Skip to main content

Nhà nhà đòi đánh thái phó

Mạnh Hoàn
Đề cử: 7

9 Lượt hảo cảm
20 Người theo dõi
0
0
0
0
0
0

376
Cập nhật gần nhất
01/11/2025

Giới thiệu chung

Tác giả: Mạnh Hoàn

Soạn thảo: Wis

CP: Thụ (Quý Hoài Chân) khốn nạn trời sinh lừa gạt công (Thác Bạt Yến Trì) khờ khạo đáng yêu

Thái tử: Cậu ơi, nước mất rồi, mẹ cũng chết rồi, chúng ta đi đâu bây giờ ạ? Nghe nói đám người đó dã man lắm.

Quý Hoài Chân: Đừng sợ, kẻ cầm đầu của chúng là tình cũ của cậu đây, mười bảy tuổi đã bái thiên địa với cậu rồi. Lát nữa cậu véo con, con cứ gọi là cha, nghe chưa?

Thái tử: Ồ.

Thác Bạt Yến Trì toàn thân đằng đằng sát khí đẩy cửa bước vào. Quý Hoài Chân bèn véo một cái vào cái mông núng nính của thái tử, rồi rưng rưng nước mắt, dạt dào tình cảm cất lời: “Tướng công!”

Thái tử cũng học theo: “Tướng công!”

Thác Bạt Yến Trì: ???

Quý Hoài Chân lại véo thêm một cái nữa.

Thái tử tức thì rưng rưng nước mắt, dạt dào tình cảm gọi: “Cha!”

Thác Bạt Yến Trì: ???

Cảnh báo: Team sủng công, sủng thụ, sủng cả hai xin đừng đọc, sẽ đạp phải mìn đấy.

Cảnh báo từ editor trước khi đọc truyện:

1. Truyện tham khảo xưng hô các tác phẩm như Tam quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng, Lương sơn bá… không phải cố định dùng ta-ngươi. Xưng hô sau này của hai nhân vật chính đang cân nhắc.

2. Quý Hoài Chân từng có nhiều tình cũ và ngủ với người khác giải quyết nhu cầu, mình đọc tới chương đang làm thì chỉ nhắc chứ không nói cụ thể ai, nên ai thích nhân vật chính giữ trinh trắng thì có thể bỏ qua bộ này.


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
SHARK
Memory Land đã tặng
200 sò
Yubao ♡ đã tặng
100 sò
Tửu Hoa 💗 đã tặng
40 sò
Vũ Ngư Nhi đã tặng
25 sò
bé Cẻi của mọi nhà đã tặng
15 sò