
Sau Khi Anh Ấy Chết, Tôi Bắt Đầu Gặp Quỷ
Giới thiệu chung
Kẻ từng nói muốn cùng tôi chịu khổ cả đời, cuối cùng lại bỏ tôi mà đi trước.
Tôi là đứa trẻ bẩn thỉu sống bằng nghề nhặt rác, anh ấy là đứa nhóc kỳ quặc chẳng ai yêu thương.
Có lẽ những kẻ cùng loại luôn dễ dàng tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
Tôi đã từng cùng anh ấy nương tựa lẫn nhau, chống chọi qua những trận đòn roi, những lời châm chọc mỉa mai của bạn học; để rồi ở một góc khuất không người, hai đứa cùng chia nhau củ khoai lang đỏ tôi mua bằng tiền nhặt rác.
Khoai lang rất ngọt, hai đứa tôi vừa ăn vừa khóc. Anh ấy nói, một ngày nào đó sẽ cùng tôi rời khỏi nơi quỷ quái này, đến một vùng đào nguyên không ai quen biết, rồi chúng tôi sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp nhất.
Thế nhưng anh ấy lại thất hứa. Ngày lành còn chưa tới, anh đã chết trước rồi.
Đúng là đồ lừa đảo.
“Sau này tôi đã ăn vô số củ khoai lang khác, mặn có, chát có, đắng có, nhưng chẳng có lấy củ nào ngọt như năm xưa nữa.”
Giữa đêm đông giá rét, tôi quẹt một que diêm, giống như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích mà ước một điều ước rằng anh có thể quay về.
Thế mà anh ấy đã thật sự trở lại.
— Từ tầng thứ mười tám của địa ngục.


