
[ĐM] Sai Lệch – Khốn Tải
Giới thiệu chung
Nguỵ Xuyên là một nam tiếp thị ở quán bar, sống bằng những lời dối trá và tán tỉnh mập mờ để kiếm tiền hoa hồng từ việc bán rượu.
Vào một buổi chiều của năm thứ 6 sau khi rời khỏi nhà, anh nhận được cuộc gọi từ bố mình nói rằng em trai anh sắp đến thành phố B thực tập và đã thuê một căn hộ. Nếu có thể, ông hy vọng hai anh em có thể dọn về sống chung và hàn gắn quan hệ với nhau.
Trên đời này, ba người mà Nguỵ Xuyên căm ghét nhất chính là bố ruột, mẹ kế và đứa em trai được đưa về nhà khiến anh mất hết tất cả.
Lẽ ra từ 5 năm trước anh phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ba người này rồi. Đáng tiếc là hiện tại, anh đang quá thiếu tiền.
May mắn là, đứa em trai kia dường như ngốc nghếch đến mức chẳng có chút đề phòng nào.
Mà vừa hay, anh lại rất biết cách lừa tiền.
_
Tên truyện: Sai Lệch
Tác giả: Khốn Tải
Editor: chanh sủi bọt
Bìa: Lumio
Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, anh em không cùng huyết thống, máu chó, giam cầm, cưỡng ép, thụ tồi, công thụ không bình thường, nhân quả báo ứng, HE.
Độ dài: 75 chương + 8 ngoại truyện
Nhân vật chính: Văn Trạch (công) x Nguỵ Xuyên (thụ)
_
⚠️ Lưu ý từ tác giả:
1. Toàn bộ truyện đều chứa lôi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.
2. Công và thụ không có quan hệ huyết thống.
3. Truyện có tình tiết máu chó, ai có chuẩn mực đạo đức quá cao xin vui lòng cân nhắc.
4. Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả.
Mọi lời nói, hành vi và cách ứng xử xuất hiện trong truyện đều nhằm mục đích xây dựng hình tượng nhân vật. Mong mọi người không quy chụp hay đánh đồng.
5. Tác giả không cố định sở thích về thiết lập công – thụ, sở thích có thể thay đổi theo từng thời điểm. Viết truyện đơn thuần là để thỏa mãn sở thích hiện tại của bản thân. Truyện trên đời rất nhiều, mong mọi người chọn truyện phù hợp với gu của mình.
6. Đây là bối cảnh hư cấu trong tiểu thuyết mạng, xin đừng áp đặt vào hiện thực. Trong cuộc sống có điều tốt đẹp thì cũng có mặt trái của nó. Nếu trong truyện xuất hiện những tình tiết liên quan đến ngành nghề hay các hiện tượng xã hội nhất định, đó chỉ là sự phản ánh một bộ phận hiện thực chứ không đại diện cho toàn bộ. Tác giả luôn đề cao những giá trị tích cực.
7. Xin nhấn mạnh một lần nữa: Mỗi người đều có hoàn cảnh trưởng thành và trải nghiệm khác nhau, từ đó hình thành những quan điểm sống khác nhau. Mọi miêu tả trong truyện đều phục vụ cho việc xây dựng nhân vật và phát triển cốt truyện. Mong độc giả có thể phân biệt giữa hiện thực và tiểu thuyết trước khi tiếp tục đọc.
8. Về cái kết của truyện: Đa số truyện của Khốn Tải đều kết ngay đoạn công thụ vừa về bên nhau chứ không phải xác nhận danh phận, nên sẽ không phù hợp với những bạn thích cái kết thật ngọt ngào viên mãn hạnh phúc.
Trích lời của Khốn Tải: “Thói quen viết lách và đọc sách của mỗi người là khác nhau, mình tôn trọng sở thích của tất cả mọi người nên xin hãy tôn trọng thói quen sáng tác của mình. Có người thích câu chuyện diễn biến êm đềm và chậm rãi cho đến tận lúc viên mãn, còn mình thì chỉ thích kiểu giằng xé và vờn nhau. Bản thân mình khi đọc tiểu thuyết hay xem phim ảnh cũng chỉ mê mỗi kiểu vờn nhau này thôi. Chính truyện sẽ dừng lại ở thời điểm mối quan hệ vừa mới bắt đầu, còn ngoại truyện sẽ đóng vai trò bổ sung cho một vài sự kiện cũng như cuộc sống tương lai. Những gì muốn viết thì tự khắc mình sẽ viết, đừng đến dạy đời hay uốn nắn sở thích cũng như cách viết của mình nữa, không phải ai cũng phải viết theo ý của các bạn đâu.”
⚠️ Lưu ý từ editor:
– Công từng bị cha dượng quấy rối tình dục khi chưa thành niên.
– Thụ ngủ với nhiều người, trong truyện có tả qua.



hehe thấy truyện của khốn tải là phải đặt gạch ngay
Bạn ơi, chương 30 của bạn có H nên bên mình phải set sò nhé bạn
Vâng mình cảm ơn ạ