn rửa, đầu cũng buộc phải ngẩng cao lên. Hai tay cậu chống ra sau và bấu chặt lấy mép sứ lạnh, cổ tay trắng nõn thon gọn hằn lên những đường gân xanh rõ rệt, có thể thấy cậu đã dồn bao nhiêu sức lực mới có thể giữ vững tư thế này. +

Rồi đột nhiên eo cậu trùng xuống, bởi vì Ngụy Thanh Dương lại cúi xuống hôn cậu. +

Lần này hắn trực tiếp cạy mở răng cậu ra. +

Đầu lưỡi thô ráp xâm nhập vào khoang miệng rồi hút sạch lấy toàn bộ không khí và nước bọt bên trong. +

Lộ Hi Bình lập tức đờ người ra, suýt nữa còn đập đầu vào mặt gương phía sau. May mà Ngụy Thanh Dương kịp thời ôm lấy cậu, dùng cánh tay chắn lưng cậu lại rồi kéo cậu tách khỏi mặt gương. +

Động tác ấy diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức lưỡi của Ngụy Thanh Dương vẫn còn đang trong khoang miệng cậu, tiếp tục trêu ghẹo ở bên trong. +

Người này… Sao có thể thành thạo đến vậy hả?! Trong đầu Lộ Hi Bình ‘bùm’ một tiếng như có thứ gì đó nổ tung. +

Cậu khó tin nhìn người đàn ông trước mặt mình, mày kiếm sắc bén, ngũ quan anh tuấn, cái miệng thường ngày lải nhải không ngừng giờ lại dán chặt lấy cậu, đầu lưỡi nóng rực như dung nham, như lò nung, như sắt nung đỏ. +

Nhưng đồng thời cũng rất là mềm mại, giống như một miếng kẹo bông gòn cuộn tròn và áp sát lấy lưỡi Lộ Hi Bình. +

Còn vì sao cả hai đều là tay mơ mà Ngụy Thanh Dương lại tiến bộ nhanh như vậy ấy à… +

Thật ra sau cái lần hôn ở nhà hàng ấy, Ngụy Thanh Dương đã về nhà và lén luyện thêm một chút đó. +

Vì Ngụy Thanh Dương là trai khối tự nhiên nên đối với các mẹo nhỏ thế này, hắn luôn có tinh thần học hỏi rất cao. Trong lĩnh vực toán học, việc dùng công thức là để nâng cao hiệu suất về đáp án, còn lựa chọn những cách giải khác nhau thì có thể giúp mở rộng thêm tư duy. +

Vậy trong lĩnh vực kiss thì sao? +

Thì lên mạng tra cách hôn chứ sao nữa. +

Người ta nói là hãy dùng phương pháp “ABC”, khi đá lưỡi thì vẽ vòng theo thứ tự chữ cái trên vòm miệng đối phương. +

Thậm chí còn có người chia sẻ chi tiết về từng bước như thế nào nữa. Ví dụ như trước tiên là hôn nhẹ vài cái rồi mới tiến sâu hơn. Điểm này Ngụy Thanh Dương vốn đã tự hiểu, không cần ai dạy. +

Còn sâu đến đâu ấy à, hắn nghiên cứu một lúc thì thấy cái nguồn đó không đáng tin lắm. +

Hai cái lưỡi quấn vào nhau thì thấy phê kiểu gì chứ? Ở điểm này hắn và Lộ Hi Bình từng có chung một nhận định, đó là đều cho rằng cảm giác đó có lẽ giống như khi ăn khi uống. +

Nếu chạm vào vật mềm mà lại thấy nổi da gà, vậy sao lúc ăn bánh bao, ăn há cảo, ăn hoành thánh lại không có phản ứng gì hết? +

Nhưng khi Ngụy Thanh Dương thật sự thử theo cái mẹo “ABC” kia, hắn lập tức bị thực tế vả mặt. +

…Trải nghiệm này đúng là hoàn toàn mới lạ. +

Nó như có một loại ma lực kỳ diệu nào đó khiến người ta cảm thấy choáng váng, bụng dưới nhộn nhạo. +

Ngụy Thanh Dương dùng hai cánh môi ngậm lấy lưỡi Lộ Hi Bình rồi từ từ trượt vào bên trong, sau đó mút dọc từ gốc đến đầu lưỡi với nhịp điệu đều đặn. +

