
Quý ông của các quý ông
Giới thiệu chung
Giới thiệu
Tên truyện: Quý ông của các quý ông
Tác giả: Sơn Hàm Hảo Nguyệt
Edit & Beta: Chu Bánh Cu-a
Bìa: Cẻi Cẻi
Tình trạng raw: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hoàn thành
—————————————
Cuối thế kỷ XIX tại nước Anh, đô thị phát triển với tốc độ chóng mặt, khoảng cách giai cấp ngày một khắc nghiệt; thế nhưng đời sống của giới quý tộc vẫn khép kín, bảo thủ và gần như bất biến.
Vì một biến cố bất ngờ, Ellen trở thành người hầu nam thân cận của cậu ba trang viên Field.
Để báo đáp ân tình đã kéo mình thoát khỏi địa ngục, Ellen tự nguyện dâng trọn lòng trung thành cho chủ nhân.
Anh phải bảo đảm cậu chủ của mình luôn đường hoàng.
Phải bảo đảm cậu chủ của mình luôn giữ được thể diện.
Và rồi mai sau, cả cậu chủ nhỏ lẫn cô chủ nhỏ— anh cũng phải chắc rằng họ sẽ lớn lên trong sự hạnh phúc, tao nhã và xuất chúng.
Ellen tràn đầy nhiệt huyết, ôm trong lòng bao kỳ vọng về tương lai.
Thế nhưng—
Cậu chủ của anh… lại muốn yêu đương với anh.
Rắc một tiếng, viễn cảnh về cô cậu chủ nhỏ tan biến; giấc mộng cũng vỡ vụn.
Ellen khẽ nói: “Có lẽ cậu chủ đã hiểu lầm điều gì đó.”
Giữa họ có thể là tình bạn, có thể là tình thân, nhưng tuyệt đối không nên, và cũng không thể là tình yêu.
Một quý tộc, không nên và cũng không thể đem lòng yêu một người hầu.
George đáp: “Về điều ấy, chẳng có ai rõ hơn ta cả.”
Giữa họ là tình thân, là tình bạn, và cũng hoàn toàn có thể là tình yêu.
Tình yêu vốn vô tận, mà tình yêu cũng chính là lòng dũng cảm không sợ hãi.
Ellen nói: “Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta.”
George mỉm cười: “Không— cuộc trùng phùng của chúng ta, vốn dĩ đã là ân điển của Người.”
—
Couple: Công tái sinh lạnh lùng trước người ngoài, nhưng chỉ riêng với thụ thì luôn bị trêu chọc đến rối loạn × Thụ là người đẹp trung thành, tôn sùng chủ nhân nhà mình vô cùng
Giới thiệu bản văn nghệ:
Bước chân đi lặng như sương sớm,
Tiếng nói cất êm tựa gió chiều,
Dáng đứng thẳng như thân tùng bách,
Phong thái ung dung, đoan nhã vô cùng.
Chàng lau sáng đôi giày của ngài,
Chàng vuốt phẳng từng nếp áo,
Mọi điều thuộc về ngài trên thế gian này,
Đều được chàng khắc tận vào tim.
Từng khắc, từng giờ, lặng im chờ lệnh,
Chàng chính là—
Kẻ hầu thân cận bên ngài.
Người hầu khẽ nói: “Được phụng sự ngài— ấy là vinh quang cao quý nhất đời tôi.”
Chủ nhân mỉm cười đáp: “Có được em— ấy là hạnh phúc trọn kiếp của ta.”
Người hầu riêng của những quý ông độc thân, người đời vẫn gọi họ bằng một danh xưng trang trọng: “Quý ông của các quý ông.”
Comments (2)
Sóng thần chấn động tới đây
(x100 sò)0
ndsfangirl@gmail.com –Truyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0



