
Bẫy Rắn Mamba Đen
Giới thiệu chung
Trên con đường bước sang tuổi ba mươi, Tạ Thành Vẫn chỉ muốn gặp được một người bạn đời tốt, sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng dường như ông trời không muốn để anh được như ý.
Hãng luật vừa xuất hiện một thực tập sinh mới. Người này táo bạo phô trương, có mục đích rõ ràng, ánh mắt như rắn chứa đầy dục vọng và cám dỗ. Tiếc thay, Tạ Thành Vẫn không “ăn” thể loại này.
“Xin lỗi, cậu không phải gu của tôi.” Đây là lời từ chối thuở đầu của Tạ Thành Vẫn.
“Thật không, luật sư Tạ?” Tề Diễn Trạch nhướng mày một cách bất cần đời, đôi chân bọc trong lớp giày da dưới bàn lại dụi lên mắt cá chân ẩn sau lớp tất mỏng, khuất dưới ống quần tây đen của Tạ Thành Vẫn.
———-
Sau này, Tạ Thành Vẫn dần bị cuốn vào lưới tình khổng lồ do hormone tuổi trẻ dệt nên. Rồi lại bất ngờ nhận ra đó chỉ là một màn trả thù.
“Anh em hết lòng với nhau rồi nhé, tao đã điều tra rõ ràng cho mày rồi. Tao đã bảo mà, đàn ông lớn tuổi đều thích cái kiểu như mày cả thôi.”
“Cũng được, nhưng chơi đến giờ cũng thấy chút thú vị.” Tề Diễn Trạch vẩy đôi tay dính đầy nước, khi quay người lại thì thấy Tạ Thành Vẫn đang đứng ở cửa.
CP: Niên hạ, thực tập sinh sói đội lốt cừu (Tề Diễn Trạch) x Trầm ổn, luật sư giới tinh anh, vì yêu mà nằm dưới (Tạ Thành Vẫn)
Chú ý:
1. Nhân vật từng xuất hiện trong bộ “Kẻ si tình tự do”.
2. Cả hai đều từng quan hệ với người khác.
3. Công rất giỏi giả vờ, có nuôi rắn.
4. Không chuyên về pháp luật, các kiến thức liên quan đều nhờ vào việc tìm kiếm trên mạng và hỏi người khác, phiên phiến cho vui, không chiếm phần lớn nội dung truyện.
——————————————————–
*Lưu ý của editor:
– Truyện sẽ được chỉnh sửa, beta lại một số chi tiết nhỏ, xưng hô giữa các nhân vật liên tục trước khi hoàn.
– KHÔNG KY, KHÔNG KY, KHÔNG KY, điều quan trọng phải nhắc ba lần.
– Bản edit phi lợi nhuận, không có sự đồng ý của tác giả, không cho phép việc reup, làm audio, chuyển ver (Xin hãy tôn trọng các nhân vật trong truyện cũng như mấy anh/chị nhà các bạn, đừng gán ghép lung tung tính cách lên nhau).
– Editor không biết tiếng Trung, edit nhờ qt, gg dịch, dichngay, các trai xinh gái đẹp trong group Lily S và tỷ tỷ các web từ điển khác, bản edit không đảm bảo đúng 100% bản gốc nhưng sẽ cố gắng hết sức.
– Nếu phát hiện lỗi chính tả, sai raw lệch nghĩa hoặc có bất cứ ý kiến đóng góp ở đâu thì mong mọi người có thể chỉ ra, góp ý thân thiện giúp mình, chân thành cảm ơn mọi người.
——————————————————
Update ngày 1/3/2026: Về lịch sử tình trường giữa công và thụ, để tránh có ai vào đọc rồi dẫm phải lôi thì mình xin phép spoil trước một vài chi tiết trong truyện liên quan đến vấn đề này (Có spoil nhẹ, ai không thích thì có thể lướt thẳng qua chương sau).
–
–
–
–
–
–
Tề Diễn Trạch có quan hệ FWB với một bạn nữ khác khi còn du học, đã chia tay trước chương 5.
Lần rung động đầu đời của Tạ Thành Vẫn là với một người bạn thân A khi còn học cấp 3 (A đã có vợ sắp cưới, giờ hai người chỉ là bạn). Theo lời kể của các nhân vật khác và của chính bản thân thì anh từng có nhiều mối tình chính thức nhưng đã chia tay. Gần đây nhất, anh có thấy hứng thú với B, nhưng chưa đi vào tìm hiểu sâu hơn thì B đã có người yêu, giờ anh và B chỉ là bạn.





Truyện của Khốn Tải bộ nào cũng đúng gu tui lol