
Người Yêu Bị Thôi Miên
Giới thiệu chung
Hình mẫu nhân vật: Kẻ cuồng kiểm soát, tâm địa khó lường x Trai thẳng “thượng đẳng” tự tôn cao.
(Kẻ ác tự có kẻ ác trị)
Một trận tai nạn bất ngờ trên võ đài quyền anh đã khiến Từ Nam Tiêu vô tình ngộ sát đối thủ. Anh buộc phải lùi về hậu trường, chuyển sang làm huấn luyện viên.
Nhiều năm trôi qua, chiếc mũ “kẻ giết người” trên đầu anh vẫn chưa thể tháo xuống, mà cơ thể anh lại bắt đầu xuất hiện những thay đổi kỳ lạ:
Trên cổ tay vô cớ xuất hiện những lằn vết ngón tay.
Cổ họng thỉnh thoảng lại trở nên khô khốc, khản đặc.
Anh dần mất đi hứng thú với phụ nữ…
Thậm chí, trong giới còn rộ lên tin đồn anh và một tên đàn ông nào đó đang ôm hôn nhau trong con hẻm tối.
Từ Nam Tiêu vốn là trai thẳng sắt thép, hoàn toàn không mảy may tin tưởng. Cho đến một ngày, anh tìm thấy một bức ảnh giấu trong ngăn kéo – ảnh chụp chính anh đang hôn một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông đó giấu mặt dưới chiếc mũ trùm đầu, một tay siết chặt lấy eo Từ Nam Tiêu, gân xanh nổi rõ trên cánh tay rắn chắc.
Ngay khoảnh khắc đó, những ký ức vừa xa lạ vừa chân thực bỗng lao thẳng vào tâm trí anh.
Người này là ai?
Tại sao anh hoàn toàn không có một chút ký ức nào?
Mối quan hệ này đã kéo dài bao lâu rồi?
Cảm giác buồn nôn từ dạ dày cuộn trào lên, Từ Nam Tiêu chật vật bấu chặt lấy bồn rửa mặt, nôn đến mức mất nước.
Nhưng anh nhanh chóng vực dậy tinh thần. Dưới sự giúp đỡ của người bạn thân, anh rốt cuộc cũng xác định được người đàn ông trong ảnh hóa ra lại là cậu em trai của mình. Trước những bằng chứng đanh thép, Từ Nam Tiêu nén đau lòng mà cắt đứt mọi tình nghĩa với đối phương.
Cứ ngỡ mọi chuyện từ đây đã là bụi trần lắng xuống. Thế nhưng một ngày nọ khi mở mắt ra, anh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Người bạn thân đang nhìn anh với nụ cười điên cuồng:
“Chết thật, sao lại tỉnh rồi thế này?”
—
Người Yêu Bị Thôi Miên
Hán Việt: Bị thôi miên đích ái nhân (被催眠的爱人)
Tác giả: Mr.119 (幺幺玖先生: Yêu Yêu Cửu Tiên Sinh)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, kết thúc có hậu, tình cảm, máu chó, cường cường, trai tồi, thôi miên, bề ngoài lịch thiệp nhưng tâm địa khó lường, trai thẳng, huyền .




