
Sau khi chuyển vào ký túc xá, bạn cùng phòng đều là chồng yêu của tôi
Giới thiệu chung
Giới thiệu:
Vì một sự nhầm lẫn tai hại, Ngọc Dương phải rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với cậu suốt 20 năm, thậm chí còn phải rời khỏi thành phố quen thuộc và ngôi trường đại học danh giá cũ. Khi mọi người xung quanh đều đang hả hê về kết cục của cậu thì Ngọc Dương lại không quan tâm, tiêu sái kéo Vali đến một thành phố xa xôi khác sống một cuộc đời đầy vui vẻ.
Ở đó cậu được làm những gì mình thích, ăn những món ăn mình muốn mà không phải giữ hình tượng thiếu gia hào môn rụt rè cao quý, hơn nữa ba người bạn cùng phòng này cũng khá hợp gu cậu.
Thôi được rồi, nếu đã quyết định không phải che giấu bản tính mình nữa thì còn gì mà phải phân vân. Hãy đến đây cả đi, người xuyên sách, hệ thống vả mặt, xuyên không gì đó cũng không thể ngăn cản cuộc sống đầy tính phúc của cậu và ba người bạn cùng phòng đâu .
Cậu sẽ đạp lên tất cả, nắm tay các ông chồng của mình viết lại thế giới này.




Sốp oi cho t hỏi truyện này tổng bao nhiu chương thế ạ? Tác giả là là ai ý sốp ui.
À cái này truyện Việt chủ sốp tự viết 🥺🥺
Chắc khoảng 100 chương hoặc hơn, vì mình thích nhiều thể loại nên cũng muốn dài 1 chút ạ. Nếu hợp gu thì bạn cứ thử đọc nhé , truyện Việt hay truyện dịch cũng vậy mà