Đầu óc như bị chập điện, đỉnh đầu cũng tê tê dại dại. +

Dây thần kinh nhạy cảm nơi môi và lưỡi bị kích hoạt như kẹo nổ mà nổ lốp bốp lốp bốp khắp khoang miệng. Mạch máu trên mặt và cổ Ngụy Thanh Dương bắt đầu hằn rõ lên, trông như đã hoàn toàn đắm mình ở trong đó, hoàn toàn phê đến quên cả lối về. +

Hắn nhớ trong hướng dẫn đó có nói, khi hôn không được để miệng quá ướt, nếu không sẽ tăng lực cản và còn dễ khiến đối phương bị sặc nữa. +

Vì vậy Ngụy Thanh Dương cuốn lấy hết chất lỏng óng ánh trong miệng Lộ Hi Bình rồi nuốt xuống. +

“…” Máu dồn lên não, suy nghĩ của Lộ Hi Bình lập tức đình công. +

Cậu nhìn từng động tác nhỏ của Ngụy Thanh Dương, bỗng có cảm giác người mình quen suốt hai mươi năm này giống như là bị ai đó chiếm xác. +

Sao Ngụy Thanh Dương lại có thể làm ra hành vi dâm vãi như thế chứ? +

Cái vẻ công kích của hắn đâu rồi? +

Những gai nhọn như xương rồng của hắn đâu rồi? +

“Cưng ơi, cưng ngọt quá đi à.” Ngụy Thanh Dương hơi khựng lại một chút, giống như là đang nếm hương vị còn vương nơi đầu lưỡi, “Còn có vị canh trứng nữa này.” +

Yết hầu Lộ Hi Bình khẽ trượt lên xuống, ngây ra nhìn hắn. +

“Cưng thích không?” Ngụy Thanh Dương rũ mắt, ôm eo Lộ Hi Bình kéo cậu sát vào lòng mình hơn, trán chạm trán, “Cưng thấy có chỗ nào cần cải thiện không?” +

“Nói em nghe với được không? Cưng ơi.” +

… Đjt. +

Đối diện với ánh mắt tràn đầy dục vọng của Ngụy Thanh Dương, Lộ Hi Bình không thể thốt ra nổi một lời khó nghe nào. Bởi chính cậu cũng đang thấy rất kinh ngạc, cũng đang bị cuốn vào khoái cảm mà nụ hôn sâu kia mang lại. +

Nói.. +

Giờ cậu phải nói cái gì đây hả? +

Môi Lộ Hi Bình mấp máy rồi khép lại. +

Thấy động tác ấy, Ngụy Thanh Dương liền cúi xuống hôn nhẹ lên mí dưới của cậu, thấp giọng hỏi lại, “Thế là có thích hay không?” +

Lộ Hi Bình chỉ căng da đầu hỏi ngược lại, “Cậu thì sao?” +

“Tôi á?” Ngụy Thanh Dương nhướng mày, “Tôi thì phê lắm luôn á.” +

… OK. +

Đáng lẽ cậu phải biết với cái kiểu mặt dày như Ngụy Thanh Dương thì ở phương diện này lúc nào cũng thẳng thắn, chẳng hề kiêng dè gì mới đúng. +

Đê tiện! +

Phóng túng! +

Lưu manh! +

Lộ Hi Bình thầm mắng trong lòng vài câu rồi mới chậm rãi thở ra, “Thì tôi cũng cũng đi. Bình thường, trên mức trung bình.” +

Nói xong cậu lại vội vàng bổ sung, “Nhưng tôi vẫn chưa có phản ứng. Nên là cậu thua.” +

“Vẫn chưa gì hết mà anh ơi.” Ngụy Thanh Dương khẽ cười, nâng cằm cậu lên rồi chậm rãi áp môi xuống, gần như ngậm lấy đầu lưỡi cậu, “Ý là mới bắt đầu thôi mà?” +

Mới bắt đầu cái con khỉ gì chứ, hắn còn định tiến xa đến đâu nữa?! +

Lộ Hi Bình còn chưa kịp đẩy Ngụy Thanh Dương ra thì tay hắn đã bất ngờ luồn vào từ vạt áo cậu. +

Lòng bàn tay nóng rực trượt dọc theo sống lưng cậu, còn thuận tiện véo nhẹ một cái nơi eo. +

