Skip to main content

TÂY BẮC CÓ CĂN NHÀ NHỎ

Hòa Hoa
Đề cử: 6

1 Lượt hảo cảm
1 Người theo dõi
1
0
0
0
0
0

157
Cập nhật gần nhất
17/11/2025

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU

Bên ngoài trấn nhỏ có một con sông chảy xiết.

Trong trấn, Chu Húc là người bơi giỏi nhất.

Hễ ai rơi xuống nước, mọi người lập tức chạy đi tìm Chu Húc. Lúc ấy hắn chạy còn nhanh hơn gió, “ùm” một tiếng nhảy xuống sông, chẳng bao lâu đã vác được người lên bờ.

Còn nếu gặp kẻ tự vẫn chết đuối, hoặc phát hiện xác dưới nước, mời Chu Húc đi vớt, hắn sẽ ngậm cọng cỏ, nhướng mày, ngồi xuống đất mà ra giá.

Không vội, dù sao người cũng chết rồi mà.

Chu Húc cứ thế sống bằng sức mạnh, dựa vào nó để kiếm cơm. Mọi người vừa kính vừa sợ hắn, có chuyện lại phải nhờ vào hắn.

Thế nên sau này, khi Chu Húc có người yêu, chẳng ai dám hé răng.

Vì người yêu của Chu Húc không chỉ là dân bên ngoài trấn, mà còn là đàn ông.

Là đàn ông đấy!

Tối đến, trong căn gác nhỏ thắp một ngọn đèn dầu, Phương Bỉnh Tuyết giấu đôi tay chai sần vì súng sau lưng, đổi sang vẻ mặt rụt rè.

“Chúng ta… bị người ta nhìn thấy rồi.”

“Thì sao?”

Phương Bỉnh Tuyết nói khẽ: “Không hay lắm.”

Chu Húc đặt cành hoa dành dành lên bậu cửa, quay lại nhìn người trên giường, ánh mắt hung dữ. “Em là ông đây vớt từ sông lên, mạng em là của ông đây, không ai được phép mang em đi.”

Đặc biệt là thằng bạn trai cũ chết tiệt kia.

Hắn mặt đen sì, mãi mãi không quên được ngày ấy.

Bên ngoài ồn ào, nói có đôi uyên ương khổ mệnh muốn chết cùng nhau. Lúc ấy Chu Húc uống chút rượu, chạy tới đã muộn. Nghe nói một người đã chìm rồi, còn người kia bất chấp lao xuống sông, gào thét khản giọng, kéo thế nào cũng không được.

Thế mà hắn vẫn nhảy xuống thật.

Đến khi Chu Húc đỡ người ta từ dưới nước lên, đối phương hoàn toàn không phối hợp, giãy giụa dữ dội. Hắn bực, vung một cái tát: “Mày không muốn sống nữa à!”

Người kia bị đánh thì ngẩn ra, hồi lâu mới quay lại, ướt sũng, bẩn thỉu không chịu nổi.

Chỉ có khuôn mặt trắng muốt sạch sẽ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.

    1. Cả hai đều là mối tình đầu, bối cảnh Tây Bắc.

 

    1. Phương Bỉnh Tuyết là cảnh sát, đúng vậy, thụ là người đẹp bạo lực, chết vì tình chỉ là hiểu lầm.

 

    1. Vẫn là chênh lệch vóc dáng và màu da. Không phải văn trinh thám, mạch truyện chính là cặp đôi nhỏ dính nhau, chuyện về trấn nhỏ, có chút quê mùa.

 


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
Lọc

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Matcha Latte: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 ngày
SHARK
Cô Rùa (Fan đội tuyển ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️) đã tặng
50 sò
Vũ Ngư Nhi đã tặng
20 sò
Matcha Latte đã tặng
10 sò
Anh Minh đã tặng
10 sò