
MỘT GIẤC MỘNG
Giới thiệu chung
MỘT GIẤC MỘNG (MỘNG NHẤT TRÀNG)
Tác giả: Tiểu Uyển Bất Thị Vãn
—
NGUYỆN THẾ GIAN KHÔNG CÒN BẠO LỰC MẠNG
(Truyện dựa trên bối cảnh tuổi thơ của tác giả nhưng tình tiết đã được thay đổi)
GIỚI THIỆU
Ngày cha mẹ ly hôn, Cố Thu Giác bảy tuổi trốn trong tủ quần áo, tình cờ phát hiện ra một Cố Đông Tuân bằng tuổi mình.
Cố Thu Giác: “Cậu là ai?”
Cố Đông Tuân: “Tớ là thiên thần đến để ở bên cậu, sau này tớ sẽ là ngày nắng của cậu.”
—
Cố Đông Tuân cùng Cố Thu Giác chậm rãi trưởng thành.
Cố Thu Giác từng chịu rất nhiều bắt nạt, Cố Đông Tuân đều ghi tạc trong lòng. Cho đến một ngày, Cố Đông Tuân chiếm hữu cơ thể của Cố Thu Giác để giúp cậu đáp trả.
Cố Đông Tuân: “Đang chơi trò gì thế?”
Cố Thu Giác cũng nhìn thấy một khía cạnh của Cố Đông Tuân mà cậu chưa từng thấy trước đây.
—
Năm cấp ba, Cố Thu Giác bị cha đuổi ra khỏi nhà vì chọn theo khối Xã hội. Ở hành lang năm ấy, cậu đã hôn Cố Đông Tuân.
Cố Đông Tuân: “Cậu hôn tớ làm gì?”
—
Tốt nghiệp cấp ba, người mẹ giành lại quyền nuôi con. Cố Thu Giác trở thành một nhà văn.
Vì phải chịu đựng bạo lực mạng kéo dài, mẹ đưa cậu đi khám tâm lý, và rồi họ phát hiện ra sự tồn tại của Cố Đông Tuân.
Bác sĩ: “Cậu nên xóa bỏ cậu ta đi.”
Cố Thu Giác: “Xin lỗi, tôi không làm được.”
—
Cố Đông Tuân biết rằng sự tồn tại của mình đối với Cố Thu Giác là một trạng thái bệnh lý, vì vậy y đã tự mình rời đi.
Khoảnh khắc y biến mất, cơn mưa cũng vừa vặn tạnh hẳn.
Cố Đông Tuân: “Giờ đến lượt cậu trở thành ngày nắng rồi.”
—
Kể từ khi Cố Đông Tuân rời đi, con đường duy nhất để Cố Thu Giác gặp lại y chỉ còn là những giấc mơ.
Vài năm sau, Cố Thu Giác gặp tai nạn xe hơi khi đang cứu một đứa trẻ.
Trước lúc nhắm mắt, cậu dường như lại thấy bóng dáng của Cố Đông Tuân. “Đông Tuân, tớ đến tìm cậu đây.”
—
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:
1. Kết cục: Không phải HE. Kết cục là cả hai cùng chết. Ai không chịu được xin hãy cân nhắc.
2. Thể loại: Thủy tiên (Yêu chính mình), công là nhân cách thứ hai của thụ.
3. Tình tiết: Cả hai nhân vật đều có số phận khá bi thảm. Nếu không tiếp nhận được xin vui lòng lướt qua.
Thẻ nội dung: Ngược, Học đường, Đa nhân cách, BE.
Khác: Thủy tiên (Tự yêu chính mình)
Tóm tắt trong một câu: Đem lòng yêu một người chỉ tồn tại trong ảo tưởng.
Thông điệp: Muốn yêu người, trước hết hãy học cách yêu chính bản thân mình.