Lộ Hi Bình giật thót người một cái, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống. +

Kiểu tiếp xúc không chút khoảng cách như vậy vốn đã rất thử thách sức chịu đựng của con người rồi, huống chi là ở độ tuổi tràn đầy sinh lực thế này nữa. +

Người ta thường nói đây là giai đoạn rực rỡ nhất đời người đàn ông, và Lộ Hi Bình cũng không ngoại lệ. +

Cậu thầm nghĩ, hay là cứ mặc kệ Ngụy Thanh Dương đi, còn mình thì dựa vào ý chí siêu phàm để chịu đựng. Chờ đến khi đối phương hết chiêu và nhận ra không thể khiến cậu xao động thì lúc đó cậu sẽ đứng trên đỉnh cao mà chế giễu hắn, từ nay chiếm núi xưng vua. +

[Thấy chưa, đã bảo rồi mà, tôi chẳng có cảm giác gì với cậu hết á.] +

Lộ Hi Bình chờ đợi khoảnh khắc ấy đến, cậu nhắm nghiền mắt lại và cắn chặt răng, mặc cho bàn tay vừa nóng vừa to kia chậm rãi di chuyển dưới lớp áo ngủ của mình. +

Vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu, thậm chí cậu còn niệm kinh thanh tâm ở trong lòng nữa cơ. Thế nhưng tất cả đều sụp đổ chỉ vì một tiếng thở gấp. +

Ban đầu Lộ Hi Bình còn tưởng mình nghe nhầm. +

Nhưng đến khi nghe thấy nó lần thứ hai, cậu mới chần chừ mở mắt ra và nhìn rõ hơn biểu cảm của Ngụy Thanh Dương. +

Hàng mày kiếm khẽ cau lại, trái cổ lên xuống liên tục, ánh mắt tối đi vì dục vọng, vành tai ngoài đã đỏ sậm đến ngả sang màu nâu. +

Lộ Hi Bình đứng hình rồi. +

Sướng đến vậy sao? +

Trông Ngụy Thanh Dương thật sự rất là phê luôn đó. +

Chính khoảnh khắc phát hiện hắn thở gấp, trong đầu Lộ Hi Bình liền bắt đầu sinh ra các phản ứng hóa học kỳ lạ. +

Chỉ hôn cậu có một chút thôi mà cái tên trời đánh Ngụy Thanh Dương đã biến thành cái bộ dạng này rồi. +

Một bộ dạng trần trụi và phơi bày ra toàn bộ khát vọng. +

Lộ Hi Bình mở miệng khẽ gọi, “Ê.” +

“… Hửm?” Ngụy Thanh Dương vẫn đang say sưa mút lưỡi cậu, ngước mắt lên. +

“Cái kia của cậu…” Lộ Hi Bình co đầu gối lên, khẽ chạm vào ‘nó’. +

“À.” Ngụy Thanh Dương dường như không mấy bận tâm, “Tôi biết.” +

Hắn vẫn duy trì nhịp thở đều đặn và có quy luật ấy, từng luồng hơi ấm phả sát bên tai Lộ Hi Bình. +

“…” +

Như bị điện giật, Lộ Hi Bình cảm thấy từng đợt tê dại bắt đầu tụ lại nơi bụng dưới. +

SOS. +

Sao Ngụy Thanh Dương thở lại nghe gợi tình đến vậy hả? +

Bởi vì tôi đây cố ý mà cưng. +

Ngụy Thanh Dương lặng lẽ quan sát sắc mặt Lộ Hi Bình, tự cười khẽ một tiếng. +

Hắn biết cậu đang nghĩ gì, vì thế càng ra sức phục vụ cậu hơn. +

Nửa phút sau. +

Ngụy Thanh Dương mút đôi môi đã hơi sưng của Lộ Hi Bình một cái thật mạnh, rồi từ từ lùi lại và giơ tay lên như thể đang khoe chiến lợi phẩm, ánh mắt hắn đầy ẩn ý liếc xuống phía dưới, nhìn dáng vẻ đã sớm “có phản ứng” của ai kia mà cong môi cười: +

“Đấy. Tôi thành công rồi nha.” +

“Giờ chúng ta lên giường nhé?” Giọng Ngụy Thanh Dương khàn khàn và còn mang theo ý cười hỏi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.